![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
TRĂNG VẪN CÒN ĐẦY Trăng ở nơi đây vẫn còn đầy Vầng trăng trong từng giấc mộng say Yêu thương lên tiếng tìm kỉ niệm Em ở phương nào? em có hay? Anh vẫn thức khuya nhớ chuyện tình Nhớ vầng trăng chứng cuộc ly sinh Đôi dòng thơ gởi người tri kỉ Biết thực hay hư tự hỏi mình?
KHÚC RU KHUYA Ngủ đi em một dòng sông! Trăng còn hôn tóc bềnh bồng nhẹ trôi Non Đoài còn mãi đơn côi Sông thương để lại bên bồi bên hao Xin em trọn giấc chiêm bao Quên đi tuyết trắng phương nào ngóng trông Ngủ đi kẻo lạnh đêm đông Thức khuya ru trọn giấc nồng cho em!
TRĂNG VẪN CÒN ĐẦY Trăng ở nơi đây vẫn còn đầy Vầng trăng trong từng giấc mộng say Yêu thương lên tiếng tìm kỉ niệm Em ở phương nào? em có hay? Anh vẫn thức khuya nhớ chuyện tình Nhớ vầng trăng chứng cuộc ly sinh Đôi dòng thơ gởi người tri kỉ Biết thực hay hư tự hỏi mình? nguyenngoat Mộng vẫn tròn Mộng ở trong em vẫn mãi đầy Nhớ thương chưa tỉnh hết cơn say Luồn theo ký ức tìm kỷ niệm Nhắn gửi tâm tư đến anh hay Ray rứt không yên một chuyện tình Nhớ vần thơ ngỏ để làm tin Nhớ buổi chia tay chiều buồn ấy Chẳng biết ai kia thấu lòng mình? C Pham
GIỌT LỆ CHIA LY Lòng anh day dứt buổi chia ly Mắt lệ trông nhau biết nói gì Thôi đành câm nín trong đau khổ Tình buồn đừng nhắc nữa mà chi Định mệnh xui mình yêu thương nhau Rồi đem ngăn cách mối tình sâù Em đi để cả tương tư lại Kỉ niệm ngày xưa có phai màu?
Hai dòng sông
Một dòng Ngân_một dòng Thương
Hai dòng cùng đến thiên đường tình yêu
Giúp anh hiểu được... một điều
Sông lòng để nhớ nhung nhiều cho thơ!
Sông Ngân lấp lánh mộng mơ,
Sông Thương tim tím đôi bờ đợi mong...
Hai sông Tỷ -Muội hòa dòng
Về Thư quán bởi...phải lòng khách thơ...
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
_____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
TUY NHIÊN... Giữa dòng nước chảy lặng lờ Khách thơ vẫn cứ mãi chờ Thương Giang Sông Ngân đã có Ngưu Lang Nghìn năm Ô Thước chứa chan lệ buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 07:18:57 bởi nguyenngoat >
KHÚC RU KHUYA
Ngủ đi em một dòng sông!
Trăng còn hôn tóc bềnh bồng nhẹ trôi
Non Đoài còn mãi đơn côi
Sông Thương để lại bên bồi bên hao
Xin em trọn giấc chiêm bao
Quên đi tuyết trắng phương nào ngóng trông
Ngủ đi kẻo lạnh đêm đông
Thức khuya ru trọn giấc nồng cho em!
Cho em Lời ru khe khẽ dịu êm
Em thiêm thiếp ngủ trong đêm xứ người...
Lời ru ngọt lịm trên môi ,
Trong mơ còn nụ cười yêu thương...
Anh ru em khúc tha hương
Lời ru thao thức canh trường nhớ nhung
Dẫu xa cách đến ngàn trùng
Khúc ru khuya bớt lạnh lùng cho em
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
Thương sao đối bóng mơ màng Một mai gặp lại ngỡ ngàng đôi câu Mùa xuân xưa mộng bên nhau Trăng tròn in bóng nước chao ẩn tình XL
TUY NHIÊN...
Giữa dòng nước chảy lặng lờ Khách thơ vẫn cứ mãi chờ Thương Giang Sông Ngân đã có Ngưu Lang Nghìn năm Ô Thước chứa chan lệ buồn
Sông Thương dời bể xa nguồn
Khách thơ vẫn đợi héo mòn mất thôi...
Sông lưu lạc mãi cuối trời
Biết bao gặp...Tội người ngóng trông...
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
Trích đoạn: nguyenngoat
TRĂNG VẪN CÒN ĐẦY
Trăng ở nơi đây vẫn còn đầy
Vầng trăng trong từng giấc mộng say
Yêu thương lên tiếng tìm kỉ niệm
Em ở phương nào? em có hay?
Anh vẫn thức khuya nhớ chuyện tình
Nhớ vầng trăng chứng cuộc ly sinh
Đôi dòng thơ gởi người tri kỉ
Biết thực hay hư tự hỏi mình?
Trăng vẫn còn đây, tình vẫn đây Mình em trông ngóng biết bao ngày Yêu thương ngập tràn con tim nhỏ Anh ở nơi nào? Mắt lệ cay. Ánh trăng lạnh buốt trĩu vai gầy Bàn tay hụt hẫng nhớ bàn tay Hỡi người ! Còn ngắm trăng xưa ấy Hay để trăng buồn khuất trong mây?! Hoamocmienthang3
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 21:26:15 bởi hoamocmienthang3 >
Rồi xa, xa quá em ơi
Thân ta bề bộn với đời bon chen
Ngày qua quên cả sách đèn
Trang thơ bỏ úa, người quên quay về
Thu qua, đông chớm lạnh tê
Đời lang bạc, chút não nề tâm tư
ĐT
Người đi xa mỗi cánh thư
Chờ hoài chẳng thấy ưu tư lòng sầu
Vì ai cứ suốt canh thâu
Loan phòng ngóng đợi bóng câu quay về
Người ngoài vạn dặm sơn khê
Để thơ thương nhớ ủ ê câu vần
Sương Anh
Giang hồ còn nặng bước chân
Câu thơ thương nhớ dành phần cho em
Cầu xin chân cứng đá mềm
Cho người trở lại để em đợi chờ?
Ngày về, ôi! chỉ là mơ
Chỉ còn là những vần thơ em dành...
Còn chăng chỉ một chữ tình
Duyên kia em đã song hành với ai
Nói chi năm tháng còn dài
Đá mềm, chân cứng, tình đời dở dang...
ĐT
Khúc Mùa Cho Nhau... Ru nhau anh nhé khúc mùa Để ta nghe Nắng nghe Mưa đi về... Thả hồn chìm giữa cơn mê Cho đôi tim được cận kề tháng năm... jacaranda Cảm ơn NguyenNgoat đã ghé thăm ja nhé...chúc những ngày thật an vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 01:30:44 bởi jacaranda >
Hai dòng sông
Một dòng Ngân_một dòng Thương
Hai dòng cùng đến thiên đường tình yêu
Giúp anh hiểu được... một điều
Sông lòng để nhớ nhung nhiều cho thơ!
Sông Ngân lấp lánh mộng mơ,
Sông Thương tim tím đôi bờ đợi mong...
Hai sông Tỷ -Muội hòa dòng
Về Thư quán bởi...phải lòng khách thơ...
ĐỢI CHỜ
Khách thơ vẫn mãi đợi chờ
Dòng sông nửa thực nửa mơ bên đời
Nỗi lòng nâng cánh chơi vơi
Người trong mộng gửi những lời thiết tha!
Hai dòng sông chảy hiền hòa
Sông Ngân -Thương dẫu cách xa cũng gần
Bởi hai dòng kết tình thân
Tự nhiên , chớ có ngại ngần khách thơ...
TUY NHIÊN...
Giữa dòng nước chảy lặng lờ
Khách thơ vẫn cứ mãi chờ Thương Giang Sông Ngân đã có Ngưu Lang Nghìn năm Ô Thước chứa chan lệ buồn
Sông Thương dời bể xa nguồn
Khách thơ vẫn đợi héo mòn mất thôi...
Sông lưu lạc mãi cuối trời
Biết bao gặp...Tội người ngóng trông...
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
********************************* Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang... Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước... Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 04:42:39 bởi THƯƠNG GIANG >
Dùng dằng...
"Người ơi...người ở...đừng về"
Một câu quan họ đủ mê lòng rồi
Hội tan...mà chẳng muốn rời...
Dùng dằng câu hát níu người đừng đi...
Thương Giang
Nhưng rồi người phải ra đi Không ai giữ mãi xuân thì đợi trông Một chiều em bước theo chồng Để câu quan họ bên sông lắng sầu Trách người xưa tiếc cơi trầu
Nếu xin cưới hỏi...mình đâu lỡ làng...?
Con đò dời bến sang ngang..
Bỏ câu quan họ bên đàng...xót xa...
NN-TG _____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
Nhớ hàng dừa góc sân mình Về thăm cạnh đó mái xinh của người Giọt ngời tia ấm lá tươi Nắng vàng hiển hiện duyên khơi thuở nào Mùa trăng ước hẹn lời trao Thu, xuân tình vẫn một màu chói chan XL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: