Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 26.11.2009 13:36:49 (permalink)
0
Đơn sơ !
 
Cố tìm hơi ấm bình yên
Một thời hạnh phúc diệu huyền đơn sơ
Bóng chim xa khuất....non mờ
Cá tôm nay mất tăm....chờ uổng câu
Đầu môi...nguyền ước bạc đầu
Cuối thơ còn đó.....hoa dầu bay bay !
 
Tình ơi........sao quá đắm say
Xiết chi.....rồi để..... xa hoài ngàn năm !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 16:38:29 bởi lelong54 >
lelong54 26.11.2009 16:58:15 (permalink)
0
Kỳ....nghe !
 
Nói là....không đợi chờ ai
Thì sao...cần cổ giản dài ra thêm
Ngẩn ngờ....ngày cũng như đêm
Chỡm lờ con mắt...ngơ nghênh đẫn đờ !
 
Nói là....trông ngóng bao giờ....?
Làm sao....thất thiểu...khờ khờ....kém xinh
Chim chào, hoa ngát.......làm thinh
Như là mắc phải....bệnh tình....tương tư !
 
 
lelong54 26.11.2009 20:18:57 (permalink)
0
Tình nào đã....!
 
Cuộc tình nào đã đi qua
Vẫn còn lưu dấu chưa nhòa đâu đây
Bao lâu rồi....mãi thế nầy
Cho vui thấy ngượng....hây hây nỗi niềm
Cho buồn....lại sáng niềm riêng
Tâm tư ráo quạnh....muộn phiền cao bay
Yêu đương....là để đọa đày
Yêu đương....là để đắm say hương đời !
vao_ha 27.11.2009 01:19:30 (permalink)
0
Trao cho...!
 
Ngắt vài hoa nụ.....trên cao
Thả vào trang viết........soi màu thơ em
Để đêm không phải khêu đèn
Ánh trăng xa lắc.........còn khen sao lòng
Viết nhiều.....cho tới hừng đông
Thưởng em.......anh hái vầng hồng trao thêm !

                                                               Tươi Xanh
 
                                                  Món quà anh thưởng cho em
                                                 Vi vu như tiếng êm đềm gió ru
                                                      Lạc hồn tan biết âm u
                                         Thoát cơn mê muội, mây mù vây quanh
                                             Hừng đông chim hót chảnh chanh
                                           Bình minh, khẽ rọi rạng xanh má hồng 
 
vao_ha 27.11.2009 02:11:03 (permalink)
0
 
Mê  !
 
Mê nàng vì tính trẻ con
Chỉ quen ăn, ngủ, chơi, còn ngây thơ
Chưa từng sâu sắc vẩn vơ
Háo vui ,sáng mộng xinh mơ vô vàn !
 
Si em...bởi dạ ngang tràng
Rót bao yêu dấu....vẫn màng ai đâu
Không ham giầu có....cơ cầu...
Cũng không phụ khó...u sầu đớn đau !
 
Lỡ rồi...! Liu....biết làm sao...
Anh đành ở vậy.....vun đào.....ngắm hoa !

 
 
 
                                                    Đừng
 
                                      Thôi đừng ở vậy àh nha
                               Cho bao người khác, xa xa xích gần
                                       Anh mà ở vậy một lần
                             Vườn hoa anh cắt dần dần hết luôn
lelong54 27.11.2009 06:49:35 (permalink)
0
Đơn phương !
 
Tình nào đẹp nhất thời hoa
Là tình tình trên giấy....mực nhòa...trong mơ
Chao nghiêng.....từng nét lượn lờ
Ấp e như đã......nhau sờ ru êm
Khi hờn có bạn ngồi bên
Vuốt ve âu yếm...nâng lên giữa trời
Lúc vui rộn bướm hoa tươi
Đằng vân lướt sóng.....như người cõi tiên !
 
Đơn phương...tình mãi hòa hiền
Hay hơn tình cuối.!......đầu tiên vẫn thường !
 
chieuy 27.11.2009 16:58:55 (permalink)
0
Mê....!
 
Mê anh thì đã mê rồi
Càng mê say đắm khi đồi mình em
Yêu từng con chữ màu sen
Nửa đêm em đọc....không đèn, chẳng sao !
 
Mê anh tình tứ ngọt ngào
Mê anh vì mãi...chưa trao ân tình !
gauom 27.11.2009 22:10:44 (permalink)
0
Hôm nay mình đến thăm nhà
Bác Lê Long hỡi có gà vịt không
Nếu có ta đem nhổ lông
Làm nên mấy món... không say không về
Nhỏ to, tâm sự tỉ tê
Giúp ta thoát khỏi si mê hồng trần
Yêu thương........ hờn giận.........nghĩa ân...........
Cạn ly..... quên hết giả, chân trong đời
Như đem thuyền lớn ra khơi
Đánh về mẻ lưới thảnh thơi an nhàn.
------------------------------------------
Lâu lắm rồi, từ khi LL đến thăm mà mình không phúc đáp. Mình xin cáo lỗi nhé.
lelong54 28.11.2009 06:46:33 (permalink)
0
Tự nhiên....!
 
Đến chơi....... xin cứ tự nhiên
Không cần.....hoa lá làm duyên thẹn thùng
Vịt gà chộn rộn lung tung
Thôi thì ăn đỡ thịt rừng....nhấp cay
Rồi cùng ngồi đếm chim bay
Nhổ râu nối sợi dây dài giao thâm !
lelong54 28.11.2009 10:01:28 (permalink)
0
Mơ hoa...!
 
Tại trời mưa thuận gió hòa
Cỏ hoa xanh tốt bí cà mỡn non
Lúa vàng khoai bắp bùi ngon
Trên cành sương sớm......véo von chim chuyền !
 
Tại trời đưa đẩy....thôi miên
Nên nàng xinh đẹp...diệu huyền làm sao
Cơn mưa nào vỗ.....rạt rào
Bão giông nào đã dẫm nhầu mơ hoa....!
lelong54 28.11.2009 16:32:03 (permalink)
0
Lúc về !
 
Gởi người tình đã phụ ta
Gối chăn em sắm để nhòa nhân gian
Thản nhiên em giết phụ phàng
Đan tâm em kết thiên đàng riêng tư
Gởi người vui cõi ảo hư
Bấy nhiêu là đủ dôi dư dụng lòng
Khi lên ta chỉ bằng không
Để về....luôn gởi nắng hồng cho em !
vao_ha 28.11.2009 17:41:15 (permalink)
0
 
Tiếp....!
 
Người tầu họ chuyện xu xi
Còn mình người Việt thầm thì gói thơ
Cho anh vốn thích vẩn vơ
Tặng người trai thích thẩn thờ e duyên
Cho chàng thêu cảnh thần tiên
Gởi hồn cho kẻ......thả thuyền hanh thu !

 
                                 Vần Thơ Nhớ
 
                        Trên đường du ngoại cuối thu
                       Mập mờ ,trăng hé vi vu gió ngàn
                          Có người con gái dạ mang
                   Ánh trăng thu gửi cho chàng trong thơ
                          Ngoại du lòng cứ thẩn thờ
                    Xung quanh tứ phía vẩn vơ một mình
                           Chỉ mong về lại hội kỳ
                   Vần thơ xướng họa vơi đi muộn phiền!

lelong54 30.11.2009 15:16:08 (permalink)
0
Thu muộn !
 
Trăng nầy....muộn mất mùa thu
Mờ mờ ảo ảo....sương mù gió mơn
Tóc quên.....nên ướt hết trơn
Rét run thoáng lạnh....chập chờn vẩn vơ
Cứ ngỡ rằng....thu như mơ
Tỉnh tâm ngót lạnh...sửng sờ hấy đông !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 16:47:50 bởi lelong54 >
lelong54 30.11.2009 16:29:10 (permalink)
0
Cảm ơn mùa thu !
 
Cuối mùa thu.....nhánh còn trơ
Người vui......tức cảnh tràn thơ dịu dàng
Thấy rồi nghe......! Cả tâm cang...
Với bao đường nét mịn màng như mơ !
 
Cảm ơn nhé ! Thu đã.... vờ...
Mở cho tấm áo...........ta đờ.... rồi sao...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 16:52:05 bởi lelong54 >
lelong54 30.11.2009 17:07:41 (permalink)
0
Lời......!
 
Thiết thạch....trong cả lời thơ
Lòng thành kích cảm,dạ lơ bỏ giò....
Tri kỷ nào.... mõi.....phải lo....
Nhục vinh....còn có....khỏi dò tâm tư !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9