Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 45 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 674 bài trong đề mục
dohop 31.08.2009 14:40:45 (permalink)
0
Tàn Đông
 
Tàn Đông chưa thấy ánh hồng
Chưa được hơi ấm hỏi lòng nhớ ai?
Nhớ ai ngắn, nhớ ai dài
Nhớ ai thưa thớt, nghĩ hoài chẳng ra?
Tàn Đông bụi phấn thổi qua
Bay hết chữ nghĩa, dù xa dù gần
Hương xưa nay đã quá tầm
Mắt cay má ửng bụi trần xót xa!
 
 
Le Long ơi, thơ này là “thơ lên đồng” đó vì dohop chẳng biết dohop viết gì nữa? Mùa Đông ở Úc sẽ chấm dứt vào ngày mai, bụi phấn của hoa xuân đang bay tùm lum hết làm dohop bị dị ứng, mắt cay, má đỏ, mũi nhột và hắt xì ơi tình tang như gà Tây…. Cám ơn thâm tình của Le Long, dohop sẽ cố gắng làm thơ khi hoàn cảnh cho phép. Thân mến.
#61
    ThanhThanhKhiet 31.08.2009 20:51:56 (permalink)
    0
    Khắc khoải
     
    Thu phân mây trắng lững lờ trôi
    Cái lạnh se se loang khắp trời
    Cây buồn đếm lá bơi trong gió
    Gọi mãi niềm đau - thương nhớ ơi !
     
    T.T.K.30.8.2009
     
    #62
      lelong54 01.09.2009 13:00:27 (permalink)
      0
       
      Khắc khoải
       
      Thu phân mây trắng lững lờ trôi
      Cái lạnh se se loang khắp trời
      Cây buồn đếm lá bơi trong gió
      Gọi mãi niềm đau - thương nhớ ơi !
       
      T.T.K.30.8.2009
      ......................
       
      Lá về với cội có mừng không
      Sao mang theo sắc tím pha hồng
      Đi quên không nhớ....về hối hả
      Cây hững hờ vui hay nhớ mong !
      #63
        ThanhThanhKhiet 01.09.2009 18:32:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lelong54

         
        Khắc khoải
         
        Thu phân mây trắng lững lờ trôi
        Cái lạnh se se loang khắp trời
        Cây buồn đếm lá bơi trong gió
        Gọi mãi niềm đau - thương nhớ ơi !
         
        T.T.K.30.8.2009
        ......................

        Lá về với cội có mừng không
        Sao mang theo sắc tím pha hồng
        Đi quên không nhớ....về hối hả
        Cây hững hờ vui hay nhớ mong !

         
         Lá đi trốn rét mùa đông
        Chờ xuân vàng nắng ướp hồng sắc tươi
        Chồi non mướt  mát reo vui
        Cùng nhau đón gió giữa trời sắc xanh
         
        T.T.K.1.9.2009
         
         
        #64
          lelong54 01.09.2009 21:22:44 (permalink)
          0
          Ước vọng !
           
          Xin làm hoa cúc tuổi thơ
          Ngày đầu cắp sách... mộng mơ thật nhiều !
          Xin làm hoa dã đăm chiêu
          Bên đồi vẫn đợi thu chiều mây giăng !
          Xin làm hoa cúc trắng ngần
          Thuỷ chung vẻn vẹn một lần yêu đương !
          Xin làm hoa cúc hương thường
          Để làm rạng rỡ mái trường... vào thu !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:36:37 bởi lelong54 >
          #65
            Cúc Hương 01.09.2009 23:07:32 (permalink)
            0

            Trích đoạn: lelong54

            Cười thầm !
             
            Bị thương nhức nhối bao nhiêu
            Được thương đằm thắm yêu kiều thiết tha
            Bị thương đau đớn nua già
            Được thương tươi tắn mặn mà bình yên
            Bị thương trĩu nặng ưu phiền
            Được thương hạnh phúc du tiên chửa bằng !
            Bị rồi....phải biết ăn năn
            Được rồi....nên giữ ân cần quý yêu !
            LL

             
             
            CẢM THÔNG CHIA SẺ
             
            Bị thương … đau đớn thiệt nhiều
            Đã không thông cảm còn kêu buồn cười
            Bị thương ai muốn người ơi
            Mà sao cay đắng nhiều điều mỉa mai
            Được thương … lên tít chân mây
            Phiêu du khắp chốn vẫy tay mời chào
            Bị … được … thì đã làm sao?
            Cảm thông, chia sẻ cùng nhau ấm lòng!

             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:08:40 bởi Cúc Hương >
            #66
              lelong54 02.09.2009 08:07:54 (permalink)
              0
               
              Tàn Đông
               

              Tàn Đông chưa thấy ánh hồng

              Chưa được hơi ấm hỏi lòng nhớ ai?

              Nhớ ai ngắn, nhớ ai dài

              Nhớ ai thưa thớt, nghĩ hoài chẳng ra?

              Tàn Đông bụi phấn thổi qua

              Bay hết chữ nghĩa, dù xa dù gần

              Hương xưa nay đã quá tầm

              Mắt cay má ửng bụi trần xót xa!
              dohop
               
               
              ......................
               
               
              Đông chào....xuân vẫn chưa sang
              Hỡi ôi, phiền não chàng ràng chưa đi !
              Trở trăn...không rõ chuyện gì
              Sướng - oan lẫn lộn nhiều khi bật cười !
              Nắn lòng cho nỏn thật tươi
              Nắng xuân nồng ấm.... tình người mênh mông !
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:38:10 bởi lelong54 >
              #67
                lelong54 02.09.2009 08:27:42 (permalink)
                0
                                                    Lá đi trốn rét mùa đông
                Chờ xuân vàng nắng ướp hồng sắc tươi
                Chồi non mướt  mát reo vui
                Cùng nhau đón gió giữa trời sắc xanh
                 
                T.T.K.1.9.2009
                 
                 
                Khi đến lá mặc áo xanh
                Anh em háo hức dỗ dành thương yêu
                Khi đi hối hả trời chiều
                Vẫn vui một kiếp tiêu diêu thế trần
                Đi về một cõi bâng khuâng
                Sướng vui - khắc nghiệt bao lần nữa chăng !
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:39:38 bởi lelong54 >
                #68
                  lelong54 02.09.2009 08:45:10 (permalink)
                  0

                  Khó hiểu...

                  Đọc thơ suy nghĩ nát đầu
                  Câu chữ trúc trắc ,ẩn sâu nghĩa gì...
                  Giang đọc rồi ngẫm,rồi suy
                  Mà chẳng hiểu được...Thôi thì...chào thua..
                  Nếu anh hờn trách vu vơ
                  Hay là chỉ giỡn chỉ đùa...Ai hay...?
                  Em ngu ngơ-Kẻ trên mây
                  Nếu mà muốn trách nói ngay,đừng vòng...
                  Thương Giang

                   
                   
                  ................
                   
                  Khó thì....không hiểu làm chi
                  Nghĩ suy trúc trắc....cười khì cho xong
                  Khó thì....xin chứ bận lòng
                  Đường quang ta bước,đường vòng ta bay
                  Khó thì....mỏi mệt lắm thay
                  Hơi đâu hoài phí đọa đày oán than !
                  Dễ đi !...bay bổng nhẹ nhàng
                  Dễ đi !...để thấy thiên đàng quanh ta !
                   
                  #69
                    lelong54 02.09.2009 11:19:15 (permalink)
                    0
                    CẢM THÔNG CHIA SẺ

                    Bị thương … đau đớn thiệt nhiều
                    Đã không thông cảm còn kêu buồn cười
                    Bị thương ai muốn người ơi
                    Mà sao cay đắng nhiều điều mỉa mai
                    Được thương … lên tít chân mây
                    Phiêu du khắp chốn vẫy tay mời chào
                    Bị … được … thì đã làm sao?
                    Cảm thông, chia sẻ cùng nhau ấm lòng!
                    Cuc Huong.

                    ..................

                    Bị thương thì phải trị thương
                    Chớ nên oán thán,chán chường,kêu ca
                    Bị thương là " bị yêu" mà !
                    Cớ sao khéo nghĩ ra là " bó tim" ?
                    Băng lâu tim sẽ nằm im
                    Tháo ra giúp nhé,êm đềm khỏi mau !
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:42:24 bởi lelong54 >
                    #70
                      lelong54 02.09.2009 12:12:08 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      Ngược dòng !
                       
                      Xắn quần lội ngược dòng thơ
                      Thấy hoa bông súng còn chờ ven ao
                      Oán than nức nở nghẹn ngào
                      Xuất thân cùng gốc.....chỉ chào hoa sen
                      Thấy trăng còn nguýt ngoa đèn
                      Lét loe đèn trách hờn ghen nảo lòng
                      Thấy còn có những dòng sông
                      Một thời hẹn hứa...đành lòng đi qua
                      Thấy cô.... màu tím bà ba
                      Ra,vào.... ngóng đợi chiều tà bơ vơ
                       
                      Xắn quần lên.... ngược dòng thơ
                      Thấy nhiều nuối tiếc ngẫn ngơ ngậm ngùi !
                      Xắn quần.... lội ngược nữa coi
                      Để bù đáp lỗi....một thời ham vui !







                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 11:28:47 bởi lelong54 >
                      #71
                        lelong54 02.09.2009 12:36:56 (permalink)
                        0
                        Hương xưa !
                         
                        Hương tràm thoang thoảng quanh năm
                        Nắng mưa mát ngọt tình thâm mấy mùa
                        Nước lên....hoa biếu chẳng mua
                        Dập dềnh theo nước...tôm, rùa,... đơm bông
                        Nắng lên....hương vẫn thơm nồng
                        Bướm, ong húp mật..... đo lòng hoa quê
                        Trăng lên......đằm thắm hẹn thề
                        Đi đâu rồi cũng tìm về hương xưa !
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 07:48:08 bởi lelong54 >
                        #72
                          lelong54 02.09.2009 12:44:01 (permalink)
                          0
                          Hương tràm.
                           
                          Hương tràm thoang thoảng đâu đây
                          Mát thanh huyền diệu....ngây ngây bốn mùa
                          Đêm nằm ngắm ngọn sao vua
                          Mới hay ta đã chín mùa thương nhau
                          Một thương....không rõ khi nào
                          Chín thương....nay đã đi vào cấm tiên
                          Tình yêu....rõ...lạ diệu huyền !
                          Mười thương thương nhé ! Cho liền tuổi xuân !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 07:51:19 bởi lelong54 >
                          #73
                            SĨ ĐOAN 02.09.2009 17:30:33 (permalink)
                            0
                            THĂM BẠN
                             
                            Thăm viếng bạn xưa chan chứa tình
                            Mảnh vườn đôi thửa nhạt lung linh?
                            Hẳn là bận rộn quên chăm sóc...
                            Xin gửi lại đây...tấc dạ mình...!
                            -sd-
                            #74
                              ngoncogiodua 02.09.2009 20:43:26 (permalink)
                              0
                              Ngược dòng tìm chút hoài thương
                              Gío xuôi. nước ngược Vấn vương thêm sầu
                              Mong  thời gian mãi tươi màu  
                              Gío hiền dịu thổi ,cau trầu hòa đôi
                               
                                                                
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 45 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 674 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9