Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 122 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
nguyenngoat 09.08.2009 17:10:37 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
NẮNG THU
 
Giọt nắng thu vương
Người thương về đâu xa ngái
Ta lữ khách bây giờ trở lại
Rượu giang hồ uống mãi vẫn chưa say
Ta tìm em trên bến nước sông đầy
Thu lãng đãng ngàn mây về che nắng
Em nơi đâu để đây vài giọt nắng
Rơi trong tim xao xuyến khách đa tình
#1
    nguyenngoat 09.08.2009 17:14:09 (permalink)
    0
    Vợ trách
     
    Uống đi hãy uống cho say
    Để em thấy được đắng cay phút này
    Vợ chồng chung sống lâu nay
    Khi say anh vẫn nhắc hoài tình nhân
    Người xưa xa lắm mà gần
    Em đây gần lắm sao thành xa xôi
    Tỉnh ra bỗng chợt bồi hồi
    Bàn tay vợ để trên môi lệ tràn
    #2
      nguyenngoat 09.08.2009 17:25:05 (permalink)
      0
      [This post was marked as helpful]
      LỤC BÁT BUỒN
       
      Ngàn năm vẫn mãi đợi chờ
      Em về lối mộng bơ vơ trăng gầy
      Đường trần viễn cách tầm tay
      Đợi người chốn cũ sầu vây mộng hồn
      Nẻo đời giá lạnh hoàng hôn
      Trái tim rớm lệ nỗi hờn trào dâng
      Trả em một dải sông Ngân
      Chàng Ngưu đã chết lạnh dần cơn mưa
      Mị Châu gửi chút lòng thừa
      Vì chàng Trọng Thủy vẫn chưa nguôi hờn
      Ngọc Hân phòng lạnh cô đơn
      Anh hùng áo vải ngậm hờn công danh
      Chiều xưa bến cũ lạnh tanh
      Trương Chi tiếng sáo bên thành héo hon
      Mị Nương trút mộng đang còn
      Gửi trong phiến đá giọt son não nề
      Trương Quỳnh Như có đang mê
      Trái tim Phạm Thái bộn bề sầu đau
      Đoạn trường một cuộc bể dâu
      Máu tim bầm lệ trên đầu ngón tay
      Xót xa một cuộc sum vầy
      Mộ chàng Từ Hải sầu vây cỏ tàn
      Biết chăng em ý miên man
      Là sầu tình cũ nát tan tháng ngày
      Anh đi hoang tận trời say
      Tìm vần thơ lạnh đọa đày trao nhau.
      Khúc loạn ca chứa men sầu
      Nhận đi  em những lời đau chung tình.
       
        R
      #3
        nguyenngoat 12.08.2009 08:12:07 (permalink)
        0
        THU XA VẮNG
        Thu xa vắng người ra đi biền biệt
        Dù trời thu còn sắc biếc chưa phai
        Em về đâu đôi gót nhỏ trang đài
        Để lá chết trên hẹn hò lối cũ
        Bài thơ buồn những ngôn từ chưa đủ
        Dệt yêu thương ấp ủ kỉ niệm xưa.
        #4
          Dang Xuan Linh 13.08.2009 02:57:20 (permalink)
          0
          SONG HÀNH

          Trên lối nhỏ song hành thuở trước
          Ngõ về hun hút ướt sương thu
          Nguồn mơ trí nghĩ mịt mù
          Ra đi để lại tương tư cho người


          Đặng Xuân Linh
          #5
            ThanhThanhKhiet 13.08.2009 11:52:54 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyenngoat

            THU XA VẮNG
            Thu xa vắng người ra đi biền biệt
            Dù trời thu còn sắc biếc chưa phai
            Em về đâu đôi gót nhỏ trang đài
            Để lá chết trên hẹn hò lối cũ
            Bài thơ buồn những ngôn từ chưa đủ
            Dệt yêu thương ấp ủ kỉ niệm xưa.


            TTK lang thang , ghé thấy bài THU XA VẮNG , TTK đồng cảm xin gửi bài thu muộn nhé  , Chúc vui
             
             
            Thu muộn
             

            Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
            Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
            Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
            Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

            Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
            Biết người còn nhớ tới duyên đầu

            Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
            Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

             
            T.T.K.13.8.2009 

             


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 11:56:55 bởi ThanhThanhKhiet >
            #6
              vitchetduoi 13.08.2009 11:53:46 (permalink)
              0
              môi cười hoa nắng mắt trong veo...
              lặng bước bên nhau một buổi chiều...
              lối cũ em về phai màu lá...
              gió khẽ thì thầm... thu tình yêu...
              #7
                KimGiang 13.08.2009 22:43:57 (permalink)
                0
                [This post was marked as helpful]


                Trích đoạn: nguyenngoat

                DUYÊN

                Em vui duyên mới bên chồng
                Ngày nao áo cưới tang lòng người đi
                Trao tôi chén rượu phân li
                Trong đôi mắt ngọc còn ghi dấu buồn.


