![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
ANH
Đa tình!
Nhiều người thích
Cùng nhiều người yêu!
Ngày nắng với mưa chiều
Yêu đương hình dáng liu xiu
Để người chờ đợi nhớ nhung nhiều
Mỏi mòn thêm nhói đau trong miền nhớ
Vẫn ươm mầm giọt sầu ngấp nghé trên mi
… ôi lời sám hối ngọt ngào mang nhiều mộng mị …
Khách đa tình cất bước phiêu du một lần ghé lại
Sầu tương tư bao trái tim thả hồn mơ một ngày mai!
Gửi người
Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...
Món quà khác người
Món quà em thật khác người
Gửi tặng hoa tuyết anh cười phải không?
Em biết tuyết gợi mùa đông
Gợi cả cái lạnh thấu lòng...cô đơn...
Nhưng tuyết nhắc người ta luôn,
Nhớ tới xứ lạnh..đượm buồn mắt ai...
Mùa đông sáu tháng kéo dài...
Quê nhà ấm áp ...thương hoài ... phương xa.
Thương Giang.
TUYẾT VẪN CÒN Tuyết vẫn còn giăng trắng làm lạnh cả hồn ta Nỗi buồn còn trĩu nặng Trong nỗi nhớ quê nhà? Hoa tuyết cứ bay bay Trên mái sầu viễn xứ Dòng Thương Giang còn đầy Chứa bao điều tâm sự?
"Nỗi lòng người viễn xứ"
Chứa đầy ắp trang thơ...
Nỗi buồn vương tuyết trắng
Đông đất khách bơ vơ...
Buồn rớt xuống trang thơ
Lạnh ẩn trong hoa tuyết
Anh ơi!Anh có biết...
Hoa tuyết -nỗi lòng em...?
NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:55:31 bởi THƯƠNG GIANG >
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Gửi người
Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...
Món quà khác người
Món quà em thật khác người
Gửi tặng hoa tuyết anh cười phải không?
Em biết tuyết gợi mùa đông
Gợi cả cái lạnh thấu lòng...cô đơn...
Nhưng tuyết nhắc người ta luôn,
Nhớ tới xứ lạnh..đượm buồn mắt ai...
Mùa đông sáu tháng kéo dài...
Quê nhà ấm áp ...thương hoài ... phương xa.
Thương Giang.
TUYẾT VẪN CÒN
Tuyết vẫn còn giăng trắng
làm lạnh cả hồn ta
Nỗi buồn còn trĩu nặng
Trong nỗi nhớ quê nhà?
Hoa tuyết cứ bay bay
Trên mái sầu viễn xứ
Dòng Thương Giang còn đầy
Chứa bao điều tâm sự?
"Nỗi lòng người viễn xứ"
Chứa đầy ắp trang thơ...
Nỗi buồn vương tuyết trắng
Đông đất khách bơ vơ...
Buồn rớt xuống trang thơ
Lạnh ẩn trong hoa tuyết
Anh ơi!Anh có biết...
Hoa tuyết -nỗi lòng em...?
NN-TG
HOA TUYẾT TRONG ANH
Hoa tuyết trắng trong anh
Gợi tứ thơ thanh khiết
Người em gái trong lành
Trong thơ anh bất diệt
Anh thấy bông tuyết nóng
Gởi từ trái tim em
Anh lưu vào diễm mộng
Những kỉ niệm êm đềm.
Trích đoạn: Cúc Hương
ANH
Đa tình!
Nhiều người thích
Cùng nhiều người yêu!
Ngày nắng với mưa chiều
Yêu đương hình dáng liu xiu
Để người chờ đợi nhớ nhung nhiều
Mỏi mòn thêm nhói đau trong miền nhớ
Vẫn ươm mầm giọt sầu ngấp nghé trên mi
… ôi lời sám hối ngọt ngào mang nhiều mộng mị …
Khách đa tình cất bước phiêu du một lần ghé lại
Sầu tương tư bao trái tim thả hồn mơ một ngày mai!
EM CHO TÔI...
Trên đỉnh sầu của kim tự tháp bơ vơ Anh ngã xuống trong vần thơ đau đớn Vì đa tình nên ước mơ quá lớn Xin một lần trở lại với cô đơn!
Say trăng
Trăng treo ngọn trúc sáng màn đêm Rải ánh hoàng hoa đến tận thềm Thấp thoáng Ngân Hà trời thả gió Lung linh sóng nước mây che rèm Nâng ly ngắm liễu ven hồ Rủ Cạn chén đề thơ nét chữ mềm Phóng bút thi nhân hồn rải mộng Dù trong ảo vọng vẫn luôn tìm T.T.K.22.11.2009 TTK sang thăm NN nè. Chúc vui. Hẹn gặp lại
ĐÀN XƯA
Đàn xưa chưa trọn khúc sầu
Mà người nâng phím thương đau một mình
Thôi đành trở gót ly sinh
Tơ vương với giọt lệ tình thiên thu.
(nguyenngoat)
Đàn xưa trổi khúc tiêu sầu Người nghe tiếng nấc tiếng đau rieng mình Cuộc đời theo kiếp ba sinh Nguồn tơ vướng giọt ly tình trăng thu Nguyễn Gia Linh
HOA HỒNG NHỎ MÁU Hoa hồng nhỏ máu đau thương Em cho tôi nỗi đoạn trường tình yêu Vết thương đỏ lệ bao nhiêu Để anh hiểu được những điều thơ ngây Máu hồng nhỏ xuống bàn tay Hay gai tình nhọn xăm đầy tim côi. (nguyenngoat)
Xin đừng nghĩ vậy người ơi!
Gai tình ..chẳng để tim côi ...thế này...
Sơ ý gai hồng đâm tay
Máu vừa nhỏ xuống thành ngay tim rồi...
Quấn quýt bên đóa hồng tươi
Trái tim-Hồng đỏ..có dời nhau đâu...?
Thương Giang
< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 22.11.2009 21:14:42 > _____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
ANH TRỞ VỀ Anh trở về khi cuộc tình không trọn Để uống lời em trong khúc nhạc đắng cay Một lần thôi cho anh được giãi bày Rồi chịu kiếp lưu đaỳ trong mộng tưởng Xin tha thứ cho một lần lệch hướng Khách lãng du không dừng lại bến chờ Chúc cho em đời mãi mãi đẹp như mơ Và quên hết những lời thơ năm cũ! nguyenngoat Em vẫn đợi Thì em cố dặn lòng thôi đừng nhớ Nặng lòng chi cũng chỉ là khói mây Nhưng anh ơi vẫn trách con tạo xoay Để một kiếp em sống hoài thương nhớ Khách lãng du để tình em dang dở Đợi chờ gì hay chỉ một lời ru Lời thơ tình theo mãi tận thiên thu Mong quên lãng trước ngày về cát bụi C Pham
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
HOA HỒNG NHỎ MÁU Hoa hồng nhỏ máu đau thương Em cho tôi nỗi đoạn trường tình yêu Vết thương đỏ lệ bao nhiêu Để anh hiểu được những điều thơ ngây Máu hồng nhỏ xuống bàn tay Hay gai tình nhọn xăm đầy tim côi. (nguyenngoat)
Xin đừng nghĩ vậy người ơi!
Gai tình ..chẳng để tim côi ...thế này...
Sơ ý gai hồng đâm tay
Máu vừa nhỏ xuống thành ngay tim rồi...
Quấn quýt bên đóa hồng tươi
Trái tim-Hồng đỏ..có dời nhau đâu...?
Thương Giang
< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 22.11.2009 21:14:42 >
_____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
(trả lời: nguyenngoat)
TRÁI TIM GIỌT MÁU
Giọt máu mang hình trái tim Hay mang cả một nỗi niềm thương đau Tháng ngày càng nặng càng sâu Vết đời cào xước nỗi đau nhân tình?
Trích đoạn: C Pham
ANH TRỞ VỀ
Anh trở về khi cuộc tình không trọn
Để uống lời em trong khúc nhạc đắng cay
Một lần thôi cho anh được giãi bày
Rồi chịu kiếp lưu đaỳ trong mộng tưởng
Xin tha thứ cho một lần lệch hướng
Khách lãng du không dừng lại bến chờ
Chúc cho em đời mãi mãi đẹp như mơ
Và quên hết những lời thơ năm cũ!
