Chuyện của song tinh.....!
..........................................
..................................................
..........................................
Sớm nay....chằn đã hiện hình
Yêu tinh bối rối....ngỡ mình đang mơ
Đi đâu....mà để đợi chờ
Đi đâu....mà để yêu rờ rụng râu ?
yeutinh.
Ôi trời, Chằn đã hóa thân
Để thành cô Tấm nâng khăn cho chàng
Dịu dàng rồi lại đoan trang
Mãi rồi thấy chán, lại lang thang làm Chằn.
Chỉ buồn vì nỗi yêu tinh
Hôm xưa đã ngán... làm thinh với Chằn
Vào ra, không để bóng hình
Xem người ta, có... nhớ mình... hay thôi...
chantinh.
Nói đi...chằn vốn là ai ?
Để yêu tinh....bớt đọa đày nhớ nhung
Tên chi ? Không thể trùng phùng ?
Tên chi...mà trót lạnh lùng.... yêu tinh ?
yeutinh.
Yêu tinh biến hóa khôn lường
Việc gì cũng biết tỏ tường, hỏi chi
Chằn tinh, ngốc nghếch, biết gì
Chỉ giỏi quậy phá, thôi thì quên luôn...
chantinh.
Quên luôn thì chớ buồn buồn
Bước vô len nén.....rồi luôn thở dài
Hiện hình chi buổi sớm mai
Dáng như cô Tấm trang đài.....ủ ê !
yêutinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:28:50 bởi lelong54 >