Khúc Tự Tình II
truongxuanlenguyen 06.08.2009 16:59:09 (permalink)
0
Khúc Tự Tình II …


Bài thơ gửi tặng cho em
Ủ lòng anh đó êm đềm gió ru,
Hương đồng trải mướt mùa thu
Nắng hồng trải mướt bến bờ yêu thương
Thời gian trải mướt vấn vương
Trăng vàng nguyệt bóng dặm trường cho nhau
Chẳng hững hờ, chẳng nỗi đau
Chỉ niềm thương mến tận sâu tấm lòng
Hoàng hôn trải tím mên mông
Để lòng say ngất thắm nồng ngày đêm
Cảm ơn mình đã thân quen
Cho thời gian nhớ đến quên đất trời
Ủ lòng mãi mãi cuộc đời
Bài thơ anh viết rạng ngời thương yêu…
Gửi em duy nhất một điều
Thương yêu ấy dẫu “xế chiều” chẳng thôi.
#1
    nhatran89 06.08.2009 19:15:20 (permalink)
    0

    Tự Tình
     
    Mong ước lắm cuộc đời anh là gió
    Con gió tình không một chút hư vô
    Gió anh đến hôn thắm thiết đôi bờ
    Cho đắm đuối tình em trong biển nhớ …
    ***
    Không vội vã, gió nhẹ nhàng hơi thở
    Trên vai em, mắt ấy với môi này
    Gió mê say theo suốt với tháng ngày
    Không vội vã, gió rộn ràng thương nhớ …
    ***
    Đêm lung linh, nồng nàn hương hoa sữa
    Anh trở về trong muôn thuở yêu thương
    Cho thời gian em chẳng phải vấn vương
    Cho năm tháng tình không ray rứt nhớ …
    ***
    Mong ước lắm tình không là trăn trở
    Suốt tháng ngày không ảo vọng xa bay
    Thương nhớ vơi rồi thương nhớ lại đầy
    Tình yêu mãi là thắm hồng rực rỡ …
    ***
    Em ơi em vẫn nồng nàn hơi thở
    Trọn lòng này anh gửi gió cho em
    Gửi cả tháng năm, gửi cả ngày đêm,
    Gửi tất cả tình anh không vụn vỡ.

    Trường Xuân 






    Bài thơ tự tình bạn tặng
    Nghe xôn xao như biển trắng sóng trào
    Với từng lời nhịp xôn xao
    Những con chữ theo nhau dìu giấc ngủ

    Nhã Trân
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9