Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 45 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 14.11.2009 12:10:51 (permalink)
0
Đâu có....!
 
Yêu nhiều.....nên phải ở không
Nếm nhiều ngọt ,đắng,..... no lòng....còn chi
Hết khao.....thúc khát cầu kỳ
Biết rành cảm giác lâm ly thường tình
Biết rồi.........cất kỹ làm tin
Khỏi dùng cũng sướng....một mình chả sao !
Cúc Hương 14.11.2009 12:31:11 (permalink)
0
MAI NÀY

Yêu nhiều nên cứ … long đong
Để người ta phải ngóng trông mỏi mòn
Yêu nhiều nên vẫn phải còn
Sướng vui thêm nữa … hao mòn tấm thân
Mai này đừng có ngại ngần
Còn ta với bạn ân cần … đón đưa!

Cúc Hương
lelong54 14.11.2009 13:28:09 (permalink)
0
Yêu.....!
 
Sống đời.....nên mãi cứ yêu
Đến khi nhắm mắt khỏi liều, khỏi quê
Trần gian........lắm thứ đê mê
Phải đâu có một lối về.....yêu đương
Cho nên..... yêu giỏi...can trường
Hẳn mình.....khoẻ đẹp - phong sương mặn mà
Sớm chiều tim rộn tiếng ca
Cỏ hoa, trời đất - ruột rà....bên nhau !
Yêu nhiều....cho hết khổ đau
Yêu nhiều....để thấy vật nào cũng thương !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 15:42:29 bởi lelong54 >
vao_ha 15.11.2009 01:52:33 (permalink)
0
Đỗ thừa....!
 
Mình buồn......cảnh mới  đìu hiu
 Xuân xanh....trở dạ.....mới nhiều mưa tuông
Chuông vàng ngân tiếng thê lương
Là vì......ta lỡ......tơ vương....sớm chiều...... !

  

                                               Tại Đông...!
  
                                   Thôi thì đổ trút vào mùa
                              Đông sao lạnh thế gió lùa từng cơn
                                 Thấy sao cảnh vật trống trơn
                             Trong lòng uất ức!đông về đổ mưa 
 
lelong54 15.11.2009 06:59:00 (permalink)
0
Hạnh phúc....!
 
Bốn "mầu" xinh xắn trong năm
Dang tay đón nhận..... bao lần......dấu yêu
Mùa "thu".....thương nhớ thật nhiều
Hạ, đông, xuân....vẫn yêu chìu thiết tha !
 
Cho nên.....trời đất không già
Hoa, trăng, biển, gió,....chan hòa hữu duyên
Hân hoan....hơn khúc oan khiên
Dạ quang....quên nỗi ưu phiền thường nhân !
 
Không xa.....hạnh phúc thật gần
Trong tầm tay với.....ân cần quanh ta !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 10:18:36 bởi lelong54 >
lelong54 15.11.2009 07:25:34 (permalink)
0
Đi rồi....!
 
Người đi....tan nát suốt một đời !
Kỷ niệm thôi đành góp một nơi

Đem ra giàn hỏa.....tình....thiêu trụi
Để khỏi..... buồn thiu.....bước chơi vơi !
Cúc Hương 15.11.2009 08:18:43 (permalink)
0
AI ?

Nếu được thì thiêu tự rất lâu
Xui chi năm tháng cứ u sầu
Nhưng mà nếu thế thì ai sẽ
Góp nhặt niềm vui với nỗi đau?!

Cúc Hương
lelong54 15.11.2009 10:04:30 (permalink)
0
 
Ai....!
 
Cóp nhặt niềm vui.....có khổ đau
Cho nên chìm - nổi vẫn tươi màu
Nghêu ngao cười - mếu....về chung nẽo
Mới hỏi......vì sao khóc khan khao !
 
lelong54 15.11.2009 10:57:01 (permalink)
0
Tại......!
 
