Thân anh - Thân em !
Top pic này các bạn nam thì đối thân em , còn nử thì đối thân anh. Mới gia nhập mong các bạn và các tiền bối cùng giúp vui nha hihihi.
Thân em như cá lòng tong
Ốm nhom ốm nhách cái lưng hơi còng
Ai ngu mới cưới làm chồng
Có ngày mắc cổ lòi tròng con ngươi!
---- Người bí ẩn----
Trích đoạn: zuihao
Top pic này các bạn nam thì đối thân em , còn nử thì đối thân anh. Mới gia nhập mong các bạn và các tiền bối cùng giúp vui nha hihihi.
Thân em như cá lòng tong
Ốm nhom ốm nhách cái lưng hơi còng
Ai ngu mới cưới làm chồng
Có ngày mắc cổ lòi tròng con ngươi!
---- Người bí ẩn----
Chào bạn Zuihao đã tham gia vườn thơ Tám nha! Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy cùng mọi người. Venus bóc tem trước topic của bạn nha....không thì người khác vào ...là venus hết chỗ ngồi!
Thân em kiếp vạc chạy long tong Sớm hôm đầu chợ gánh lưng còng Bên nước bên non đôi quang gánh
Nhan sắc tàn phai khỏi lấy chồng!
05.07.09 ND87 ______________
P/s: Venus thấy bài thơ bạn mời đối có vẻ gì đó u uất quá nên....venus gắng gồng mình đối lại cũng chỉ được vậy thôi! Thơ không được hay lắm vì mình đang tập làm. Mong bạn có gì....bỏ qua cho nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 18:42:47 bởi venus4t.vns_hnu >
P/s:Chào Tẩu Diệp , rất vui được bạn tham gia vào toppic Zui. Zui mới ko biết làm thơ rất mong tẩu ủng hộ thơ dài dài...hihihi thơ Tẩu hay vậy mà nói dở ha ha ha.
Thân em giống thiệt pà chằng
Anh nào vớ phải lằng nhằng chẳng ra
Thân em như áo si da
Lết la ngoài chợ mua ba bốn đồng
Thân em lưng vốn đã còng
Mà mê muội mãi ở sòng tiến lên
-----người bí ẩn-----
Trích đoạn: zuihao
Top pic này các bạn nam thì đối thân em , còn nử thì đối thân anh. Mới gia nhập mong các bạn và các tiền bối cùng giúp vui nha hihihi.
Thân em như cá lòng tong
Ốm nhom ốm nhách cái lưng hơi còng
Ai ngu mới cưới làm chồng
Có ngày mắc cổ lòi tròng con ngươi!
---- Người bí ẩn----
Thân anh như con cá giống
Cao to mạnh khoẻ râu lông đủ đều
Nàng nào mà được anh chiều
Gởi cho tấm ảnh, nàng xiêu lòng liền
người bí ẩn yong yuan zui hao zai wo de xin hihi....
Thân em sao giống Zuihao
Mắt sâu, mũi xẹp, đầu gàu phất bay
Cái mình chẳng khác cái cây
Vừa suông vừa ốm, thằng say mới nhìn...
Thân anh như con cá giống
Cao to mạnh khoẻ râu lông đủ đều
Nàng nào mà được anh chiều
Gởi cho tấm ảnh, nàng xiêu lòng liền
Thân em nhan sắc tuyệt trần Thân anh xấu xí sao mần được em Còn hình đâu dám gửi xem Xem xong em xỉu anh kèm (hình) minh tinh....chịu hok
người bí ẩn yong yuan zui hao zai wo de xin hihi....
真 了 吗??ha ha ha ha
Trích đoạn: zuihao
Thân anh như con cá giống
Cao to mạnh khoẻ râu lông đủ đều
Nàng nào mà được anh chiều
Gởi cho tấm ảnh, nàng xiêu lòng liền
Thân em nhan sắc tuyệt trần
Thân anh xấu xí sao mần được em
Còn hình đâu dám gửi xem
Xem xong em xỉu anh kèm (hình) minh tinh....chịu hok
Thân anh cao đẹp tựa minh tinh
Tuy rằng xấu xí hổng ai nhìn
Nhưng em cũng muốn xin tấm ảnh
Để doạ cho trẻ nhỏ phát kinh
người bí ẩn yong yuan zui hao zai wo de xin hihi....
真 了 吗??ha ha ha ha
dang ran shi..... wo pian ni a !!!! hihi......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 23:23:16 bởi Yến Trang Châu >
Thân em cũng tựa tiên xa
Nhưng mà lại chẳng có ma nào zoài
Vì tiên xa wa ai mà zám gần
Thôi đành chấp nhận bụi trần
Ngồi đây coi ảnh gấp muôn fan` tiên xa
Vô Danh Tiểu Tốt Hehe tiên toàn ở một mình có ai đâu mà đánh giá
Thân anh vừa vàng lại vừa tròn
Người hệt quả
Bí rất thơm ngon
Anh sợ bị đem đi chiên giòn
Nên anh mới
Ẩn chốn lâm sơn
Hihi...
Thân anh vừa vàng lại vừa tròn
Người hệt quả Bí rất thơm ngon
Anh sợ bị đem đi chiên giòn
Nên anh mới Ẩn chốn lâm sơn
Hihi...
Thân em như quả dưa tây Lâu lâu anh bóp cho lây nổi sầu. -----người bí ẩn ------
Thân em sao giống Zuihao
Mắt sâu, mũi xẹp, đầu gàu phất bay
Cái mình chẳng khác cái cây
Vừa suông vừa ốm, thằng say mới nhìn...
KeDangGhet
Thân em trông giống Ngư Tinh
Thấy Kẻ Đáng Ghét trai xinh nhìn hoài
Trông Kẻ Đáng Ghét nhớ mãi
Xin Long Vương phong cho ngay Phò Mà ( Phò Mã )
Nhã Trân
( Hú vía ! Trêu xong ! Chạy trốn mau ! Hu hu hu [sm=rinh.gif] )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 22:35:14 bởi nhatran89 >
Thân em như sư tử già Làm anh phát khiếp bỏ nhà ra đi. ----người bí ẩn-----
Mặt anh thẫm mĩ giống quỷ
Em sợ quá khóc tỉ ti
Anh cất mặt quỷ thay đi ma hi...
Mặt ma , em sẽ cười hì trốn luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 01:10:33 bởi nhatran89 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: