Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 45 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 29.09.2009 15:58:44 (permalink)
0
Ước và ướt !
 
Ước tương lai sáng thật xa
Để quên hiện tại u nhòa tối tăm
Nhưng ai biết được tơ tằm
Mỏng manh dễ đứt...oan thân lúc nào !
 
Ước lên dịu vợi trời cao
Để rồi sủng ướt....nghẹn ngào thê lương
Ước nhiều....ôm hết tơ vương
Để quàng gánh nặng.....dài đường thương đau !
 
Ước thêm........ước nữa lên nào
Để ta khóc lóc kêu gào thở than
Ước rồi........ước mãi......thêng thang
Để ta nếm trọn trần gian khổ sầu !
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 16:10:11 bởi lelong54 >
lelong54 29.09.2009 16:27:35 (permalink)
0
Không !
 
Có gì......muốn nhắn gởi không ?
Khi rờ không thấy....dây lòng...đâu đâu
Mênh mang vớ vẩn....buồn rầu
Chỉ là một thoáng......mưa ngâu.......vô tình
Có gì......để lại làm tin ?
Mà lòng vướn bận....tội tình oan khiêng !
lelong54 29.09.2009 18:14:31 (permalink)
0
Sao không.......!
 
Tại sao không sống bình yên
Có thầy có bạn nhiều miền....nói chung...
Tại sao không thể tương phùng
Bằng tình thân ái....vui cùng đó đây
Tại sao quấy nhiễu....mất hay
Chia tình,rẽ bạn....đọa đầy ý thơ
 
Sao không tha thiết......mong chờ
Sao không tác hợp.....làm thơ thắm tình
Vui vầy kết nghĩa đệ huynh
Có nhau hôm sớm.....nhà mình (thi đàn) thêm vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 18:16:03 bởi lelong54 >
lelong54 30.09.2009 10:49:45 (permalink)
0
Hoa....!
 
Hoa nào.....cũng sắc.....khoe hương
Xanh, vàng, tím, đỏ, trắng.....nhường nào thơm
Bướm, ong rô rả tranh....rườm....
Lẳng lơ hoa ghẹo anh bờm ngu ngơ
 
Hoa nào hương sắc hơn thơ
Đỏ ong, đen bướm....bao giờ nhận ra
Thanh tao tinh khiết mặn mà
Chỉ riêng hiến tặng người là....bờm ngơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 12:31:23 bởi lelong54 >
lelong54 30.09.2009 12:59:55 (permalink)
0
Vô tình !
 
Vô tình.....gió nổi phong ba
Cuốn phăng hiện thực....trẻ già lao đao
Vô tư.....sao lại thét gào
Dẩm lên mơ ước....nghẹn ngào bi ai
Vô tâm......giày xéo muôn loài
Giận ai gió chẳng đoái hoài nhân gian !
 
Gió ơi.....thương gió vô vàn
Bởi đâu....mà gió phụ phàng thế nhân !
lelong54 30.09.2009 17:06:52 (permalink)
0
Cho hết !
 
Chút nầy cho bạn gần xa
Chút nầy lại để cho nhà kế bên
Lòng nghe nhẹ nhỏm bồng bềnh
Chả còn một chút......lênh đênh phiêu bồng !
 
Chút nầy cho núi cho sông
Chút nầy dâng mẹ, cha, ông....... dâng bà
Cõi về.....thanh thản thăng hoa
Chẳng còn vướng bận........phiền hà  khổ đau !
lelong54 01.10.2009 07:42:35 (permalink)
0
Sẻ chia.....!
 
Bánh nầy xin gởi miền Trung
Nhân lòng son sắc...ăn cùng cho vui
Ai gieo bão tố dập vùi
Để ai chua xót ngậm ngùi ngác ngơ !
 
Bánh nầy xin biếu trẻ thơ
Hẹn nhau...xin chứ thôi chờ Trung Thu
Dẫu trong giông tố mịt mù
Bắc Nam nồng thắm.....xin bù xót xa !
 
Bánh nầy xin hãy ăn nha
Có da có thịt....chan hòa sẻ chia
Ăn cho khắng khít......không lìa
Dẫu chan dòng lệ đằm đìa anh em !
lelong54 01.10.2009 13:05:58 (permalink)
0
Còn gì.....!
 
Còn gì đón đợi.....sáng nay
Cỏ cây hiu hắt......hoa lài tím nâu
Dòng sông(sau bão) chảy xiết đục ngầu....
Gió heo may thổi....bạc đầu trẻ thơ !(trò mất thầy)
 
Còn ai đưa đón mong chờ
Từ nay......đơn lẻ bơ vơ một mình
Sẽ cười hanh nắng lung linh
Ở trong ký ức chân tình mồ côi !
 
Ai gan.....cướp bạn đi rồi
Để nay....... quặn thắt liên hồi từng cơn !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:28:06 bởi lelong54 >
lelong54 01.10.2009 14:53:29 (permalink)
0
Nong nỗi....!
 
Dịu dàng lóng lánh mênh mông
Biển dài êm ả....tô nồng ước mơ
Ra khơi như chẳng bến bờ
Nước mây hòa quyện nương nhờ vào nhau !
 
