Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 133 | Trang 133 của 133 trang, bài viết từ 1981 đến 1994 trên tổng số 1994 bài trong đề mục
nguyenngoat 12.02.2025 09:27:48 (permalink)
0

1+4

Hoa hồng điểm nhụy vàng tươi
Tôi yêu hết...cả 5 người trong...mơ
Tuổi cao vẫn giữ nguồn thơ
Từ thanh xuân đến bây giờ còn nguyên

Mùa xuân tăng sắc thêm duyên
Mong cho tất cả bình yên vẹn tròn
Mong người thắm mãi nét son
Còn trời còn đất là còn thương yêu


nguyenngoat 15.02.2025 21:53:01 (permalink)
0

VALENTINE ĐỊNH MỆNH
( Viết theo câu chuyện kể của học trò)
Người đàn bà ấy đã kí vào tờ giấy ly hôn
Ngày Valentine trở thành ngày định mệnh
Biết bao đắn đo,dồn nén
Biết bao uẩn khúc trong tim...

Người đàn bà ấy không tin
Một ngày mình bị chồng phản bội
Những hành động gỉả dối
Bị bóc trần trong cuộc sống hôn nhân

Người đàn bà kia đau đớn vạn lần
Nước mắt khô đi trong nỗi đau không kể xiết
Muốn tất cả không để lại gì dấu vết
Cũng chính là hồi kết cho một cuộc hôn nhân
Bên người chồng nhẫn tâm
Suốt bao năm mỏi mòn chịu đựng
Lâu đài tình yêu dày công xây dựng
Cũng đến giờ lâm chung

Người đàn bàn ấy nhỏ chút lệ cuối cùng
Một giọt nước mắt rơi vào trong chữ kí
Đúng ngày lễ tình nhân
Đúng lần đầu tiên trong đời chị quên một người chồng phản bội



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2025 21:54:47 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 15.02.2025 21:55:34 (permalink)
0

ĐỪNG UỐNG NỮA EM!
Dừng li!Đừng uống nữa em
Để men thương nhớ làm mềm môi son
Rượu nào cạn chén nước non
Tình nào còn nhắc vuông tròn cuồng si?

Dừng li!Em hãy dừng đi
Uống thêm một chút có gì vui đâu?
Từ khi em bước qua cầu
Nương dâu vàng võ , lá trầu thôi xanh
Từ khi lên chốn thị thành
Em quên một mảnh trăng thanh quê nghèo
Có chàng trai đứng vọng theo
Mùa xuân dĩ vãng bay vèo chân mây


nguyenngoat 21.02.2025 22:13:10 (permalink)
0

HOÀI NIỆM TRONG MƠ
Em còn"Hoài niệm hội Lim"*
Anh vào"Thư quán"lục tìm vần thơ
15 năm đến bao giờ
Trái tim chưa hết ngu ngơ vì tình

Trải qua bao cuộc điêu linh
Trong em còn mãi bóng hình quê hương
Trong tôi còn một dòng thương
Vỗ về tiếng sóng yêu đương thuở nào

*Hoài niệm hội Lim":tên một tập thơ của Vũ Thương Giang


nguyenngoat 24.02.2025 08:59:24 (permalink)
0

HOA XUYẾN CHI
Thấy bạn yêu nét hoa buồn
Tôi đi tìm hiểu ngọn nguồn loài hoa
Không đài các, chẳng kiêu sa
Một người con gái chưa qua xuân thì
Mòn trông ngày tháng vút đi
Người qua kẻ lại chẳng khi ngó ngàng

Thế rồi lữ khách, một chàng
Dừng chân chăm sóc cho nàng tận tâm
Nàng hoa cứ nghĩ trăm năm
Người kia sẽ cũng chú tâm chung tình

Nào ngờ như bướm đa tình
Người trai ấy đã vô tình ra đi
Một mình một mối tình si
Nàng ôm đau khổ đến khi lìa đời

Nơi nàng cạn trút tàn hơi
Mọc lên hoa dại như lời oán than
Xuyến Chi hoa ấy ngỡ ngàng
Nhắc ta nhớ lại một trang tình buồn

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2025 03:38:52 bởi Thanh Vân >
nguyenngoat 24.02.2025 09:03:48 (permalink)
0

BÀI THƠ GỬI CON TRAI ĐANG DU HỌC
(Tặng thầy Phạm Mạnh)
Không cần sự can thiệp của AI
Bởi trái tim cha không phải là công nghệ
Nó được tạo bởi tình phụ tử thiêng liêng vô kể
Mà AI đành bất lực không thể lập trình

Dù loài người từng giây phút văn minh
Nhưng trái tim yêu thương không thay mình con nhé!
Ngày con tạm rời xa cha mẹ
Du học tận nơi đất khách trời Tây

Sóng biển buồn ngọn gió lạnh lắt lay
Bàn học cũ của con dâng đầy bao cảm xúc
Đứa em trai nhỏ vắng anh còn ai đâu để nghịch
Bữa cơm gia đình thiếu một đôi đũa thân thương

Mùa xuân vẫn còn,con lập chí chốn tha phương
Bằng nghị lực, bằng khát khao tuổi trẻ
Ở nơi đây vẫn còn cha với mẹ
Ngóng trông con ngày học thành tài

Sóng vẫn vỗ đều nơi chốn cũ Bãi Dài
Cha vẫn nhớ mỗi lần chở con đi tắm biển
Chất muối mặn quê hương thấm vào thịt da vĩnh viễn
Như nỗi thương con mong ngóng một ngày về



nguyenngoat 24.02.2025 20:31:21 (permalink)
0

CÓ NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ
Có những điều như thế quanh ta
Chưa chắc yêu nhau đã là tri kỉ
Có người hiểu ta tận cùng suy nghĩ
Nhưng chưa một lần gặp mặt để nói ra

Có những điều có thể xảy ra
Bạn thân thành thù,kẻ thù thành bạn
Có những người tưởng tâm hồn lãng mạn
Gặp mặt rồi thấy lạnh nhạt khô khan

Có những người qua cay đắng gian nan
Nhưng không trách đời đa doan tàn nhẫn
Nụ cười tươi khuôn mặt đầy hưng phấn
Bởi họ cho đó chuyện nhỏ của đời

Ta đã đi quá nữa cuộc chơi
Những đắng ngọt vui buồn của trò đời dâu bể
Thôi mặc kệ! Không có gì kể lể
Biết yêu thương,tha thứ để hiểu đời


nguyenngoat 25.02.2025 22:01:57 (permalink)
0

GIẢN DỊ
Không làm xiếc,không ma thuật trong câu từ suy nghĩ
Bởi ta yêu sự giản dị chân thành
Ai hiểu được cứ cho là tri kỉ
Một giây nào trong thoáng chớp mong manh

Thơ chưa cạn bởi còn yêu đắm đuối
Ánh trăng buồn không tuổi mãi cùng ta
Cơn gió vô tình rơi rụng một cánh hoa
Giọt nước mắt thiếu nữ nhạt nhòa trong chiều muộn

Chút thất vọng khi bạn mình không uống
Chén tâm giao qua năm tháng trùng phùng
Nghe tuổi trẻ đi qua trong tiếc uổng
Hương Lưu Linh vẫn cùng bạn thủy chung


nguyenngoat 27.02.2025 21:39:14 (permalink)
0

THẬT-ẢO
Chị ơi sắc sắc không không
Hư hư thực thực kiếp người phù dung
Xuân còn hương sắc vô cùng
Trong màu xanh biếc có vùng lá thu

Cúi đầu chân bước ưu tư
Nghe trăn trở ,đến bây chừ chưa vơi?
Tay nâng áo trắng nắng trời
Cõi thương mộng mị chị vời vợi xa


nguyenngoat 28.02.2025 22:05:42 (permalink)
0

THOÁNG NHỚ BẾN ĐÒ XƯA
Tưởng đã quên bến đò bao năm trước
Khi đã gác mái chèo trong dịu nhẹ thảnh thơi
Hình ảnh cũ hiện lên gợi lại một khung trời
Lớp học thân thương cùng học trò yêu mến

Trong thoáng nhớ bồi hồi bao hoài niệm
Mái trường xưa áo trắng tấm bảng đen...
Với những gì rất gần gũi thân quen
Sáng lung linh trong màn sương kí ức


tamvanvov 01.03.2025 10:41:53 (permalink)
0

CHẦM CHÂM XUÂN
@@@

Tháng hai chầm chậm cuối xuân,
rây mưa lách chách biếc ngần lộc non
hoa chanh hoa bưởi đương còn
đã nghe chấp chới gạo son điểm màu,

Đêm về lắng giọt tàu cau,
đâu như hàng chuối vườn sau trổ buồng,
hoa xoan bung nở buông tuồng,
gió đông đổ một trận cuồng sắc hoa,

Ngày nào hàng xóm hay qua,
bây giờ quạnh vắng chỉ ta nhớ mình,
cái thời hai đứa rập rình,
giờ đây nín lặng nỗi mình... cuối xuân,


nguyenngoat 04.03.2025 20:42:26 (permalink)
0
tamvanvov


CHẦM CHÂM XUÂN
@@@

Tháng hai chầm chậm cuối xuân,
rây mưa lách chách biếc ngần lộc non
hoa chanh hoa bưởi đương còn
đã nghe chấp chới gạo son điểm màu,

Đêm về lắng giọt tàu cau,
đâu như hàng chuối vườn sau trổ buồng,
hoa xoan bung nở buông tuồng,
gió đông đổ một trận cuồng sắc hoa,

Ngày nào hàng xóm hay qua,
bây giờ quạnh vắng chỉ ta nhớ mình,
cái thời hai đứa rập rình,
giờ đây nín lặng nỗi mình... cuối xuân,

 Cảm ơn bạn với bài thơ hay! Chúc bạn vui khỏe mỗi ngày!
nguyenngoat 04.03.2025 20:45:04 (permalink)
0

CỨ VUI ĐI EM!
Dù có nghèo ta vẫn cứ vui
Nụ cười tươi sẽ đẩy lùi dĩ vãng
Em đã buồn theo chiều dài năm tháng
Nước mắt ngày nào đã cạn sạch chưa em?

Thời xuân sắc đi qua với bão tố, chẳng dịu êm
Đời phũ phàng ,tình yêu đầu tan vỡ
Hãy quên! Hãy quên! Đừng bao giờ nhớ!
Ngày mới đến rồi!Nụ cười nở đón tương lai!


nguyenngoat 14 giờ (permalink)
0

THƠ CHO NGƯỜI THÍCH VIẾT NGẮN

1. MỘNG DU
Khoảnh khắc đêm xuân
Cành mai rơi đầu ngõ
Nhặt hoa tàn bâng khuâng

2. SAY
Hoa đào như dấu môi
Lặng im
Miền dĩ vãng

4. LY HÔN
Xuân lạnh
Dòng chữ lạnh
Giải thoát dấu chấm xanh
5. GIẢNG VĂN
Tâm
Câu chữ
Sự hóa thân nếu muốn làm thầy


Thay đổi trang: << < 133 | Trang 133 của 133 trang, bài viết từ 1981 đến 1994 trên tổng số 1994 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9