Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 45 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 674 bài trong đề mục
gauom 30.11.2009 21:30:55 (permalink)
0

Tự nhiên....!
Trích lelong54
Đến chơi....... xin cứ tự nhiên
Không cần.....hoa lá làm duyên thẹn thùng
Vịt gà chộn rộn lung tung
Thôi thì ăn đỡ thịt rừng....nhấp cay
Rồi cùng ngồi đếm chim bay
Nhổ râu nối sợi dây dài giao thâm !


Nhổ râu ta nhổ suốt đời
Sum vầy bè bạn lả lơi đêm ngày
Gặp nhau hè hội cũng say
Không say vì rượi, ta say vì tình
Đời tôi kiếp sống lênh đênh
Dập dùi sông nước... thác ghềnh... gian nan
Nghỉ tay được chút an nhàn
Vào nơi hội quán, ta bàn cuộc vui
Chia nhau cay đắng, ngọt bùi
Xa nhau lòng dạ ngậm ngùi nhớ mong...
Hãy cùng nâng chén rượi nồng
Vơi đi cám cảnh long đong...nhọc nhằn...
lelong54 01.12.2009 09:45:00 (permalink)
0
Cảm ơn....!
 
Yếu mềm nhẹ dạ cả tin
Với nhiều mộng đẹp lung linh đời thường
Ngây thơ....mà tỏa sắc hương
Thế gian thiếu vắng.....trăm đường hắt hiu !
Cao sang....vương giả mỹ miều
Bần hàn....son sắc yêu kiều thướt tha
Lúc buồn.....an ủi đời ta
Khi vui......nồng thắm kiêu sa lạ thường !
chieuy 02.12.2009 11:59:52 (permalink)
0
Bên anh...!
 
Hết rồi lá muộn mùa thu
Nhánh như rũ sạch âm u muộn phiền
Đón đông ren rét thần tiên
Vẫn còn đây - đó diệu huyền làm sao
Không thương mà mãi ngọt ngào
Chẳng yêu mà có khi nào rời xa !
 
Về xem...ngắm lại đồi hoa
Trắng, xanh, vàng, đỏ,...chưa nhòa...em ươm !
 
lelong54 02.12.2009 14:21:30 (permalink)
0
Điều gì....!
 
Biết rồi....sau mỗi mùa thu
Là đông giá rét mịt mù sương giăng
Người ngơ..... thì ngán màu tang
Kẻ ngoan thì khoái....lạnh càng vui thêm
Xuân đang....rõ rẽ êm đềm
Chực chờ..... e nụ....bên thềm reo vang !
 
 
 
lelong54 02.12.2009 15:24:34 (permalink)
0
Tự nhiên....!
 
Không thương mà mãi ngọt ngào
Nên không....oán hận, phai màu, rời xa
Chẳng yêu......đâu phải sầu hoa 
Để......ong bướm rũ ngân nga dạo buồn
Tơ tình...ta chải buông suông
Để cho....giá lạnh thèm thuồng nắng xuân !
lelong54 03.12.2009 12:29:34 (permalink)
0
Mắt nhung....!
 
Ngỏ nầy....để dõi sang xem
Cỏ cây quang trống, không rèm ngại ghê
Ngắm hoài....sợ nghĩ mình mê
Phớt lờ....lại uất...rằng chê...không nhìn
Ơn trời ươm cỏ...nuôi tình
Cho cây chóng lá....ta rình nhau luôn
Lá xanh......mà những ghen tuông
Sáng thương che khuất, trưa buồn lắc lay
Không tìm thấy.......ta đâu hay
Phía sau ngàn lá.......từng ngày mắt nhung....!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 15:53:44 bởi lelong54 >
lelong54 03.12.2009 14:59:38 (permalink)
0
Tiếc...!
 
Nhớ...biết....ngày mai mình cỗi già
Chắc là....cao có héo lắm ta
Xa xôi..... ngồi đếm từng chiếc lá
Nuối tiếc từng chương tình.....mắt lòa !

Nhớ....biết...ngày mai mình sẽ già
Mắt mờ tai lãng....sướng chứ ta
Lon lon dò bước.....dìu gậy nhỏ
Vít trúng tình xưa....cười khá khà !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 15:19:31 bởi lelong54 >
lelong54 03.12.2009 15:46:14 (permalink)
0
Ngọt ngào...!
 
Tìm trong hạnh phúc đơn sơ
Bên bờ sông....cỏ xanh chờ đò ngang
Áo bay trong gió.....chiều tàn
Ngác ngơ cánh nhạn lang thang chưa về !
 
Tìm trong.....hạnh phúc chân quê
Có con sáo nhỏ thôi thề....sang sông
Mang theo....cả giấc mơ hồng
Để ai ở lại......ra đồng cuốc khoai !
 
Trang thơ quê ấm lòng ai
Vẽ tròn hạnh phúc.......từng ngày nên thơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 15:47:35 bởi lelong54 >
lelong54 03.12.2009 20:57:24 (permalink)
0
Như trong mơ !
 
Yêu rồi....em biết làm sao
Lắng êm....nghe gió...dạt dào tình thơ
Đêm đông.....rét dạ mong chờ
Nhoẽn cười héo lạnh....ngác ngơ xa mù
Yêu rồi...em mến màu thu
Tiếc thương mùa hạ , che dù....xuân sang
Căng dây...chuốt ngọt cung đàn
Thanh thơ..... lảnh lót....vô vàn thân thương !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 21:01:39 bởi lelong54 >
lelong54 04.12.2009 06:57:30 (permalink)
0
Dõi theo.....!
 
Ngỏ hồn em...thích qua chơi
Ngặt........lời đưa đón.....tả tơi lâu rồi
Thì thôi....không viết thành lời
Em về nắn lại......vẽ thời ta mơ
Ngày đó...... hạnh phúc đơn sơ
Với vài lời thật tình cờ trao nhau
Mất rồi...nó đẹp làm sao
Tiếc nhiều chỉ thấy......ngọt ngào thêm thôi
Xa anh.....còn ngắm sang đồi 
Dõi theo từng luống hoa đời anh chăm
Ghét anh.....em ghét thật căm
Để về lại nhớ......đứng,....,nằm không yên !
 
 
lelong54 04.12.2009 21:16:10 (permalink)
0
Có em !
 
Tên gì mà ngọt thế....em
Anh không muốn hỏi để thèm.....hay hơn
Sáng nào.....cũng ngát mơn mơn
Sáng mà.....mơ cũng chập chờn quanh đây
Ai xui mình tới nơi nầy
Để ta vui sướng dâng đầy yêu thương
Có em.......anh sớm lên trường
Chút chăm tận tụy từng chương giáo trình
Học trò.....như chúng càng xinh
Mỗi giờ lên lớp.......ân tình thêm say !
 
 
 
 
vao_ha 05.12.2009 00:02:36 (permalink)
0
                                               THĂM NHÀ
 
                                 Chào anh hạ đến thăm nhà
                                Có trà có bánh có gà bầy ra
                                  Mấy ngày hạ mắc đi xa
                               Giờ về thăm lại hát ca vui cười
                                 Mãi mê ngồi nhớ một người
                              Làm hồn ngơ ngẩn thẩn thờ đó anh
                                Hôm nay hạ thấy lòng lành
                            Mới vô thăm chút mong anh đừng buồn
                                     vao_ha
 
lelong54 05.12.2009 09:47:44 (permalink)
0
Có gì đâu....!
 
Hạ vào thăm lúc mùa đông
Nhà mình ấm lại...phiền lòng ai coi
Có em viếng.....anh vui rồi
Có dâu dám ngại thơ ngùi, thơ thanh
Dòng đời xuôi ngược thoi nhanh
Sướng vui rồi khổ...... buồn quanh chuyện thường !
 
Có gì đâu..... phải thê lương
Gió sương dầu dãi thêm hường má xinh !
 
 
lelong54 05.12.2009 13:50:35 (permalink)
0
Tình cờ !
 
Mười năm thoăn thoát đi qua
Đem theo kỷ niệm...ngỡ già....lãng quên
Ai ngờ..... một thoáng lênh đênh
Lửng lờ mây nước....bồng bềnh lối xưa
Nghe man mác lạnh....lưa thưa
Mà hồn vội vả......dư thừa niềm đau
Mắt vẫn...xanh , má ửng đào
Nét môi còn uốn....mi chào hoài... cong !
 
Khoảng trời thơ....ấy...chờ mong 
Để....mình còn có....buồn không hỡi chiều !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 14:15:16 bởi lelong54 >
lelong54 05.12.2009 14:33:20 (permalink)
0
Đem về !
 
Nếu em.....là bướm chơi rong
Thì anh lấy vợt......bườn đồng úp....xem
Nếu là.....hương ngát đầm sen
Thì anh tơi tả.....lên men ngất..... nhìn
Nếu là...... loài cá : lươn,chình
Thì anh nuôi lớn....rồi tình bán đi
Nếu là hoa......đồng nội thì
Mang về chăm bón........chung ly ái tình !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 16:59:32 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 45 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9