                NỢ

                Theo chồng vì nợ Cái Con
                Theo Thơ là nợ Nước Non với Người
                Tri âm dù chén đầy vơi
                Là đem cả đất cả trời sẻ san

                Kim Giang
                #8
                  nguyenngoat 14.08.2009 06:41:46 (permalink)
                  0
                  ĐA MANG
                  Vừa duyên vừa nợ hỡi người
                  Tri âm mấy kẻ trên đời biết cho
                  Nặng lòng còn những vần thơ
                  Người trong mộng-thực bao giờ gặp nhau?
                  #9
                    SĨ ĐOAN 14.08.2009 08:42:07 (permalink)
                    0


                    NHỚ GIỌT NẮNG MÙA THU


                    Giọt nắng thu vương hoài trên nẻo nhớ
                    Để anh về bỡ ngỡ bóng thời gian
                    Em đi đâu mà lá úa ngập tràn
                    Chân vướng bước theo lối về năm tháng
                    Giọt nắng mùa thu vẫn còn nguyên hình dáng
                    Trong vần thơ lãng đãng những chiều vàng.
                    nguyenngoat

                    Lòng luyến lưu vương mang vạn nẻo đàng
                    Gió thì thào hồn nhiên trao lá thắm
                    Nắng hong vàng chở che vòng hơi ấm
                    Sương dịu dàng tắm mát lá vàng rơi
                    Đường thiên lý lòng ta chẳng buông lơi
                    Luôn nhớ mãi "giọt nắng mùa thu " ấy! 
                    -SD-
                    #10
                      SĨ ĐOAN 14.08.2009 11:00:45 (permalink)
                      0

                       
                      ANH VỀ

                      Anh về trong sắc thu xanh
                      Tình qua năm tháng còn dành cho em
                      Sông xưa dòng nước vẫn êm
                      Thuyền về bến đỗ nặng thêm duyên tình.
                      Trong xanh sóng lượn lung linh
                      Soi in đôi bóng hữu tình thân thương
                      Mây ngàn gió gợi du dương...
                      Cho lòng lưu luyến nhật thường bên nhau.
                      Nguyenngoat -sd
                       
                      #11
                        nguyenngoat 20.08.2009 16:50:21 (permalink)
                        0
                        LỆ THU
                        Em còn khóc nữa không em
                        Đường xưa đá sỏi cũng mềm lệ đau
                        Còn gì kỉ niệm trong nhau
                        Về đi em cơn mưa mau tới rồi
                        Lời nào còn ấm trên môi
                        Mà người đã vội bỏ tôi theo chồng
                        Đàn xưa tơ đứt phím chùng
                        Tôi về trong những mông lung tơ lòng.
                        #12
                          nguyenngoat 23.08.2009 20:30:04 (permalink)
                          0
                          CHỜ ĐỢI
                          Bao năm chờ đợi mỏi mòn
                          Bờ sông in bóng trăng non thẫn thờ
                          Xanh rêu mặt nước lặng tờ
                          Bông lan loáng thoáng bóng mờ trong không
                          Đồi xa bàng bạc mây hồng
                          Người xa xăm ấy có trông thu về.
                           
                          #13
                            nguyenngoat 26.08.2009 08:58:45 (permalink)
                            0
                            THU XƯA
                            Lá bay bay trên con đuờng huyền sử
                            Tay trong tay tình tự khúc tâm ca
                            Mùa thu ngày ấy đã xa
                            Còn đây thương nhớ lệ oà vào tim
                            Ta bơ vơ tìm về miền kí ức
                            Mưa thu buồn rưng rức lệ chia ly
                            Từ ngày em bước vu quy
                            Mùa thu đã chết còn gì cho nhau. 
                            #14
                              SĨ ĐOAN 26.08.2009 17:49:17 (permalink)
                              0

                              BƠ VƠ
                              Có một loài hoang điểu
                              Bay tìm tổ chiều buông
                              Giữa mưa nguồn thác lũ
                              Đôi cánh rũ lặng buồn

                              Rừng xưa còn thay lá
                              Mà bạn xưa nay đâu
                              Chim gào lên thê thiết
                              Rung động cả rừng sâu.

                              Trời đất mãi mưa ngâu
                              Bão giông sầu nức nở
                              Lá xanh trở nên vàng
                              Phủ đầy màng sương rơi…
                               
                              Chim rạc rời đôi cánh
                              Cố bay nhanh tìm tổ
                              Trời chẳng trỗ trăng sao
                              Mịt mờ …trào suối lệ.
                              -sd- nguyenngoat

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 122 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9