![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
VẮNG EM
khi em không ngồi vào bàn phím
Từng ngón tay thon gõ nốt thơ
Là lúc anh thêm nhiều âu lo
Em bình phục chưa hỡi người yêu dấu?
Anh đừng lo , con tim héo nẫu.
Em khoẻ dần và trở lại đây.
Vắng thi đàn nhớ đến hao gầy
Bàn phím buồn nhớ tay gõ chữ NN-TG
Góc vắng
Những ngày em đi vắng
Anh chờ đợi ngóng trông
Bây giờ em trở lại
Chẳng thấy anh...buồn không? Gió Bấc lạnh buốt đông
Trong lòng em thổi mãi
Chơi vơi niềm trống trải Giọt buồn đáy mắt sâu...
Kỷ niệm trôi về đâu
Trong những ngày xa vắng?
Thành nốt chấm tròn lặng
Rớt trang thơ chiều nay....
TG-Kiev 16/01/2010
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Góc vắng
Những ngày em đi vắng
Anh chờ đợi ngóng trông
Bây giờ em trở lại
Chẳng thấy anh...buồn không?
Gió Bấc lạnh buốt đông
Trong lòng em thổi mãi
Chơi vơi niềm trống trải
Giọt buồn đáy mắt sâu...
Kỷ niệm trôi về đâu
Trong những ngày xa vắng?
Thành nốt chấm tròn lặng
Rớt trang thơ chiều nay....
TG-Kiev 16/01/2010
VIÊN MÃN
Kỉ niệm vẫn tròn đầy
Như vầng trăng viên mãn
Trải qua bao ngày tháng
Mình đã hiểu nhau nhiều
Những trang thơ tình yêu
Vẫn thắm tình ta mãi
(ngng)
VIÊN MÃN
Kỉ niệm vẫn tròn đầy
Như vầng trăng viên mãn
Trải qua bao ngày tháng
Mình đã hiểu nhau nhiều
Những trang thơ tình yêu
Vẫn thắm tình ta mãi
Chẳng quản gì trở ngại
Vững niềm tin nghe anh!
Tình yêu vốn mong manh
Như thuỷ tinh dễ vỡ
Đừng bao giờ trót lỡ
Vô tình buông tay rơi...
Trái tim vỡ vụn rồi
Nguyên lành đâu ghép được?
Đường dài còn phía trước
Mình nắm tay bước qua
Bên nhau cùng năm tháng
Cây tình yêu nở hoa.
TG-17/01/10
(ngng)
VẮNG EM
khi em không ngồi vào bàn phím
Từng ngón tay thon gõ nốt thơ
Là lúc anh thêm nhiều âu lo
Em bình phục chưa hỡi người yêu dấu?
Anh đừng lo , con tim héo nẫu.
Em khoẻ dần và trở lại đây.
Vắng thi đàn nhớ đến hao gầy
Bàn phím buồn nhớ tay gõ chữ Thương mãi người viễn xứ
Trong tim đầy tứ thơ
Đôi mắt buồn xa mơ
khiến lòng thêm bối rối
Mấy hôm liền, biết anh ngóng đợi
Em cũng buồn mong khỏi ốm thôi
Không gặp mấy ngày ,sao dài thế
Ngồi đếm thời gian chậm chạp trôi...
NN-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
VIÊN MÃN
Kỉ niệm vẫn tròn đầy
Như vầng trăng viên mãn
Trải qua bao ngày tháng
Mình đã hiểu nhau nhiều
Những trang thơ tình yêu
Vẫn thắm tình ta mãi
Chẳng quản gì trở ngại
Vững niềm tin nghe anh!
Tình yêu vốn mong manh
Như thuỷ tinh dễ vỡ
Đừng bao giờ trót lỡ
Vô tình buông tay rơi...
Trái tim vỡ vụn rồi
Nguyên lành đâu ghép được?
Đường dài còn phía trước
Mình nắm tay bước qua
Bên nhau cùng năm tháng
Cây tình yêu nở hoa.
