Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 45 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 05.12.2009 17:18:49 (permalink)
0
Đời của bóng !
 
Ngóng về sân cỏ thân quen
Thấy hình như.....bóng......anh em với mình
Mãi....lăn trên mọi cuộc tình
Vút cao rồi rớt....bập bình lưng tưng
Khi thì bị.....sút không ngưng
Nỗi buồn....chỉ biết cong lưng....dám xì
Có lúc.....bực quá cũng lì
Dội vào ai đó......cho phì mắt xanh
Cuộc đời.......xui cỏ yêu banh
Chắc gì....chân sút.....lòng lành xót thương !
lelong54 05.12.2009 20:00:35 (permalink)
0
Là hoa !
 
Mỗi loài hoa....một sắc, hương
Có loài đỏ chót dễ thương....không mùi
Có hoa sắc nhợt... lòng vui
Có bông sực nức lại cười...thật xinh
Mỗi hoa....mỗi nét....một tình
Hoa nào cũng.....sáng lung linh tuyệt vời !
 
Làm ong, bướm....ngã... lã lơi
Là hoa đẹp.....hãy tin..... ngời tự nhiên  !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 09:36:39 bởi lelong54 >
vao_ha 05.12.2009 21:00:13 (permalink)
0
                                   
 
Có gì đâu....!
 
Hạ vào thăm lúc mùa đông
Nhà mình ấm lại...phiền lòng ai coi
Có em viếng.....anh vui rồi
Có dâu dám ngại thơ ngùi, thơ thanh
Dòng đời xuôi ngược thoi nhanh
Sướng vui rồi khổ...... buồn quanh chuyện thường !
 
Có gì đâu..... phải thê lương
Gió sương dầu dãi thêm hường má xinh !
 

 
                                    CHÚT ẤM MÙA ĐÔNG
 
                                  Anh ơi đông tới thầm thì
                             Hạ nên tìm chút ấm chi cho lòng
                               Được anh nhóm chút lửa hồng
                      Cùng vun, cùng họa ,ấm dòng thơ thương
                              Chuyện đau để lại sông tương
                      Xuôi dòng kỷ niệm khỏi vương khỏi buồn
 
 
vao_ha 06.12.2009 00:24:03 (permalink)
0
mùa giáng sinh xắp tới,hạ chúc anh lelong có thật nhiều niềm vui,và an lành

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/72B1ED436113425BA433180BE8EC7C5D.jpg[/image]
Attached Image(s)
lelong54 06.12.2009 07:44:20 (permalink)
0
Chuyện tình số....!
 
Chuyện tình thứ nhất đi qua
Với niềm vui lạnh...nhưng mà dễ thương
Vẩn vơ thôi....thuở đến trường
Mấy ai hiểu được....yêu đương là gì
Vậy mà....ướt át lâm ly
Mãi như bát ngát thầm thì vây quanh !
 
Em ngày đó...thích màu xanh
Chữ to...như nói rõ rành.....yêu tôi
Rưng rưng...hờn dỗi lôi thôi
Hở...em đòi véo.....ngắt rồi lại thương
Vậy mà.....sao lại....vấn vương
Hỡi...niềm hạnh phúc thiên đường.....đi qua !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 20:40:27 bởi lelong54 >
lelong54 06.12.2009 08:30:20 (permalink)
0
Nói hoài....!
 
Mỉm cười....sao ngốc vậy ta
Thương người đi....để thương ta lại nhiều
Uất người....mặt kém mỹ miều
Bên trong...cũng khuấy lên điều đắng cay
Lời mình nói thật....chói tai
Nhưng mà nói mãi....vì ai,vì mình !
lelong54 06.12.2009 10:39:10 (permalink)
0
Cảm hứng....!
 
Làm thơ thì....phải có vần
Còn tôi....cao hứng thì mần, xơi thôi....
Sướng lên....không kể nằm, ngồi,....
Uống,ăn cũng viết , vào "chòi" cũng thơ !
 
Không còn vui thú mộng mơ
Thì vần có dẽo......cũng đờ thi thôi
Có mời Du Nguyễn đến coi
Thì Thầy.....vẫn bảo.....thôi rồi...Lê Long !
 
 
lelong54 06.12.2009 12:04:13 (permalink)
0
Đứt dây...!
 
Đứt dây.....mà ngắm cánh diều
Liêu tiêu thây tội.....lêu lêu điểm dừng
Muốn thò tay hứng......không ưng
Đố ai biết được....nó ngừng ở đâu
Diều rơi....hồn phách còn đâu
Người nhao nhao tiếc.....va đầu nổi u !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 20:44:35 bởi lelong54 >
lelong54 06.12.2009 17:55:37 (permalink)
0
Cạo râu....!
 
Cạo râu...còn sót một chùm
Ra ngoài...chúng bạn cười rùm...ngẩn ngơ
Đã quê....còn nắn tay rờ
Phải lông lởm chởm...ờ ờ nó đây
Phiền phức quá....mấy thằng mầy
Khắp nơi chưa đù...còn dầy chỗ...ngây....!
Nếu ông....không có dao nầy
Chắc là.....phải trốn lên cây...náo rừng
Dao mừng vui...nhảy tưng tưng
Té ra....sắc cũng...chặt sừng giúp ông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 17:57:41 bởi lelong54 >
lelong54 07.12.2009 14:16:31 (permalink)
0
Ước mơ !
 
Bên kia có kẻ lừng khừng
Đứng,đi,ngủ,nghĩ.....bâng khuâng người ngoài
Bên nây....có kẻ thở dài
Lơ thơ tới lớp,ngáp hoài ủ ê
Bên kia....có kẻ buồn ghê
Thì bên đây có sầu lê thê rồi
Nhớ mà....xin chớ chung đôi
Nhớ mà mơ ước...không ngồi cùng nhau !
lelong54 07.12.2009 20:58:20 (permalink)
0
Cho em !
 
Thương em....mưa nắng dãi dầu
Gió sương tần tảo....má bầu lõm sâu
Vì đâu.....bút ,sách quên lâu
Tuổi xuân tươi thắm....qua cầu bỏ đi
Dung nhan nhợt....chẳng cầu kỳ
Chỉ còn....đôi mắt lưu ly ấm lòng
Tuổi rằm....mười sáu trăng trong
Vẩn vơ sắm mộng mơ hồng còn vương
Gian nan chịu khó chịu thương
Tuổi thơ chưa hết.... tinh tường trần lao !
lelong54 08.12.2009 06:51:19 (permalink)
0
Ướt...nhẹp !

Ước gì trọn giấc chiêm bao
Thấy người lơ đễnh....hổng chào ngó ngang
Tối mù....... khúc tịch tình tang
Sáng mai tỉnh giấc..... nhẹ nhàng tâm tư !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 06:52:39 bởi lelong54 >
lelong54 08.12.2009 09:31:20 (permalink)
0
Vẫn yêu !
 
Còn thương nên mới sang ngang
Để ươm trởi nhớ xanh càng bao la
Chẳng gần....cho có khi xa
Vẫn yêu da diết...thật thà ngây thơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 09:32:47 bởi lelong54 >
chieuy 08.12.2009 12:09:27 (permalink)
0
Chuyện tình số....!
 
Chuyện tình thứ nhất đi qua
Với niềm vui lạnh...nhưng mà dễ thương
Vẩn vơ thôi....thuở đến trường
Mấy ai hiểu được....yêu đương là gì
Vậy mà....ướt át lâm ly
Mãi như bát ngát thầm thì vây quanh !
 
Em ngày đó...thích màu xanh
Chữ to...như nói rõ rành.....yêu tôi
Rưng rưng...hờn dỗi lôi thôi
Hở...em đòi véo.....ngắt rồi lại thương
Vậy mà.....sao lại....vấn vương
Hỡi...niềm hạnh phúc thiên đường.....đi qua !
 
 
 
 
 
 
Lạ....!
 
Chuyện tình số mấy chưa qua
Đắm say chưa nổi, lại ngà men yêu
Bước chân lê những phập phều
Liêu xiêu chẳng gậy phong kiêu lạ thường
Chắc vậy nên lắm tình nương
Mà sao....chẳng ghét lại thường sang chơi !
lelong54 08.12.2009 13:23:59 (permalink)
0
Chào.....!
 
Chào nhe.... mái tóc ngang vai
Thật xa....mà vẫn ngát đài quanh đây
Chuyện mình.... mai một còn.... hay
Em đi đừng nhớ....mà....lay lung lòng !
 
Ai là bến đổ...ai là dòng sông
Ai làm thuyền kết hoa hồng cho em !
 
Ta vào thôi........kẻo buồn thêm
Nhớ che nón nắng..., buông rèm...chiều đông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 15:40:38 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 45 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9