Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 45 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 05.09.2009 13:35:02 (permalink)
0
 
GHÉ VƯỜN THƠ CŨ
 
Giã từ vai diễn nhà quan
Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
Đi đâu cũng nhớ nơi này
Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
Mai mốt dù có xa xôi
Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về! 
 
.................

Giã từ vai diễn nhà quan
Ta về cuốc rẫy cho nàng ươm hoa !
Vun cho vàng,đỏ,.....,hoa cà !
Vén....quỳnh,cúc,huệ,.....mặn mà hương thanh !
Từ quan về chốn yên lành
Bởi ta còn được dỗ dành thương yêu !
Nâng niu đàn bé thật nhiều
Những mong.... chóng lớn mỹ miều - bay xa !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:48:46 bởi lelong54 >
#91
    Cúc Hương 05.09.2009 20:21:12 (permalink)
    0


    GHÉ VƯỜN THƠ CŨ
     
    Giã từ vai diễn nhà quan
    Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
    Đi đâu cũng nhớ nơi này
    Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
    Mai mốt dù có xa xôi
    Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về!
    Cúc Hương 
     
    .................

    Giã từ vai diễn nhà quan
    Ta về cuốc rẫy cho nàng ươm hoa !
    Vun cho vàng,đỏ,.....,hoa cà !
    Vén....quỳnh,cúc,huệ,.....mặn mà hương thanh !
    Từ quan về chốn yên lành
    Bởi ta còn được dỗ dành thương yêu !
    Nâng niu đàn bé thật nhiều
    Những mong.... chóng lớn mỹ miều - bay xa !
    LL
     


     
    TRỞ VỀ
     
    Trở về chốn ấy bình yên
    Hoa thơm, trái ngọt, vườn thiên vẫy chào
    Nước trong, mát lạnh, ngọt ngào
    Gió vi vu thổi dạt dào tình quê
    Trở về nơi ấy … bờ đê
    Anh hò, chị hát đê mê một thời
    Trở về quê cũ người ơi
    Lắng nghe tiếng mẹ ru lời yêu thương!
    Cúc Hương
     
     
     

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 20:23:50 bởi Cúc Hương >
    #92
      lelong54 06.09.2009 08:46:50 (permalink)
      0
      Cà nanh !
       
      Mắt nhìn say đắm màu xanh
      Dạ nổi tam bành...không tiện nói ra !
      Tay nâng màu áo hoa cà
      Má ai hong đỏ..... vào ra đứng ngồi !
      Hôm mai.... ngắm áng mây trôi
      Lòng như giận dỗi...núi đồi không xem ?
      Chiều nay.... ức quá buông rèm
      Hỏi sao rũ rượi...còn thèm bóng ai ?
      ................................
      " Hương chi ......?  Mà ngát hơn Lài
      Hoa gì còn trắng ....?  Hơn Nhài nữa đây........ !!! "
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 09:50:48 bởi lelong54 >
      #93
        lelong54 06.09.2009 09:40:18 (permalink)
        0
         
        GHÉ VƯỜN THƠ CŨ
         
        Giã từ vai diễn nhà quan
        Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
        Đi đâu cũng nhớ nơi này
        Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
        Mai mốt dù có xa xôi
        Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về!
        Cúc Hương 
         
        .................

        Giã từ vai diễn nhà quan
        Ta về cuốc rẫy cho nàng ươm hoa !
        Vun cho vàng,đỏ,.....,hoa cà !
        Vén....quỳnh,cúc,huệ,.....mặn mà hương thanh !
        Từ quan về chốn yên lành
        Bởi ta còn được dỗ dành thương yêu !
        Nâng niu đàn bé thật nhiều
        Những mong.... chóng lớn mỹ miều - bay xa !
        LL
         


         
        TRỞ VỀ
         
        Trở về chốn ấy bình yên
        Hoa thơm, trái ngọt, vườn thiên vẫy chào
        Nước trong, mát lạnh, ngọt ngào
        Gió vi vu thổi dạt dào tình quê
        Trở về nơi ấy … bờ đê
        Anh hò, chị hát đê mê một thời
        Trở về quê cũ người ơi
        Lắng nghe tiếng mẹ ru lời yêu thương!
        Cúc Hương
         
        ............................
         
        Về vui với cảnh ruộng vườn
        Cá rau...... hai buổi qua trường chăm hoa
        Quê hương vẫn thắm mặn mà
        Ngát hương tình mẹ...... đậm đà tình em !
        #94
          lelong54 16.09.2009 13:20:48 (permalink)
          0
          Hương thầm !
           