nguyenngoat
Em vẫn đợi
Thì em cố dặn lòng thôi đừng nhớ
Nặng lòng chi cũng chỉ là khói mây
Nhưng anh ơi vẫn trách con tạo xoay
Để một kiếp em sống hoài thương nhớ
Khách lãng du để tình em dang dở
Đợi chờ gì hay chỉ một lời ru
Lời thơ tình theo mãi tận thiên thu
Mong quên lãng trước ngày về cát bụi
C Pham
EM HÃY QUÊN TÔI! Xin em hãy quên tôi như quên những lời phản bội Để vết thương lòng nhanh lành lại với thời gian Tôi ra đi không còn nặng hành trang Em ở lại cũng nhẹ nhàng không vướng bận!
quote:
Trích đoạn: nguyenngoat
NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau
(nguyenngoat)
Đôi bạn Mình là tri kỷ sẻ niềm đau Xướng hoạ vần gieo nhẹ nỗi sầu Sớm tối chờ nhau trên mạng ảo Lời thơ đẹp mãi đến mai sau T.T.K.23.11.2009
EM HÃY QUÊN TÔI! Xin em hãy quên tôi như quên những lời phản bội Để vết thương lòng nhanh lành lại với thời gian Tôi ra đi không còn nặng hành trang Em ở lại cũng nhẹ nhàng không vướng bận! nguyenngoat Em sẽ quên Rồi một ngày, một ngày nào rất xa Tim óc này chắc sẽ không còn nhớ Tay run không còn viết được chữ ‘nợ’ Em sẽ quên, ngày ấy em sẽ quên C Pham
EM ĐÃ GẶP
Em đã gặp người em mong
Còn tôi cô lữ trong lòng tái tê
Chiều nay kỉ niệm tìm về
Nhớ người yếm thắm não nề tuyết rơi
Vẫn nguyên nỗi nhớ, khoảng trời...
Vẫn còn kỷ niệm một thời chưa xa...
Đừng buồn...tuyết vẫn nở hoa....
Người em tìm thấy cũng là bạn thơ...
NN-TG
_____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
HOA HỒNG NHỎ MÁU Hoa hồng nhỏ máu đau thương Em cho tôi nỗi đoạn trường tình yêu Vết thương đỏ lệ bao nhiêu Để anh hiểu được những điều thơ ngây Máu hồng nhỏ xuống bàn tay Hay gai tình nhọn xăm đầy tim côi. (nguyenngoat)
Xin đừng nghĩ vậy người ơi!
Gai tình ..chẳng để tim côi ...thế này...
Sơ ý gai hồng đâm tay
Máu vừa nhỏ xuống thành ngay tim rồi...
Quấn quýt bên đóa hồng tươi
Trái tim-Hồng đỏ..có dời nhau đâu...?
Thương Giang
TRÁI TIM GIỌT MÁU
Giọt máu mang hình trái tim
Hay mang cả một nỗi niềm thương đau
Tháng ngày càng nặng càng sâu
Vết đời cào xước nỗi đau nhân tình?
Hoa hồng một đóa xinh xinh
Giọt máu nhỏ xuống thành hình tim yêu
Nỗi đau đời dẫu còn nhiều
Niềm tin thắp sáng...cô liêu chẳng còn...
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
HOA HỒNG NHỎ MÁU Hoa hồng nhỏ máu đau thương Em cho tôi nỗi đoạn trường tình yêu Vết thương đỏ lệ bao nhiêu Để anh hiểu được những điều thơ ngây Máu hồng nhỏ xuống bàn tay Hay gai tình nhọn xăm đầy tim côi. (nguyenngoat)
Xin đừng nghĩ vậy người ơi!
Gai tình ..chẳng để tim côi ...thế này...
Sơ ý gai hồng đâm tay
Máu vừa nhỏ xuống thành ngay tim rồi...
Quấn quýt bên đóa hồng tươi
Trái tim-Hồng đỏ..có dời nhau đâu...?
Thương Giang
TRÁI TIM GIỌT MÁU
Giọt máu mang hình trái tim
Hay mang cả một nỗi niềm thương đau
Tháng ngày càng nặng càng sâu
Vết đời cào xước nỗi đau nhân tình?
Hoa hồng một đóa xinh xinh
Giọt máu nhỏ xuống thành hình tim yêu
Nỗi đau đời dẫu còn nhiều
Niềm tin thắp sáng...cô liêu chẳng còn...
MAY MÀ... May mà trong những héo hon Niềm tin thắp sáng vẫn còn có em Vết thương như đã dịu êm Cảm ơn em lời ngọt mềm cho anh! (nguyenngoat)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: