Trangluubut...
Bắc cầu !
Cầu yêu ...biết bắt làm sao ?
Treo cao, lắc lẻo ngã nhào khó qua
Hạ thấp, sông nước.....rầy rà
Thuyền bè qua lại.... khóc la vang trời
Bắt vừa ...nhân thế than ôi !
Biết sao.... mà bắt cho rồi cầu yêu ?
BẮT CẦU
Cầu yêu không bắt ... qua sông
Hạ thấp vừa đủ … vào lòng người yêu!
Ngớ ngẩn !
Người buồn mưa rớt tả tơi
Bạn buồn......lại để đánh rơi thơ sầu
Ngược dòng lại lắm bể dâu
Vòng đời ngắn ngủi người rầu rỉ chi !
Lâm li tick tack khổ gì.....?
Để thơ héo hắc sầu bi nảo lòng !
Cây súng !
Bềnh bồng trong nước nổi trôi
Vươn lên...đón nắng,leo...đồi ngắm trăng
Súng nhưng...không thích... bằng bằng
Thế mà khiến cả...Cuội - Hằng rớt rơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 17:57:00 bởi lelong54 >
Cây súng !
Bềnh bồng trong nước nổi trôi
Vươn lên...đón nắng,leo...đồi ngắm trăng
Súng nhưng...không thích... bằng bằng
Thế mà khiến cả...Cuội - Hằng xuống ao !
LỤC BÌNH
Lênh đênh giữa chốn thủy triều
Một đời một kiếp dập dều đó đây
Cũng mang một kiếp cỏ cây
Lại sống dưới nước đọa đày tấm thân
Màu tím hoa rất ngại ngần
Như người con gái tấm thân bọt bèo
HKBT
Đủ !
Đủ là không thiếu phải chăng
Giản đơn là thế....ai cần nghĩ suy
Cầu yêu bắc chẳng người đi
Còn vui còn sướng còn gì.....đớn đau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 17:54:35 bởi lelong54 >
Đủ là không thiếu phải chăng
Giản đơn là thế....ai cần nghĩ suy
.......
Cầu yêu bắt ít người đi Càng vui càng sướng càng si càng nồng ........
Lục bình trôi !
Dửng dưng lúc lắc giữa đời
Mặc cho gió,nước tơi bời đẩy đưa
Bến nào đâu...hỏi về chưa
Đến đi rồi cũng như chưa đi về
Nhân gian xót phận ê chề
Thánh nhân vô cảm......vỗ về đón đưa !
Vì sao...?
Vì sao không gửi cho em ?
Những điều anh nghĩ... tèm nhèm mắt ngâu
Vì sao... cứ thức canh thâu
Giữa trăm ngàn mối... lo âu đời thường
Vì sao anh mãi tiếc thương
Tóc mây ngày đó...chặng đường ngày xưa
Thương yêu.... đắng, chát... còn lừa !
Hỏi ai.... làm khó cho thừa đời em !
Trời cao..... ganh... thấy còn thèm !
Hỏi ai....từng dấy....lấm hem đời mình !
Giấu....! Tôi nhét vội bài thơ vào ngăn kéo
Sợ đời nhìn,làm khô héo một bông hoa
Không thật xinh mà tim tím chan hòa
Hơn tất cả mà lại.... chìm trong tất cả
Yêu là thích cho... tim mình vật vả
Cho trẻ già ...đều láo cá như nhau
Yêu phải chăng... là sóng dập mưa gào
Là giá buốt .. chỉ mình ta biết được !.............
Giấu....! Nếu phải giấu... giữa vô vàn niềm trắc ẩn
Thì đời trai... sao vớ vẩn thế nầy
Tự đọa mình... đi tìm thú hay hay
Luôn rét giá..tìm men cay tình ái
Xưa suýt chết... đường yêu đương nứt gãy
Vẫn bây giờ...luôn, hay, hãy còn yêu
Cao xanh kia còn.... tặng dáng mỹ miều
Thì có lẽ... còn lắm điều nên giấu dỡ !
..........
Nói khẽ nhé !...chưa bao giờ than thở
Tuy bất minh !...mà mắc cỡ gì đâu !
Thú nhân gian ....! Ý vị không ?...nếu đời như vô cảm
Mỗi tấm thân như vật chất không hồn
Và yêu đương không còn thấy nụ hôn
Cho mưa nắng dễ vùi chôn dĩ vãng
Biết chi giữa... bầu trời xanh quang đãng
Gió đưa mây còn rung cảm gì không
Mỗi nhân sinh một kiếp sống tòng ngồng
Trần trụi, trống như giữa lòng bóng dai !
...........
Tôi muốn hỏi... cuộc đời ơi có phải
Thú nhân gian... gì nhỏ dãi hơn tình yêu ?
Yêu biếc xanh và thơm ngát mỹ miều...
Dầu đắng,chát.. với bao điều trắc trở.
.........
Nhớ đi nhé ! Bạn ơi đừng để lỡ....!
Lẫn quẩn !
Buồn hiu nên đã đi rồi
Cuốn luôn chăn gối....cả nồi nấu mơ
Nhiều vui...tủi cũng chờ ngờ
Nên đi thôi...ở còn chờ nghĩa chi !
Vui buồn cũng lúc lâm ly
Uốn quanh vòng lượn thâm thì song song
Buồn thương thêm dáng lưng còng
Vui reo tít mắt.....phập phòng âu lo !
Vẽ em !
Vẽ em đường nét trang đài
Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
Vẽ em xinh cả ba vòng
Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
Để trong túi áo...vô mùng mới xem
Tắt đèn....sợ mắt lem hem
Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 12:44:36 bởi lelong54 >
Cái tên...!
Trớ trêu thay một cái tên
Bóng voan hương sắc như mền tơ êm
Ru ta ngẫn ngác...bên thềm
Thổn than thao thức từng đêm chết dần !
Trớ trêu thay...cái tên tân
Nghĩa như cao qui....bao lần ước mơ
Nao nao...số đẹp tình cờ
Xốn xang ngại lỡ...ngật ngờ ngất ngây !
Tên gì mà trớ trêu thay
Tên chi mà đắm mà say...ngớ đần !
Tên chi...hết biết thiệt hơn
Tên gì xinh...lại trống trơn vô hồn !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: