Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 45 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 674 bài trong đề mục
kminh8 17.01.2010 16:57:58 (permalink)
0
Tình xuân.....!
 
Anh vén rèm lên ngắm mây xanh
Liu riu nước chảy cuốn trăng lành
Xa xa bếp muộn chiều sương toả
Như ngỡ mình đang thấy xuân tranh !
 
Anh đón lòng em sáng long lanh
Không thêu không dệt nói chân thành
Như xuân khêu nhẹ nhành mai nở
Nắng mới vừa lên....tiếng chim oanh !  
  


 
 
Ước gì
 
Em nghe tiếng vọng mùa xuân
Từ lời của gió bên chùm hoa mai
Vắng xa những mấy tháng ngày
Đúng lên lại hẹn có hoài gì công.

Ước mình như hoá thành sông
Em dâng nước bạc mượt đồng phù sa
Sum suê đậu, bí, dưa, cà...
Trắng thêm hoa bưởi,dâu,na mỡn màu
Đêm rằm bông ngát mùi cau
Xuân ươm trầu mướt đậm mầu ái ân. 
 

lelong54 17.01.2010 19:48:45 (permalink)
0
LẮNG NGHE XUÂN VỀ
 
Xuân đang khẽ gọi thầm thì
Cho em, anh có những gì ước mơ
Bây giờ thầm nhớ tuổi thơ
Những năm đón tết đơn sơ quê nhà
Cùng nồi bánh tét đậm đà
Nhành hoa mai thắm sao mà nhớ nghê
Tết này ôi thật là mê
Tri âm trao nghĩa vẽ về Thơ Văn

_____________________________

út thu

 
 
 
Lắng nghe mùa xuân...!
 
Lắng nghe hơi thở mùa xuân
Lặng thầm vẫy gọi trong từng phút giây
Trong làn gió tết hây hây
Bến bờ kênh nhỏ một bầy trẻ thơ
Đứa đốt pháo thằng chạy hờ
Tụm năm tụm bảy đợi chờ nổ vang
Ở nhà ba mẹ ngỗn ngang
Áo cho thằng Tý còn sang hơn mình
Giao thừa bếp ấm hữu tình
Canh nồi bánh bự mặt nhìn lọ lem
Thức khuya mà mắt không hoen
Cả nhà háo hức sáng đèn lung linh
Làm sao quên được bóng hình
Mùa xuân quê với ruột mình ngày xưa !
 
lelong54 17.01.2010 20:04:23 (permalink)
0
Ước gì
 
Em nghe tiếng vọng mùa xuân
Từ lời của gió bên chùm hoa mai
Vắng xa những mấy tháng ngày
Đúng lên lại hẹn có hoài gì công.

Ước mình như hoá thành sông
Em dâng nước bạc mượt đồng phù sa
Sum suê đậu, bí, dưa, cà...
Trắng thêm hoa bưởi,dâu,na mỡn màu
Đêm rằm bông ngát mùi cau
Xuân ươm trầu mướt đậm mầu ái ân. 
 

_____________________________

Khuê Minh.
 
 
 
Xuân đang đến...!
 
Mùa xuân đang đến thật gần
Mau lo vào bếp dọn lần cho thơm
Cửa nhà lau quét sạch, sơn....
Mai trồng mấy cội chăm nom dỗ dành
Cho Ba, Mẹ ngủ giấc lành
Cho em,cho chị,cho anh mĩm cười
Hãy chờ một sáng tinh khôi
Mai vàng hé nụ ta ngồi nghênh xuân !
lelong54 17.01.2010 20:26:39 (permalink)
0
Vẫn gần... !
 
Chờ mong nghe quá ngọt ngào
Chiêu Y thường vẫn bay vào bay ra
Thấy người bận bịu chăm hoa
Cho nên mãi đứng xa xa dõi nhìn
Xuân đang bước đến quê mình
Chúc anh ngày mới nghĩa tình thắm tươi !
 
 
 
Nhanh lên đi...!
 
Mùa xuân đâu chỉ mỗi người
Cho anh cho cả nụ cười quanh ta
Mỗi bông một sắc thiết tha
Mỗi hương một nét mặn mà thân thương
Cho hoa thơm nở ngát vườn
Cho xuân nay thắm đẹp đường ta đi
Chiêu Y vào tiếp nhanh đi
Kẻo mà lỗi hẹn xuân thì anh trêu !
THƯƠNG GIANG 18.01.2010 04:42:46 (permalink)
0
Dáng Việt !

Tóc dài tận cuối thon lưng
Khiến em dung dị quá chừng anh mê
Sáng nay lại xoã tóc thề
Mắt anh ngơ ngẫn theo kề vai ngoan
Tóc dài thôi đã thật sang
Dáng đi cao quý lầu vàng kém xa
Thương nàng như một bông hoa
Ngát hương bình dị làm ta ngại ngần
Một trời một nước thanh tân
Một cô em gái một phần quê hương !

LL-54

Cám ơn anh dành mến thương
Cho người em  gái ở phương xa này.
Bao năm lưu lạc trời Tây.
Vẫn  mang dáng  vẻ ngô ngây thật thà.
Giọng Kinh Bắc chẳng tạp pha
Vẫn còn nguyên đó làn da nâu giòn.
Qua rồi cái thủa trăng tròn
Tóc mây ôm lấy lưng thon  thủa nào...
Chẳng còn môi  thắm má đào
Tóc mây giờ đã thay vào tóc sương
Đời người...qua nửa chặng đường.
Lòng luôn hoài vọng quê hương xa mờ.
Chiều nay người tặng bài thơ
Yêu kiều "Dáng Việt",bất ngờ sầu dâng...
TG,17.01.2010

lelong54 19.01.2010 06:08:51 (permalink)
0
 
Bến xuân !

Bến tình đỗ lúc xuân sang
Ngát thơm mơ mộng như làn gió đông
Thanh mai trúc mã son hồng
Mai vàng đào đỏ bềnh bồng lãng du !
Tiếng chim quê gáy gật gù
Choàng mình chợt tỉnh...lù lù xuân xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 06:10:16 bởi lelong54 >
THƯƠNG GIANG 19.01.2010 08:20:18 (permalink)
0
Thì ra...!
 
Thì ra...em cố dối anh
Nhỡn nhơ xinh đẹp...em dành cho ai
Nhưng không uổng khúc cổ dài
Vì anh luôn nghĩ...hoa nhài - nàng tiên !

Xưa nay em  vốn chỉ quen ,
Dối lòng thương nhớ ,hờn ghen một mình
Không muốn ai thấy chuyện tình.
Buồn ,vui đau khổ nín thinh vẫn cười...
Chỉ dám dối bấy nhiêu thôi,
Đâu như anh nghĩ...tội người thẳng ngay!

LL54-TG

Tức quá......... ! Nghĩ chơi với em luôn !
kminh8 19.01.2010 17:45:05 (permalink)
0
Bến xuân !

Bến tình đỗ lúc xuân sang
Ngát thơm mơ mộng như làn gió đông
Thanh mai trúc mã son hồng
Mai vàng đào đỏ bềnh bồng lãng du !
Tiếng chim quê gáy gật gù
Choàng mình chợt tỉnh...lù lù xuân xanh !


 
 
Bến xuân !
 
Xuân vừa đỗ bến bình yên
Chảy theo dòng nước qua miền mộng mơ
Xanh tươi từng phút từng giờ
Lá hoa xinh thắm đợi chờ giao duyên
Gió đưa nhành trúc nghiêng nghiêng
Để bầy sáo sậu huyên thuyên chuyện trò
Bướm và ong khỏi âu lo
Góp nhiều mật ngọt...hẹn hò hoa thơm !
 
lelong54 19.01.2010 20:25:35 (permalink)
0
Trên sông !
 
