Tìm mua niềm vui!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Hương Tràm 08.08.2009 13:04:48 (permalink)
0
   Chào các bạn!
  Tôi là khách của VNTQ đã lâu nhưng vì không biết làm thơ nên không dám múa rìu qua mắt các bậc vĩ nhân trong thi đàn. Hôm nay mới mạnh dạn đăng ký làm thành viên để ... "Tìm mua niềm vui" vì cuộc sống của tôi chỉ chứa toàn nỗi buồn!
  Mong được thọ giáo!
#1
    vitchetduoi 09.08.2009 13:42:31 (permalink)
    0
    thật vui vì có thể buồn...
    #2
      traitimthica 10.08.2009 17:10:40 (permalink)
      0
      nhưng khi buồn thì mấy ai có thể mỉm cuời dâu? Phải ko?
       
      #3
        Hương Tràm 10.08.2009 23:59:22 (permalink)
        0
        Cảm ơn vitchetduoi va traitimthica đã ghé qua và để lại vài câu chí lý. Chúc 2 bạn ... không buồn như mình!
        #4
          Hương Tràm 11.08.2009 00:03:47 (permalink)
          0
          CÓ AI BÁN NIỀM VUI KHÔNG?
           
          Ai bán niềm vui tôi sẽ mua
          Ít thôi ... chia sớt lúc sang mùa ...
          #5
            vitchetduoi 11.08.2009 09:41:00 (permalink)
            0
            giấu nỗi đau đằng sau nụ cười ...
            nỗi đau quay quắt ...
            em thoáng khóc trong nụ cười ...
            nụ cười héo hắt ...
            trút một gánh buồn ...
            buồn rơi trầm mặc
            nhặt một ngày vui ...
            day dứt một đời ....
            đánh rơi nụ cười ...
            người quên không nhặt ...
            lỡ gánh nỗi buồn ....
            người quên không khóc ...
            ta quên môi hờn ...
            đọng trên làn mắt ...
            một ngày quay lưng ...
            phai nhạt tình đầu ...
            một ngày bật khóc .....
            vỡ oà nỗi đau ....
            tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...
            người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn
            #6
              Hương Tràm 11.08.2009 21:41:53 (permalink)
              0

              Trích đoạn: vitchetduoi

              giấu nỗi đau đằng sau nụ cười ...
              nỗi đau quay quắt ...
              em thoáng khóc trong nụ cười ...
              nụ cười héo hắt ...
              trút một gánh buồn ...
              buồn rơi trầm mặc
              nhặt một ngày vui ...
              day dứt một đời ....
              đánh rơi nụ cười ...
              người quên không nhặt ...
              lỡ gánh nỗi buồn ....
              người quên không khóc ...
              ta quên môi hờn ...
              đọng trên làn mắt ...
              một ngày quay lưng ...
              phai nhạt tình đầu ...
              một ngày bật khóc .....
              vỡ oà nỗi đau ....
              tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...
              người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn

               
              Chào bạn vitchetduoi!
              Cảm ơn bạn ghé qua và tặng thơ.
              Đọc thơ của bạn làm tôi suy nghĩ muốn ... nát óc luôn. Chẳng biết có phải vì tôi không am hiểu thơ hay vì thơ của bạn có quá nhiều ẩn ý !!! Gì mà "tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...
              người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn" bạn có hơi độc đoán quá không khi tự cho như vậy?

              #7
                Hương Tràm 11.08.2009 21:45:38 (permalink)
                0
                TẠI SAO ?!
                 
                Tại sao tim lại bồi hồi?
                Tại sao người cứ đến rồi lại đi?
                Tại sao không nói câu gì?
                Tại sao lòng có đôi khi vương sầu?
                Tại sao còn mãi niềm đau?
                Tại sao mình lại mất nhau muôn đời ?!
                #8
                  vitchetduoi 11.08.2009 23:04:19 (permalink)
                  0



                  Chào bạn vitchetduoi!
                  Cảm ơn bạn ghé qua và tặng thơ.
                  Đọc thơ của bạn làm tôi suy nghĩ muốn ... nát óc luôn. Chẳng biết có phải vì tôi không am hiểu thơ hay vì thơ của bạn có quá nhiều ẩn ý !!! Gì mà "tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...
                  người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn" bạn có hơi độc đoán quá không khi tự cho như vậy?

                  _____________________________

                  Hương Tràm

                  Trích đoạn: Hương Tràm


                  Trích đoạn: vitchetduoi



                  Chào bạn vitchetduoi!
                  Cảm ơn bạn ghé qua và tặng thơ.
                  Đọc thơ của bạn làm tôi suy nghĩ muốn ... nát óc luôn. Chẳng biết có phải vì tôi không am hiểu thơ hay vì thơ của bạn có quá nhiều ẩn ý !!! Gì mà "tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...
                  người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn" bạn có hơi độc đoán quá không khi tự cho như vậy?


                  bí mật
                  bí ẩn tạo nên sự quyến rũ


                  mỗi người đều có 1 nỗi buồn riêng
                  #9
                    traitimthica 13.08.2009 11:44:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hương Tràm

                    TẠI SAO ?!
                     
                    Tại sao tim lại bồi hồi?
                    Tại sao người cứ đến rồi lại đi?
                    Tại sao không nói câu gì?
                    Tại sao lòng có đôi khi vương sầu?
                    Tại sao còn mãi niềm đau?
                    Tại sao mình lại mất nhau muôn đời ?!

                     
                    Đừng hỏi?
                    Người ơi đừng hỏi vì sao
                    Bướm hoa nào ở bên nhau trọn đời?
                     
                    #10
                      lelong54 14.08.2009 12:08:00 (permalink)
                      0
                      Đừng hỏi?
                      Người ơi đừng hỏi vì sao
                      Bướm hoa nào ở bên nhau trọn đời?
                      ...........
                       
                      Có đôi anh Điệp - chị Lan
                      Ni cô ngày đó.... bàng hoàng tiển đưa !
                      Lấp cho anh chết....chưa vừa
                      Dập cho anh nhớ....cho chừa lòng tham !
                       
                       
                      #11
                        Hương Tràm 16.08.2009 20:08:09 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: traitimthica


                        Trích đoạn: Hương Tràm

                        TẠI SAO ?!
                         
                        Tại sao tim lại bồi hồi?
                        Tại sao người cứ đến rồi lại đi?
                        Tại sao không nói câu gì?
                        Tại sao lòng có đôi khi vương sầu?
                        Tại sao còn mãi niềm đau?
                        Tại sao mình lại mất nhau muôn đời ?!
                        HT


                        Đừng hỏi?
                        Người ơi đừng hỏi vì sao
                        Bướm hoa nào ở bên nhau trọn đời?
                        traitimthica


                        Đừng hỏi?
                        Người ơi đừng hỏi vì sao
                        Bướm hoa nào ở bên nhau trọn đời?
                        ...........

                        Có đôi anh Điệp - chị Lan
                        Ni cô ngày đó.... bàng hoàng tiển đưa !
                        Lấp cho anh chết....chưa vừa
                        Dập cho anh nhớ....cho chừa lòng tham !
                        lelong54
                         
                        BƯỚM HOA
                        Bướm luôn say bên hoa
                        Nhưng hoa sớm tàn úa
                        Bướm thì ưa chọn lựa
                        Hương thơm lúc đầu mùa.


                         
                        #12
                          traitimthica 17.08.2009 11:09:36 (permalink)
                          0
                          Có khi
                          Có khi bướm cũng thất tình
                          lặng yên chỉ biết đứng nhìn hoa trôi
                          Có khi bướm cũng chán đời
                          vì hoa như thể một người vô tâm

                          Bên hoa, nàng rất đông vui
                          Bướm đây, anh chỉ vờ cười làm ngơ
                          Thì thầm đâu mấy vần thơ
                          rồi đành quay gót, đợi chờ làm chi?

                          " Cho tớ hỏi thật nhé, tội anh hay tội nàng vậy bà con? Bướm đôi khi tớ thấy còn đáng thương hơn hoa nua là... vậy mà thiên hạ cứ hở ra cái trách bướm thương hoa cho đành!"
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 11:14:30 bởi traitimthica >
                          #13
                            lelong54 20.08.2009 17:05:31 (permalink)
                            0
                            TẠI SAO ?!
                             
                            Tại sao tim lại bồi hồi?
                            Tại sao người cứ đến rồi lại đi?
                            Tại sao không nói câu gì?
                            Tại sao lòng có đôi khi vương sầu?
                            Tại sao còn mãi niềm đau?
                            Tại sao mình lại mất nhau muôn đời ?! 
                            ........
                            Tại người hay bởi tại tôi ?
                            Tại trời xui quẩy.... hay đời tôi đen ?
                            Tại mình chẳng chịu cài then
                            Tại tình yêu lén mon men qua lòng !
                             
                             

                            #14
                              Hương Tràm 20.08.2009 21:17:09 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: traitimthica

                              Có khi
                              Có khi bướm cũng thất tình
                              lặng yên chỉ biết đứng nhìn hoa trôi
                              Có khi bướm cũng chán đời
                              vì hoa như thể một người vô tâm

                              Bên hoa, nàng rất đông vui
                              Bướm đây, anh chỉ vờ cười làm ngơ
                              Thì thầm đâu mấy vần thơ
                              rồi đành quay gót, đợi chờ làm chi?

                              " Cho tớ hỏi thật nhé, tội anh hay tội nàng vậy bà con? Bướm đôi khi tớ thấy còn đáng thương hơn hoa nua là... vậy mà thiên hạ cứ hở ra cái trách bướm thương hoa cho đành!"

                              MƯỢN…
                               
                              Khi hoa còn thắm nhụy nồng
                              Ong bướm kéo đến lượn vòng vui chơi
                              Xin bướm đừng để hoa rơi
                              Cho đây với đó … cận kề bên nhau
                              …………
                              Mượn chuyện hoa bướm bắt cầu
                              Để duyên hai đứa … đẹp màu yêu đương!
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9