Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 45 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 08.12.2009 20:45:57 (permalink)
0
Lầm lũi !
 
Ta đi tìm một vần thơ
Ghép vào súc cảm xa mờ ngày xưa
Che dù qua nắng, ngang mưa
Gót chân mòn lẳn mà chưa tuyệt tình
Bây giờ áo rách, xạm mình
Vẫn lơ thơ bước, hài hình xác xơ
Không điên mà....quá thẩn thơ
Chưa ngu....mà mỉm vì chờ trăng rơi
Đưa tay vuốt nhẹ thơ đời
Vẫn chưa cảm giác một thời đi qua !
lelong54 09.12.2009 14:15:33 (permalink)
0
Áo gì....!
 
Áo vàng, áo tím, áo xanh....
Áo nào cũng đẹp hiền lành như nhau
Áo xanh phơi phới trời cao
Khát khao chất ngất làm sao ta về
Áo tím đằm thăm đê mê
Ước mơ thầm lặng chưa hề rời xa
Áo vàng rực rỡ chan hòa
Ướp hương tình thắm mặn mà thủy chung
Áo gì đây.....khỏi nhớ nhung
Áo gì đây.....để trùng phùng sắc hoa !
 
 
 
lelong54 09.12.2009 20:17:41 (permalink)
0
Thường ngày !
 
Giúp bà chải tóc, xâu kim
Giúp ông đọc sách, mang kìm tỉa hoa
Giúp mẹ rửa bát, lau nhà
Giúp cha chăm sóc mẹ và bà, ông !
 
Mai đây....con bế, con bồng
Chắc là giúp được vợ hồng, con loan
Đâu phải...giàu sụ mới sang
Nghèo mà quyến thuộc họ hàng nâng niu !
 
Làng trên xóm dưới tin yêu
Nửa đêm tối lửa....thật nhiều sao băng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 20:42:37 bởi lelong54 >
tuyen45 10.12.2009 08:40:28 (permalink)
0
















showPicture("8/7/2009 12:00:10 PM",0,0,0,526913,183)


lelong54

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 15.4.2009
Hiện trạng: offline
Trangluubut..............!

 
Mở trang lưu bút ngày xưa
Thoảng mùi tuổi ngọc... như vừa đâu đây !
Nay.... qua năm tháng..... tủi đầy
Rẩy tay.!... viết lại vun vầy tuổi thơ !
 
.................
 
 
Gom vào.... kỉ niệm mang theo
Đến nơi cuối núi cùn đèo buồn vui !
Sáng trong hay vẫn đen thùi
Vút cao hay dẫu dập vùi cùng hay
Nâng niu tích cốp nơi nầy
Với bao hư ảo...đong đầy niềm thương !

..........................


< Sửa đổi bởi: lelong54 -- 16.9.2009 14:52:43 >


_____________________________

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !






tuyen45 10.12.2009 09:34:57 (permalink)
0
    
 
                LƯU BÚT
          -------***-------
                                Họa cùng lelong 54
 
          Đôi dòng lưu bút thuở xưa
Tuổi hồng ngô ngố thoáng vừa qua đây
          Vui buồn nếm trải đủ  đầy
Chiều tà mái bạc xum vầy họa thơ .
 
                  ---*****---
 
          Thơ mang đủ sắc màu theo
Bước chân người lính suối đèo reo vui
          Đầm lầy phía trước thụt thùi
Giặc thù cài bẫy, xác vùi chưa hay
          Năm xưa chính chiến trường nẦy
Mẹ già nước mắt tràn đầy đau thương .
 
                                                    
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 15:09:18 bởi tuyen45 >
lelong54 10.12.2009 11:58:42 (permalink)
0
Sắc màu....!
 
Mang theo đủ sắc mầu thơ
Quân qua rừng núi bao giờ mới quên
Đêm trăng treo võng bồng bềnh
Lướt qua niềm nhớ căng tên giết thù
Vọng về xưa tiếng mẹ ru
Khói bom lửa đạn mịt mù chả nao
Thơ xưa chinh chiến....ngọt ngào
Bình yên thi vẫn.... xanh mầu (áo) thủy chung  !
 
.......
 
      Cảm ơn Tuyen45 đã ghé thăm và họa cùng lelong, chúc bạn khoẻ ,tìm thấy niềm vui....nhiều nhiều nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 12:18:08 bởi lelong54 >
lelong54 10.12.2009 16:18:44 (permalink)
0
Nơi đây !
 
Nơi tình yêu nhú chồi non
Là cây sen đá hãy còn ra hoa
Là nơi tình mất đi mà....
Ngỡ như muôn kiếp....thật thà hồi sinh !

lelong54 10.12.2009 17:20:14 (permalink)
0
Dã tràng !
 
Xẻ tình ra... lấy một bên
Đem về bỏ tủ choàng mền liếc xem
Thấy gì không....mắt lòa lem
Thấy tình thật tội mau đem đi giùm
Nhanh lên kẻo chết....thối um
Kẻo người ngửi thấy....khóc rùm cho coi !
lelong54 10.12.2009 20:46:09 (permalink)
0
Khoe dùm....!
 
