Trangluubut...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 45 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 674 bài trong đề mục
lelong54 19.09.2009 13:29:38 (permalink)
0
"Màu" thế nhân !
 
Thế nhân sặc sỡ muôn màu
Đỏ, đen, vàng, tía,............ai nào dám khinh
Sắc buồn - vui bởi.....sự tình
Màu thương với ghét.....tại mình mà ra
Ai chê....ta cứ thật thà !
Ai khinh.....ta vẫn..... còn ta với mình !
Dẫu đời đen bạc.....phiêu linh
Vẫn son lòng nhé...! Màu tình nghĩa nhân ! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 17:57:13 bởi lelong54 >
lelong54 19.09.2009 18:36:31 (permalink)
0
Như chuông....
 
Như chuông gió gọi vô tình
Lắc lư gợi cảm...vì mình vẩn vơ
Chuông buồn....âm thảm bơ vơ
Lúc vui háo hỷ.....bảo nhờ tiếng chuông
 
Ôi chuông....!... nào biết diễn tuồng
Đỗ thừa cho gió....mây buồn lắm nha !
Nhân gian thường khóc la cà
Để mình giá lạnh nua già đũi đen !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 18:40:52 bởi lelong54 >
lelong54 20.09.2009 08:32:58 (permalink)
0
Lẻ bóng...!
 
Trăng tròn lẻ bóng đơn côi
Nhớ ai trăng chỉ mình thôi... tháng ngày !
 
Xuân sang...trăng chẳng mảy may
Mắt trong ngóng đợi thở dài hửng hơ
Hạ về trăng úa  ơ thờ
Mắt thâm quầng đón...chực hờ đổ mưa !
 
Thu đến... trăng nguýt....chưa vừa
Mắt xanh bỏ mặc sông thừa, núi dư,...
Đông qua trăng vẫn trầm tư
Lảng trong buốt lạnh vô tư một mình !
 
Vẫn vàng... trăng sáng lung linh
Bước lên ngày tháng... vẹn tình thủy chung !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 08:35:27 bởi lelong54 >
chieuy 20.09.2009 16:38:42 (permalink)
0
Mời....!
 
Đây là bánh bía Vũng Thơm
Những hai lòng đỏ chỉ dòm cũng ngon
Còn đây chiếc bánh in tròn
Có nhân khoai đậu ngửi còn sầu riêng
 
Trăng thu về khắp mọi miền
Nhớ thăm chốn cũ....đãi liền bánh quê.
 
lelong54 20.09.2009 18:01:36 (permalink)
0
Mời....!
 
Đây là bánh bía Vũng Thơm
Những hai lòng đỏ chỉ dòm cũng ngon
Còn đây chiếc bánh in tròn
Có nhân khoai đậu ngửi còn sầu riêng
 
Trăng thu về khắp mọi miền
Nhớ thăm chốn cũ....đãi liền bánh quê.
 
...............
 
Giọng mời nghe thấy buồn ghê
Xin chào một cốc sa kê ấm nồng
Trăng còn cô lẻ...... long đong
Thì còn.... quê nhớ.....nhủ lòng sao quên !
lelong54 21.09.2009 18:18:26 (permalink)
0
Thất tình !
 
Thất tình lục dục đa đoan
Bể dâu chìm đằm...mõi mòn nhân gian
Tình sao.... cay đắng vô vàn
Vọng lòng sao mãi..... trái ngang đọa đày !
....................
 
Thất tình thanh thản lắm thay
Ung dung tự tại....không nài.... thiệt - hơn
Thôi yêu - ghét.....khỏi tủi hờn
Không câu chấp nữa...thân - hồn thảnh thơi !
Cúc Hương 21.09.2009 18:59:07 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

 
Đời....
 
Đời ta là giấc mơ hoa
Ít vui.... lắm khổ.... mặn mà sớt chia !
Đời chiêm bao đẹp lắm kìa
Với ai thấm thía....sum-lìa,hợp-tan !
Đời yêu..... đời quý vô vàn !
Mở ra một cõi thiên đàn ta đi !
lelong54
 

Đời ta được ước mơ gì
Nghĩa tình thắm thiết còn ghi trong lòng
Đời ta sao lắm long đong
Phiêu du ngày tháng … chất chồng lo toan
Muôn nghìn năm tới vẫn còn
Chút tình chung thủy sắt son …gởi người …
Cúc Hương

..................
 
Đời còn có ước mơ chi
Hơn lòng sau trước không gì cách ngăn
Đi qua gian khó nhọc nhằn
Một lòng vẹn giữ tình thân suốt đời 
Dặm trường vạn lối chơi vơi
Nẽo về chung một....... đời ngời gấm hoa !
 



Không gì có thể chia xa
Nếu đời chung một … gấm hoa vẹn tình
Ước tình không chút lưu linh
Để khi tỉnh giấc còn mình với ta
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Vẫn lòng sau trước thiệt thà … khó quên !
Cúc Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 19:04:27 bởi Cúc Hương >
lelong54 22.09.2009 13:18:57 (permalink)
0
Ánh mắt
 
Mùa thu mỗi sáng xanh đời
Với bao mắt nhỏ tuyệt vời ngây thơ
Trong veo lấp lánh đợi chờ
Cắp bao mộng ước i, tờ bay xa
Khi vui...... sáng rực hiền hòa
Lúc buồn...... thơ dại thật thà dễ thương !
 
Tôi thương đắm đuối ngôi trường
Như yêu suối lệ....thiên đường tuổi thơ !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 13:25:49 bởi lelong54 >
binhkho 22.09.2009 16:16:44 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

Hỏi......!
 
Hỏi người bạn "cũ" dễ thương
Bởi đâu sao lại lạc đường đến đây
Bâng khuâng...không quản tháng ngày
Ấp iu len lén....đợi hoài....lặng thinh
Nơi nầy không loé lung linh
Tiếc không ? Mỗi tấm chân tình nơi ta !



đã lâu lắm không sang nhà bạn
thăm vườn thơ,có hoa bướm lượn lờ
sang thăm lại bạn tôi chờ lâu lắm
tôi đây nè cứ trách nhé...bạn ơi........

lelong54 22.09.2009 16:59:29 (permalink)
0
đã lâu lắm không sang nhà bạn
thăm vườn thơ,có hoa bướm lượn lờ
sang thăm lại bạn tôi chờ lâu lắm
tôi đây nè cứ trách nhé...bạn ơi........

_____________________________

võ thanh bình
...............
 
Đón bạn !
 
Đến đây tôi thết đầy Bình
Tâm giao đối ẩm.... mặc tình sỉn say !
Uống cho..... đỏ thắm trong - ngoài
Uống cho..... tớ - bạn lâu dài tình thâm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 17:02:22 bởi lelong54 >
lelong54 22.09.2009 17:30:03 (permalink)
0
Không gì có thể chia xa
Nếu đời chung một … gấm hoa vẹn tình
Ước tình không chút lưu linh
Để khi tỉnh giấc còn mình với ta
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Vẫn lòng sau trước thiệt thà … khó quên !
Cúc Hương
 
Nơi đây ăn chắc mặc bền
Nói gì xin giữ kẽo đền.....mất vui !
Hứa chi.....đừng để ngậm ngùi
Bão giông không thể dập vùi lời son !
 

binhkho 22.09.2009 21:44:40 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

Không gì có thể chia xa
Nếu đời chung một … gấm hoa vẹn tình
Ước tình không chút lưu linh
Để khi tỉnh giấc còn mình với ta
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Vẫn lòng sau trước thiệt thà … khó quên !
Cúc Hương
 
Nơi đây ăn chắc mặc bền
Nói gì xin giữ kẽo đền.....mất vui !
Hứa chi.....đừng để ngậm ngùi
Bão giông không thể dập vùi lời son !
 




em tôi muốn gấm muốn hoa
muốn người không xỉn thật là khó ghê
bạn tôi rũ nhậu hỗng chê
vui mà không bỏ đường về mới hay
thôi thì hảy rộng đôi tay
làm người không lỗi có ai được nào !
lelong54 23.09.2009 11:09:55 (permalink)
0
Mây vàng
( Quỳnh Vân)
 
Mây vàng thức lúc ban mai
Thảo thơm báo gọi từng ngày sáng tuơi
Chim vui ríu rít...... gù cười
Bảo con gà trống đừng lười.... gáy vang
 
Cho hè nắng dịu.....thênh thang
Cho thu.....cúc thắp đèn vàng nơi nơi
Cho đông đến muộn....mau rời
Cho xuân tới sớm.....rực ngời hoa mai !
 
.............
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 16:04:22 bởi lelong54 >
ttqv 23.09.2009 12:30:00 (permalink)
0
quote/

LỜI HỌA TRANG LƯU BÚT
 
Lưu bút cho ai nhớ một thời…
Bên nhau thắm đượm, nghĩa đầy vơi
Xa nhau nét bút luôn còn đó…
Kỷ niệm ngày sau mãi nhớ hoài…!
          


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74819/79160522BD294A648CB5E8CF7496B146.jpg[/image]
Attached Image(s)
ttqv 23.09.2009 12:47:55 (permalink)
0
quote/

LỤC BÌNH


 
LỜI HỌA
       SẮC TÍM LỤC BÌNH
 
    Lục bình sắc tím tuyệt vời
Như lời nhắn nhủ, ơi người đừng quên!
    Nghĩa tình thắm chặt lâu bền
Chớ nên đổi trắng thay đen…phụ tình
    Lục bình trôi nổi phận mình
Chỉ mong ai đó, tấc thành thủy chung
    Ngại ngùng chi một lời chung
Tấm lòng son sắt tình chàng nghĩa  ai..?




Mới sáng sớm thôi, "tỷ" đã đội nón lên đường đón xe tìm đến vườn nhà của"đệ".Ui choa bát ngát quá chời, một vườn sắc hoa khiến "tỷ"mê mải quên không kịp chào "đệ" nơi, xin lỗi nha.À, cho "tỷ" hỏi nhỏ chút xíu...con số 54 lủng lẳng bên hông của lelong là gì vậy...???.Làm "tỷ" hơi ngán à nha !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74819/F0526C9E768049B98C7ACC5C12C5EE33.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 12:51:09 bởi ttqv >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 45 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 674 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9