Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 01.11.2009 11:41:13 (permalink)
0
Sao vậy...!
 
Hỏi sao nhiều giấc mơ buồn
Người ta lại nhớ tận tường hơn...vui
Phải chăng...buồn chán ngậm ngùi
Món ngon tuyệt khẩu của người trần ai
Hay chăng buồn lắm....vui hoài
Nhớ đau nhiều để....trong ngoài an nhiên !
 
Cúc Hương 01.11.2009 12:52:15 (permalink)
0
BỞI VÌ

Đau thì cào xé tim gan
Cho nên mới nhớ, mới mang trong lòng
Vui thì một lúc là xong
Sang ngày lại thấy trống không hững hờ
Nên người ta thích làm thơ
Ghi buồn, ghi nhớ, vu vơ chốn này!
lelong54 01.11.2009 21:14:40 (permalink)
0
Thì ra ....!
 
Hóa ra đau mới dằn day
Hút sâu thăm thẳm...trong ngoài ủ ê
Kinh niên xót bức ê chề
Xác xơ héo rũ...theo về cõi âm !
 
Hóa ra vui chớm...bặt tăm
Sướng reo tí đã.....chuồn thầm bay đi
Như chưa hề có chuyện gì
Có khi để lại vành mi ướt hoài !
 
Vui nhiều...chua xót nhân hai
Xót nhiều...để xóa dạng dày xanh xao !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 16:58:13 bởi lelong54 >
lelong54 02.11.2009 17:18:05 (permalink)
0
Quán vắng !
 
Hôm nay chợ vắng người thưa
Quán thư yên ắng...sớm trưa tối chiều
Ngày gì.......!  Sao quá cô liêu
Khách đâu chẳng thấy.......!  Chỉ nhiều buồn thôi !
 
Thời gian ơi....! Chớ ngừng trôi !
Phóng nhanh lên nhé...dẫu đời già thêm
Hết ngày rồi....! Lại mong đêm....
Rộn vui lên nhá....! Đừng thênh thang sầu !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 20:47:23 bởi lelong54 >
lelong54 02.11.2009 21:06:20 (permalink)
0
Xe đêm !
 
Đi cùng một chuyến xe đêm
Ngã mình như để tìm quên mệt nhoài
Ối trời ! Ngó xuống mà coi
Với thân con gái dạng ngài,mày hoa
Ôm ai......mà ngủ khò khò
Dễ thương cũng thấy...tò mò chướng tai
 
Ghét ghê mà muốn ngủ say
Nổi điên mà muốn.......ngủ hoài......nhe em !
lelong54 03.11.2009 11:58:14 (permalink)
0

 
Xin chào !
 
Cúc vàng.... nên ý vô vàn
Hai tay vàng vội nhịp nhàng gieo thơ
Ẩn sau gọng kính vàng mơ
Có khung cửa nhỏ vàng chờ chính nhân !
Ngang qua liếc trộm mấy lần
Mãi nay mới dám một lần đếm thơ !
Đong sao mà hết bây giờ
Với bao tình ý vô bờ ngãi nhân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 21:33:39 bởi lelong54 >
lelong54 03.11.2009 14:51:50 (permalink)
0
Xin chào nỗi nhớ !

Nhớ ai hơn nhớ đến anh
Nhớ chi bằng nhớ màu xanh ươm tình
Nhớ gì hơn nhớ niềm tin
Nhớ ai bằng nhớ tâm tình anh trao !
Nhớ hơi anh ấm ngọt ngào
Nhớ vai như lụa gối nào êm hơn !
...............
Nhớ nhiều.... em lạnh từng cơn
Nhớ nhiều.... chỉ thấy cô đơn lạnh lùng !
lelong54 03.11.2009 21:16:41 (permalink)
0
Dạn dầy !
 
Mặt dầy...đầy chở phong trần
Đong hong gió nắng...chẳng cần nón che
Rủi xui....mặt chả xanh lè
Gặp buồn...mặt vẫn...sun soe phớt đời !
 
Mặt dầy....nên chả chơi vơi
Bão giông cứ dập...kệ đời lao đao
Yêu thương đầy ắp ngọt ngào
Quý yêu của dạ, khát khao mộng vàng !
 
Mặt dầy...cứ trải thênh thang
Đắm say biết mấy thiên đàn trần ai
Khổ đau.....nào đáng u hoài
Đắng cay.........nào đã đọa đày đời ta !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 21:35:28 bởi lelong54 >
chieuy 06.11.2009 17:53:49 (permalink)
0
Dạn dầy !
 
