Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 129 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 1931 bài trong đề mục
nguyenngoat 26.06.2024 23:14:34 (permalink)
0

MUỐN ĐI BƯỚC NỮA
(Lời thơ cho những trái tim không có mắt)
Em muốn đi bước nữa
Sau bi kịch cuộc đời
Đã hết rồi mưa rơi
Cùng bao nhiêu bão tố

Chôn sâu vào lòng mộ
Mối tình tuổi thơ ngây
Những ngày tháng đọa đày
Trong hôn nhân địa ngục

Người như sông có lúc...
Đời đã điểm bình minh
Em tự nói với mình
Đứng lên vì ngày mới

Một tình yêu mong đợi
Không phải vì bạc tiền
Điều sai lầm đầu tiên
Đánh đổi bằng tủi nhục

Giờ nhận ra hạnh phúc
Tuy hơi quá muộn màng
Vết thương theo thời gian
Đã lành dù còn sẹo


nguyenngoat 30.06.2024 12:38:33 (permalink)
0

THÊM MỘT LỜI TẠM BIỆT
(Tặng bạn)
Lâu lắm người về, rồi vội vã ra đi
Chuyện dĩ vãng nhắn gì qua đôi mắt
Biển nhớ người sóng hiền đêm trầm mặc
Ta nhớ người quặn thắt cả trái tim

Chút yếu đuối xưa đánh thức những nỗi niềm
Câu thơ chảy trong men bia hạnh ngộ
Ngày người về biển mênh mông sóng vỗ
Ngày người đi biển đau khổ lặng yên

Xin làm chút bụi đường vương tà áo trinh nguyên
Theo bánh xe quay giữa dòng đời hối hả
Nếu người đi không mang theo tất cả
Nhớ giữ giùm chút nắng hạ Cam Lâm


nguyenngoat 04.07.2024 09:49:55 (permalink)
0

THUYỀN CẢM XÚC
Thuyền cảm xúc bồng bềnh trên sóng biếc
Mãi lênh đênh chẳng neo đậu chốn nào
Vẫn dạt dào những dòng thơ tha thiết
Mặc trên đầu sương trắng đã lao xao

Ta còn nợ biển đời ngàn vạn lối
Ta còn yêu bao nỗi nhớ chưa tròn
Tỏa nguồn sáng đẩy lùi nhanh bóng tối
Hiến cho đời trọn vẹn trái tim son


nguyenngoat 08.07.2024 21:00:23 (permalink)
0

NẾU BẠN KHÔNG VỀ HỘI KHÓA
Nếu bạn không về hội khóa năm nay
Khó gặp được thầy xưa bạn cũ
35 mùa xuân biết bao nhiêu thay đổi
Chỉ một ngày cũng nối lại tháng năm xa

Bạn hãy về cùng chung khúc hoan ca
Nhớ lại tuổi xưa đã qua cùng dĩ vãng
Để biết được trái tim không quên lãng
Mùa hạ nào thắp mãi lửa lòng thương

Lý Thường Kiệt ơi!Giờ chỉ còn cái tên trường
Trong kí ức một thời gian ngắn ngủi
Với hoài niệm chúng ta luôn nhắc nhủ
Nơi đã từng ươm ủ ước mơ xanh...


nguyenngoat 08.07.2024 21:04:31 (permalink)
0

CHÚT SẾN CHO QUỲNH TRÂM
Câu thơ ủy mị đêm dài
Tiếng thương bật khóc tiếng mài mòn đêm
Men yêu chưa tỏ nỗi niềm
Người trong hoài niệm tô thêm nét buồn

Người về còn ánh trăng suông
May mà mái tóc gợi nguồn thương yêu
Quỳnh hương không nói thêm nhiều
Trâm cài một thuở để xiêu mộng lòng


nguyenngoat 09.07.2024 19:19:33 (permalink)
0

ĐỘ NGHIÊNG XANH
Em còn một độ nghiêng xanh
Để tôi vơ vẩn ghép thành lời yêu
Cỏ xanh gợi nhớ câu Kiều
May thay định khúc không nhiều gian truân

Cỏ xanh ôm ấp chân trần
Để thơ tôi được nối vần thương yêu


nguyenngoat 09.07.2024 19:22:12 (permalink)
0

XA XĂM
Chút buồn đôi mắt sương mù
Hạ chưa qua hết mùa thu đang về
Tình theo cuối nẻo sơn khê
Nghe trăng gây nhớ nghe tê tái lòng

nguyenngoat 09.07.2024 19:24:31 (permalink)
0

VỚI HỌC TRÒ XƯA
Thầy già dừng chuyến đò đưa
35 năm ,trò xưa lại về
Hạ còn vọng những tiếng ve
Bâng khuâng kỉ niệm bỗng nghe chạnh lòng

nguyenngoat 10.07.2024 19:14:49 (permalink)
0

DƯỚI GỐC PHƯỢNG GIÀ
Cây phượng tuổi cao theo năm tháng
Thầy trò tóc in dấu thời gian
Ngày về ôn lại bao dĩ vãng
Tình cảm thầy trò mãi chứa chan

nguyenngoat 10.07.2024 19:20:11 (permalink)
0

THƠ VIẾT TRÊN VỎ THÙNG BIA

Tôi về không phải chiều mưa
Tôi về kỉ niệm cũng vừa lên ngôi
35 năm gợi bồi hồi
Niềm thương nỗi nhớ đắp bồi tháng năm


nguyenngoat 11.07.2024 09:55:17 (permalink)
0

CÙNG ĐỒNG NGHIỆP TRONG NGÀY HẠNH NGỘ
Trong ngày hội ngộ,tri ân
Thầy trò,đồng nghiệp thêm gần yêu thương
35 năm một chặng đường
Trong tim giữ mãi mái trường ngày xưa

nguyenngoat 11.07.2024 10:03:40 (permalink)
0

ĐỌC THƠ TRONG NGÀY VỀ
Đọc thơ đôi mắt lim dim
Men bia cảm xúc trong tim ngày về
Năm dài tháng rộng lê thê
Một ngày trở lại vùng quê thanh bình

Tôi về tìm lại tuổi mình
Thanh xuân khai mở hành trình đò đưa
Tay chèo qua những nắng mưa
Còn bao lữ khách ngày xưa chưa về


nguyenngoat 11.07.2024 10:11:58 (permalink)
0

NÉT CƯỜI NGÀY HẠNH NGỘ
( Kính tặng thầy Đại)
U 70 vẫn mãi tươi
Nét cười như thể một thời thanh xuân
Nghìn bồi hồi vạn bâng khuâng
Bao thay đổi mấy chuyển luân cuộc đời
Thầy về tỏa nắng khung trời
Miền thương kí ức đầy vơi nỗi niềm

nguyenngoat 11.07.2024 12:37:40 (permalink)
0

CÀ PHÊ HẠNH NGỘ
Cà phê hạnh ngộ lộc vừng
35 năm cứ tưởng chừng hôm qua
Thời gian mái tóc sương pha
Trái tim vẫn cứ thiết tha như thường

Ngày về thăm lại mái trường
Trào dâng cảm xúc thân thương một thời
Con đường đất đỏ năm xưa
Đạp xe lún bánh mùa mưa đến trường ...
Ngang qua chốn cũ thêm thương
Cỏ hoang, tường tróc, dáng trường chơ vơ

Qua bao năm đợi tháng chờ
Phượng hồng đỏ rực bên bờ thời gian
Gặp nhau thật quý hơn vàng
Mặt mừng tay bắt xốn xang nỗi lòng


nguyenngoat 11.07.2024 18:48:34 (permalink)
0

CHỨNG NHÂN
Phượng già như một chứng nhân
Mấy mùa đưa tiễn,mấy lần đợi nhau
Thời gian đến vội đi mau
Lời thương tiếng nhớ cho nhau ngày về

Hiện thực cứ tưởng đang mê
Mặt mừng tay bắt tràn trề yêu thương
Đàn chim tung cánh muôn phương
Về đây hòa giọng thành chương nhạc lòng


Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 129 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 1931 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9