TRANG CHÍNH >"HAI MẢNH TÌNH YÊU"
***
ĐƯỢC YÊU
Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi
Hạnh phúc là đây đã đến rồi
Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy
Làm của riêng mình chỉ thế thôi!
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 01:28:43 bởi dinhphuong >
Giọt Chia xa
Xa nhau mới biết lòng thiếu vắng
Vuột khỏi tầm tay những mùa trăng
Thu chìm lặng lẽ vùng sương khói
Thu hững hờ xua ánh mắt Hằng
Hai mảnh tình yêu ngược đường về
Thôi thì trã hết những đam mê
Ngày xưa chết lặng vùng cát bụi
Giật mình hoen ố giọt tỉnh mê
Lam Hồng Minh Xin chào người ghé nhà tôi,
Thôi thì cũng nói mấy lời cảm ơn.
Người về tôi thấy cô đơn,
Ra trông vào ngóng người thân hôm nào.
Gió thu về, lá lao xao,
Nghiêng đầu cứ tưởng người vào thăm tôi. Đinh Phương
::::Có dịp gặp lại Người sau nhé! Hì hì...::::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 18:34:40 bởi dinhphuong >
Trích đoạn: dinhphuong
CHÀO NGƯỜI THÂN
Xin chào người ghé nhà tôi,
Thôi thì cũng nói mấy lời cảm ơn.
Người về tôi thấy cô đơn,
Ra trông vào ngóng người thân hôm nào.
Gió thu về, lá lao xao,
Nghiêng đầu cứ tưởng người vào thăm tôi.
Đinh Phương
TB: Chúc "NGƯỜI" cứ đẹp, cứ tim tím mơ màng như hoa Bằng-Lăng ấy nhé!
LỜI CHÚC
Lời chúc của ai như thắp mơ
Chiều nghiêng bóng ngả giọt thu chờ
Bằng lăng tim tím ngà say nắng
Đôi mi khép lại dưới vần thơ...
Lam Hồng Minh Vui ghê vì Đinh Phương không có làm lơ mà còn ghé nhà để lại mấy lời chúc mơ màng!
NHỚ
Vẫn trong khung trời lưu luyến ấy,
Trời đất hôm nay bỗng lạnh lùng,
Gió se se thổi hồn hoang tím,
Nắng chiếu hanh hanh lửa bén lòng,
…
Cỏ cây thẫn thờ ngơ ngác kiếm,
Hoa lá xôn xao xơ xác tìm,
Sao em cứ nằm trong nỗi nhớ,
Để trái tim tôi vói đợi chờ.
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 21:45:24 bởi dinhphuong >
Trich đoạn: Lam Hong Minh
LỜI CHÚC
Lời chúc của ai như thắp mơ
Chiều nghiêng bóng ngả giọt thu chờ
Bằng lăng tim tím ngà say nắng
Đôi mi khép lại dưới vần thơ...
Lam Hồng Minh
Vui ghê vì Đinh Phương không có làm lơ mà còn ghé nhà để lại mấy lời chúc mơ màng!
***
ƯỚC Gì
(MẦU NẮNG SAY)
Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ
Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.
Đinh Phương
Đinh Phương đâu có dại mà làm lơ... còn dòm kỹ nữa nè!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 16:20:51 bởi dinhphuong >
***
NGƯỜI HÀ NỘI
Người Hà Nội:
Nhớ không nói nhớ!
Thương không nói thương!
Người Hà Nội:
Sống không biết mỏi!
Yêu không biết mệt!
Thêm nữa…
Người Hà Nội:
…chết vì nhau!
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 17:07:57 bởi dinhphuong >
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/9F535AC4FF2F48BDA0088472CD82BAD8.jpg[/image]
Anh sẽ gọi đây là thiên đường nếu trong đấy có em !
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 01:38:34 bởi dinhphuong >
Trích đoạn: dinhphuong
***
ANH VỀ
Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương
…
Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Em gọi: „Anh yêu!“, chốn thiên đường
Đinh-Phương
ANH VỀ Anh về … vui thiệt là vui Bỏ công trông ngóng chôn vùi thời gian Hôm nay phố bỗng rộn ràng Đón anh về với áo vàng trinh nguyên!
Gởi bạn chút tri ân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà. Một ngày đón "anh về" thiệt là vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 22:16:43 bởi Cúc Hương >
***
TÌNH NON
Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh
Đinh Phương
Trích đoạn: dinhphuong
ANH VỀ
Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương
…
Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Em gọi: „Anh yêu!“, chốn thiên đường
Đinh Phương
Quỳnh Hương không thể xấu như người trong hình đúng không? He He...
Quỳnh Hương xin cảm ơn bạn dinhphuong đã ghé thăm & đề thơ tặng.
Người trong hình là một nữ tài tử Hàn Quốc mà,đương nhiên là QH không thể nào sánh bằng cô ấy được bạn dinhphuong ạ!Dù chỉ là một góc nhỏ xíu thôi....
Mến chào bạn & chúc bạn có nhiều thơ hay nhé!
Cảm ơn nhiều,
Quỳnh Hương
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/5C6565D5E9A1449D8A2F02A88192D153.jpg[/image]
***
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lời.
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 01:40:12 bởi dinhphuong >
Trích đoạn: Cúc Hương
ANH VỀ Anh về … vui thiệt là vui Bỏ công trông ngóng chôn vùi thời gian Hôm nay phố bỗng rộn ràng Đón anh về với áo vàng trinh nguyên! Cúc Hương
Gởi bạn chút tri ân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà. Một ngày đón "anh về" thiệt là vui! ***
TÌNH NON
Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.
Đinh Phương
Cái trái tim của Cúc Hương "nó phập phù" -lại còn ...dính băng nữa!- làm ĐP liên tưởng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 18:57:15 bởi dinhphuong >
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lòng Đinh Phương
Gởi Em Nhé! Cởi cho em nhé một trời mơ Một chút thuơng yêu... em đợi chờ Gởi em giấc mộng tình muôn thuở Ta mãi bên nhau đẹp tình thơ. Vào thăm, Chúc Dinh - Phương luôn khoẻ, thơ hay.
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/A1EB06BE90624881A7FEBFA21005683D.jpg[/image]
THIẾU NỮ và NAI TƠ
Trời trong nắng lạ tỏ nguồn thơ
Thiếu nữ vẩn vơ thả bướm chờ
Mơn mởn đua cành hoa thắm khóm
Xum xuê chen gốc lá xanh bờ
Đào tiên lấp ló chùm đơm kín
Suối nước nhấp nhô vách phủ mờ
Thiếu nữ nhởn nhơ miền hạnh phúc
Nai tơ ngơ ngác ngước tôn thờ.
Nương Nương Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 23:04:57 bởi phuonghaphuong >
Trích đoạn: anhtrangthu
***
BAO NHIÊU?
Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.
Đinh Phương
_________________________
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu. anhtrangthu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: