Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 123 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1842 bài trong đề mục
nguyenngoat 04.01.2010 23:34:52 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nói cùng em
 


Biển muôn đời vẫn một màu xanh
Em đã giữ tình anh bằng màu xanh hy vọng
Giữa suy tư trong thực hư ảo mộng
Em vẫn bên đời để an ủi động viên
Em là cảng cho thuyền anh neo đậu bình yên
Giữa phong ba của cuộc đời gian khó
Anh vẫn biết nỗi lòng em gái nhỏ
Xuôi về anh THƯƠNG MÃI MỘT DÒNG SÔNG!

Nói cùng anh

Em là bến, thuyền anh tránh bão giông
Giữa cuộc đời những khi không yên ả
Bến với thuyền...có bao giờ xa lạ?
Mãi keo sơn một dạ giữ thủy chung...

Biển khơi kia  dẫu xanh biếc  ngàn trùng
Vẫn rình rập cuồng phong khi bão  tố
Bước đường đời nhiều gian nan sóng gió
Nhưng bến  thuyền luôn gắn bó với nhau.

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


Suy nghĩ về em
 
 
Sóng mang nhiều nhớ nhung nên sóng bạc đầu
Anh mãi nhớ em nên quầng sâu đôi mắt
Biển và thuyền muôn đời gắn chặt
Như tình yêu mãi mãi không rời
Con thuyền kia dù gió bão tơi bời
Không nỡ bỏ biển  và rời xa bến cảng
Ta giữ cho nhau tình yêu qua năm tháng
Nỗi nhớ ngàn năm có biển nhắc lời thề
 
 
ngtg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 05.01.2010 05:36:49 (permalink)
0
Nói cùng em


Biển muôn đời vẫn một màu xanh
Em đã giữ tình anh bằng màu xanh hy vọng
Giữa suy tư trong thực hư ảo mộng
Em vẫn bên đời để an ủi động viên
Em là cảng cho thuyền anh neo đậu bình yên
Giữa phong ba của cuộc đời gian khó
Anh vẫn biết nỗi lòng em gái nhỏ
Xuôi về anh THƯƠNG MÃI MỘT DÒNG SÔNG!

Nói cùng anh

Em là bến, thuyền anh tránh bão giông
Giữa cuộc đời những khi không yên ả
Bến với thuyền...có bao giờ xa lạ?
Mãi keo sơn một dạ giữ thủy chung...

Biển khơi kia  dẫu xanh biếc  ngàn trùng
Vẫn rình rập cuồng phong khi bão  tố
Bước đường đời nhiều gian nan sóng gió
Nhưng bến  thuyền luôn gắn bó với nhau.

 

Suy nghĩ về em
 
 
Sóng mang nhiều nhớ nhung nên sóng bạc đầu
Anh mãi nhớ em nên quầng sâu đôi mắt
Biển và thuyền muôn đời gắn chặt
Như tình yêu mãi mãi không rời
Con thuyền kia dù gió bão tơi bời
Không nỡ bỏ biển  và rời xa bến cảng
Ta giữ cho nhau tình yêu qua năm tháng
Nỗi nhớ ngàn năm có biển nhắc lời thề


Không gì chia cắt

Em đi xa lòng neo đậu bến quê
Nửa vầng trăng và lời thề gửi lại.
Em đến muộn để lòng anh trống trải
Suốt đêm trường khắc khoải lo âu...
Anh đừng buồn em sẽ chẳng xa đâu.
Đừng thức nữa để quầng sâu đôi mắt.
Trời giông bão cũng chẳng thể chia cắt
Mối duyên mình luôn bền chặt keo sơn...


 
Nguyên Ngoạt-Thương Giang
THƯƠNG GIANG 08.01.2010 00:50:34 (permalink)
0
LO LẮNG...

Anh rất sợ sông Thương ngày cạn nước
Thuyền làm sao vượt được bãi cát bồi?
Em rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Để cho anh bồi hồi trong cõi ảo!

Em là bến để thuyền anh tránh bão.
Đừng giam mình trong ốc đảo cô đơn.
Những hoài nghi  tự làm khổ mình hơn.
Tình cảm ấy vẫn vẹn tròn sau trước.

Anh lo gì...Sông bao giờ cạn nước,
Thuyền tình anh không qua được bãi bồi?
Anh biết đấy,mình xa cách đôi nơi...
Chuyện tình cảm  phải dưỡng nuôi hy vọng

Em vẫn gần bên anh trong giấc mộng
Mình vẫn luôn như là bóng với hình...
''Giọt nắng mùa thu " vẫn tỏa lung linh
'' Lòng người viễn xứ" lưu  tình anh gửi

Hãy yên lòng...em sẽ chẳng thay đổi
Ngã tư đường...em  chọn lối có anh...
Đừng lo lắng...biển luôn giữ mầu xanh.
Như tình ta mãi ngọt lành hạnh phúc!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang
nguyenngoat 08.01.2010 18:57:31 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

LO LẮNG...

Anh rất sợ sông Thương ngày cạn nước
Thuyền làm sao vượt được bãi cát bồi?
Em rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Để cho anh bồi hồi trong cõi ảo!

Em là bến để thuyền anh tránh bão.
Đừng giam mình trong ốc đảo cô đơn.
Những hoài nghi  tự làm khổ mình hơn.
Tình cảm ấy vẫn vẹn tròn sau trước.

Anh lo gì...Sông bao giờ cạn nước,
Thuyền tình anh không qua được bãi bồi?
Anh biết đấy,mình xa cách đôi nơi...
Chuyện tình cảm  phải dưỡng nuôi hy vọng

Em vẫn gần bên anh trong giấc mộng
Mình vẫn luôn như là bóng với hình...
''Giọt nắng mùa thu " vẫn tỏa lung linh
'' Lòng người viễn xứ" lưu  tình anh gửi

Hãy yên lòng...em sẽ chẳng thay đổi
Ngã tư đường...em  chọn lối có anh...
Đừng lo lắng...biển luôn giữ mầu xanh.
Như tình ta mãi ngọt lành hạnh phúc!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


Thần dược
 
Những lời thơ em là một liều thần dược
Giúp anh vững tin trước bão tố cuộc đời
Nỗi nhớ niềm thương dù có lúc đầy vơi
Dòng Thương Giang vẫn bên đời hy vọng
 
 
 
 













<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 18:58:49 bởi nguyenngoat >
THƯƠNG GIANG 08.01.2010 21:16:29 (permalink)
0
LO LẮNG...

Anh rất sợ sông Thương ngày cạn nước
Thuyền làm sao vượt được bãi cát bồi?
Em rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Để cho anh bồi hồi trong cõi ảo!

Em là bến để thuyền anh tránh bão.
Đừng giam mình trong ốc đảo cô đơn.
Những hoài nghi  tự làm khổ mình hơn.
Tình cảm ấy vẫn vẹn tròn sau trước.

Anh lo gì...Sông bao giờ cạn nước,
Thuyền tình anh không qua được bãi bồi?
Anh biết đấy,mình xa cách đôi nơi...
Chuyện tình cảm  phải dưỡng nuôi hy vọng

Em vẫn gần bên anh trong giấc mộng
Mình vẫn luôn như là bóng với hình...
''Giọt nắng mùa thu " vẫn tỏa lung linh
'' Lòng người viễn xứ" lưu  tình anh gửi

Hãy yên lòng...em sẽ chẳng thay đổi
Ngã tư đường...em  chọn lối có anh...
Đừng lo lắng...biển luôn giữ mầu xanh.
Như tình ta mãi ngọt lành hạnh phúc!


  Tình tự cùng em
Em yêu ơi! trong cuộc đời có lúc
Tình trong mơ thôi thúc những ước mơ!
Có những chàng thi sĩ dại khờ
Đem trái tim trao người trong cõi ảo
Rồi hy vọng,rồi buồn thương, sầu não
Dệt thơ tình bằng những khúc bi ca
Rồi cuộc đời bao bão tố phong ba
Cứ ập đến bên bến tình hiu quạnh
Em đã cho anh biết bao sức mạnh 
Bao niềm tin để làm đẹp cuộc đời
Em là dòng sông không bao giờ cạn Giang ơi!
Để anh viết những lời tràn cảm xúc

Hãy tin nhau đừng bao giờ ngờ vực
Tấm lòng em luôn chân thực gửi trao.
Không thề non hẹn biển ồn ào,
Lời giản dị như ca dao  mộc mạc...



Bước chân em qua  nghìn nẻo khác
Nhưng chẳng hề bước lạc  người ơi!.
Xuân đang về ! anh  chẳng đơn côi
Dẫu xa cách   em đã  gửi lại

Cô gái Hội Lim...nụ cười đọng mãi
Trong thơ anh , thực tại có em...
Khi nào buồn  thao thức chong đêm.
Ngắm hình...sẽ thấy em bên cạnh...

  Nguyên Ngoạt-Thương Giang

 
THƯƠNG GIANG 08.01.2010 21:51:13 (permalink)
0
Thần dược
 
Những lời thơ em là một liều thần dược
Giúp anh vững tin trước bão tố cuộc đời
Nỗi nhớ niềm thương dù có lúc đầy vơi
Dòng Thương Giang vẫn bên đời hy vọng

Mặc dòng đời bình yên hay nổi sóng
Nhưng chúng mình vẫn thơ mộng bên nhau.
Em sẽ không bao giờ để anh sầu
Dù thời gian bao lâu vẫn thế...

