Bài thơ tình cho em
truongxuanlenguyen 08.08.2009 10:38:57 (permalink)
0

Cuộc đời là một bài thơ
Và chúng ta, người một nửa riêng mình
Thời gian giao hợp chung tình
Bài thơ ấy sẽ chúng mình trọn vẹn...

Bình minh rực rỡ bừng lên
Thắp sáng cả khắp mọi miền thương nhớ
Tình yêu không còn trăn trở
Và nụ cười ta rực rỡ thắm tươi.

Cuộc đời viết mãi không thôi
Bài thơ hạnh phúc ngập trời lung linh
Em ơi hai chữ : Chung tình
Cùng nhau ta giữ cho mình nghe em...


Em ơi mãi mãi cuộc đời
Bài thơ anh viết thay lời …cho em
Niệm lòng gửi trọn ngày, đêm
Niềm vui hạnh phúc ,êm đềm vây quanh…
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9