Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 45 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 04.10.2009 12:04:58 (permalink)
0
Gặp gỡ  !
 
Gió chiều gợn sóng lăn tăn
Như chuông chùa đổ.......còn hằn trên sông
Thăm nhau vì ước mơ lòng
Chứ đâu hò hẹn......hậu nồng nhân gian !
lelong54 04.10.2009 13:16:56 (permalink)
0
Nàng tiên mùa thu !
 
Rước đèn tháng tám...trung du
Trăng ngà lóng lánh gật gù như mơ
Như trong cổ tích....trẻ khờ
Có nàng Bạch Tuyết đơn sơ diệu huyền
Tay cầm một chiếc đèn tiên
Tay nâng âu yếm.......trẻ hiền như tơ !
 
Bao trai làng.....ĩm.....như tờ....
Ngóng theo giúp hộ....ai sờ....được Trăng
Eo ôi...... ! Nàng quá thiên thần
Thu nầy...thu nữa....mấy lần.....đợi mong !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 10:13:31 bởi lelong54 >
lelong54 04.10.2009 14:36:08 (permalink)
0
Chủ nhật....
 
Chào ngày chủ nhật thân yêu !
Sáu ngày lên lớp.....tiêu điều lá hoa !
 
Chăm xanh ruộng lúa mượt mà
Biết ai có nhớ....thân là cày nông !
 
Cho nương bắp,đậu vàng hồng
Hỏi ai còn ước....mơ.... chồng như tui !
 
Cực nhiều nên chủ nhật vui
Tự tình....lai láng....lúi cui làm hoài !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 09:59:00 bởi lelong54 >
Cúc Hương 04.10.2009 18:10:26 (permalink)
0
CHỦ NHẬT VUI

Chủ nhật đúng thật là vui
Suốt tuần quần quật muốn … đui luôn nè
Hoa lá mặc sức mà khoe
Mong đến chủ nhật … lấy le … diễn đàn
Nói vậy chứ hổng dám ngang
Cô bác nghe được đến … phang (bằng thơ) chết liền!
nguyenngoat 04.10.2009 21:47:48 (permalink)
0
KHÔNG ĐÂU!
 
Ai nỡ lòng nào phang em chết
Cho dù chiếc gậy làm bằng thơ
Cúc còn tươi nở chờ ngày tết
Hương mãi trinh nguyên đến bây giờ.
lelong54 05.10.2009 14:15:15 (permalink)
0
Một mình !
 
Một mình...gọi thế cho vui
Mấy ai...phải chịu thủi thui một mình
Một mình...không bỏ đệ huynh
Một mình nhưng chã nệ tình nhân gian !
Một mình đâu phải làm sang
Một mình.... hé mở thênh thang cõi lòng ! 
 
lelong54 05.10.2009 14:16:39 (permalink)
0
Say....!
 
Say sưa cạn chén rượu tình
Uống bao nhiêu rượu để mình mới say ?
Đất trời... mòn mõi lăn quay
Quỉ thần thôi khóc... lai rai hữu tình
Uống cho say khướt niềm tin
Uống cho ráo cạn nghĩa tình ngất ngây
Uống cho trăm họ sum vầy
Uống cho khốn khó đoạ đày hết đi !
lelong54 05.10.2009 14:19:33 (permalink)
0
Đời như....
 
Đời như một giấc mộng dài
Hết mưa lại nắng,khỏi ngày lại đêm
Phong ba lắm... cũng êm đềm
Hết xanh bãng đãng... gọi thêm mây sầu
Khôn giàu... mà cũng lo âu
Đã đần khốn khó... phải câu thêm buồn
Sang hèn suối lệ cùng tuông
Những ham chớp lóe vở tuồng thế gian
Qua nhanh ...mỗi giấc mộng vàng
Hiểu không số kiếp... lỡ làng phù du !
lelong54 05.10.2009 14:21:08 (permalink)
0
Giản dị !
 
Giản dị không có xiêm y
Khỏi trông cũng biết... điều gì hiện ra
Tuy không vàng, đỏ, ....,hoa cà,...
Mà nguyên chân nhã...dung hòa niềm thương
Giản dị...không oán thê lương
Thở than nghịch cảnh đoạn trường thế gian
Thân tâm thư thả an nhàn
Tĩnh tâm... lướt nhẹ qua đàng trầm luân !
 
lelong54 05.10.2009 14:39:57 (permalink)
0
Dang cánh !
 
Khi rộng cánh... ân cần ôm tất cả
Lướt phong ba trong nhẹ nhỏm hiền hòa
Vơi phiền hà...và ráo cạn xót xa
Yêu thức dậy... tình dang xa trãi rộng

Khi cởi mở... tâm tư nhiều khát vọng
Cõi lòng như... cao bát ngát mênh mông
Yêu ! Ta dâng...cho hết cả tấm lòng
Dù một nửa....không đành lòng để lại

Yêu là lướt.... qua thường đời khôn dại
Chơi thật tâm...không...thắng bại - ngớ tài
Dẫu đọa đày...sao uốn được lòng ngay
Qua bão táp...càng miệt mài cháy bỏng
!

lelong54 05.10.2009 14:43:13 (permalink)
0
Vì sao....?
 
Vì sao ta lại phải buông
Hé ra cho hết......thèm thuồng nhân gian
Cho mình bớt tội đa đoan
Tham, sân, si lắng...thênh thang cõi lòng
Xả rồi ...hết rối bòng bong
Mở ra được... mối dây lòng ai oan !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 14:49:04 bởi lelong54 >
lelong54 05.10.2009 16:58:40 (permalink)
0
Khi người ta giận.
 
Khi người ta giận khổ ghê
Xác - tâm chỉ thấy bộn bề phiền luân
Nhân tâm cháy rụi phừng phừng
Để trơ lộ kiếp hai sừng con trâu !
....................
Đi qua nắng dãi mưa dầu
Ít vui... buồn lắm...về đâu hỡi người
Nụ cười.... lúc giận còn tươi
Những mong ...khỏi kiếp làm người thế gian !
lelong54 05.10.2009 17:01:15 (permalink)
0
Hồng liên.
 
Hồng Liên là cánh sen hồng ?
Dịu dàng bát ngát !...mở lòng vươn xa
Kiêu sa...lại lắm chan hoà !
Chạnh lòng !...tôi hát ngân nga một vài.....!
  1.  
lelong54 06.10.2009 14:25:58 (permalink)
0
Diệu pháp !
 
Pháp nào là......pháp uyên thâm
Pháp nào là......pháp siêu phàm đa ưu
Pháp nào không......trở người ngu
Pháp nào trợ......kẻ chân tu chuyên cần
Pháp nào......xóa hận,tham,sân
Pháp nào.....cứu rỗi.....chân thành.....huyền vi !
 
lelong54 06.10.2009 15:03:07 (permalink)
0
Sợ.....!
 
Đi cùng trời đất thân thương
Có ai cắt cớ chỉ phường sợ yêu
Sợ sao ...lai láng thật nhiều
Yêu đâu có sợ làm điều ...vô tâm !
Thương yêu nhân thế ...âm thầm
Mặc ai cứ nghĩ...cứ nhầm sợ yêu !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 45 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9