Thấy....sao cảnh vật trống trơn
Nên lòng giá lạnh......buồn hơn lúc nào
Đổ thừa....uất ức nghẹn ngào
Chứ ai có....rỗi...dâng trào nước non
Tại chim....không hót véo von
Để đông buồn lẻ........lại còn rét rung !
 
 
lelong54 15.11.2009 12:42:11 (permalink)
0
Như tranh...!
 
Tranh nầy em vẽ tặng anh
Mắt tròn như nhãn long lanh nắng chiều
Tóc dầy.....ngôi rẽ buồn hiu
Môi còn gợi nhớ....thật nhiều niềm riêng
Dáng em....gầy với ưu phiền
Gian truân cách trở....vẫn duyên lạ thường
Mặt hiền đượm nét sầu vương
Giữ lòng....sau trước.....sáng nhường nào hoa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 06:37:19 bởi lelong54 >
lelong54 15.11.2009 13:45:48 (permalink)
0
                            Tấm lòng vàng !

Lòng vàng ở chốn trần ai
Giữa thời đen đỏ......còn hoài nghĩa nhân
Làm ơn...cũng mốt thanh tân
Cũng hơn, cũng thiệt,....mười phần đắn đo
Đắn vì........nhân loại cùng no
Sướng - suy......cùng sẻ....nên cho....không đền
Đo vì.....khát vọng mông mênh
Muốn làm......vật nổi....cồng kềnh hư danh
Khi đau, khi đói,.....cũng đành
Xin ghi nhân đức lòng thành sớt chia !
 
Mong sao..........một cõi đi về
Giầu sang - khốn khổ.....cận kề yêu thương !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 15:46:07 bởi lelong54 >
lelong54 15.11.2009 16:02:50 (permalink)
0
Đâu quên !
 
Nhớ như in....cả từng lời
Cỏ cây xanh lá gọi mời......ta trông
Bây chừ...em có buồn không
Một nhành bông bụp....hỏi ong đâu rồi
Thật.......đời buồn lắm em ơi
Lỡ yêu.......càng khó rụng rời tâm cang
Nhưng mà....ráng chịu đừng than
Vì anh vẫn gánh....nước ngàn....tắm hoa !

vao_ha 16.11.2009 12:19:29 (permalink)
0
Tại......!
 
Thấy....sao cảnh vật trống trơn
Nên lòng giá lạnh......buồn hơn lúc nào
Đổ thừa....uất ức nghẹn ngào
Chứ ai có....rỗi...dâng trào nước non !
 
Tại chim....không hót véo von
Để đông buồn lẻ........lại còn rét rung !
 

                                                     Cõi Lòng
 
                                        Mùa đông giá lạnh trong lòng
                                  Cô đơn buồn tẻ...ngóng trông xuân về
                                         Cõi lòng.. cô quoạnh.. tái tê
                                    Buồn vui một thủa ở bên xứ người
 
                                          Thấy trời buồn bã mưa rơi
                                    Ngồi nhìn cảnh vật nhớ người xa xăm
lelong54 16.11.2009 13:06:37 (permalink)
0
Nỗi niềm không biết nói !
 
Có người man mác nỗi buồn
Thơ thường viết vội....mưa tuôn rì rào
Thơ thường....... hanh vắng xanh xao
Ngẫn ngơ.......không rõ nghẹn ngào vì đâu
Có người.......muốn hỏi vì sao....
Cô đành nức nỡ.........lắc đầu lặng thinh !

lelong54 16.11.2009 15:40:05 (permalink)
0
Mừng ngày.....!
 
Ngày em nhìn thấy trời xanh
Là ngày an ủi nơi anh với nghề
Em như từng đóa hoa lê
Lướt qua nồm, giá,....mang về nắng hoa
Ngày em nhìn thấy mẹ cha
Là ngày anh hát ngân nga.....giữa đời
Nay em.......còn tít mù khơi
Mừng ngày em lớn....chúc ngời sắc xuân !
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 45 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9