Mặt dầy...đầy chở phong trần
Đong hong gió nắng...chẳng cần nón che
Rủi xui....mặt chả xanh lè
Gặp buồn...mặt vẫn...sun soe phớt đời !
 
Mặt dầy....nên chả chơi vơi
Bão giông cứ dập...kệ đời lao đao
Yêu thương đầy ắp ngọt ngào
Quý yêu của dạ, khát khao mộng vàng !
 
Mặt dầy...cứ trải thênh thang
Đắm say biết mấy thiên đàn trần ai
Khổ đau.....nào đáng u hoài
Đắng cay.........nào đã đọa đày đời ta !
 
lelong54
 
 
 
Quen nhau vì mặt anh dầy
Kẽm ria tùa tủa như gai cõi tình !
 
Dạn dầy càng ngắm càng xinh
Nận u sần sũi dị hình đắm say !
 
Phong lưu nào xá đọa đày
Mới hay son sắc vẫn hoài hơn thân......!
 
lelong54 07.11.2009 21:10:21 (permalink)
0
Hạnh phúc !
 
Chào bông hoa tím xa xôi
Đi đâu biền biệt.......đứng ngồi ngẩn ngơ
Như không ngóng đợi....mong chờ
Nhưng tim thổn thức..........mõi mờ xa xăm !
 
Như trong buốt giá lặng thầm
Vẫn nghe rạo rực...........âm âm gọi mời
Một lần............hoa tím lên ngôi
Mỗi lần hơi ấm cuộc đời..........dâng trao !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 06:34:56 bởi lelong54 >
lelong54 08.11.2009 17:09:36 (permalink)
0
Mừng tuổi Mẹ !
 
Ba rời Mẹ mấy mươi năm
Thương con Mẹ dấu âm thầm xót xa
Cho con rỡ mặt....mày hoa
Cho con rộng cánh....bay xa từng ngày !
 
Con về với Mẹ hôm nay
Ngước xin đời để.....Mẹ hoài cho con
Năm mươi tám tuổi.......già mòn
Thương con.....lòng Mẹ.......vẫn còn như xưa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 17:36:06 bởi lelong54 >
vao_ha 08.11.2009 18:28:43 (permalink)
0
 
                     Mừng Tuổi Mẹ  
 
            Mừng ngày mẹ tuổi thêm hương
          Nhớ về kỷ niêm...một thời nhà tranh
             Gánh gồng mẹ..nặng hai vai
          Nuôi con ăn học, một mai...lên người
 
               Cả đời mẹ chỉ...ngóng chông
          Đến ngày náo nức.. pháo hồng đời con
                  Đến giờ... mẹ đã già mòn
          Mừng ngày tuổi mẹ...lệ còn hòa chan
 
 
 
 
 
lelong54 08.11.2009 20:14:51 (permalink)
0
               Mừng Tuổi Mẹ   
  
               Con mừng tuổi Mẹ yêu thương
             Nhớ về kỷ niệm....đoạn trường....như tranh
                Gánh xưa đầy ắp.....Mẹ dành....
            Nuôi con ăn học.......tưới xanh...ruộng đồng !
  
               Cả đời mẹ chỉ...ngóng trông 
          Một ngày đỏ rực.. pháo hồng đời con 
             Tuổi cao... dạ hãy còn son
         Con mừng tuổi mẹ......nước non chan hòa !
chieuy 08.11.2009 20:40:16 (permalink)
0
Hạnh phúc !
 
Chào bông hoa tím xa xôi
Đi đâu biền biệt.......đứng ngồi ngẩn ngơ
Như không ngóng đợi....mong chờ
Nhưng tim thổn thức...........mõi mờ xa xăm !
 
Như trong buốt giá lặng thầm
Vẫn nghe rạo rực...........âm âm gọi mời
Một lần............hoa tím lên ngôi
Mỗi lần hơi ấm cuộc đời..........dâng trao !
 
 
 
Cho quên chua xót nghẹn ngào
Nói chung niềm nhớ mộng đào uyên ương !
Một lần....hoa tím buồn vương
Mỗi lần kỹ niệm mình thường lên ngôi !
lelong54 09.11.2009 12:51:54 (permalink)
0
Thông cảm !
 
Bài thơ ai viết thật hay
Trĩu bao cay đắng....tháng ngày xa quê
Gian nan....làm sáng đường về
Thơm Cha thảo Mẹ......cận kề Người thương !
Ai làm ta.......mãi tơ vương
Cảm thương ứa lệ....canh trường họa thơ !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 28 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9