Gửi người xưa!
yeongung 05.08.2009 00:33:11 (permalink)
Ba năm bỗng chốc đã qua
Biết bao thay đổi thăng trầm bi ai
Đời người một kiếp nay mai
Trôi về xứ lạ biết ai một thời.
Hôm nay lạc giữa dòng đời
Vô tình ta bước lạc vào chốn xưa
Biết còn ai đón ai đưa
Để rồi thấy nhớ thấy thương một người.
Thư quán đây, bạn mới đây
Nhớ người bạn cũ, biết tìm phương nao ?
Bao năm ngỡ đã quên người
Hỏi người tri kỷ có còn nhớ nhau ?
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9