          Ngày xưa ngủ mới chiêm bao
          Ngày nay thức vẫn dạt dào mộng mơ
          Lên đàn chơi lại làm thơ
          Mắt môi chẳng biết.... chỉ rờ được tâm
          Bâng quơ quá !... lại thâm trầm
          Ảo hư lắm !...lại âm thầm tỏa hương
          Hữu tình... chung lối du dương
          Khéo không.... tớ bạn tơ vương mất rồi
          Mơ mà.... nên ước chung đôi
          Mộng mà.... ta cứ bồi hồi yêu đương
          Mơ cho xanh.... bớt đoạn trường
          Mộng cho đỏ thắm.... đời thường thêm vui !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 17:39:38 bởi lelong54 >
          #95
            lelong54 16.09.2009 14:35:41 (permalink)
            0
            Hẹn ước !
             
            Biết nhau khi tuổi ngọc tròn
            Ngây thơ áo trắng... dạ còn trinh nguyên
            Quanh mình như cảnh đàng tiên
            Vui trong mộng ước....muộn phiền gì đâu
             
            Ai hay...yêu phải âu sầu
            Để em sướt mướt qua cầu thê lương
            Ai hay...tình lắm đoạn trường
            Để em ảo não buồn vương tháng ngày
             
            Biết từ dạo ấy đến nay
            Sướng vui chốc....đã mặt mày ủ ê
            Qua đông.....mùa chướng tìm về
            Hắt hiu đâu mất....hẹn thề còn đây !
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 12:44:08 bởi lelong54 >
            #96
              binhkho 16.09.2009 22:08:17 (permalink)
              0

              Trích đoạn: lelong54

              Trangluubut..............!

               
              Mở trang lưu bút ngày xưa
              Thoảng mùi tuổi ngọc... như vừa đâu đây !
              Nay.... qua năm tháng..... tủi đầy
              Rẩy tay.!... viết lại vun vầy tuổi thơ !
               
              .................
               
               
              Gom vào.... kỉ niệm mang theo
              Đến nơi cuối núi cùn đèo buồn vui !
              Sáng trong hay vẫn đen thùi
              Vút cao hay dẫu dập vùi cùng hay
              Nâng niu tích cốp nơi nầy
              Với bao hư ảo...đong đầy niềm thương !

              ..........................


              thân tặng bạn

              lưu bút
              thũa học trò những vần lưu bút
              trang thơ buồn in dấu ngày xanh
              ép cánh phượng, gấp vào ký ức
              hè rồi sao? nhớ quá mái trường xưa ./.


              #97
                lelong54 17.09.2009 12:59:35 (permalink)
                0
                thân tặng bạn

                lưu bút
                thũa học trò những vần lưu bút
                trang thơ buồn in dấu ngày xanh
                ép cánh phượng, gấp vào ký ức
                hè rồi sao? nhớ quá mái trường xưa ./.

                _____________________________

                võ thanh bình



                Lưu bút.....!
                 
                Gợi buồn lưu nét ngày xanh
                Một thời đỏng đảnh....học hành nên thơ
                Lướt nhanh quá..... tự bao giờ
                Để ta chợt nhớ....tình cờ gọi nhau !
                Vui buồn trong cõi chiêm bao
                Chắt chiu từng giọt nắng đào ngày xưa !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 18:29:47 bởi lelong54 >
                #98
                  lelong54 17.09.2009 13:19:29 (permalink)
                  0
                  Hỏi......!
                   
                  Hỏi người bạn "cũ" dễ thương
                  Bởi đâu sao lại lạc đường đến đây
                  Bâng khuâng...không quản tháng ngày
                  Ấp iu len lén....đợi hoài....lặng thinh
                  Nơi nầy không loé lung linh
                  Tiếc không ? Mỗi tấm chân tình nơi ta !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 13:29:05 bởi lelong54 >
                  #99
                    lelong54 17.09.2009 19:04:32 (permalink)
                    0
                    Ta.....
                     
                    Là ai.... "có" giữa đời này
                    Ngác ngơ oán khổ đọa đày......."mất" đi
                    Là ai mà phải lâm ly
                    Trãi bao gió bụi xù xì...hoàn không
                    Là ai ...lệ mãi lưng tròng
                    Ướt đường ngắn ngủi khóc ròng ra đi
                    Là ai....tiềm ẩn huyền vi
                    Giã từ nhoáng lệ....thôi ghì thế gian !
                    lelong54 18.09.2009 08:31:08 (permalink)
                    0
                    Nhắn với...........
                     
                    Ai về nhắn với người xưa
                    Nói rằng tôi vẫn trồng dừa đợi trăng
                    Sớm hôm gian khó nhọc nhằn
                    Ngóng chưa mòn mỏi....một lần về thăm
                     
                    Ai về chốn ấy xa xăm
                    Nói rằng tôi dõi đăm đăm mắt chờ
                    Đứng ngồi lui tới ngẩn ngơ
                    Những mong luôn....chớ bao giờ thở than !
                     
                    Trông xa cánh nhạn ngút ngàn
                    Khổ đau mới rõ thiên đàn yêu thương !
                    Ai đi chạnh bước đoạn trường
                    Ai người ở lại càng thương dặm dài !
                    Hai người đi...... ở......một thôi
                    Bể dâu......vững dạ nhân đôi tuyệt tình !
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 12:59:05 bởi lelong54 >
                    lelong54 18.09.2009 12:54:58 (permalink)
                    0
                    Gọi về !
                     
                    Gọi về những giấc mơ qua
                    Ngỡ ngàn xa lạ như là chưa quen
                    Thuở xưa dậu dãi thấp hèn
                    Yếu chân bé miệng ngoan hiền như tiên
                    Bạn bè chung nỗi niềm riêng
                    Đắng chua chát mặn ưu phiền sẻ chia
                    Nay sang sướng đẹp....chia lìa
                    Áo quan hai mặt....thôi dìa cố hương
                    Quên thân chướng nghiệp vô thường
                    Đẩy đưa dong ruổi xem thường ngãi nhân !
                     
                    Về đi....vẫn gọi bao lần
                    Mở toang tấc dạ.....cho gần tâm - thân !
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 15:59:28 bởi lelong54 >
                    lelong54 18.09.2009 16:32:12 (permalink)
                    0
                    Đời....
                     
                    Đời ta là giấc mơ hoa
                    Ít vui.... lắm khổ.... mặn mà sớt chia !
                    Đời chiêm bao đẹp lắm kìa
                    Với ai thấm thía....sum-lìa,hợp-tan !
                    Đời yêu..... đời quý vô vàn !
                    Mở ra một cõi thiên đàn ta đi !

                    Cúc Hương 18.09.2009 21:54:00 (permalink)
                    0
                    Đời....
                     
                    Đời ta là giấc mơ hoa
                    Ít vui.... lắm khổ.... mặn mà sớt chia !
                    Đời chiêm bao đẹp lắm kìa
                    Với ai thấm thía....sum-lìa,hợp-tan !
                    Đời yêu..... đời quý vô vàn !
                    Mở ra một cõi thiên đàn ta đi !
                    lelong54
                     

                    Đời ta được ước mơ gì
                    Nghĩa tình thắm thiết còn ghi trong lòng
                    Đời ta sao lắm long đong
                    Phiêu du ngày tháng … chất chồng lo toan
                    Muôn nghìn năm tới vẫn còn
                    Chút tình chung thủy sắt son …gởi người …
                    Cúc Hương
                     
                    lelong54 19.09.2009 08:24:55 (permalink)
                    0
                     
                    Đời....
                     
                    Đời ta là giấc mơ hoa
                    Ít vui.... lắm khổ.... mặn mà sớt chia !
                    Đời chiêm bao đẹp lắm kìa
                    Với ai thấm thía....sum-lìa,hợp-tan !
                    Đời yêu..... đời quý vô vàn !
                    Mở ra một cõi thiên đàn ta đi !
                    lelong54
                     

                    Đời ta được ước mơ gì
                    Nghĩa tình thắm thiết còn ghi trong lòng
                    Đời ta sao lắm long đong
                    Phiêu du ngày tháng … chất chồng lo toan
                    Muôn nghìn năm tới vẫn còn
                    Chút tình chung thủy sắt son …gởi người …
                    Cúc Hương

                    ..................
                     
                    Đời còn có ước mơ chi
                    Hơn lòng sau trước không gì cách ngăn
                    Đi qua gian khó nhọc nhằn
                    Một lòng vẹn giữ tình thân suốt đời 
                    Dặm trường vạn lối chơi vơi
                    Nẽo về chung một....... đời ngời gấm hoa !
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 12:38:54 bởi lelong54 >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 45 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 674 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9