Dịu dàng sóng sánh lao xao
Nỗi nong biển lại ba đào thét vang
Gió mây phải tội vô vàn
Vì đâu biển lại.....vội vàng nỗi nong....!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:57:34 bởi lelong54 >
ngoncogiodua 02.10.2009 01:34:55 (permalink)
0

                                KHÓC MIỀN TRUNG
 
Rằm tháng  tám!
Trung  thu  đến...tết đoàn viên thân ái
Nơi  miền trung khốn khổ với thiên tai?
Bảo tàn ác ,bùn tuôn trào như  suối
Hàng trăm người đi chẳng hẹn ngày  về !
 
Ôi! thê lương...
Một màu tang bao trùm lên quê  việt !
Miền trung tai nàn...miền nam cũng xôn xao!
Kiều bào  nơi hải ngoại  cũng nghẹn ngào
Cũng dỏi mắt nhìn về chia khổ nhọc
 
Miền trung ơi...
Xin cho ta  gửi chút  lòng thương cảm
Về miền trung ,ôi máu chảy ruột  mềm
Môi miền ngoài  hở ,răng miền trong lạnh
Chút ân tình, họa thơ khóc miền trung 
  
  
                    Cảm  ơn  anh  LELONG  đả tặng cỏ bải thơ về miền trung.Cỏ xin gỡi  lại  anh LL  bài thơ  về miềntrung.chúng ta  cùng chia sẻ  nổi đau  của miền  trung nhé  anh  LL
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 01:38:35 bởi ngoncogiodua >
lelong54 02.10.2009 07:32:46 (permalink)
0
Sau hè....!
 
Sau hè rau đắng buồn tênh
Muốn ăn không hái bắt đền ai đây
Giữ trâu chưa hẳn biết cày
Ỷ y rồi tiếc thở dài công lên !
 
Sau hè cua ốc dập dềnh
Muốn ăn không bắt trùm mền ước ao
Sung ơi chớ dại rơi vào
Cửa mồm lười nhác sung nào dám qua !
 
Sau hè ruộng rẫy bao la
Muốn sang sao ngại lấm lê chân bùn
Thân người như đóa phù dung
Hiểu nhau.....sao quá ngại ngùng dấu yêu !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 10:17:38 bởi lelong54 >
lelong54 02.10.2009 22:26:29 (permalink)
0
"Cuốc" cũng ích.....!
 
Trông trời có đám mây xanh
Để mơ với ước an lành bình yên
Hay ra chỉ mộng hảo huyền
Mây xanh đâu có...cửu huyền chưa hay !
 
Trông xa là đám rau dày
Đến gần mới vỡ lẻ đầy cỏ hoang
Say say...bể mộng bàng hoàng
Cỏ nầy....vẫn dụng thuốc than giúp đời !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 22:30:25 bởi lelong54 >
HKBT138 03.10.2009 13:39:33 (permalink)
0
HƯƠNG ĐẠO
 
 
 

Sen lên chờ buổi nắng hè
Đâu đây thanh thoảng hương nghe đạo tình
Trứơc sân chùa rạng bình minh
Sen trà Đồng Tháp quê mình huynh ơi!
Sau vườn lá củi còn phơi
Đem nung lửa bếp nước sôi pha trà
Thắm lòng hương đạo mặn mà
Khói thơm một bát đậm đà thiền tâm.
 
 
ThiệnTâm


Thanks! Cảm ơn bạn lelong đã vào thăm viếng vườn thơ nhà của HKBT trong thời gian qua!
HKBT138 03.10.2009 13:40:50 (permalink)
0
 
GỬI BẠN
 
 

Phố chiều gọi nắng qua sông
Chuông chùa Phật Đá gởi lòng người đi
Gặp nhau đâu hẹn hò gì
Trăm năm bến đợi Từ Bi cửa chờ.
 
ThiệnTâm
 
 
ngoncogiodua 04.10.2009 03:18:05 (permalink)
0

TẠI SAO?


Tại sao cơn gió bạo tàn?
Hóa thành lốc xoáy phủ phàng nghiệt oan?
Vui chơi _ nhà cửa nát tan !
Trêu đùa _ tang tóc điêu tàn nơi nơi !
 
Gieo chi tiếng khóc nghẹn lời !
Làm chi bao nổi _ đất trời đảo điên !
Nhân gian ai oán _ muộn phiền
Vạn câu than thở nơi miền trung du...
 
Ghét sao tháng tám mùa thu
Bao người sống cảnh : ngục tù thiên tai ,
Mùa thu tang tóc u hoài ,
Mùa thu nước lủ miệt mài trào dâng!
 
Ghét sao cơn bảo bất thần
Đến chơi  cho chốn dương trần thảm thương
Tặng đời lắm cảnh tai ương
Bao người oan thác, đoạn trường ai mang...?
 
Thành đô nhịp sống thanh nhàn
Miền tây nhốn nháo,ngại nàng phong ba
Miền trung tai ách đả qua
Cấu mong hai chử an hòa ghé thăm...
 
                              Cảm ơn bài thơ cua  anh LELONG54.Chúng  ta  hay cùng nhau chia sẻ  nổi đau  của miền trung anh LELONG nhé


_____________________________
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 45 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9