Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 45 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 03.09.2009 07:27:25 (permalink)
0
THĂM BẠN
 
Thăm viếng bạn xưa chan chứa tình
Mảnh vườn đôi thửa nhạt lung linh?
Hẳn là bận rộn quên chăm sóc...
Xin gửi lại đây...tấc dạ mình...!
-sd-
...............

Cảm tạ !
 
Vui nào hơn "..... bạn cũ đến thăm..."
Không chê nhà vắng,sắc âm thầm !
Thân nhau chỗ Hạnh,Lòng ngay thẳng
Xa cách hay gần.... vẫn Giao Thâm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:43:28 bởi lelong54 >
#76
    lelong54 03.09.2009 07:32:31 (permalink)
    0
    Ngược dòng tìm chút hoài thương
    Gío xuôi. nước ngược Vấn vương thêm sầu
    Mong  thời gian mãi tươi màu  
    Gío hiền dịu thổi ,cau trầu hòa đôi 
    ngoncogiodua
    .................                                 

    Cảm ơn ! 
     
    Ngược dòng....vẫn lội sang thăm
    Cảm ơn nhiều nhé....trăng rằm mùa thu
    Soi trong một áng thơ mù
    Nhớ qua thường nhé....cho you thắm tình !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:44:32 bởi lelong54 >
    #77
      lelong54 03.09.2009 14:33:37 (permalink)
      0
      Vô vọng !
       
      Không về sao ? Hỡi mùa yêu !
      Giá đông rét lạnh ? Tiêu điều quanh năm ?
      Hay xuân mà chả yên lành
      Gió đông quên thổi , mai đành chưa hoa ?
      Không ve..... hạ sớm nhạt nhòa
      Để phôi phai sắc ngọc ngà tuổi thơ ?
      Thu nay đến tự bao giờ
      Mà mây đen xạm chực hờ.... úa trăng !
      Thu về.....không tiếng tiêu ngân
      Không về sao nỡ........một lần mùa yêu !
      #78
        lelong54 03.09.2009 14:48:38 (permalink)
        0
        Đi chùa.....!
         
        Đi chùa thi với cô trăng
        Mãi mê.... nên đã sai đàng lên non
        Lên non rồi xuống chân mòn
        Ngó quanh.... chùa đã.....trăng còn xa xa !
        #79
          THƯƠNG GIANG 03.09.2009 22:47:31 (permalink)
          0


          Khó hiểu...

          Đọc thơ suy nghĩ nát đầu
          Câu chữ trúc trắc ,ẩn sâu nghĩa gì...
          Giang đọc rồi ngẫm,rồi suy
          Mà chẳng hiểu được...Thôi thì...chào thua..
          Nếu anh hờn trách vu vơ
          Hay là chỉ giỡn chỉ đùa...Ai hay...?
          Em ngu ngơ-Kẻ trên mây
          Nếu mà muốn trách nói ngay,đừng vòng...
          Thương Giang

          Khó thì....không hiểu làm chi
          Nghĩ suy trúc trắc....cười khì cho xong
          Khó thì....xin chứ bận lòng
          Đường quang ta bước,đường vòng ta bay
          Khó thì....mỏi mệt lắm thay
          Hơi đâu hoài phí đọa đày oán than !
          Dễ đi !...bay bổng nhẹ nhàng
          Dễ đi !...để thấy thiên đàng quanh ta !

          -LL54-

          Em ngốc chẳng hiểu rồi mà
          Anh còn chơi chữ ..."người ta" chịu rồi.
          "Khó thì ...xin chứ"...người ơi!
          Giang đọc chẳng hiểu thì cười làm sao...?
          Lạy Trời xanh ở trên cao
          Chỉ cho con  hiểu đường nào "dễ đi"...?
          Thương Giang

          #80
            Cúc Hương 03.09.2009 22:54:05 (permalink)
            0
            THU VỀ
             
            Thu về cúc lại nở hoa
            Hương thơm man mác bay xa gởi người
            Nơi này nhịp sống vui tươi
            Chờ hoa nở rộ đón người sang thăm!
             
            #81
              lelong54 04.09.2009 12:49:31 (permalink)
              0
              THU VỀ
               
              Thu về cúc lại nở hoa
              Hương thơm man mác bay xa gởi người
              Nơi này nhịp sống vui tươi
              Chờ hoa nở rộ đón người sang thăm! 
               Cúc Hương 

               
              Thu về cúc lại nở hoa
              Người thì man mác ngân nga nỗi niềm
              Nơi đây vẫn tím như sim
              Vẫn vàng như cúc im lìm đón thu !
              Hương sang từ hướng xa mù
              Hãy còn ngan ngát.....lều "xù" chốn đây !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:46:24 bởi lelong54 >
              #82
                lelong54 04.09.2009 14:01:49 (permalink)
                0
                Vô vọng.....!
                 
                Vô vọng như ánh trăng tròn
                Nổi trên mặt sóng...vẫn còn vẹn nguyên
                Vô vọng là hết oan khiên
                Nhục tình chết lịm....ưu phiền bỏ đi
                Vô vọng...đâu có chuyện gì
                Buông câu....hết chấp.....diệu kỳ thong dong !
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 14:05:35 bởi lelong54 >
                #83
                  lelong54 04.09.2009 14:23:49 (permalink)
                  0
                  Giã từ
                   
                  Giả từ vai diễn nhà quan
                  Ta về cuốc rẫy cho sang mảnh vườn
                  Giã từ nham hiểm quan trường
                  Ta về để được tinh tường cõi tâm
                  Giã từ vướn bận xa xăm
                  Ta về vui với nụ tầm tương lai
                  Vui khi....làm kiếp trâu cày
                  Tháng năm vun xới..... cho nhài ngát xinh !
                  Quê hương còn yếm âu mình
                  Nước non đâu phụ....nghĩa tình chứa chan !
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 14:31:49 bởi lelong54 >
                  #84
                    Hương Tràm 04.09.2009 18:22:09 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lelong54

                    Hương xưa !
                     
                    Hương tràm thoang thoảng quanh năm
                    Nắng mưa mát ngọt tình thâm mấy mùa
                    Nước lên....hoa biếu chẳng mua
                    Dập dềnh theo nước...tôm, rùa,... đơm bông
                    Nắng lên....hương vẫn thơm nồng
                    Bướm, ong húp mật..... đo lòng hoa quê
                    Trăng lên......đằm thắm hẹn thề
                    Đi đâu rồi cũng tìm về hương xưa !
                    LL
                     
                    Hương tràm.
                     
                    Hương tràm thoang thoảng đâu đây
                    Mát thanh huyền diệu....ngây ngây bốn mùa
                    Đêm nằm ngắm ngọn sao vua
                    Mới hay ta đã chín mùa thương nhau
                    Một thương....không rõ khi nào
                    Chín thương....nay đã đi vào cấm tiên
                    Tình yêu....rõ...lạ diệu huyền !
                    Mười thương thương nhé ! Cho liền tuổi xuân
                    LL !

                    HƯƠNG TRÀM
                    Hương tràm thoang thoảng quanh năm
                    Cho dù xa cách vẫn thầm nhớ thương
                    Mai đây dẫu chẳng chung đường
                    Chín thương em đợi, mười thương em chờ!
                    Hương Tràm
                     
                     
                     
                    #85
                      lelong54 04.09.2009 21:09:02 (permalink)
                      0
                      HƯƠNG TRÀM
                      Hương tràm thoang thoảng quanh năm

                      Cho dù xa cách vẫn thầm nhớ thương

                      Mai đây dẫu chẳng chung đường

                      Chín thương em đợi, mười thương em chờ!

                      Hương Tràm
                      .........................

                      Hương tràm thoang thoảng quanh năm
                      Hôm nay quá bộ vào thăm hương tràm
                      Còn gì hơn thế....... mà tham !
                      Hữu duyên nên........ để Hương Tràm kết đôi !
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:47:41 bởi lelong54 >
                      #86
                        lelong54 04.09.2009 21:33:48 (permalink)
                        0
                        Hẹn nhau !
                         
                        Hẹn nhau vào quán thơ nầy
                        Ta trao ta gởi từng ngày tâm thư
                        Chưa hề phân cách thực hư
                        Chỉ hoài một nỗi tâm từ lòng lương
                        Không chê thôn thị,phố vườn
                        Chỉ ham một tấc lòng thương bến người
                        Không màng cao - thấp , một - mươi
                        Chỉ tham chung nở nụ cười thế nhân
                        Long đong cười khóc bao lần 
                        Đến nay vui đã.....mò gần đến tai
                        Nghe hồn.....sớm sỉn chiều say
                        Ngỏ lòng dang mở... ngày ngày rộng thêm !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 08:17:33 bởi lelong54 >
                        #87
                          SĨ ĐOAN 04.09.2009 22:31:11 (permalink)
                          0


                          Thăm bạn !
                           
                          Vui nào hơn.... bạn cũ viếng thăm !  
                          Lung linh màu sắc....sáng thơ hồng !
                          Thân nhau chỗ hạnh , lòng ngay thẳng
                          Xa cách hay gần.... vẫn Giao Thâm !
                          lelong54 

                          Dòng đời khúc khuỷu lắm nong sâu
                          Muốn viếng thăm nhau trút cạn bầu
                          Còn nợ đa mang trăm nạn thứ
                          Nên đành lỗi hẹn- khó tròn câu.
                          -SD-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 22:39:02 bởi SĨ ĐOAN >
                          #88
                            Cúc Hương 04.09.2009 23:19:11 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lelong54

                            Giã từ
                             
                            Giả từ vai diễn nhà quan
                            Ta về cuốc rẫy cho sang mảnh vườn
                            Giã từ nham hiểm quan trường
                            Ta về để được tinh tường cõi tâm
                            Giã từ vướn bận xa xăm
                            Ta về vui với nụ tầm tương lai
                            Vui khi....làm kiếp trâu cày
                            Tháng năm vun xới..... cho nhài ngát xinh !
                            Quê hương còn yếm âu mình
                            Nước non đâu phụ....nghĩa tình chứa chan !
                             

                            GHÉ VƯỜN THƠ CŨ
                             
                            Giã từ vai diễn nhà quan
                            Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
                            Đi đâu cũng nhớ nơi này
                            Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
                            Mai mốt dù có xa xôi
                            Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về!
                             
                             
                            #89
                              lelong54 05.09.2009 13:13:34 (permalink)
                              0
                              Xa rồi !
                               
                              Ngày con còn bé tí ti
                              Mẹ là cô giáo chăm nhi dịu hiền !
                              Khi con vào đến cõi tiên
                              Mẹ là cô giáo diệu huyền yêu thương !
                              Biết buồn mơ mộng sầu vương
                              Mẹ là cô giáo chỉ đường cho con !
                              .....bao la.... bát ngát..... vuông tròn
                              Mẹ là cô giáo dìu con suốt đời !
                               
                              Xa rồi ! Xa lắm mẹ ơi !
                              Theo chân mây gió..... con mời....được đâu !
                              Soi gương...sương điểm trắng đầu !
                              Trước hương linh mẹ...con nào...lớn khôn !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 13:15:08 bởi lelong54 >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 45 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 674 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9