Hãy vững lòng ,anh sẽ chẳng đơn lẻ.
Em vẫn luôn lặng lẽ bên anh.
Khúc yêu thương em vẫn mãi để dành.
Sẽ hát tặng cho riêng anh đấy...

nguyenngoat 09.01.2010 16:45:08 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Thần dược

Những lời thơ em là một liều thần dược
Giúp anh vững tin trước bão tố cuộc đời
Nỗi nhớ niềm thương dù có lúc đầy vơi
Dòng Thương Giang vẫn bên đời hy vọng

Mặc dòng đời bình yên hay nổi sóng
Nhưng chúng mình vẫn thơ mộng bên nhau.
Em sẽ không bao giờ để anh sầu
Dù thời gian bao lâu vẫn thế...

Hãy vững lòng ,anh sẽ chẳng đơn lẻ.
Em vẫn luôn lặng lẽ bên anh.
Khúc yêu thương em vẫn mãi để dành.
Sẽ hát tặng cho riêng anh đấy...


 
GIAI ĐIỆU NGỌT NGÀO
 
Giai điệu ấy ngọt ngào biết mấy?
Anh lắng nghe bằng tất cả con tim
Hát đi em giờ đêm đã lặng chìm
Ta tan biến trong nhau qua từng nốt nhạc
Em sẽ hát như dòng sông vẫn hát
Bắc nhịp cầu dào dạt một tình yêu
Anh là kẻ đến sau nhưng yêu lắm, yêu nhiều.....
Em là dấu lặng mơ màng trong một trang tình sử...
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 10.01.2010 05:31:01 (permalink)
0
*)Anh à! Em vẫn còn mệt nên sẽ cố gắng họa  dần dần chứ không được như bữa trước.Đừng sốt ruột và buồn nghe.Em sẽ cố gắng mỗi ngày ghé vào thăm anh và mọi người 1 lần.Đợi khoẻ hẳn em sẽ họa bù nghe.Chúc anh vui , hồn thơ thăng hoa!
 Thương Giang

nguyenngoat 10.01.2010 07:45:41 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

*)Anh à! Em vẫn còn mệt nên sẽ cố gắng họa  dần dần chứ không được như bữa trước.Đừng sốt ruột và buồn nghe.Em sẽ cố gắng mỗi ngày ghé vào thăm anh và mọi người 1 lần.Đợi khoẻ hẳn em sẽ họa bù nghe.Chúc anh vui , hồn thơ thăng hoa!
Thương Giang


Cầu mong
 
Cầu mong cho nguời em gái của tôi
Sớm bình phục để làm thơ xướng hoạ
Thi đàn vắng em anh không còn gì cả
Ngoài nỗi nhớ ngập tràn trong bóng ngã hoàng hôn!
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 

nguyenngoccan 10.01.2010 14:52:41 (permalink)
0
Đã rất nhiều lần em thăm vườn thơ của anh ngng, thấy một "núi thơ" đồ sộ, bỗng nhiên ngọng nghịu và ra về tay không!
 
"Núi thơ anh thật dày công
Ai mà chiêm ngưỡng thật không muốn về
Thấy mình thật nhỏ bé ghê
Đành thôi du ngoạn để nghe tiếng lòng"
 
Chúc anh Sức khỏe - Hạnh phúc và thăng hoa!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 14:54:20 bởi nguyenngoccan >
amour et musique 10.01.2010 23:46:56 (permalink)
0
ĐẮNG CAY CŨNG TRỌN LỜI RU
 
Lâu rồi mới được ru nhau
Đắng cay giờ đã ngã màu thời gian
Em còn nâng chén tân toan
Tình ta lỡ một cung đàn tri âm
Tiếng ru giờ đã tím bầm
Trái tim đã hết thanh âm dịu dàng
Cho anh lần cuối nâng đàn
Tấu lên giai điệu chứa chan ân tình
Rồi ta làm cuộc ly sinh
Đắng cay cũng trọn khúc tình này thôi
Ngủ đi em gió lặng rồi
Để mai hoang lộ mình tôi lối về!

 
 
Ru Tình Thiên Thu 
 
Còn rơi lại một lời thề
Nằm trên lối nhỏ bộn bề đời nhau
 
Bao giờ lời bật nỗi đau
Thì em ru nhẹ vài câu thì thầm
 
Mai kia sâu có kén tằm
Thì anh mắc võng thơ nằm ngắm trăng
 
Đưa tình xa lối ăn năn
Thêm một lần nữa ta ngăn giọt buồn
 
Tri âm mãi tận cuối nguồn
Vẫn nghe tiếng vọng trong tuồng nhân gian
 
Em xin tấu khúc mở màn
Lời ru năm tháng dịu dàng tình thân
 
Anh nghe chăng thoảng xa gần
Nụ hôn dấu ái ân cần gửi trao
 
Bốn mùa tình vẫn ngọt ngào

Le Tran



Chúc anh NN năm mới vui vẻ nha !

Minh Nguyệt 11.01.2010 11:50:22 (permalink)
0

THU XƯA
Lá bay bay trên con đuờng huyền sử
Tay trong tay tình tự khúc tâm ca
Mùa thu ngày ấy đã xa
Còn đây thương nhớ lệ oà vào tim
Ta bơ vơ tìm về miền kí ức

Trích đoạn: nguyenngoat

THU XƯA
Lá bay bay trên con đuờng huyền sử
Tay trong tay tình tự khúc tâm ca
Mùa thu ngày ấy đã xa
Còn đây thương nhớ lệ oà vào tim
Ta bơ vơ tìm về miền kí ức
Mưa thu buồn rưng rức lệ chia ly
Từ ngày em bước vu quy
Mùa thu đã chết còn gì cho nhau. 

 
Dẫu mùa thu đã mãi xa
Tình yêu còn mãi trong ta…đừng buồn

Bài thơ lục bát của bạn nhỏ xinh và hay
THƯƠNG GIANG 12.01.2010 03:19:39 (permalink)
0
Thần dược

Những lời thơ em là một liều thần dược
Giúp anh vững tin trước bão tố cuộc đời
Nỗi nhớ niềm thương dù có lúc đầy vơi
Dòng Thương Giang vẫn bên đời hy vọng

Mặc dòng đời bình yên hay nổi sóng
Nhưng chúng mình vẫn thơ mộng bên nhau.
Em sẽ không bao giờ để anh sầu
Dù thời gian bao lâu vẫn thế...

Hãy vững lòng ,anh sẽ chẳng đơn lẻ.
Em vẫn luôn lặng lẽ bên anh.
Khúc yêu thương em vẫn mãi để dành.
Sẽ hát tặng cho riêng anh đấy...



GIAI ĐIỆU NGỌT NGÀO
 
Giai điệu ấy ngọt ngào biết mấy?
Anh lắng nghe bằng tất cả con tim
Hát đi em giờ đêm đã lặng chìm
Ta tan biến trong nhau qua từng nốt nhạc
Em sẽ hát như dòng sông vẫn hát
Bắc nhịp cầu dào dạt một tình yêu
Anh là kẻ đến sau nhưng yêu lắm, yêu nhiều.....
Em là dấu lặng mơ màng trong một trang tình sử...
 

Cám ơn  anh dành cho người xa xứ
Tình cảm ngọt ngào với tâm sự  yêu thương.
Em hát ư? Một  bài hát quê hương
Điệu dân ca còn vấn vương người hỡi
Rằng:"Thương nhau xin hãy chờ hãy đợi"...
Ngày Xuân về sẽ hát hội cùng nhau...
Trăm năm duyên còn thắm đượm trầu cau
Tình quan họ... dù đi nơi đâu vẫn nhớ...
NN-TG

 

 
 








THƯƠNG GIANG 14.01.2010 06:43:07 (permalink)
0
Cầu mong
 
Cầu mong cho nguời em gái của tôi
Sớm bình phục để làm thơ xướng hoạ
Thi đàn vắng em anh không còn gì cả
Ngoài nỗi nhớ ngập tràn trong bóng ngã hoàng hôn!
 

Cho em được nói lời cám ơn
Anh cầu mong nên em khoẻ lại
Vườn anh giờ không còn trống trải.
Em đã về
viết lại lời xưa
NN- TG

nguyenngoat 14.01.2010 12:56:05 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Cầu mong

Cầu mong cho nguời em gái của tôi
Sớm bình phục để làm thơ xướng hoạ
Thi đàn vắng em anh không còn gì cả
Ngoài nỗi nhớ ngập tràn trong bóng ngã hoàng hôn!

Cho em được nói lời cám ơn
Anh cầu mong nên em khoẻ lại
Vườn anh giờ không còn trống trải.
Em đã về
viết lại lời xưa
NN- TG

 
DIỆU KÌ
 
Em lại về đây trời xanh hơn
bâng khuâng mây lẻ hết dỗi hờn
Cùng anh hoạ lại bài thơ cũ
để thấy cuộc đời đáng yêu hơn
 
 
Dòng sông lại hát như mọi lần
Con thuyền tình mộng giấc lâng lâng
Thơ về theo nhạc say vô tận
Gió lại vờn quanh áo tứ thân
 
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 123 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1842 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9