Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 45 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Cúc Hương 09.10.2009 22:34:07 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

Vẽ em !
Vẽ em đường nét trang đài
Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
Vẽ em xinh cả ba vòng
Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
Để trong túi áo...vô mùng mới xem
Tắt đèn....sợ mắt lem hem
Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
lelong54



VẼ EM

Vẽ em nào đẹp quá trời
Chắc là tiên nữ vừa … mời xuống chơi?
Tiên nữ thì khỏi phải chê
Vẽ rồi ai thấy không mê … hút hồn
Nhưng mà … nhớ nhé … đừng hôn
Kẻo tèm nhem mực … tiếng đồn vang xa
Rằng ai yêu phải … hồn ma ….
(Vì rèm đã mở toang ra … )

Cúc Hương
bachvan25 10.10.2009 12:52:37 (permalink)
0

Chút tình ...

Trang lưu bút … chút tình thơ cũ
Ghi đủ ngày , tháng … của mộng mơ
Thuở vừa … hai bữa sớm , trưa
Chúng mình , đôi lứa … đong đưa bóng dừa …

 
 Hi chào lelong. Thanks bạn đã vào thăm bài thơ mình. Cũng xin góp tặng vào trang lưu bút bài thơ"lư bút" của mình nha.
 
 Ghi hộ giùm tôi buổi chiều này
 Bạn bề tụ hội đủ đầy đây
 Ngày mai trên bước đường riêng ấy
 Biết có nhớ nhau, nhớ những ngày...
 
   Hồ sơ đứa nộp, đứa cầm tay
   Có đưa nhớn nha,sửa sai đầy
   Thế nhưng chút ngọt chiều xuân ấy
   Theo dấu hồn tôi suốt đời này
 
Bụi trần rồi sẽ lấm hồn thơ
Năm tháng kéo qua chút hững hờ
Nhưng lớp chúng ta dù sao nữa
Cũng sẽ nhớ nhau chăng phai mờ.
 
 Đây là bài thơ tôi viết tặng lớp tôi, lớp K44A.Thanh Chương 1.
Và đúng là đến bây giờ lớp tôi vẫn liên lạc quan tâm nhau.
 Chúc mọi người có nhiều niềm vui. 
chieuy 11.10.2009 09:36:32 (permalink)
0
Vẽ anh !
 
Vẽ anh đường nét phong trần
Nắng mưa từng trãi...bao lần gió sương !
Mắt ngời,mặt kém chi gương
Dạn dày nho nhã dễ thương chân tình !
Vẽ xong trời đã bình minh
Thõa lòng khép lại bóng hình mang theo !
Chẳng ham ước vọng làm"mèo"
Chỉ mơ một tấn"thèo lèo"anh trao !
lelong54 11.10.2009 10:25:52 (permalink)
0
Vẽ em !
 
Vẽ tranh....chỉ bút lông thôi
Vẽ người yêu dấu...dùng môi son hồng
Vẽ eo...môi khéo uốn cong
Vẽ....tay từng ngón nâng vòng mê ly
Vẽ khêu.....đường uốn xuân thì
Vẽ thân hồng ửng...diệu kỳ ngất ngây !
 
Vẽ rồi vẽ nữa....vẽ say
Vẽ đi vẽ lại...trong ngoài dài lâu
Vẽ hoài...mãi đến bạc đầu
Vẽ cho mép(ria)trụi,râu mầu tuyết sương !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 12:07:28 bởi lelong54 >
Lạc Loài 11.10.2009 12:00:00 (permalink)
0
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-
nguyenngoat 11.10.2009 12:24:47 (permalink)
0
VẼ TA
Một đời làm kiếp thi nhân
Niềm vui ít ỏi dành phần cho em
Bao nhiêu tê tái trong tim
Vần thơ hoang lạnh đi tìm tri âm.
 
Lạc Loài 11.10.2009 12:30:26 (permalink)
0
Tìm trong hoang lạnh âm thầm
Cả đời chưa đặng - bóng tăm mịt mờ.
Vui vần câu chữ vu vơ...
Lãng quên năm tháng thẩn thơ u ầu!
-LL-
lelong54 12.10.2009 10:19:08 (permalink)
0
Niềm vui !
 
Mây về ghé bạn với ai
Sao không rủ gió,sông dài,trăng theo
Cho vui chỗ tím trang nghèo
Sớm hôm tất tả như bèo...nhưng sang
Khách đến....mừng quýnh...rộn ràng
Cá...ao sẳn có...đãi nàng món tươi
Nâng chung lão tửu...lòng cười
Mở ra tình nghĩa....tròn mười cây răng !
 
Bạn về...đây nhớ nhung nhăng
Hỏi mai còn nhớ thì.....thăm thường thường !
.......
 
Cảm ơn Mây Trắng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 12:16:34 bởi lelong54 >
lelong54 12.10.2009 10:27:11 (permalink)
0
Vẽ em !
Vẽ em đường nét trang đài
Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
Vẽ em xinh cả ba vòng
Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
Để trong túi áo...vô mùng mới xem
Tắt đèn....sợ mắt lem hem
Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
lelong54
 
VẼ EM

Vẽ em nào đẹp quá trời
Chắc là tiên nữ vừa … mời xuống chơi?
Tiên nữ thì khỏi phải chê
Vẽ rồi ai thấy không mê … hút hồn
Nhưng mà … nhớ nhé … đừng hôn
Kẻo tèm nhem mực … tiếng đồn vang xa
Rằng ai yêu phải … hồn ma ….
(Vì rèm đã mở toang ra … )

Cúc Hương
 
Vẽ anh !
 
Vẽ anh đường nét phong trần
Nắng mưa từng trãi...bao lần gió sương !
Mắt ngời,mặt kém chi gương
Dạn dày nho nhã dễ thương chân tình !
Vẽ xong trời đã bình minh
Thõa lòng khép lại bóng hình mang theo !
Chẳng ham ước vọng làm"mèo"
Chỉ mơ một tấn"thèo lèo"anh trao !
 
Chiêu Y
 
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-
 
 
VẼ TA
Một đời làm kiếp thi nhân
Niềm vui ít ỏi dành phần cho em
Bao nhiêu tê tái trong tim
Vần thơ hoang lạnh đi tìm tri âm. 
 
nguyengoat
 
 
Vẽ em !
 
Vẽ tranh....chỉ bút lông thôi
Vẽ người yêu dấu...dùng môi son hồng
Vẽ eo...môi khéo uốn cong
Vẽ....tay từng ngón nâng vòng mê ly
Vẽ khêu.....đường uốn xuân thì
Vẽ thân hồng ửng...diệu kỳ ngất ngây !
 
Vẽ rồi vẽ nữa....vẽ say
Vẽ đi vẽ lại...trong ngoài dài lâu
Vẽ hoài...mãi đến bạc đầu
Vẽ cho mép(ria)trụi,râu mầu tuyết sương !
 
..........
 
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 12:10:03 bởi lelong54 >
lelong54 12.10.2009 14:19:55 (permalink)
0
Lẻ mộng !
 
Viết riêng cho mỗi một người
Từ trong kỉ niệm xa vời...cận bên
Không gian cô quạnh buồn tênh
Nhắn gì với gió...trăng lên thẹn thùng !
 
Viết nhiều cho sớm tương phùng
Ai ngờ lẻ mộng...nghìn trùng ....thêm xa
Thư tình không thắm trăng hoa
Ái ân sao trọn....châu nhòa....nguyệt tan !
chieuy 12.10.2009 18:20:48 (permalink)
0
Cọ lông !
 
Thân là một chiếc cọ lông
Thảo thơ vẽ mộng thong dong tháng ngày
Thơm tho không phải lời hay
Mà chân ý đẹp...ngày ngày tỏa hương
Tuyệt tranh không bời tinh tường
Mà do mến họa đời thường dấu yêu !
 
Cho lành một kiếp thân thiêu
Cho tròn ước nguyện mọi điều...làm giai !
 
 
lelong54 13.10.2009 07:42:01 (permalink)
0
Khát vọng !
 
Đã đành làm chiếc cọ tơi
Chỉ là khúc gỗ một đầu dập tưa
Chấm son....nguệt ,viết tơi bời
Từ trong ký ức....ra ngoài ảo hư
Lắm khi giông tố dập nhừ
Hiếm lần gặp gỡ uyên như ngó ngàng
Rồi theo gió bụi thời gian
Phủ phàng một kiếp...lụy tàn rửa thân
Chỉ xin vẽ ,viết một lần
Họa tròn được nét chữ nhân sáng ngời !
 
 
lelong54 13.10.2009 11:02:18 (permalink)
0
Vui chung !
 
Có gì là của riêng ta
Xác thân tâm ý dung hoà sẻ chia
Giữ riêng...chỉ để chia lìa
Uổng công gìn giữ....còn khuya....của mình !
 
Có gì mà để làm tin
Ấp iu chi để hận mình mà thôi
Quên đau sống trẻ trên đời
Bởi ta còn biết tình người thiêng liêng !
lelong54 13.10.2009 13:23:11 (permalink)
0
Không thể.....!
 
Muốn hôn lên trán nhà thơ
Sợ đời khốn khổ mà dồ trắng ra
Muốn hôn từng ngón tay ngà
Chỉ e vuốt lạnh buông ra không đành !
 
Muốn thơm lên trái tim xanh
Sợ ngầm ước hẹn...rung cành đào rơi
Muốn thơm chỗ quý tuyệt vời
Sợi lòng dễ đứt....buồn ơi là buồn !
 
Để cho háo hức luôn luôn
Cho muôn thứ muốn thèm thuồng dâng cao
Cho thơ thầm thét tuôn trào
Cho mơ với thực một màu....lung linh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 13:34:19 bởi lelong54 >
lelong54 14.10.2009 13:15:59 (permalink)
0
Ai bảo....!
 
Làm sao có thể tường phân
Trái tim nào đỏ...trong ngần sáng tươi
Làm sao rõ ý nụ cười
Qua môi với mắt...hơn mười niềm riêng !
 
Làm sao cạn hết oan khiêng
Khi vui loảng thoáng ảo huyền lơ thơ
Làm sao biết được mình khờ
Đa mang nghiệp chướng...vẩn vơ tơ vò !
 
Làm sao...ai bảo rầu lo
Làm sao......................ta ngủ khò khò vô tư
Làm sao.....ai biểu công dư
Làm sao.........ta vẫn thư thư diễu đời !
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 45 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9