Tâm sự của hạt muối
truongxuanlenguyen 08.08.2009 10:34:56 (permalink)
0

Biển vẫn thế ngàn năm như tình mẹ
Giữa bao la xô đẩy vẫn “Bao la”,
Mẹ kiến tạo chúng con làm hạt muối
Để cho đời vị mặn của tình yêu.
* **
Trong lòng biển con thường hờn vai mẹ
Giữa lòng người con trở nụ cười thơm
Mẹ hối hả cho tinh con tối, sớm
Cùng thời gian mẹ tất bật ngày đêm…
***
Mẹ ơi!...
Từ sâu thẳm đại dương con tha thiết
Tiếng lòng con thành kính dâng người
Ấp ủ thời gian nhiều lắm những nụ cười
Xin dâng tặng, trọn tình con dâng tặng,
***
Nguyện tình yêu, con không thành trái đắng
Để cuộc đời, con yêu mẹ mẹ ơi!...
Cả ngàn năm ước nguyện với đất trời
Lòng con thắm không bao giờ thay đổi.
***
Biển vẫn thế bao la như lòng mẹ
Và chúng con hạt muối của tình yêu
Cả ngàn năm, mãi mãi chỉ một điều,
Tình bất tử – mẹ của con bất tử
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9