Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 45 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 674 bài trong đề mục
vao_ha 21.11.2009 14:08:39 (permalink)
0
                            Đông
 
                   Cõi lòng bỗng thấy xôn xao
               Mong chờ nắng thủa đông lạnh lùng
                    Xế tà giấc ngủ mông lung
              Giật mình tỉnh giấc...ngỡ mình bên anh
lelong54 22.11.2009 07:39:53 (permalink)
0
Phải đâu.....
 
Cõi lòng mà......rộn lao xao
Là vì yêu..........gió thổi vào hồn ta
Cho nên.......dạ rỡn da gà
Chứ đông có lạnh.......đâu.....mà tỉ tê....... !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 07:41:47 bởi lelong54 >
lelong54 22.11.2009 08:18:30 (permalink)
0
Đừng trách !
 
Xin lỗi nhé.......! Nghìn lần lỗi xin nhé
Hiểu lòng nhau....sao xé vé xem phim
Ta không trêu....càng không thích trốn tìm
Dù đời thực....hay niềm riêng cõi ảo !
 
"Cảm" ơn nhé....! Một tấm lòng thơm thảo
Nói cùng nhau lời châu báu thật lòng
"Thán" vì người....uyên bác....phú tinh thông
Đưa tay đón...mở bòng bong thi......Cóc !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 08:28:16 bởi lelong54 >
lelong54 22.11.2009 14:45:33 (permalink)
0
Có kém ai...!
 
Hỏi sao......con gái mơ màng
Thích thơ......càng thấy rộn ràng mong lung
Ước điều sau trước thủy chung
Dây leo uyển xoán cội tùng ấp iu
Mơ hoa bướm đẹp mỹ miều
Cỏ - mây....trời - đất......gởi nhiều yêu thương
Hay buồn......nên dễ thê lương
Cả tin........nên hiểu thiên đường tình yêu
Đắng cay chịu đựng thật siêu
Gian truân hổng khuất.......không kêu lạ thường !
 
Trời sinh ra phái.....thanh hương
Đã xinh......mà... lại......can trường kém ai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 17:54:46 bởi lelong54 >
lelong54 23.11.2009 11:46:10 (permalink)
0
Mặc tình..... !
 
Tình yêu.....mà phó cho trời
Thả rong.....trôi nổi....kệ thời đẩy đưa
Buông tay....rớt dại....răng bừa
Hay rơi xuống vực....dao, cưa,... mặc tình !
 
Thấy.......rồi....! Tái mặt....hồn kinh
Mấy ai lại........dám liều mình bởi....yêu
Yêu chớm......còn rõ đôi điều
Yêu vào.....đến tận tim......tiêu.....! Mù lòa !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 13:36:55 bởi lelong54 >
lelong54 23.11.2009 14:33:21 (permalink)
0
Cần đâu....!
 
Cho người.....tôi lỡ yêu thương
Mái tranh vàng khói bên đường vắng thôn
Chim ri lạnh......hót bồn chồn
Gió reo.....thông vẫy.....ru hồn chiều hoang
Lang thang..... én liệng về ngàn
Giá đông buồn rượi.........cung đàn nao nao !
 
lelong54 23.11.2009 15:38:53 (permalink)
0
Phải duyên....!
 
Cơ duyên của mỗi con người
Phải đâu....đến trước.....hơn mười lên sau
Hiên ngang.....bước xoải đi đầu
Lắm khi.......lại phải về sau nữa là
Lẽ đời đơn giản đâu ngoa
Phần ai ấy hưởng.....chưa nhòa nhân gian !
 
Bởi vậy........đến sau đừng than
Hãy vui........thũng thẳng tình tang đi về !
tay thi 23.11.2009 17:16:37 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Có kém ai...!
 
Hỏi sao......con gái mơ màng
Thích thơ......càng thấy rộn ràng mong lung
Ước điều sau trước thủy chung
Dây leo uyển xoán cội tùng ấp iu
Mơ hoa bướm đẹp mỹ miều
Cỏ - mây....trời - đất......gởi nhiều yêu thương
Hay buồn......nên dễ thê lương
Cả tin........nên hiểu thiên đường tình yêu
Đắng cay chịu đựng thật siêu
Gian truân hổng khuất.......không kêu lạ thường !
 
Trời sinh ra phái.....thanh hương
Đã xinh......mà... lại......can trường kém ai !

NGHI VẤN

Đọc thơ ai bỗng lòng xao xuyến lạ
Lời thơ buồn như một khúc bi ca
Từng con chữ gửi hoài niệm thiết tha
Câu lục bát vấn vương hồn mặc khách
Tâm ai đó ví tình như thiết thạch
Tháng ngày xa , mưa nắng chẳng nhạt nhòa
Tặng người dưng lời ngọt
mật thơm hoa
Để ai đọc...hồn ngất ngây chếnh choáng
Ngỡ chân mình... đang dạo chốn hồng hoang
Ai nhớ ai...trùng trùng như sóng biển
Như non ngàn cao ngất chạm thanh thiên
Để ai đọc...rồi nghe mình vọng tưởng
Nghe con tim mê muội rũ qua đường
Tình nguyện thành một kẻ bị thôi miên
Cho ai đó đưa hồn vào miên viễn
Ai trao ai quà tình sao cắc cớ
Gom hết rồi...thi vị với hương mơ
Vơ cả hồn , vét cả xác , tâm linh
Mặc trần gian còn bao kẻ si tình
Còn chi nửa để mà trao với tặng...
...................................................
Ai không biết...ai là người được nhận
Tấm chân tình nồng cháy của...ai...kia...


lelong54 23.11.2009 20:38:45 (permalink)
0
Tình yêu !
 
Tình người lai láng mênh mang
Như dòng nước đổ trên ngàn xuống xuôi
Qua bao......ghềnh suối sông ngòi
Cũng về với biển.......mặn mòi thủy chung !
 
Tình người vốn dĩ ung dung
Yêu trăm nghìn thứ...ngại ngùng chi đâu
Khoan thai.....trời đất không sầu
Bởi lòng thương cảm....nhiệm mầu thế nhân !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 06:25:17 bởi lelong54 >
lelong54 24.11.2009 10:03:27 (permalink)
0
Thật khó !
 
Chân tình biết gởi cho ai
Lên non xuống bể thở dài tháng năm
Rõ người đâu hiểu được tâm
Trao thơ gửi phận trăm năm dễ gì
Tìm người thiện.....khó.....! Mấy khi..... !
Chấp chân........lướt dặm đời nầy thấy đâu
Hữu duyên.....thì khỏi cơ cầu
Một lời nói thật...hoa bầu vẫn say !
 
Hỏi ai.....nhận được tình nầy
Làm sao ai biết..........ai... ngoài ai đây  !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 11:29:33 bởi lelong54 >
lelong54 24.11.2009 21:01:32 (permalink)
0
Kỷ niệm....!
 
Vẫn còn lơ đãng đâu đây
Những chùm khế ngọt của ngày vào thu
Tưởng chừng...em ngốc, anh ngu
Lướt chung thuyền lá......cho dù bé teo
Em hay.....cấu, véo,....nhầu mèo
Nhác ma....chết khiếp.....gã trèo cây cau
Ướm e từng sợi nắng màu
Góp ve cuối hạ.....cho nhau ân tình
Hanh vàng..... hay...thoáng rung rinh...
Sáng.....trong ký ức...........chân tình đơn sơ !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 06:42:58 bởi lelong54 >
vao_ha 25.11.2009 01:36:26 (permalink)
0
                    
Thật khó !
 
Chân tình biết gởi cho ai
Lên non xuống bể thở dài tháng năm
Rõ người đâu hiểu được tâm
Trao thơ gửi phận trăm năm dễ gì
Tìm người thiện.....khó.....! Mấy khi..... !
Chấp chân........lướt dặm đời nầy thấy đâu
Hữu duyên.....thì khỏi cơ cầu
Một lời nói thật...hoa bầu vẫn say !
 
Hỏi ai.....nhận được tình nầy
Làm sao ai biết..........ai... ngoài ai đây  !
        

                            Tìm Đâu...?    
           
                 Chân tình anh gửi cho người
        Thương thương,nhớ nhớ nụ cười đắm say
                 Một trời thơ quá ngất ngây
            Hỏi ai?ai hiểu tình cay ,tình nồng!
 
              Biển trời thật quá mênh mông
          Tìm đâu một chút nắng hồng cuối thu
 
lelong54 25.11.2009 12:00:21 (permalink)
0
Trao cho...!
 
Ngắt vài hoa nụ.....trên cao
Thả vào trang viết........soi màu thơ em
Để đêm không phải khêu đèn
Ánh trăng xa lắc.........còn khen sao lòng
Viết nhiều.....cho tới hừng đông
Thưởng em.......anh hái vầng hồng trao thêm !
 
 
lelong54 25.11.2009 12:30:25 (permalink)
0
Mê  !
 
Mê nàng vì tính trẻ con
Chỉ quen ăn, ngủ, chơi, còn ngây thơ
Chưa từng sâu sắc vẩn vơ
Háo vui ,sáng mộng xinh mơ vô vàn !
 
Si em...bởi dạ ngang tràng
Rót bao yêu dấu....vẫn màng ai đâu
Không ham giầu có....cơ cầu...
Cũng không phụ khó...u sầu đớn đau !
 
Lỡ rồi...! Yêu....biết làm sao...
Anh đành ở vậy.....vun đào.....ngắm hoa !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 12:18:35 bởi lelong54 >
lelong54 25.11.2009 13:35:25 (permalink)
0
Phải chi...!
 
Phải chi tôi chẳng gặp em.
Thì nay.....đâu phải giương rèm ngắm sao
Đâu nghe gió thở thì thào
Cỏ hoa tươi thắm.....nghẹn ngào dỗi yêu !
 
Phải chi gặp...chắc tôi xiêu
Biết ai.....còn đỡ êm dìu nhau đi
Bỏ qua.....khao khát sầu bi
Có em...tôi thõa.... trường kỳ tương tư !
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 45 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9