![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Dang Xuan Linh 
   
  Nhớ hàng dừa góc sân mình  
  Về thăm cạnh đó mái xinh của người  
  Giọt ngời tia ấm lá tươi  
  Nắng vàng hiển hiện duyên khơi thuở nào  
  Mùa trăng ước hẹn lời trao  
  Thu, xuân tình vẫn một màu chói chan  
     
  XL 
   
  THƯƠNG người nơi xứ lạ 
  MỘT mình gót lãng du 
  MÙA đông đầy băng giá 
  TRĂNG đẫm lệ sương mù 
  CỦA anh giọt nắng thu 
  ĐẶNG gửi về quá khứ 
  XUÂN đến xua mây mù 
  LINH hồn người cô lữ 
        (ngng) 
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  NHỚ người con gái hội Lim  
  MÃI theo quan họ đi tìm người yêu  
  THƯƠNG sao chiếc dải yếm điều  
  GIANG hồ mỏi cánh chim chiều buồn tênh!  
   
  Chẳng trao câu hát bồng bềnh  
  Quên  thuyền quên bến lênh đênh xứ người..  
  Nguyên vẹn nỗi nhớ tinh khôi  
  Ngoạt niềm cách trở xa  xôi tìm về...  
   
  Nguyên Ngoạt-Thương Giang  
   
    
    
    
    
    
    
    
  GIỌT buồn còn lắng đọng 
  NẮNG vương mãi lối về 
  MÙA trăng xưa hoài vọng 
  THU nào gợi tình quê 
  TRONG mắt người em gái 
  LÒNG bỗng thấy cô đơn 
  THƯƠNG người chưa trở lại 
  GIANG hồ tỏ nguồn cơn! 
            (ngng)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Phải lòng câu quan họ 
    
   Dối câu quan họ... người về... 
   Lòng anh như bị bùa mê mất rồi!        Phải lòng ánh mắt,nụ cười ..    Hội tan lưu luyến :'' Người ơi...Đừng về''* 
    
   Nguyên Ngoạt -Thương Giang 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nguyên Ngoạt-Thương Giang   
         
  NHỚ người con gái hội Lim   
   MÃI theo quan họ đi tìm người yêu   
   THƯƠNG sao chiếc dải yếm điều   
   GIANG hồ mỏi cánh chim chiều buồn tênh!   
        Chẳng trao câu hát bồng bềnh   
   Quên  thuyền quên bến lênh đênh xứ người..   
   Nguyên vẹn nỗi nhớ tinh khôi   
   Ngoạt niềm cách trở xa  xôi tìm về...   
  
    GIỌT  buồn còn lắng đọng  
   NẮNG vương mãi lối về  
   MÙA  trăng xưa hoài vọng  
   THU  nào gợi tình quê  
   TRONG mắt người em gái  
   LÒNG bỗng thấy cô đơn 
    THƯƠNG người chưa trở lại     GIANG hồ tỏ nguồn cơn!               
  Cám ơn anh về bài thơ rất hay  và những gì anh gửi tặng.Em cần có thời gian để họa lại bài này của anh...Em đi làm về mệt quá ,mai lại phải đi làm sớm.Anh cho em khất lại mấy bài mai em về họa tiếp nghe
 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 17:12:19 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nguyên Ngoạt-Thương Giang   
          
   NHỚ người con gái hội Lim   
   MÃI theo quan họ đi tìm người yêu   
   THƯƠNG sao chiếc dải yếm điều   
   GIANG hồ mỏi cánh chim chiều buồn tênh!   
        Chẳng trao câu hát bồng bềnh   
   Quên  thuyền quên bến lênh đênh xứ người..   
   Nguyên vẹn nỗi nhớ tinh khôi   
   Ngoạt niềm cách trở xa  xôi tìm về...   
   
     GIỌT  buồn còn lắng đọng   
   NẮNG vương mãi lối về   
   MÙA  trăng xưa hoài vọng   
   THU  nào gợi tình quê   
   TRONG mắt người em gái   
   LÒNG bỗng thấy cô đơn   
   THƯƠNG người chưa trở lại      GIANG hồ tỏ nguồn cơn!                 
  NGUYÊN vẹn  tấm lòng son 
  NGOẠT khúc đời trắc trở 
  VƯƠNG tơ lòng từ thủa 
  MANG được kiếp làm người... 
  NỖI niềm chẳng ngoai nguôi  
  LÒNG  mến thương nhung nhớ. 
  VIỄN  cảnh ngày hội ngộ 
  XỨ mình không tuyết bay..       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 04:08:58 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gửi về tặng anh một  nhành thông khi mùa Giáng sinh đang đến gần...      
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 03:48:13 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              EM HÃY NGỦ ĐI!   
      
     "Mai lại đi làm sớm"   
    Em ơi hãy ngủ đi   
    Tròn giấc nồng xuân thắm   
    Đừng thức khuya làm gì!   
      
     Bên ấy tuyết chưa tan    
    Chắc em còn lạnh lắm   
    Anh muốn làm chăn ấm   
    Để khỏi lạnh người em    
      
     Thơ anh về đêm nay   
    Vẫn mong giấc mộng say   
    Em ngủ đi kẻo muộn!   
    Ngoài trời tuyết còn bay?   
     
   Tuyết rơi suốt đêm ngày  
   Em bình yên giấc ngủ  
   Chăn thơ anh ấp ủ   
   Mang hơi ấm cho em...  
     
   Mong sao giấc mơ đêm  
   Mình gặp được nhau nhỉ...?  
   Để nghe anh thủ thỉ   
   Để ngắm anh đọc thơ...  
     
   Dẫu chỉ là giấc mơ  
   Mà cũng thầm ao ước  
   Khi mình không gặp được  
   Hai người ở hai nơi...  
     
         
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              EM HÃY NGỦ ĐI!    
       
    "Mai lại đi làm sớm"    
    Em ơi hãy ngủ đi    
    Tròn giấc nồng xuân thắm    
    Đừng thức khuya làm gì!    
       
    Bên ấy tuyết chưa tan    
    Chắc em còn lạnh lắm    
    Anh muốn làm chăn ấm    
    Để khỏi lạnh người em    
       
    Thơ anh về đêm nay    
    Vẫn mong giấc mộng say    
    Em ngủ đi kẻo muộn!    
    Ngoài trời tuyết còn bay?    
   
      
    
    Tuyết rơi suốt đêm ngày   
    Em bình yên giấc ngủ   
    Chăn thơ anh ấp ủ    
    Mang hơi ấm cho em...   
       
    Mong sao giấc mơ đêm   
    Mình gặp được nhau nhỉ...?   
    Để nghe anh thủ thỉ    
    Để ngắm anh đọc thơ...   
       
    Dẫu chỉ là giấc mơ   
    Mà cũng thầm ao ước   
    Khi mình không gặp được   
    Hai người ở hai nơi...   
       
           
          
            Trong xa xôi cách trở    
    Ta càng hiểu nhau  nhiều    
    Hai khung trời thương nhớ   
    Chung giao điểm tình yêu    
      
     Cứ ngủ ngoan em nhé!   
    Bông tuyết bay lặng lẽ   
    Còn vương trên mái sầu   
    Nhớ em suốt đêm sâu   
    Tìm nhau trong cõi mộng!   
      
   Bầu trời thì rất rộng  
   Con đường thì rất dài   
   Như tấm lòng anh đó  
   Dành cho em ngày mai...  
     
   Luôn thắm đượm không  phai   
   Đầy ắp như con nước   
   Chẳng bao giờ cạn được  
   Niềm tin dù cách xa  
     
   Tuyết trắng sẽ đơm hoa   
   Kết thành trái hạnh  phúc   
   Trước tình anh chân thực  
   Quan tâm dành cho em...  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 06:53:52 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Biết... 
  Biết rằng mộng ảo hư không        Bên sông vẫn mãi ngóng trông một người        Bơ vơ góc biển chân trời        Dòng THƯƠNG vẫn chảy bên đời cho thơ           Biết thi khách vẫn đợi  chờ     Dòng sông Thương  nhớ đôi bờ mênh mang...     Nửa đời phiêu bạt lang thang     Bây giờ trở lại  ..xốn xang trong lòng...          
         Nguyên Ngoạt-Thương Giang    
    
