Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 45 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 25.09.2009 13:58:34 (permalink)
0
Chiều....
 
Chiều về trên sóng Hậu Giang
Gió khoe hương bưởi dịu dàng mơn man
Sông khoe dòng nước bạc vàng
Nói như anh khẽ trao nàng mùa xuân
Tiếng gà đâu gáy bâng khuâng
Nhớ câu chuyện cũ.....rưng rưng...... lay hồn
Đi xa....còn ngoái lại dòm
Tóc mây buông gió.....hãy còn chưa nguôi
Nụ cười em gái thật tươi
Thách......ai can đảm......làm ngời Hậu Giang !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 14:45:40 bởi lelong54 >
lelong54 25.09.2009 14:04:52 (permalink)
0
Lời người tôi quên.
 
Mất gì, cũng tiếc nôn nao
Chỉ riêng, mất bạn, thấy sao thẫn thở
Bởi vì, mất đấy mà còn
Còn, mà lại mất. Mất hồn, còn chi
Người đây, nhưng chẳng còn gì
Ân tình, đã mất. Thôi thì, quên mau...

Đừng buồn mà, bạn bè nào đã hết đâu?  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 08:01:36 bởi lelong54 >
Cúc Hương 25.09.2009 14:22:11 (permalink)
0

NGẠI GÌ …

Mất gì cũng thấy quên mau
Chỉ riêng mất bạn thấy sao … rất buồn
Mỗi ngày cứ gặp nhau luôn
Mà sao chẳng nói, chẳng buông câu chào

Ngại gì không bảo cùng nhau …?!!
binhkho 25.09.2009 15:55:56 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

Loinguoitoiquen
 
Mất gì, cũng tiếc nôn nao
Chỉ riêng, mất bạn, thấy sao thẫn thở
Bởi vì, mất đấy mà còn
Còn, mà lại mất. Mất hồn, còn chi
Người đây, nhưng chẳng còn gì
Ân tình, đã mất. Thôi thì, quên mau...

Đừng buồn mà, bạn bè nào đã hết đâu?  



bạn
thấm thoát thời gian trôi lặng lẽ
bạn ân tình đâu dể quên nhau
ngày nào tớ tớ tao tao
mầy ơi chuyện kín nói nhau là thường
lở mà mỗi đứa một đường
lên xe xuống ngựa cũng nhường với nhau
kiếp người biết nói làm sao
trăm năm dâu bể còn tao với mầy ./.
lelong54 26.09.2009 08:16:09 (permalink)
0
 
NGẠI GÌ …

Mất gì cũng thấy quên mau
Chỉ riêng mất bạn thấy sao … rất buồn
Mỗi ngày cứ gặp nhau luôn
Mà sao chẳng nói, chẳng buông câu chào

Ngại gì không bảo cùng nhau …?!!


_____________________________

Cúc Hương

 
.......
 
Ngại vì.....ta quá trẻ con
Đơn sơ ý niệm vàng son chân thành !
Ngại vì.....ta ước mộng lành
Thân giao bạn hữu....nên đành mất nhau !
lelong54 26.09.2009 08:35:40 (permalink)
0
bạn
thấm thoát thời gian trôi lặng lẽ
bạn ân tình đâu dể quên nhau
ngày nào tớ tớ tao tao
mầy ơi chuyện kín nói nhau là thường
lở mà mỗi đứa một đường
lên xe xuống ngựa cũng nhường với nhau
kiếp người biết nói làm sao
trăm năm dâu bể còn tao với mầy ./.

_____________________________

võ thanh bình

Đã cần....hai chữ thâm giao
Thì ta với bạn....cớ sao nảo nề
Nhắc chi ân oán....hẹn thề
Bởi tôi với bạn như hề vẫn vui
Lãng quên số kiếp đen thui
Ngẩn ngơ....mà sống....cho vùi niềm đau !
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 17:15:39 bởi lelong54 >
lelong54 27.09.2009 08:08:31 (permalink)
0
Nhớ.....!
 
Yêu sao dòng nước mênh mang
Mát trong mùa nắng,mưa vàng phù sa
Yêu sao cây trái......đậm đà
Ngát thơm ngọt lắng......chan hòa đó đây
Yêu từng má đỏ hây hây
Đến trường dưới những vườn cây yên lành
Yêu hoàng hôn gió trăng thanh
Tiếng con cuốc gọi chân thành xa xa
Sông khuya đầy ắp trăng ngà
Vẳng bài dạ cổ giao hòa sương đêm
Đã yêu rồi !....lại yêu thêm !
Bước đi luyến nhớ....êm đềm Hậu Giang !
lelong54 27.09.2009 12:38:58 (permalink)
0
Long đong.
 
Thăng trầm giông ruỗi lênh đênh
Nổi trôi xuôi ngược bồng bềnh trăm sông
Trôi qua phố thị xanh, hồng
Ngác ngơ rác thải đầy sông......chẳng sầu
Ngang về vườn ruộng bãi dâu
Mát lòng phiêu bạt......ngẩm sâu ân tình
Cả đời trôi dạt phiêu linh
Đến trong hẹn ước.......tự tình nở hoa
Không phô hương sắc mặn mà
Ngất.......lòng lữ khách gần xa.........trọn tình !
lelong54 27.09.2009 15:18:23 (permalink)
0
Lên ngàn !
 
Lên ngàn ngắm một nhành hoa
Thấy tim hối hả...chân ngà ngà say
Chim reo mách lẻo....đường này
Khiến cô sơn nữ đỏ rây má hồng !
 
Lên ngàn ngắm một nhành bông
Thấy tim thấp thỏm.....thân bồng bềnh mây
Phải không....hoa đẹp xinh này ?
Ngác ngơ......chẳng nói....ngất ngây giữa rừng !
 
Hoa chào....ngấn lệ rưng rưng !
Có nhau xin quý.....nhau......đừng dễ quên !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 15:32:06 bởi lelong54 >
lelong54 27.09.2009 15:55:00 (permalink)
0
Lang thang !
 
Thân làm lữ khách lang thang
Rày đây mai đó....tình tang sướng buồn
Vui trong chớp bể mưa nguồn
Nắng trưa cắt thịt....điên cuồng bão giông !
Khổ khi tơ tóc se hồng
Lỡ gieo ý thiện tang bồng nghiệp duyên !
Thân làm lữ khách ưu tiên
Mà sao gánh nặng ưu phiền thế gian !
Đi qua sương gió.....bạc tàn
Nay còn........tấc dạ son vàng.......ai tin !
 
lelong54 27.09.2009 18:17:07 (permalink)
0
Nhịp lòng !
 
Cất kỹ và lưu hoài trong ý niệm
Để mà quên khi nhận diện được lòng....
Cõi trần hồng bao tơ rối bòng bong
Nên để lại chấm hồng....ta lưu giữ !
 
Không bận tiếc bao điều ngang qua ý
Cho đời xanh luôn thú vị....yên lành
Vì đời nầy vốn dĩ quá mong manh
Nên tim quý chân thành.....qua mỗi nhịp !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 20:52:39 bởi lelong54 >
lelong54 28.09.2009 12:43:12 (permalink)
0
Bạch vân.
 
Mây trắng không tít trên cao
Lửng lờ uốn lượn du ngao ngang trời
Cảm thương cái nắng trần đời
Nên mây hóa hạt mưa mời thế gian !
Cho vui dòng chảy bạc - vàng
Lúa, ngô,...... xanh mượt......cho nàng như hoa
Cho miền xuôi ngược gần xa
Bốn mùa no ấm....thăng hoa nghĩa tình
 
Thân là......mây trắng lung linh......
Mến nhân gian khó....mây đành tím thanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 14:55:17 bởi lelong54 >
lelong54 28.09.2009 13:10:17 (permalink)
0
Hoa tím.
 
Hoa gì tim tím nên thơ
Sắc như nhung nhớ xa mờ thủa nao
Trên cao.....Sim tím dạt dào
Tít cao.....Xoan vẫy tay chào Bằng lăng
Về xuôi.....Mua tím ân cần
Xuống sông.....lại tím bâng khuâng Lục bình
Trên đồi - dưới ruộng cùng xinh
Trên mây - dưới nước cũng tình như nhau !
Không khoe sắc thắm.....rực....đào
 Vậy mà hoa tím............làm nao lòng người !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 14:52:28 bởi lelong54 >
lelong54 28.09.2009 15:21:45 (permalink)
0
Lời của sao !
 
Giao thừa....sao trải giăng giăng
Muốn rinh một chiếc làm thân.....ấm phòng
"Đem về chỉ để trong lòng
Để ngoài sao thẹn....ánh hồng vỡ tan !"
lelong54 29.09.2009 07:50:38 (permalink)
0
Lời của sao !
 
Giao thừa....đi đón sao khuya
Ước ao......được rước....sao về.....nhớ thương !
"Vấn vương....xin để đầu giường
Ép vào tim nữa....cho tường sáng xinh...!"
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 45 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9