Tạ ơn
Mùa xuân về, tạ ơn hương bưởi ngát
Cho lòng người hàng xóm nhớ đến nhau
Cho cửa sổ, chờ hương không nỡ khép
Sương nguyên tiêu, bàng bạc chẳng phai màu.
Cánh én về, tạ ơn một tin vui
Ban mai lạnh, đã hừng lên chút nắng
Búp bàng xanh trên cành bàng bạc trắng
Đẫm hương xuân trong mắt nụ mơ màng...
Trống hội rộn ràng, tạ ơn ngày hò hẹn
Mải tìm nhau nào biết đến cuộc vui
Chiều tàn nắng tay chẳng rời chéo áo,
Hội tan, hội đã tan rồi...
Một lời hỏi thăm, xin được tạ ơn người
Cho tôi biết, tôi đang còn tồn tại
Trong thế giới chỉ toàn là tên ảo
Có một người, đôi lúc vẫn nhớ tôi...
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm, cảm động vì bạn đã hỏi thăm, cảm nhận và viết nên cảm xúc.
Ngày 2.3.2010. Tâm Tư