Du thuyền buổi sớm trên sông
Giữa mùa gió chướng ngập lòng bâng khuâng
Sắc se tái lạnh bần thần
Sóng ru lời của bao lần ngày xưa
Mênh mông trời nước đu đưa
Lục bình trôi tím mây lưa thưa vàng
Nhịp lòng réo rắc tình tang
Từng chim én liệng gọi đàn xa xa
Nghe như gần lắm quê nhà
Thèm canh rau...quá ! Lại.... cà dầm tương !
 
lelong54 20.01.2010 07:25:41 (permalink)
0
Vì người !
 
Dối lòng ray rức một mình
Yêu thương chôn kín.... bóng hình ẩn sâu
Như lan huệ.....khéo âu sầu
Mấy ai hiểu được sắc màu hoa ngoan !

lelong54 20.01.2010 17:14:15 (permalink)
0
Vì người !
 
Vì người ta đã dẽo mềm
Bớt dần cao có...êm đềm tâm tư
Vì người ta sống thư thư
Ít đi buồn khổ riêng tư một mình
Vì người ta quý nghĩa tình
Không so không cạnh dối mình dối ta
Vì người ta khỏi kêu ca
Yêu người.... thương cả trăng hoa - đất trời !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 20:13:11 bởi lelong54 >
phuongminh63 20.01.2010 20:36:37 (permalink)
0
Vì người.
 
Vì người ta đã là ta
Vì người ta đã thật thà xinh ngoan
Vì người ta khỏi lang thang
Vì người ta hết đa đoan nhọc lòng
Vì người ta mãi sáng hồng
Vì người ta chẳng ngại vòng gian nguy
Vì người ta trút lâm ly
Vì người ta vẫn diệu kỳ bình yên.
THƯƠNG GIANG 21.01.2010 07:34:51 (permalink)
0
Vì người !
 
Dối lòng ray rức một mình
Yêu thương chôn kín.... bóng hình ẩn sâu
Như lan huệ.....khéo âu sầu
Mấy ai hiểu được sắc màu hoa ngoan !

Vì ai giấu kín dung nhan
Dối lòng thương nhớ héo tàn sắc hoa.
Nào ai biết được "người ta"
Có vương tình cũ để mà cho  hay
?

LL54 -TG
kminh8 21.01.2010 12:57:05 (permalink)
0
Bến xuân !

Bến tình đỗ lúc xuân sang
Ngát thơm mơ mộng như làn gió đông
Thanh mai trúc mã son hồng
Mai vàng đào đỏ bềnh bồng lãng du !
Tiếng chim quê gáy gật gù
Choàng mình chợt tỉnh...lù lù xuân xanh !


 
Đồi xuân
 
Xuân đã trèo lên đỉnh bình yên
Cho đồi mơ thắm dáng thông duyên
Hướng dương bừng nở hương huyền thoại
Nhấp nhánh đèn hoa bướm ru tiên !

vao_ha 21.01.2010 13:16:48 (permalink)
0
Lắng nghe mùa xuân...!

Lắng nghe hơi thở mùa xuân
Lặng thầm vẫy gọi trong từng phút giây
Trong làn gió tết hây hây
Bến bờ kênh nhỏ một bầy trẻ thơ
Đứa đốt pháo thằng chạy hờ
Tụm năm tụm bảy đợi chờ nổ vang
Ở nhà ba mẹ ngỗn ngang
Áo cho thằng Tý còn sang hơn mình
Giao thừa bếp ấm hữu tình
Canh nồi bánh bự mặt nhìn lọ lem
Thức khuya mà mắt không hoen
Cả nhà háo hức sáng đèn lung linh
Làm sao quên được bóng hình
Mùa xuân quê với ruột mình ngày xưa !
 
LL 


 
XUÂN NHỚ QUÊ
 
Mùa xuân mưa đổ lưa thưa
Cho người lữ khách ngắm mưa não lề
Quê hương lòng chỉ ngóng về
Cùng ba cùng mẹ cận kề đón xuân
Để lòng bỏ hết bâng khuâng
Ấp vòng tay mẹ gian chuân một đời
Cho đàn con nhỏ nụ cười
Những ngày đón tết rạng ngời thật xinh
Tình mẹ ôi thật lung linh
Nơi này đất khách một mình nhớ quê
 
Út Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 13:18:29 bởi vao_ha >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 45 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9