Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 45 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 06.01.2010 16:17:58 (permalink)
0
Kỷ niệm !
 
Chào em.... cô giáo dễ thương
Hôm nay ta phải sang trường mới đây
Ai xui ta đến nơi nầy
Để ta hết lạ...từng ngày có nhau
Thời gian ơi...quá trôi mau
Để rơi kỷ niệm ngọt ngào sau lưng
Lên xe tiếng máy tưng bừng
Vẫy tay chào nhé...lưng tưng giọt nhòa
Nhắn thầm trong gió...nhỏ to
Tim đi còn nhói...giả đò cho yên
Lúc nào tâm tối ngã nghiêng
Gởi nhau vài chữ thần tiên nhiệm mầu
Cho dù mai có nơi đâu
Vẫn ôm kỷ niệm ngày nào dấu yêu !
 
 
lelong54 06.01.2010 20:12:35 (permalink)
0
Theo nhau...!
 
Ai khiến
Em xuống phố
Bằng những bước dài
Chân... chao đảo tìm anh !
 
Áo em
Mỏng mong manh
Giữa chiều đông lạnh
Như... lòng anh đêm nay !
 
Anh vờ
Như không hay
Dẫu rách tọac lòng
Ta vẫn...đợi bên trong !
 
Em nấc
Trong cay đắng
Ngỡ ngàn vụng dại
Để rồi sớm ngày mai
Ta còn...ngắm nghía nhau hoài !
 
lelong54 07.01.2010 13:01:28 (permalink)
0
Khoảnh khắc !
 
Gió đùa sóng nhấp nhô sông
Mở tung cả mớ tóc bồng bay bay
Xuân đang giục thúc từng ngày
Gian nan hối hả miệt mài vô tư
Cho người khốn khó thư thư
Kẻ ngông chợt tỉnh tâm tư dịu hòa
Người hiền thêm rạng lòng hoa
Người sang mở dạ nhân hòa du xuân !
vao_ha 07.01.2010 14:09:36 (permalink)
0
                                                          XUÂN HỒNG

                                        Xuân đang mở cửa khắp nơi
                                  Bước sang năm mới tình thơ dạt dào
                                        Hoa mai vươn sắc đón chào
                                  Phơi hồng cánh nhạn đảo chao Xuân ngàn
                                       Bình minh nắng ấm chói chan
                                  Trẻ thơ mừng đón,vang vang tiếng cười
                                       Cơ hàn khốn khó sẽ tươi...
                               Xuân khoe mộng thắm người người có nhau

                     


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/5C88D91D28C1440181A5F0017C1A683D.jpg[/image]
Attached Image(s)
lelong54 07.01.2010 15:10:06 (permalink)
0
Cảm ơn !
 
Rượu mừng năm mới hai ly
Đón năm mới muộn thôi thì cứ nâng
Chúc em hương sắc muôn phần
Quý hơn đất mẹ.....mau lần về thăm !
lelong54 08.01.2010 12:40:38 (permalink)
0
Cảm ơn !
 
Cảm ơn người vốn lơ ngơ
Hẩm hiu cố chấp mà miều nhân tâm
Theo ta như ánh trăng rằm
Đi đâu cũng thấy đăm đăm dõi đường
Cảm ơn từng ý thân thương
Ủ men thơm suốt chặng đường ta đi
Âm âm thổn thức rù rì
Nỉ non to nhỏ luôn ghì hồn ta
Cảm ơn...nói thật ấy mà !
Dẫu sao người cũng thật thà đáng yêu !
 
 
lelong54 08.01.2010 17:08:18 (permalink)
0
Ai xui...!
 
Khi không
Lại bước đi
Tơ lòng rối lại
Mắt vẫn ngược nhìn ai
Chân dấn phải dấu đọa đày
Xót xa tình.... ôi thật không may
Mỗi ngày qua thêm dài....xa hướng mắt
Rồi một ngày gặp nhau.... e thắt niềm đau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 17:09:45 bởi lelong54 >
lelong54 09.01.2010 07:16:54 (permalink)
0
Thầm mong ! 
  
Xuân cận... mà buồn biết bao nhiêu
Lẫy lương.... hờn dỗi quá ư nhiều
Có người muốn sẻ chia buồn tủi
Chỉ sợ một người.... muốn đốt thiêu ! 
  
Xuân cận... càng buồn quá cô liêu 
Phải đâu thui thủi ức thật nhiều
Vẫn còn ước nguyện đang thầm chúc
Cho Tết năm nay có mọi điều !
vao_ha 09.01.2010 10:52:25 (permalink)
0
MỞ LÒNG ĐÓN XUÂN

Xuân về hái lộc được bao nhiêu
Em đem đến tặng anh thật nhiều
Nỗi buồn thui thủi xin anh biếu...
Bước sang năm mới nói tiếng yêu

Xuân về em chúc được mọi điều
Ưu phiền đậy lại ở trong xiêu
Mở lòng đón tết cười vui vẻ
Cầu nguyện ơn trên ban...nhiều nhiều
lelong54 09.01.2010 15:52:08 (permalink)
0
Vao - ha  !
 
Em
Trong sáng
Và....... giản dị
Như những giọt sương
Làm đẹp giữa đời thường
Lung linh - tha thiết - thân thương !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 15:54:06 bởi lelong54 >
lelong54 09.01.2010 18:08:03 (permalink)
0
Bất chợt !
 
Vườn bám bụi,lâu rồi lá bạc phếch buồn thiu
Mãi đa đoan nên thời gian rỗi không nhiều
Thương cây quá lại thương mình vất vả
Chiều nay bổng mưa về thật lạ
Lá vui hay dạ ta mừng
Hạnh phúc thật đơn sơ
Mà thật thi vị
Thật dịu dàng
Đời vẫn....
Xanh....!

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 20:53:35 bởi lelong54 >
lelong54 09.01.2010 20:05:08 (permalink)
0
Ơn Mẹ !
 
Mẹ thà... mùn ao hôi  tanh
Để sen đời con thơm ngát
Mẹ một đời.... tiếng bạc
Cho con cao quý hơn vàng
Hương tình ngát mênh mang
Sắc hồng khoe mỹ mãn
Cuộc đời thêm đoan trang !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 07:21:51 bởi lelong54 >
lelong54 10.01.2010 07:19:04 (permalink)
0
Ngày về !
 
Về thăm quê
Giữa những ngày giáp tết
Chốn quen nghèo rực nở đầy hoa
Chỉ.... bóng mẹ ngày xưa nay vẫn mờ xa
Vui với trẻ mà giọng lòng thiết tha trong lệ nhoà !
 
lelong54 10.01.2010 07:49:01 (permalink)
0
Lời yêu thương !
 
Lời yêu thương có mấy ai biết nói như thế nào
Là tình yêu cho mẹ với những người thân
Cho bạn bè và cho quê hương
Còn phần em anh dấu
Để trong lòng
Mong....!
chieuy 10.01.2010 20:56:20 (permalink)
0
Thầm mong ! 
  
Xuân cận... đừng buồn biết bao nhiêu
Lẫy lương, hờn dỗi...mới liêu xiêu 
Có người muốn sẻ chia buồn tủi
Chỉ e người lại ghét thật nhiều ! 
  
Xuân cận... thì lòng hết đăm chiêu 
Phải đâu buồn bả mới nên yêu 
Vẫn còn ước nguyện đang thầm chúc 
Xuân đến năm nay... có mọi điều !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 45 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9