TRANG CHÍNH >"HAI MẢNH TÌNH YÊU"
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 83 bài trong đề mục
dinhphuong 07.08.2009 21:14:50 (permalink)
0

***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/5650C1C0F74A4E089C0542B0A168C0EA.jpg[/image]

***
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhịp thở
Em gọi: „Anh yêu!“, chốn thiên đường


Đinh-Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:18:47 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
#1
    dinhphuong 08.08.2009 02:30:17 (permalink)
    0
    ***
    ƯỚC Gì

    Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
    Để trật khúc lưng nét trắng chờ
    Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
    Mầu nắng say say chớp bất ngờ

    Khoảng trống xa xa dõi đón mời
    Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
    Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
    Ước gì trong ấy có hồn tôi


    Dinh Phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 16:19:27 bởi dinhphuong >
    #2
      dinhphuong 08.08.2009 16:41:13 (permalink)
      0
      ***

      CHƯA ĐỦ

      Anh sợ không dám nói điều muốn nói
      Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
      Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
      Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ...

      Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.


      Đinh Phương
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 19:27:54 bởi dinhphuong >
      #3
        Dã Hạc 08.08.2009 16:57:58 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dinhphuong

        CÁC BẠN ƠI!
        Mình đã ở ngoài cổng VNTHUQUAN.net ngó vào VƯỜN THƠ rất nhiều lần.
        Hôm nay đánh bạo lao vào. Ai thấy chỗ nào khua lọc cọc thì tránh xa mà đề phòng nhé, đầu chả phải phải.. lưng đấy!
        Nhưng nếu thấy mình loạng quạng thì hãy làm ơn xúm nhau vào túm lấy lôi ra ngay nhé, mình sợ...tiêu diêu mọi miền lắm! Lúc ấy chả có lời nào đủ để diễn tả tấm lòng uất hận nhưng vô cùng biết ơn của minh cả.
        Xin phép các bạn, mình đi vào đây...


         
        Còn chỗ nào trống cho mình ké với, đang lang thang không biết trút buồn vô đâu. Bạn cứ liệng mấy cái lọc cọc của bạn đi mình không né đâu không chừng mình liệng trúng bạn trước đó.
        #4
          dinhphuong 09.08.2009 03:10:20 (permalink)
          0
          ***

          BAO NHIÊU?

          Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
          Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
          Đem tim ra mở màu tim tím
          Tôi biết tình tôi đã chín nhiều


          Đinh Phương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:19:45 bởi dinhphuong >
          #5
            Dã Hạc 09.08.2009 03:50:10 (permalink)
            0

            Trích đoạn: dinhphuong


            Trích đoạn: Dã Hạc


            Trích đoạn: dinhphuong

            CÁC BẠN ƠI!
            Mình đã ở ngoài cổng VNTHUQUAN.net ngó vào VƯỜN THƠ rất nhiều lần.
            Hôm nay đánh bạo lao vào. Ai thấy chỗ nào khua lọc cọc thì tránh xa mà đề phòng nhé, đầu chả phải phải.. lưng đấy!
            Nhưng nếu thấy mình loạng quạng thì hãy làm ơn xúm nhau vào túm lấy lôi ra ngay nhé, mình sợ...tiêu diêu mọi miền lắm! Lúc ấy chả có lời nào đủ để diễn tả tấm lòng uất hận nhưng vô cùng biết ơn của minh cả.
            Xin phép các bạn, mình đi vào đây...


             
            Còn chỗ nào trống cho mình ké với, đang lang thang không biết trút buồn vô đâu. Bạn cứ liệng mấy cái lọc cọc của bạn đi mình không né đâu không chừng mình liệng trúng bạn trước đó.

            Bạn Dạ Hạc ơi! Ở trong lày bao la lắm, tha hồ mà trút nhé! Chúc bạn xả láng! Có điều minh thì đang "ngất ngư" vì "ANH VỀ" còn bạn thì đang "ngao ngán" vì "NGU NGƠ". Coi chừng liệng trúng nhau thành tẩu hoả nhập ma đấy! Có bi liệng trúng thì la lên nhé, Chúc la thật to!!!

             
            Chèn ơi Dã Hạc lính mới tò te, định ghé vô ké với bạn phang liệng nhưng thấy bạn có "Anh Về" còn mình thì "Anh Đi" nên trở thành "Ngu Ngơ" thôi thì liều mạng nha, hể tụi mình liện phang với nhau lỡ trúng đừng có la làng, chỉ sợ trúng các nhà Thi Sĩ trong vườn thơ thì tụi mình bị sập tiệm đó
             
            Anh Đi!
            Anh bên ấy, phương xa trời quạnh quẻ
            Em bên nầy mưa rãi nhẹ nhớ nhung
            Gió đêm khuya lay nỗi nhớ khôn cùng 
            Lời hẹn ước quên rồi...hay anh sẽ...???
            DH
            #6
              cosiaus 09.08.2009 14:45:48 (permalink)
              0
              Vài hàng thăm bạn DinhPhuong

              Biet ban là ma mới giống tui thôi.Và có coi thơ bạn post bên trang DL của anh HP.
              Bạn lucky hơn tui nhiều lắm , đươc anh HP bỏ thì giờ quý báu ra hướng dẩn cách viet thơ DL.
              Thì thật ra vào trang DL thi minh nên viết cho giống ngưới ta ấy mà.
              Còn tui nhớ lấn đầu vao 1 trang thơ xí xọn post vao trang DL  , bị vụt đi không thương tiếc , không một lời nói nhắn. VÀ  mình cũng chẳng học lảm DL bao giờ , va 2 cũng chủ trương thơ  là không thể học hay tập tểnh gì cả. Cứ làm đại : 1 là dở hai là hay  , 3 la cho mình coi. Vậy là được rồi.
              Nhưng dần dà bạn đọc thơ các thi sĩ chung quanh mình , rồi mình bị lây đó bạn à , thành thi sĩ hồi nào hỏng biết.
              Vài hàng thăm bạn , cứ viết bù xú giống tui cũng có người khen (hay chê) Hỏng sao.
              cosiaus
              #7
                dinhphuong 10.08.2009 22:25:38 (permalink)
                0
                ***
                HAI MẢNH TÌNH YÊU

                Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
                Con tàu xẻ gió cuốn em đi
                Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
                Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

                Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
                Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
                Yêu nhau trong cái chia xa ấy
                Giật mình vụn nát thấy trong tim


                Đinh Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 17:00:26 bởi dinhphuong >
                #8
                  dinhphuong 10.08.2009 23:25:01 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: cosiaus

                  Vài hàng thăm bạn DinhPhuong

                  Biet ban là ma mới giống tui thôi.Và có coi thơ bạn post bên trang DL của anh HP.
                  Bạn lucky hơn tui nhiều lắm , đươc anh HP bỏ thì giờ quý báu ra hướng dẩn cách viet thơ DL.
                  Thì thật ra vào trang DL thi minh nên viết cho giống ngưới ta ấy mà.
                  Còn tui nhớ lấn đầu vao 1 trang thơ xí xọn post vao trang DL  , bị vụt đi không thương tiếc , không một lời nói nhắn. VÀ  mình cũng chẳng học lảm DL bao giờ , va 2 cũng chủ trương thơ  là không thể học hay tập tểnh gì cả. Cứ làm đại : 1 là dở hai là hay  , 3 la cho mình coi. Vậy là được rồi.
                  Nhưng dần dà bạn đọc thơ các thi sĩ chung quanh mình , rồi mình bị lây đó bạn à , thành thi sĩ hồi nào hỏng biết.
                  Vài hàng thăm bạn , cứ viết bù xú giống tui cũng có người khen (hay chê) Hỏng sao.
                  cosiaus


                  Ban cosiaus oi!
                  cám on bạn đã ủi an mình nhé, không có bạn chắc mình ..uống thuốc ngủ rồi!
                  Chúc bạn cứ vui, cứ lẳng lặng mà đi như xe tăng tiến nhé.
                  Gửi bạn vài câu đoc cho vui nhé!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:21:43 bởi dinhphuong >
                  #9
                    dinhphuong 10.08.2009 23:38:35 (permalink)
                    0
                    ***
                    MỘ ĐỜI

                    Kể từ dạo em không cùng chung bước

                    Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi

                    Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ

                    Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi


                    Đinh Phương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:22:14 bởi dinhphuong >
                    #10
                      dinhphuong 11.08.2009 22:09:04 (permalink)
                      0
                      ***
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/D43B3A3CC7DB4C1D8AC672734B440F8B.jpg[/image]


                      ***

                      THẾ THÁI NHÂN TÌNH
                      (VÀNG LÁ THU RỒI!)

                      Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
                      Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
                      Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
                      Vàng lá thu rồi! em có hay?