TG-17/01/10
(ngng)
Cây tình yêu nở hoa
Ngập những chiều thương nhớ
Hai khung trời cách trở
Chung giao điểm tình yêu
ngng
HOA TÌNH YÊU
Cây tình yêu nở hoa
Ngập những chiều thương nhớ
Hai khung trời cách trở
Chung giao điểm tình yêu Góc vắng buồn cô liêu
Đã tan khi Xuân đến
Thuyền xưa đã cập bến
Chở hạnh phúc về đây...
NN-TG
THÌ...
Thì em ơi anh phổ sầu vào nhạc
Khúc tâm ca dào dạt một thời yêu
Anh sẽ về trên bến mộng cô liêu
Nhìn sóng nước đìu hiu đò đã lỡ
Anh khâm liệm một mối tình dang dỡ
Rồi đem chôn trong huyệt lạnh đời nhau
Cầu tháng năm nối tiếp qua mau
Để kỉ niệm cũng nhạt màu thương nhớ
Nếu một mai tình mình cách trở
Thì vần thơ nhắc nhở một thời xuân.
NN
NHƯNG...!!!
Nhưng anh ơi em là những dấu chân
Trên bãi đời phân vân không định hướng
Rồi con sóng vô tình trong tưởng tượng
Xoá phũ phàng không khoan nhượng dấu chân em
Thì anh ơi cũng đừng nhớ gì thêm
Để hư ảo em chìm vào quên lãng
Để tình thơ anh mãi hoài lãng mạng
Ru cho người ngàn vạn khúc tâm ca
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 09:15:10 bởi tay thi >
Trích đoạn: tay thi
THÌ...
Thì em ơi anh phổ sầu vào nhạc
Khúc tâm ca dào dạt một thời yêu
Anh sẽ về trên bến mộng cô liêu
Nhìn sóng nước đìu hiu đò đã lỡ
Anh khâm liệm một mối tình dang dỡ
Rồi đem chôn trong huyệt lạnh đời nhau
Cầu tháng năm nối tiếp qua mau
Để kỉ niệm cũng nhạt màu thương nhớ
Nếu một mai tình mình cách trở
Thì vần thơ nhắc nhở một thời xuân.
NN
NHƯNG...!!!
Nhưng anh ơi em là những dấu chân
Trên bãi đời phân vân không định hướng
Rồi con sóng vô tình trong tưởng tượng
Xoá phũ phàng không khoan nhượng dấu chân em
Thì anh ơi cũng đừng nhớ gì thêm
Để hư ảo em chìm vào quên lãng
Để tình thơ anh mãi hoài lãng mạng
Ru cho người ngàn vạn khúc tâm ca
TT
BỞI...
Bởi chân em đã một lần lạc hướng
Đến vườn anh để vướng những vần thơ
Rồi nhớ mong trỗi dậy ở trong mơ
Để hàn sĩ đợi chờ trong ảo vọng
Anh không phải là Phạm Lãi ngày
xưa đưa Tây Thi sang Ngô triều cống
Anh chỉ là người trong mộng gặp tình nhân
Dù bóng em lướt qua trong trẻo vô ngần
Anh vẫn hái trái sầu rơi nơi vườn thơ cõi ảo
ngng
Cám ơn NGNG đã ghé thăm TTK. Vui với bạn nè THƠ TẾT
Tết tới thiếu tiền tình tiêu tan
Tim ta tê tái tựa trăng tàn
Tiễn tình tới tận trời thương tiếc
Thơ tặng thế thời tiếng thở than
ngng
Tết đến Trong tim tê tái tại tình tan Tết tới thương thân thấy thảm tàn Tìm thăm Tiến Cuội trông thương thật Thấy thích tâm thành tớ thở than ThanhThanhKhiết 20.1.2010
Anh có còn nhớ...
Biết nói gì cùng anh
Khi ngày Xuân gần đến...
Năm hò rồi mười hẹn
Vẫn chẳng về ngày Xuân!
Anh có chờ bước chân
Của em ngày trở lại?
Anh có còn khắc khoải
Thao thức niềm nhớ mong?
Anh còn ru giấc nồng
Dịu dàng cho em ngủ?
Hãy gom vần thơ cũ
Dệt chăn ấm yêu thương.
Gửi cho người tha hương
Héo lòng nơi xứ lạ
Sầu hoen mi buốt giá
Rưng rưng ngày đầu năm
TG,20.01.2010
VẮNG EM
khi em không ngồi vào bàn phím
Từng ngón tay thon gõ nốt thơ
Là lúc anh thêm nhiều âu lo
Em bình phục chưa hỡi người yêu dấu?
Anh đừng lo , con tim héo nẫu.
Em khoẻ dần và trở lại đây.
Vắng thi đàn nhớ đến hao gầy
Bàn phím buồn nhớ tay gõ chữ Thương mãi người viễn xứ
Trong tim đầy tứ thơ
Đôi mắt buồn xa mơ
khiến lòng thêm bối rối
Mấy hôm liền, biết anh ngóng đợi
Em cũng buồn mong khỏi ốm thôi
Không gặp mấy ngày ,sao dài thế
Ngồi đếm thời gian chậm chạp trôi...
Ta gặp nhau trong thương nhớ bồi hồi
Em gục đầu trên vai anh nức nở
Những dòng lệ trong xa xôi cách trở
Chảy qua đời nhau để làm đẹp những vần thơ
Vắng em rồi vườn trống trải xác xơ
Ai thay em gieo mầm thơ tha thiết?
Em biết anh dành yêu thương đặc biệt
Lo lắng nhiều khi chẳng thấy bóng em...
Vắng em rồi vườn trống trải xác xơ
Ai thay em gieo mầm thơ tha thiết?
Em biết anh dành yêu thương đặc biệt
Lo lắng nhiều khi chẳng thấy bóng em...
Rồi một ngày em đến để làm quen...
Gửi giọt nắng mùa thu anh có nhận...
Hay chỉ là một cánh chim vô định
Giữa mênh mông thẳm thẳm một phương trời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 08:20:09 bởi giotnangmuathu2007 >
BỞI...
Bởi chân em đã một lần lạc hướng
Đến vườn anh để vướng những vần thơ
Rồi nhớ mong trỗi dậy ở trong mơ
Để hàn sĩ đợi chờ trong ảo vọng
Anh không phải là Phạm Lãi ngày
xưa đưa Tây Thi sang Ngô triều cống
Anh chỉ là người trong mộng gặp tình nhân
Dù bóng em lướt qua trong trẻo vô ngần
Anh vẫn hái trái sầu rơi nơi vườn thơ cõi ảo
ngng
VÀ CỨ THẾ
Và cứ thế em trở thành vô nghĩa
Theo hư không về phía ảo mù xa
Dáng mong manh sương khói phủ nhạt nhòa
Mưa hiu hắt tiễn em về cõi nhớ
Và cứ thế em đã làm dang dỡ
Bài thơ sầu vừa phỗ nhac tương tư
Trái mộng kia vừa chạm đã tan như :
Sầu ly biệt Tây Thi lìa Phạm Lãi
Và cứ thế em vẫy chào thực tại
Em trở về...mãi mãi... chốn hư vô...
TT
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
VẮNG EM
khi em không ngồi vào bàn phím
Từng ngón tay thon gõ nốt thơ
Là lúc anh thêm nhiều âu lo
Em bình phục chưa hỡi người yêu dấu?
Anh đừng lo , con tim héo nẫu.
Em khoẻ dần và trở lại đây.
Vắng thi đàn nhớ đến hao gầy
Bàn phím buồn nhớ tay gõ chữ
Thương mãi người viễn xứ
Trong tim đầy tứ thơ
Đôi mắt buồn xa mơ
khiến lòng thêm bối rối
Mấy hôm liền, biết anh ngóng đợi
Em cũng buồn mong khỏi ốm thôi
Không gặp mấy ngày ,sao dài thế
Ngồi đếm thời gian chậm chạp trôi...
Ta gặp nhau trong thương nhớ bồi hồi
Em gục đầu trên vai anh nức nở
Những dòng lệ trong xa xôi cách trở
Chảy qua đời nhau để làm đẹp những vần thơ
Vắng em rồi vườn trống trải xác xơ
Ai thay em gieo mầm thơ tha thiết?
Em biết anh dành yêu thương đặc biệt
Lo lắng nhiều khi chẳng thấy bóng em...
Và em về trong nỗi nhớ hằng đêm
Trong đôi mắt dõi theo trên màn hình vi tính
Thấy tên em là đời thôi cô quạnh
Vì anh biết rằng em còn hoạ những vần thơ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: