Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 45 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 23.10.2009 13:43:23 (permalink)
0
Dỗ em...!
 
Lên đồi ngắt cọng mía lao
Đem về đun với sợi đào dỗ em
Cho xanh đôi mắt tèm hem
Dỗi đau hay khóc...đỏ đèn chưa thôi !
 
Lên non đào củ chanh thôi !
Sắc cho nàng uống xoa hồi nhịp tim
Để ngơi điệp khúc ưu phiền
Kẻo tiêu vòng ngực....biết tìm em đâu !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 17:39:47 bởi lelong54 >
lelong54 23.10.2009 18:11:22 (permalink)
0
Nắng lên !
 
Nắng mai....tình sáng long lanh
Nghe chim líu gọi chuyền nhành xôn xao
Không gian thanh khiết ngọt ngào
Gió như ngừng đuổi...mây vào giăng giăng !
 
Thiên nhiên.....uyên chuyển bao lần
Tưởng chừng đã cũ......vạn phần đổi thay
Ru ta...........vùi kiếp đọa đày
Để không hoài phí........từng ngày đẹp tuơi !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 21:53:48 bởi lelong54 >
THƯƠNG GIANG 23.10.2009 21:43:06 (permalink)
0
Nhớ bạn !

Thương dòng...em chảy về đâu
Qua thôn bát ngát qua cầu vẫn Thương
Đi ngang phố thị còn vương
Xuôi về biển cả mộng thường mang theo
Cao sang - quý, chẳng phụ nghèo
Ngát xuân...đâu nỡ quên đèo vắng tanh
Chút lòng em gởi trao anh
Bao giờ cũng ánh long lanh nghĩa tình
Trong anh em mãi còn xinh
Như nàng tiên Tấm...bóng hình chân quê !
Âu lo đời....vốn bộn bề
Khi lòng chạnh....nhớ.....tìm về yêu Thương !

Vô tình mình bước chung đường
Hữu duyên thành bạn thơ thường họa chung
Dẫu chưa hội ngộ tương phùng
Nửa vòng trái đất  ngàn trùng cách xa
Giờ đây chung một mái nhà-
Vườn thơ Thư quán giúp ta thêm gần
Giao lưu thơ ,nối tình thân
Buồn vui chia xẻ nhiều phần nhẹ vơi
Dù xa góc biển chân trời
Nhớ thương ta lại tìm nơi diễn đàn...

Lê Long-Thương Giang


(trả lời: Rdinh)
 
lelong54 23.10.2009 22:00:25 (permalink)
0
Điệp khúc đời thường....!
 
Đêm qua mơ thấy nàng ghen
Giật mình thức giấc...mắt ghèn xốn xang
Thấy mình phiêu lãng đa mang
Hái hoa bắt bướm...để nàng bơ vơ
Thấy mây, gió, nước lửng lờ
Núi, trăng,...ướm ẹo....mà ngơ duyên lòng
Thấy trời đất đẹp mênh mông
Bước trên gấm lụa...quên đồng lấm lem
Thấy ai thúc thít sau rèm
Vén xem....mắt biếc tèm nhèm....quá thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 22:03:36 bởi lelong54 >
HKBT138 24.10.2009 13:21:23 (permalink)
0
 
EM ĐÃ ĐI!
 
 
Trăm công nghìn việc ở nhà
Giao cho bầy trẻ vịt gà chăm lo
Trứơc mắt biển cả sóng to
Rồi mai khôn lớn ai cho nương nhờ
Em nằm thiêm thiếp mộng mơ
Mặc cho tiếng khóc trẻ thơ kêu gào
Em đi về phương trời nào
Để giọt nước mắt mưa rào cứ tuôn
Cây còn có cội có nguồn
Sao em lại nở để bùôn cho ai
Rồi đây năm tháng kéo dài
Vẫn không thể xóa một ngày hôm nay...
 
ThiệnTâm
 
 
HKBT xin cảm ơn lelong đã chia sẻ và để lại một bài thơ thật hay...!!!
lelong54 24.10.2009 13:52:50 (permalink)
0
Em cứ đi !
 
Ra đi xin chớ lo âu
Nhớ nhung chằng chéo....cơ cầu thế gian
Không sân hận...uất oán than
Cho lòng thư thả nhẹ nhàng lướt mau !
 
Nhung nhăng....chướng nghiệp ùa vào
Khổ sinh khổ tử.......đắm màu đuổi đen !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 13:56:34 bởi lelong54 >
lelong54 24.10.2009 17:18:54 (permalink)
0
Có chồng !
 
Có chồng lên ở đồi thông
Có thơ, có rượu.....bạn lòng bao la !
Không gian tươi trẻ dung hòa
Sớm, chiều đến lớp, trưa ta vẽ tình !
Tối về.....kề cận hoa xinh
Em làm thơ diễu đôi mình.....khoe anh !
Đêm rằm ngăm ánh trăng thanh
Quá khuya.....gió lạnh ta đành ôm nhau
Còn mơ chi nữa.....trời cao.....!
Còn mơ gì nữa....nghẹn ngào thở than !
 
THƯƠNG GIANG 24.10.2009 19:21:27 (permalink)
0
Đừng cười...
Bây giờ em trở lại rồi

Rảnh rang sẽ ghé qua chơi bên nhà
Tập tành đối họa thi ca
Xếp câu ghép chữ...miễn là vần thôi.
Ngô nghê...anh đọc chớ cười.
Kẻo em chẳng dám học đòi làm thơ

-TG-
lelong54 24.10.2009 21:56:31 (permalink)
0
Đừng cười...
Bây giờ em trở lại rồi

Rảnh rang sẽ ghé qua chơi bên nhà
Tập tành đối họa thi ca
Xếp câu ghép chữ...miễn là vần thôi.
Ngô nghê...anh đọc chớ cười.
Kẻo em chẳng dám học đòi làm thơ

-TG-
Anh yêu người đẹp ngây thơ
Chứ đâu kén chữ.....mà thơ với vần
Anh yêu dòng nước trong ngần
Như tên vẫn gọi...bao lần.....Thương Giang !
Anh yêu....lòng sáng cao sang
Chân thành rạng rỡ......dịu dàng từ tâm  !
lelong54 24.10.2009 22:24:41 (permalink)
0
 
 
Dư vị....tình yêu....!
(Lời người tôi quên)
 
Ơn trời, còn người nhớ đến tôi
Dù sáng nay, mùa Thu đã đi rồi
Sương đã ẩm, trên con đường đầy cỏ
Nhưng nắng vẫn vàng, và lấp lánh niềm vui.

 
Sáng hôm nay, mùa thu đã đi rồi
Mở trang viết, thấy lời ai đắm đuối
Cứ ngỡ tưởng, chỉ vu vơ gió thổi
Ai mà ngờ, người cũng có con tim...

Dẫu bài thơ, chẳng phải viết cho em
Lời âu yếm dành cho người của họ
Nhưng vẫn thấy, ấm tình yêu trong đó
Khi biết tin vào cái nông nổi - đàn ông.

Ừ thì em, sâu sắc chẳng bằng ai
Vừa một tấc, như cơi trầu của mẹ
Nhưng em biết, hiểu tình yêu trần thế
Qua thơ anh, mà biết tự yêu mình.

Thật sự cảm động khi đọc bài thơ đó của LL, lâu rồi mới cảm nhận được đấy. Vu vơ nghêu ngao mãi có chán không
THƯƠNG GIANG 25.10.2009 05:45:32 (permalink)
0
Đừng cười...
Bây giờ em trở lại rồi
Rảnh rang sẽ ghé qua chơi bên nhà
Tập tành đối họa thi ca
Xếp câu ghép chữ...miễn là vần thôi.
Ngô nghê...anh đọc chớ cười.
Kẻo em chẳng dám học đòi làm thơ

Anh yêu người đẹp ngây thơ
Chứ đâu kén chữ.....mà thơ với vần
Anh yêu dòng nước trong ngần
Như tên vẫn gọi...bao lần.....Thương Giang !
Anh yêu....lòng sáng cao sang
Chân thành rạng rỡ......dịu dàng từ tâm !

Qua bao sóng gió thăng trầm
Luyến thương  vẫn giữ ,giờ thầm gửi trao...
Buâng khuâng ,lòng thấy nao nao,
Cám ơn tình cảm ngọt ngào nơi anh.
Ru em giấc ngủ an lành
Trong mơ vẫn thấy thơ anh tặng mình...

Thương Giang-LêLong


THƯƠNG GIANG 25.10.2009 07:09:11 (permalink)
0
Lỡ rồi.....!

Lỡ yêu thương những dòng thơ
Đắm say ước vọng từng giờ bên nhau
Ươm xanh trời đất ngọt ngào
Cỏ, hoa, mây, nước,.....dạt dào gió, trăng !

Lỡ rồi...yêu những thơ vần
Nên thương đắm đuối cảnh trần khổ đau
Đa tình....ôi.....! Biết làm sao
Yêu người chỉ một....! Thương đau.....quá mười !

Lỡ rồi...đành khóc thật tươi
Cho từng con chữ buồn cười...ngây ngô !
Cho hương sắc......chậm phai mờ
Cho thơ tôi mãi........từng giờ hôn em !

Em còn biết nói chi thêm
Khi con tim đã   nhũn  mềm ,vì yêu?
"Lỡ " thương - nhớ  ắt phải nhiều,
Ngóng trông chờ đợi   những chiều vắng nhau...

Đa tình  ôm mối tình sầu
"Lỡ"yêu  hạnh phúc khổ đau chất chồng
Không yêu cũng thấy chạnh lòng
Cũng buồn ,cũng tủi ,cũng mong cũng chờ...

"Lỡ" rồi...nên mới ngẩn ngơ,
Khuê phòng khóa trái...làm thơ gửi người
Thả hồn phiêu lãng khắp nơi,
Mắt nhìn khoảng trống...mỉm cười làm duyên...

LL-TG


vitchetduoi 25.10.2009 08:52:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Có chồng !
 
Có chồng lên ở đồi thông
Có thơ, có rượu.....bạn lòng bao la !
Không gian tươi trẻ dung hòa
Sớm, chiều đến lớp, trưa ta vẽ tình !
Tối về.....kề cận hoa xinh
Em làm thơ diễu đôi mình.....khoe anh !
Đêm rằm ngăm ánh trăng thanh
Quá khuya.....gió lạnh ta đành ôm nhau
Còn mơ chi nữa.....trời cao.....!
Còn mơ gì nữa....nghẹn ngào thở than !
 


Có chồng lên ở đồi thông
thơ say, rượu cạn.... bạn lòng bao la !
tối về với vợ khề khà
anh yêu em lắm... khò khò... biết không?
say tình say rượu say trăng
thôi thì ta cứ nhủ lòng chẳng say
vẽ hoa vẽ nước vẽ mây
thôi thì... ta cứ vẽ ngay thơ tình




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 08:55:29 bởi vitchetduoi >
lelong54 25.10.2009 18:37:27 (permalink)
0
Theo chồng !
 
Theo chồng lên ở đồi thông
Có thơ, có rượu.....bạn lòng bao la !
Không gian tươi trẻ dung hòa
Sớm, chiều đến lớp, trưa ta vẽ tình !
Tối về.....kề cận hoa xinh
Em làm thơ diễu đôi mình.....khoe anh !
Đêm rằm ngăm ánh trăng thanh
Quá khuya.....gió lạnh ta đành ôm nhau
Còn mơ chi nữa.....trời cao.....!
Còn mơ gì nữa....nghẹn ngào thở than !
 
Có chồng lên ở đồi thông
thơ say, rượu cạn.... bạn lòng bao la !
tối về với vợ khề khà
anh yêu em lắm... khò khò... biết không?
say tình say rượu say trăng
thôi thì ta cứ nhủ lòng chẳng say
vẽ hoa vẽ nước vẽ mây
thôi thì... ta cứ vẽ ngay thơ tình
 
Có chồng lên ở đồi thông
Thơ say, rượu cạn.... bạn lòng bao la !
Say tình.... phải nhớ tối nha
Chớ mò trúng vịt....ngân nga vợ mình......!
Vợ tôi tinh ý.....nghịch, xinh
Tửu , thơ dấu sỉn....lòng tình long lanh !
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 06:19:16 bởi lelong54 >
lelong54 26.10.2009 06:13:32 (permalink)
0
Đừng cười...
Bây giờ em trở lại rồi
Rảnh rang sẽ ghé qua chơi bên nhà
Tập tành đối họa thi ca
Xếp câu ghép chữ...miễn là vần thôi.
Ngô nghê...anh đọc chớ cười.
Kẻo em chẳng dám học đòi làm thơ

Anh yêu người đẹp ngây thơ
Chứ đâu kén chữ.....mà thơ với vần
Anh yêu dòng nước trong ngần
Như tên vẫn gọi...bao lần.....Thương Giang !
Anh yêu....lòng sáng cao sang
Chân thành rạng rỡ......dịu dàng từ tâm !

Qua bao sóng gió thăng trầm
Luyến thương  vẫn giữ ,giờ thầm gửi trao...
Buâng khuâng ,lòng thấy nao nao,
Cám ơn tình cảm ngọt ngào nơi anh.
Ru em giấc ngủ an lành
Trong mơ vẫn thấy thơ anh tặng mình...
 
Anh cười....em đã lòng tin
Xem rồi....rất đẹp...chỉ mình thưởng thôi
Long - Giang còn có trên dời
Mấy ai dám nghĩ....mình rời nhau...... đâu !
 
Thương Giang - LêLong
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 45 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9