Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 45 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 20.10.2009 15:46:52 (permalink)
0
Ai thế....?
 
Mê thơ, yêu nhạc, thích văn chương
Hát chèo cảm mến, khoái cải lương,..!
Nết na, xinh đẹp, lòng rộng mở,.....
Mến bạn chân tình...mơ tỏa hương !
tay thi 20.10.2009 16:21:49 (permalink)
0
AI?...!
Tên xưa gọi Trữ La thôn
Chuyên nghề giặt lụa tâm hồn thanh cao
Một chiều tương ngộ anh hào
Nào ngờ kiếm bạc, má đào vấn vương
Dấn thân vào chốn cung vương
Mãnh tình chia nửa, Tây nương trao chàng

TÂYTHI


lelong54 20.10.2009 21:49:45 (permalink)
0
AI?...!



Tên xưa gọi Trữ La thôn
Chuyên nghề giặt lụa tâm hồn thanh cao
Một chiều tương ngộ anh hào
Nào ngờ kiếm bạc, má đào vấn vương
Dấn thân vào chốn cung vương
Mãnh tình chia nửa, Tây nương trao chàng

TÂYTHI
 
 
Xin chào !
 
Chào ai.....tôn quý Tây Thi !
Gót sen....hiệp nữ...một thì lừng danh
Hoa xưa...sắc nước.....,nghiêng thành....
Đến nay nhã bước...ban lành đây chăng ?
 
Xưa vì kiếm bạc....hồng nhăn
Nay vì............thi hữu....ân cần tri giao !
Xin nâng..........một...thảo rượu đào !
Để mai tri kỷ..............ngọt ngào như thơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 12:37:01 bởi lelong54 >
lelong54 21.10.2009 12:28:29 (permalink)
0
Tên người......như khảm vào thơ !
 
Tên như mây trắng thướt tha
Mây xanh cao vút, mây ngà vàng bay,...
Tên như con nước sông nầy
Mát, trong, lóng lánh,...dâng đầy, ráo khô,...!
 
Qua tên....chỉ để bí bô !
Thưởng thơ mới hiểu.....bạn, bồ, tri âm,...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 13:09:32 bởi lelong54 >
tay thi 21.10.2009 17:07:49 (permalink)
0
TRI GIAO..? THÂM GIAO...?

Mói gặp mà như đã biết lâu
Mừng duyên tri ngộ buổi ban đầu
Say thơ, say rượu, say tri kỷ
Mới gặp mà như đã khắc sâu

Tâythi
lelong54 21.10.2009 18:23:50 (permalink)
0
 
TRI GIAO..? THÂM GIAO...?

Mói gặp mà như đã biết lâu
Mừng duyên tri ngộ buổi ban đầu
Say thơ, say rượu, say tri kỷ
Mới gặp mà như đã khắc sâu

Tâythi
....

 
 
Mới gặp mà như...... quen đó, đâu
Như qua mưa nắng gió dãi dầu !
Phong ba không khuất....lòng thơm thảo
Mới gặp mà nghe....quen đã lâu !
lelong54 22.10.2009 13:14:08 (permalink)
0
Điệp khúc....!
 
Hôm rày....cửa đóng then cài
Hắt hiu...khỏi thấy áo dài nữa đâu
Ngó ngang,nhìn dọc,....rầu rầu
Mắt sâu quần đỏ....âu sầu dỗi than
Hôm nay...cửa mở ngỡ ngàng
Ghét ghê....không thích thấy chàng nữa đâu !
 
Từ nay....thôi khỏi...lo âu
Từ nay....tôi sẽ thôi rầu cửa kia
Từ nay....thong thả đi,về
Từ nay....tôi sẽ yêu nghề tôi hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 13:47:56 bởi lelong54 >
lelong54 22.10.2009 13:27:09 (permalink)
0
Ai vậy ta......!
 
Ai mà thơ dỗi thật hay !
Hét lên......đến tận trời mây khóc buồn
Ai mà dư giả châu luôn
Ghét chơi với bạn thèm thuồng trăng hoa !
 
Ai mà......thơ giận thật thà
Thủy chung, hờn mác, dịu hòa, sắc son
Ai mà.....thơ ghét nổ giòn
Ngắt râu, vặt tóc ,...hãy còn chưa nguôi....!
 
Thơ ai.....mà ghét thật muồi
Ức lòng,oán hận....làm vui bạn tình !
Thơ ai....càng ghét càng xinh
Ghét nhiều vô kể....cho mình có nhau !
 
Ghét thêm..... ! Ghét nữa.....! Có sao.....!
Ghét cho mình tắm cùng ao chung tình !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 14:01:03 bởi lelong54 >
lelong54 22.10.2009 15:28:34 (permalink)
0
Lời tình !
 
Lời tình ....gieo lúc rét đông.....?
Ai mà không biết....ngặt lòng không cho !
Thanh thiên bạch nhật hẹn hò !
Mới hay tấc dạ thơm tho...bạn tình !
 
Thương thì....mi...cái làm tin !
Chứ hôn nghìn chiếc.....cùng mình nổi gai !
Chia ra....thắm thiết....hoài hoài !
Để không phải tội....khi nhài nhạt hương !
HKBT138 22.10.2009 17:43:06 (permalink)
0
MÁU CHẢY VỀ TIM
 
 

Đường dài nắng ngã bóng theo
Lênh đênh trần thế cánh bèo phù du
Em nằm giấc ngủ thiên thu
Mưa sương nắng tuyết mặc dù thời gian
Vẫn nghe gió thoảng trăng ngàn
Vẫn nghe máu chảy  bàng hoàng về tim
Theo dòng suối mát bình yên
Cho cây cho lá mọi miền Pháp thân
Chảy đi làm kiếp phù vân
Về thăm biển cả sanh thân mưa nguồn
Máu về tim vẫn còn luôn
Không sanh, không diệt chớ buồn nghe em.
 
ThiệnTâm
lelong54 22.10.2009 18:32:31 (permalink)
0
Tiễn bạn !
 
Đưa em vào giấc thiên thu
Hàng mi ráo quạnh mịt mù thoáng quang
Nay em vào chốn an nhàn
Nghìn năm vẫn thế.... thôi mang nghiệp đời
Mặc trời, kệ đất chơi vơi
Máu luôn tươi chảy chuyển lời về tim
Nói mình như khỏi oan khiên
Thoát vòng tục lụy ưu phiền tử sinh
Duyên xưa vẫn vẹn bên mình
Nghĩa tình vỗ cánh vô minh xóa mờ
Vui buồn yêu ghét....ngẫn ngơ
Thực hư chấp nệ...bơ vơ khuất dần !
 
Em về phương ấy.....lâng lâng
Nhớ vui nhiều nhe..........lần lần anh qua !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 21:58:44 bởi lelong54 >
vitchetduoi 22.10.2009 21:01:18 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Lời tình !
 
Lời tình ....gieo lúc rét đông.....?
Ai mà không biết....ngặt lòng không cho !
Thanh thiên bạch nhật hẹn hò !
Mới hay tấc dạ thơm tho...bạn tình !
 
Thương thì....mi...cái làm tin !
Chứ hôn nghìn chiếc.....cùng mình nổi gai !
Chia ra....thắm thiết....hoài hoài !
Để không phải tội....khi nhài nhạt hương !



lệ gieo cháy ướt mi hường
hàng cây cháy úa con đường mùa thu...
em về cháy một giấc mơ
nụ cười anh cháy bài thơ tự tình...
một lần hạnh ngộ phù sinh
một đời lặng lẽ ru tình chớm đông
để cho hương phấn cũng buồn
môi son mắt lệ chớm vương tơ lòng
thân sơ viết một đôi dòng
tương tư u tịch trong vòng lẻ loi



lelong54 22.10.2009 22:10:33 (permalink)
0
lệ gieo cháy ướt mi hường
hàng cây cháy úa con đường mùa thu...
em về cháy một giấc mơ
nụ cười anh cháy bài thơ tự tình...
một lần hạnh ngộ phù sinh
một đời lặng lẽ ru tình chớm đông
để cho hương phấn cũng buồn
môi son mắt lệ chớm vương tơ lòng
thân sơ viết một đôi dòng
tương tư u tịch trong vòng lẻ loi
vichetduoi
 
 
Xin chào !
 
Thân sơ viết một đôi dòng
Sẻ chia suối lệ cháy hồng ước mơ
Xin mời rượu.....chảy....vào thơ
Để mai ai gặp bất ngờ đừng quên !
 
 
THƯƠNG GIANG 23.10.2009 06:58:13 (permalink)
0
"Chủ nhật vui vẻ"-Em nhận rồi,
Nhưng bận nên chưa hồi âm thôi
Hôm  nay rảnh rỗi em ghé lại
Thăm "Trang lưu bút",viết đôi lời

Dạo này  vướng bận công chuyện nhiều
Nàng thơ trong em trốn mất tiêu
Muốn họa mà câu chữ rời rạc
Tạm gác bút nghiên dẫu buồn hiu...
-TG-

 
lelong54 23.10.2009 12:29:42 (permalink)
0
Nhớ bạn !
 
Thương dòng...em chảy về đâu
Qua thôn bát ngát qua cầu vẫn Thương
Đi ngang phố thị còn vương
Xuôi về biển cả mộng thường mang theo
Cao sang - quý, chẳng phụ nghèo
Ngát xuân...đâu nỡ quên đèo vắng tanh
Chút lòng em gởi trao anh
Bao giờ cũng ánh long lanh nghĩa tình
Trong anh em mãi còn xinh
Như nàng tiên Tấm...bóng hình chân quê
Âu lo đời....vốn bộn bề
Khi lòng chạnh....nhớ tìm về yêu Thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 12:31:23 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 45 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9