                      “Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
                      Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
                      Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
                      Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

                      Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
                      Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
                      Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
                      Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

                      Thu đến thu đi thu lại về
                      Lững thững ngày qua gió lê thê
                      Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
                      Vàng lá thu rồi! em có nghe?


                      Đinh Phương
                      một ngày chớm thu...


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:24:24 bởi dinhphuong >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        dinhphuong 13.08.2009 04:22:10 (permalink)
                        0
                        THÂN PHẬN

                        Những con đường lao nhao
                        thành phố hối hả
                        Vành nón che mặt đường
                        người lao phu lặng lẽ
                        góp nhặt, chắt chiu
                        những cọng rác nằm hấp hối bên đường.

                        Tiếng giầy cao gót
                        giòn giã trên cung bậc
                        theo nhịp bước chân người đàn ông
                        đều và mạnh, nặng và trầm
                        ngôn ngữ lạ
                        tiếng nói lạ,
                        những tràng cười lang chạ.

                        Mùi nước hoa tỏa rộng
                        người lũ lượt lướt ngang
                        cỏ rác co ro
                        đất nín thở
                        vạn vật gồng mình.

                        Tiếng mưa rơi lách tách
                        đường phố tranh thủ ngủ
                        người lao phu ủ rũ
                        cỏ rác trầm mình yên giấc.
                        đất trở mình đổi màu da chờ ngày đến.


                        Đinh Phương


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/FB2E2F18062E4AA186CC12E4CF8A8F6C.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 23:31:45 bởi dinhphuong >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Lam Hồng Minh 13.08.2009 04:51:51 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: dinhphuong

                          HAI MẢNH TÌNH YÊU

                          Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng,
                          Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
                          Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ,
                          Linh hồn đổ nát nợ trăm năm.
                          ...
                          Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh,
                          Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia.
                          Yêu nhau trong cái chia xa ấy,
                          Giật mình vụn nát thấy trong tim.

                          Đinh-Phương

                          Giọt Chia xa

                          Xa nhau mới biết lòng thiếu vắng
                          Vuột khỏi tầm tay những mùa trăng
                          Thu chìm lặng lẽ vùng sương khói
                          Thu hững hờ xua ánh mắt Hằng

                          Hai mảnh tình yêu ngược đường về
                          Thôi thì trã hết những đam mê
                          Ngày xưa chết lặng vùng cát bụi
                          Giật mình hoen ố giọt tỉnh mê

                          Lam Hồng Minh
                          #13
                            dinhphuong 13.08.2009 05:32:55 (permalink)
                            0
                            Dã Hạc ơi! Bạn đi vào "HƯ ẢO" để mình lặng lẽ đi trong hư vô, chẳng thấy bạn đâu, vừa lọc cọc vừa cô đơn. Nhớ bạn ghê!

                            MỘ ĐỜI
                            Kể từ dạo em không cùng chung bước,
                            Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi,
                            Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ,
                            Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.

                            Đinh-Phương

                            TB: Cái vụ "HƯ ẢO" chỉ là hư ảo thôi phải không?
                            #14
                              dinhphuong 13.08.2009 17:19:09 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lam Hồng Minh


                              Trích đoạn: dinhphuong

                              HAI MẢNH TÌNH YÊU

                              Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng,
                              Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
                              Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ,
                              Linh hồn đổ nát nợ trăm năm.
                              ...
                              Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh,
                              Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia.
                              Yêu nhau trong cái chia xa ấy,
                              Giật mình vụn nát thấy trong tim.

                              Đinh-Phương

                              Giọt Chia xa

                              Xa nhau mới biết lòng thiếu vắng
                              Vuột khỏi tầm tay những mùa trăng
                              Thu chìm lặng lẽ vùng sương khói
                              Thu hững hờ xua ánh mắt Hằng

                              Hai mảnh tình yêu ngược đường về
                              Thôi thì trã hết những đam mê
                              Ngày xưa chết lặng vùng cát bụi
                              Giật mình hoen ố giọt tỉnh mê

                              Lam Hồng Minh


                              ...
                              Xin chào người ghé nhà tôi,
                              Thôi thì cũng nói mấy lời cảm ơn.
                              Người về tôi thấy cô đơn,
                              Ra mong vào ngóng người thân hôm nào.
                              Gió thu về, lá lao xao,
                              Nghiêng đầu cứ tưởng người vào thăm tôi.

                              Đinh-Phương

                              PS: Mình tìm nhà bạn nhưng chẳng thấy đâu, có ngưới nói bạn vừa ghé thăm rồi đi mất.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 21:02:00 bởi dinhphuong >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 83 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9