   
    *********************************       Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...        Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...        Thương Giang                		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Biết... 
  Biết rằng mộng ảo hư không    Bên sông vẫn mãi ngóng trông một người    Bơ vơ góc biển chân trời    Dòng THƯƠNG vẫn chảy bên đời cho thơ       Biết thi khách vẫn đợi  chờ    Dòng sông Thương  nhớ đôi bờ mênh mang...    Nửa đời phiêu bạt lang thang    Bây giờ trở lại  ..xốn xang trong lòng...       
     Nguyên Ngoạt-Thương Giang  
  
 
  *********************************  
  Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...  
  Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước
 
 
Niêm bao nỗi nhớ trong lòng
Phương trời này mãi ngóng trông ngày về
 Em còn giữ trọn tình quê
Để anh mãi mãi dõi về hội Lim
 
 
 
 
 
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Biết...  
   Biết rằng mộng ảo hư không      Bên sông vẫn mãi ngóng trông một người      Bơ vơ góc biển chân trời      Dòng THƯƠNG vẫn chảy bên đời cho thơ           Biết thi khách vẫn đợi  chờ      Dòng sông Thương  nhớ đôi bờ mênh mang...      Nửa đời phiêu bạt lang thang      Bây giờ trở lại  ..xốn xang trong lòng...           
        
  Niêm bao nỗi nhớ trong lòng
 Phương trời này mãi ngóng trông ngày về
  Em còn giữ trọn tình quê
 Để anh mãi mãi dõi về hội Lim
  
 Mịt mờ  tăm cá ,bóng chim... 
  Bến xưa mòn mỏi ,con tim thẫn thờ... 
  Người đi ,dạ nhớ  ngẩn ngơ 
  Hội Lim lại đến...Hãy chờ  em nghe....    Nguyên Ngoạt-Thương Giang      
   *********************************      Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...      Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 18:19:39 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Hình như...  
     
   Hình như ta lỡ yêu rồi..?  
   Trái tim lỗi nhịp vì người ... Thấu chăng...?  
     
     
   
     Đôi mình chung một vầng trăng 
    Mà sao cách trở vĩnh hằng em ơi?  
   
  Tại duyên,tại số ,tại trời... 
  Kiếp này không gặp...hẹn người kiếp sau.. 
  
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hư  vô   Lá trên cây rụng hết rồi   Tan vào lòng đất hoá chồi cây xanh   Em như sương giọt long lanh.   Ban mai anh đến ...Em thành hư vô...    Thương Giang   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 05:39:41 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lỡ hẹn...   Thứ bảy em hẹn đến chơi,   Thế rồi lỡ hẹn...vì trời đổ mưa...   Còn anh hết ngóng lại chờ,   Vào ,ra mở cửa  thẫn thờ...Không em!   Nóng ruột anh thử bói xem:   Đến...,rồi không đến...anh thêm rầu lòng...   Bồn chồn đi lại trong  phòng...   Sao em chẳng đến...Biết không?Anh buồn...   Thương Giang        
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 04:49:33 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Biết...  
  Biết rằng mộng ảo hư không    Bên sông vẫn mãi ngóng trông một người    Bơ vơ góc biển chân trời    Dòng THƯƠNG vẫn chảy bên đời cho thơ       Biết thi khách vẫn đợi  chờ    Dòng sông Thương  nhớ đôi bờ mênh mang...    Nửa đời phiêu bạt lang thang    Bây giờ trở lại  ..xốn xang trong lòng...       
      
  Niêm bao nỗi nhớ trong lòng
Phương trời này mãi ngóng trông ngày về
 Em còn giữ trọn tình quê
Để anh mãi mãi dõi về hội Lim
 
Mịt mờ  tăm cá ,bóng chim... 
  Bến xưa mòn mỏi ,con tim thẫn thờ... 
  Người đi ,dạ nhớ  ngẩn ngơ 
  Hội Lim lại đến...Hãy chờ  em nghe....    Nguyên Ngoạt-Thương Giang     
  *********************************    Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...    Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước  
 
  [ 
    
    
    
    
    
  ANH SẼ CHỜ EM 
    
  Hội Lim sẽ đến bao giờ? 
  Neo thuyền nơi bến sông thơ chờ người 
  Nhìn em môi thắm nụ cười 
  Mắt còn lúng liếng ánh tươi đa tình 
  Để anh ôn chuyện đôi mình 
  Ngày xưa quan họ chung tình trăm năm 
  Em nghiêng vành nón xa xăm 
  Để anh sửa ánh trăng rằm đêm xuân 
    
                                  (nguyenngoat) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  /quote]  
   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: