Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 45 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 09.11.2009 15:48:54 (permalink)
0
Ca đêm !
 
Làm đêm em có lạnh không
Không gian chìm lắng hay bồng lên cao
Có nhìn thấy được vì sao
Hay nhờ ánh điện.....nao nao mộng vàng !
 
Làm đêm lạnh lắm không nàng
Sương vây.....trống vắng....nhớ chàng nhiều không
Chăm ngoan.....rồi ngủ.....mơ hồng
Có Cha có Mẹ............có........đồng lúa non....!
Cúc Hương 09.11.2009 21:23:48 (permalink)
0
ƯỚC ...

Đêm nay không lạnh lắm đâu
Chỉ vừa mới chớm đông đầu đó thôi
Sương rơi thấm ướt chỗ ngồi
Sao không lấp lánh ... nhưng soi được lòng
Ước chi có chiếc hôn nồng
Ca đêm không lạnh mà mong thêm ... dài !

Cúc Hương
vao_ha 10.11.2009 00:54:14 (permalink)
0
                                  Xúc Động
                      Phải chăng ai thấy cảm thông
                Để người xa xứ.....ngóng trông ngày về
                      Khát khao lòng vẫn mãi mê
                    Mơ ngày đoàn tụ....cà kê nụ cười
                        Nơi đây ở chốn quê người
                Bao nhiêu khổ ải....bấy nhiêu nỗi niềm
lelong54 10.11.2009 06:52:39 (permalink)
0
Có người như thế !
 
Nổi lòng viễn xứ...du dương
Âm âm hoài niệm...thương thường như nhau
Có người......than thở kêu gào
Lại......người len lén tuôn trào nước non !
 
Có người nhung....tấm lòng son
Trải qua buồn tủi....cho tròn hạnh nhân !
lelong54 10.11.2009 12:23:34 (permalink)
0
Ước ... !

Đêm nay không lạnh lắm đâu
Chỉ vừa mới chớm đông đầu đó thôi
Sương rơi thấm ướt chỗ rồi
Chắc em hết thẹn....cùng ngồi với anh
Xem kìa....sao sáng long lanh
Coi kìa....trăng gió như thành một thôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 18:00:45 bởi lelong54 >
chieuy 10.11.2009 15:56:45 (permalink)
0
Hạnh phúc !
 
Nếu không có bạn có ta
Có anh, có chị,... gần xa gọi mời !
Có người thương để nhân đôi....
Thì ta sao có cuộc đời nên thơ !
 
Làm sao ta biết vẩn vơ
Làm sao ta biết thẩn thờ thâu đêm !
Làm sao biết êm đềm
Làm sao ta biết ra thềm ngắm sao !
 
Biết yêu và quý ngọt ngào
Biết thương, biết nhớ dạt dào thi thơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 15:59:46 bởi chieuy >
lelong54 10.11.2009 17:49:55 (permalink)
0
Cảm ơn !
 
Một niềm hạnh phúc đơn sơ
Đời thường dung dị...bảo hờ sao xong
Giản đơn....ý vị....son hồng
Như cây lúa nhỏ.....bên đồng thiết tha
Ngân nga diều sáo chiều tà
Trăng lên lón lén....mặn mà tình quê !
 
Nhủ lòng...."hạnh phúc" tôi mê !
Cảm ơn "mình" vẫn đi về thăm nhau !
lelong54 11.11.2009 11:42:26 (permalink)
0
Yêu nhiều !
 
Yêu nhiều.....sướng lắm người ơi
Chuốt bao nhiêu khổ.......tuyệt vời đời ta
Yêu gần....sao đủ.......yêu xa
Yêu người thương.......lại yêu qua kẻ thù
Yêu trời quang tạnh hanh thu
Yêu luôn bão tố........mịt mù tốc tang
Yêu khốn khó.......chẳng phụ sang
Yêu vầng bạch nhật......không than tối hèn !
 
Vì đời trong sáng như hoen
Yêu nhiều.......để thắp rực đèn cõi tâm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 11:43:29 bởi lelong54 >
lelong54 11.11.2009 20:50:38 (permalink)
0
Ở không !
 
Một mình lo bảy lo ba
Lo làm tính cộng hơn xa tính trừ
Tính nhân......huốt cộng nữa ư
Nhưng phải từ từ....kẻo gấp nhầm không !
 
Một mình lo mãi không xong
Lo phải làm chồng....lo lắm...làm cha
Mua xe rồi........lại mua nhà
Bao nhiêu thứ bận....! Thôi thà.....ở không !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 06:28:01 bởi lelong54 >
Cúc Hương 11.11.2009 21:50:06 (permalink)
0
SAO KỲ ?!

Yêu nhiều rồi lại ... ở không
Định làm thế để ... kẻ trông người chờ?
Người buồn rồi lại ... làm thơ
Sáng thương ... chiều nhớ ... tối mơ ... một mình!

Cúc Hương
lelong54 12.11.2009 11:23:02 (permalink)
0
Muộn màng...!
 
Lại về...dạo cuối mùa thu
Nhanh tay viết...kẽo.....mây mù kéo sang
Ngước lên nhìn....ngút nghi ngàn
Xanh xao mất hút...lỡ làng ngẫn ngơ
Dang tay hứng lá hằng giờ
Chỉ còn....một chiếc vẩn vơ rơi vào
Cúc.....chừng.....như đã hanh hao
Mõi mòn muộn mất nhiêu bao đèn vàng
Có còn trong gió lang thang
Mùa thu xót lại....muộn màng mồ côi
Mùa thu...ra biển mất rồi
Hắt hiu.......khói tỏa......ngang đồi....chiều đông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 11:24:49 bởi lelong54 >
lelong54 13.11.2009 11:20:41 (permalink)
0
Như sao lạc...!
 
Lên trời như chỉ mình ta
Gió mây làm bạn...la cà chào nhau
Đêm sang...chơi với ngàn sao
Đỏ, xanh, hồng, tím, vàng,...bao ý tình
Có vì tinh tú.........lung linh
Lập lòe, nhấp nhánh....gợi tình nôn nao
Thì ra.....ta đã xôn xao
Như vì sao lỡ....lạc vào thiên thai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 11:26:33 bởi lelong54 >
vao_ha 13.11.2009 12:41:55 (permalink)
0
                                     Cảnh Buồn
                      Ngồi buồn thấy cảnh tiêu điều
                  Làm thơ cho bớt.... buồn hiu cõi lòng
                         Thấy trời....cứ đỗ mưa rào
                 Hát câu thương nhớ nao nao trong lòng
 
 
                        Cái tình cái nghĩa ta trao
                  Ngồi buồn nhớ lại chiều nào tà dương
lelong54 14.11.2009 11:48:42 (permalink)
0
Chơi trò.....!
 
Chơi trò cơ bắp kéo co
Nhúng qua dúng lại.....zvãnh giò như chơi
Chiêu thì dùng thế hơn thôi
Tong teo ốm nhách cũng dời voi to !
 
Muốn vui thì phải.......đất đo
Nhử cho đối thủ....ngửa hò nguyên dây
Thua rồi..... thôi cứ.......cười khây
Bởi mình biếu bạn........sợi dây không mồi !
lelong54 14.11.2009 11:59:50 (permalink)
0
Đỗ thừa....!
 
Mình buồn cảnh mới tiêu điều
Đương xuân....trở dạ mới nhiều mưa tuông
Chuông vàng ngân tiếng thê lương
Là vì......ta lỡ......tơ vương.....mất rồi !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 16:17:37 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 45 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 24 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9