Tâm tư là cái vu vơ
Bảo có, rằng có. Bảo giả vờ, cũng xong
Thấy nặng, cầm lên, tưởng bông
Thấy nhẹ, muốn vứt mà không cách nào.
Thôi, ngửa mặt ngắm trăng sao
Uống sương, ăn gió, thở phào, tâm tư...
  

lelong54 11.12.2009 14:55:47 (permalink)
0
Hương Cỏ.
 
Ra vườn hong nắng sớm mai
Chợt lòng thấy lạ hương ai rơi vào
Nhíu mi chả.... biết trời sao
Vào thăm ký ức... tài nào nhớ ra
Dịu vời thoang thoảng phôi pha
Hít vào....như ảo....,cho qua hổng đành
Dịu êm ngan ngát thanh thanh
Có mà như chẳng,....ngọt lành như thơ !
lelong54 11.12.2009 16:00:47 (permalink)
0
Sao không !
 
Sao nhìn vô cảm như không
Để khi lướt mắt mênh mông nỗi buồn
Sao không réo rắc như chuông
Để khi lạc mất....nhầm đường bơ vơ
Sao không còn nhớ... ban sơ
Để nay.... phải nuối, phải vờ như không !
Sao không quý một tấm lòng
Để nay như kẻ hoài công...dã tràng !
Ai gieo khúc tịch tình tang
Để cho công chúa....lệ tràn ngác ngơ !
chieuy 11.12.2009 17:24:39 (permalink)
0
 
Dã tràng !
 
Xẻ tình ra... lấy một bên
Đem về bỏ tủ choàng mền liếc xem
Thấy gì không....mắt lòa lem
Thấy tình thật tội mau đem đi giùm
Nhanh lên kẻo chết....thối um
Kẻo người ngửi thấy....khóc rùm cho coi !

 
 
Khỏi lo !
 
Xẻ tình ra... lấy một bên
Sao không lấy hết mình ênh hỡi người
Chừa chi, tình chết không tươi
Cho lòng thấp thỏm bốc mùi thật thơm
Đem về hết,đêm đêm ôm
Khỏi lo tình chết, sớm hôm đi, về !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 17:26:13 bởi chieuy >
Hương Cỏ 11.12.2009 20:23:11 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

Hương Cỏ.
 
Ra vườn hong nắng sớm mai
Chợt lòng thấy lạ hương ai rơi vào
Nhíu mi chả.... biết trời sao
Vào thăm ký ức... tài nào nhớ ra
Dịu vời thoang thoảng phôi pha
Hít vào....như ảo....,cho qua hổng đành
Dịu êm ngan ngát thanh thanh
Có mà như chẳng,....ngọt lành như thơ !




Tôi viết dòng lưu bút
Bằng mực tím ngây thơ
Thủa học sinh ngây ngô
Gói yêu thương trong cặp

Thẹn thùng cái liếc mắt
Hay e ấp tay cầm
Và cả những bâng khuâng
Khi dịu dàng hè đến

Tôi chắc chiu kỷ niệm
Từ những mùa phượng qua
Từ bài học rất xa
Từ con đường rợp nắng
Từ góc bàn im vắng
Từ tiếng trống tan trường

Và ghi hết yêu thương
Cho đầy trang lưu bút
lelong54 11.12.2009 20:39:01 (permalink)
0
Dã tràng !
 
Xẻ tình ra... lấy một bên
Đem về bỏ tủ choàng mền liếc xem
Thấy gì không....mắt lòa lem
Thấy tình thật tội mau đem đi giùm
Nhanh lên kẻo chết....thối um
Kẻo người ngửi thấy....khóc rùm cho coi !

 
 
Khỏi lo !
 
Xẻ tình ra... lấy một bên
Sao không lấy hết mình ênh hỡi người
Chừa chi, tình chết không tươi
Cho lòng thấp thỏm bốc mùi thật thơm
Đem về hết,đêm đêm ôm
Khỏi lo tình chết, sớm hôm đi, về !
 
 
 
 
 
Cảm ơn Khỏi lo của chieuy  ! Lelong rất thích bài nầy. Hẹn đáp lễ bạn sau , đừng lo....!
lelong54 11.12.2009 20:55:10 (permalink)
0
 
Tôi viết dòng lưu bút
Bằng mực tím ngây thơ
Thủa học sinh ngây ngô
Gói yêu thương trong cặp

Thẹn thùng cái liếc mắt
Hay e ấp tay cầm
Và cả những bâng khuâng
Khi dịu dàng hè đến

Tôi chắc chiu kỷ niệm
Từ những mùa phượng qua
Từ bài học rất xa
Từ con đường rợp nắng
Từ góc bàn im vắng
Từ tiếng trống tan trường

Và ghi hết yêu thương
Cho đầy trang lưu bút
 
 
...
 
 
Chúc bạn mãi diệu huyền
Với tên mùi Hương Cỏ
Cho say đắm thiên nhiên !
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 45 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9