Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 123 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1845 bài trong đề mục
nguyenngoat 21.01.2010 09:42:07 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007






Vắng em rồi vườn trống trải xác xơ
Ai thay em gieo mầm thơ tha thiết?
Em biết anh dành yêu thương đặc biệt
Lo lắng nhiều khi chẳng thấy bóng em...



Rồi một ngày em đến để làm quen...
Gửi giọt nắng mùa thu anh có nhận...
Hay chỉ là một cánh chim vô định
Giữa mênh mông thẳm thẳm một phương trời...


 
 
Em hãy yên lòng chờ đợi Thu ơi
Giọt nắng ấy anh vẫn còn giữ mãi
Em đã cho tâm hồn anh sống lại
Trong lời thơ trẻ mãi với thời gian
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 21.01.2010 09:52:44 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi


BỞI...
 
Bởi chân em đã một lần lạc hướng
Đến vườn anh để vướng những vần thơ
Rồi nhớ mong trỗi dậy ở trong mơ
Để hàn sĩ đợi chờ trong ảo vọng
Anh không phải là Phạm Lãi ngày
 xưa đưa Tây Thi sang Ngô triều cống
Anh chỉ là người trong mộng gặp tình nhân
Dù bóng em lướt qua trong trẻo vô ngần
Anh vẫn hái trái sầu rơi nơi vườn thơ cõi ảo
 
ngng

VÀ CỨ THẾ

Và cứ thế em trở thành vô nghĩa
Theo hư không về phía ảo mù xa
Dáng mong manh sương khói phủ nhạt nhòa
Mưa hiu hắt tiễn em về cõi nhớ
Và cứ thế em đã làm dang dỡ
Bài thơ sầu vừa phỗ nhac tương tư
Trái mộng kia vừa chạm đã tan như :
Sầu ly biệt Tây Thi lìa Phạm Lãi
Và cứ thế em vẫy chào thực tại
Em trở về...mãi mãi... chốn hư vô...
TT


 
KHÔNG PHẢI THẾ
 
Không phải thế em vẫn luôn tồn tại
Trong trái tim của một kẻ tình si
Dù trong đời em ở lại hay đi
Anh vẫn yêu nàng Tây Thi trong mộng
Em đã chắp cánh cho thơ anh bay bổng
Những vần gieo tràn nhựa sống yêu thương
Nếu trong đời em chỉ là ảo ảnh khói sương
Thơ anh vẫn vấn vương trong hoài niệm
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amour et musique 21.01.2010 14:18:00 (permalink)
0
RU TRONG MÊ LỘ
 
Biết rằng cõi ảo cho nhau
Cớ sao vẫn thấm nỗi đau chia lìa
Em về trong giấc mơ khuya
Tôi tìm mê lộ sẻ chia nỗi buồn
Lời ru xưa chưa cạn nguồn
Thơ trong mộng ảo vẫn luôn dạt dào
Cho em nồng thắm ngọt ngào
Tiếng yêu vọng lại đêm nào còn đây
Ngủ đi em !giấc mộng đầy
Anh ru tha thiết đắng cay lặng chìm
Khắc bao nhung nhớ trong tim
Để mai viễn cách còn tìm thấy nhau.
 
Ru Gì....Cho Nhau
 
Tỉnh được một phút vẫn hay

Thấy được khung cảnh thuờng ngày có đâu
 
Có hoa mặt ủ mày chau
Có cây đứng hát vài câu núi đồi
 
Có con chim hót giữa đời
Có mây nước trách sao Trời bất công
 
Có chạng vạng, có hừng đông
Có sông mấy khúc, có lòng..nông.. sâu
 
Có nhân có quả...trước...sau
Chỉ ta chẳng có...nên giàu cô đơn.
 
 Le Tran

 
 
  
  
 
tay thi 22.01.2010 17:09:00 (permalink)
0

KHÔNG PHẢI THẾ
 
Không phải thế em vẫn luôn tồn tại
Trong trái tim của một kẻ tình si
Dù trong đời em ở lại hay đi
Anh vẫn yêu nàng Tây Thi trong mộng
Em đã chắp cánh cho thơ anh bay bổng
Những vần gieo tràn nhựa sống yêu thương
Nếu trong đời em chỉ là ảo ảnh khói sương
Thơ anh vẫn vấn vương trong hoài niệm
 
 
ngng



TÍM


Anh có thấy tình thơ em màu tím
Màu u buồn nhuộm tím cả trời thơ
Câu thơ sầu nên dòng chữ tím bơ vơ
Thơ đẫm lệ tím đợi chờ xa vắng
Hồn khắc khoải nên vị thơ tím đắng
Hoàng hôn chiều thơ lặng tím tơ vương
Đêm hoang vu giọt thơ tím hơi sương
Cả đời thơ tím canh trường cô quạnh...

TT
Quỳnh Muội 22.01.2010 20:02:30 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Nhưng đời nhiều cuộc ly sinh
Anh chưa đi trọn đường tình đắng cay
Hương Quỳnh còn mãi tháng ngày
Trăng khuya có nhớ bàn tay hẹn thề?
 
 
ngng
 
 














Hợp tan cũng bởi do trời
Đường tình chưa trọn đôi nơi lỡ làng
Tay trong tay lệ đôi hàng
Trao lời thề hẹn đá vàng kiếp sau

 

Nhật Quỳnh
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 20:04:41 bởi Quỳnh Muội >
nguyenngoat 23.01.2010 07:00:30 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi


KHÔNG PHẢI THẾ

Không phải thế em vẫn luôn tồn tại
Trong trái tim của một kẻ tình si
Dù trong đời em ở lại hay đi
Anh vẫn yêu nàng Tây Thi trong mộng
Em đã chắp cánh cho thơ anh bay bổng
Những vần gieo tràn nhựa sống yêu thương
Nếu trong đời em chỉ là ảo ảnh khói sương
Thơ anh vẫn vấn vương trong hoài niệm


ngng








TÍM


Anh có thấy tình thơ em màu tím
Màu u buồn nhuộm tím cả trời thơ
Câu thơ sầu nên dòng chữ tím bơ vơ
Thơ đẫm lệ tím đợi chờ xa vắng
Hồn khắc khoải nên vị thơ tím đắng
Hoàng hôn chiều thơ lặng tím tơ vương
Đêm hoang vu giọt thơ tím hơi sương
Cả đời thơ tím canh trường cô quạnh...

TT


 
Đỏ
 
Em hãy đỏ lên chút nắng mai
Cho màu tím ấy chợt tàn phai
Vành môi thắm đỏ đời tươi lại
Đỏ cả bây giờ ,cả tương lai!
 
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 23.01.2010 07:18:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nguyenngoat

Nhưng đời nhiều cuộc ly sinh
Anh chưa đi trọn đường tình đắng cay
Hương Quỳnh còn mãi tháng ngày
Trăng khuya có nhớ bàn tay hẹn thề?
 
 
ngng
 
 














Hợp tan cũng bởi do trời
Đường tình chưa trọn đôi nơi lỡ làng
Tay trong tay lệ đôi hàng
Trao lời thề hẹn đá vàng kiếp sau


Nhật Quỳnh
 
 
lời an ủi cho cuộc tình dang dỡ
Tình chia xa xin đừng hẹn kiếp sau
Mong cho ngày tháng qua mau
Để anh quên hết nỗi đau nhân tình!
 





 
 
 
 
 
 

ttqv 23.01.2010 15:42:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


ẢNH  vnthidan.net SƯU TẦM


















---------------- * * * -------------------


QUỲNH MUỘI SƯU TẦM



Uganda – 1980




1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sựhy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai





Kền kền chờ đợi – 1993







Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé,kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khichụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.





Chết đói là một điều khủng khiếp nhất, đợi hết hơi mới được chết.
Cái chết với họ có lẻ không đáng sợ bằng con đường đi đến cái chết.



      SỰ TƯƠNG PHẢN
 
Hai cuộc sống_Đầy đủ hay thiếu thốn
Hai cuộc đời_Hạnh phúc hoặc khổ đau
Ta nhói lòng nghĩ đến_Được và mất
Nhưng cõi về đâu có khác gì nhau.
 
Rồi mai kia, tất cả thành cát bụi
Hỏi ai về mang theo được gì không?!
Hay tất cả rơi vào cảnh hư huyển
Hoặc may ra chỉ sót  lại tấm lòng.
 
Hỡi những ai đang sống cảnh sung túc
Xin hãy cùng chia sẻ chút ngọt bùi
Dẫu ít ỏi nhưng cũng làm dịu bớt
Những nỗi đau chua xót của giống nòi.
 
     Dù sao cũng phận con người
Xin đừng đánh mất nửa lời lương tri.
                                      ttqv
 
 

THƯƠNG GIANG 25.01.2010 01:25:19 (permalink)
0
Ngóng trông...
Mải miết chờ người hoạ vần thơ 

Mà sao khuất nẻo lạc sương mờ
Ngôn từ còn đó nghìn thương nhớ
Ý tứ nào đây vạn đợi chờ
Người nơi viễn xứ còn mong ngóng
Kẻ ở phương này mãi trông mơ
Xuân đến én về trời trở ấm
Sao lòng lạnh lẽo hỡi người thơ?
 

Em lại không đến để anh chờ
Mấy ngày vắng bóng quạnh vườn thơ
Lời thương còn đó...đâu vơi cạn
Chữ tình vẫn giữ , chớ có ngờ...
Chỉ vì công việc ,không về được.
Nào phải quên  nhau mà ngó lơ!
Người  đi nặng lòng câu ước hẹn
Thương người ở lại dạ  ngẩn ngơ...
NN-TG
nguyenngoat 25.01.2010 16:16:15 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngóng trông...
Mải miết chờ người hoạ vần thơ 

Mà sao khuất nẻo lạc sương mờ
Ngôn từ còn đó nghìn thương nhớ
Ý tứ nào đây vạn đợi chờ
Người nơi viễn xứ còn mong ngóng
Kẻ ở phương này mãi trông mơ
Xuân đến én về trời trở ấm
Sao lòng lạnh lẽo hỡi người thơ?
 

Em lại không đến để anh chờ
Mấy ngày vắng bóng quạnh vườn thơ
Lời thương còn đó...đâu vơi cạn
Chữ tình vẫn giữ , chớ có ngờ...
Chỉ vì công việc ,không về được.
Nào phải quên  nhau mà ngó lơ!
Người  đi nặng lòng câu ước hẹn
Thương người ở lại dạ  ngẩn ngơ

 
Ngẩn ngơ vì nhớ bóng hình em
Mùa xuân gần đến sắp hội Lim
Em không về được buồn xa cách
Thôi đành giữ hình bóng trong tim
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 26.01.2010 07:45:09 (permalink)
0
Ngẩn ngơ vì nhớ bóng hình em
Mùa xuân gần đến sắp hội Lim
Em không về được buồn xa cách
Thôi đành giữ hình bóng trong tim
 
Mịt mờ tăm cá , với bóng chim,
Em đi khuất nẻo ,biết đâu tìm...
Thương anh nơi ấy ngơ ngẩn nhớ.
Ngày Xuân lỡ hẹn về Hội Lim

ngng-tg
nguyenngoat 26.01.2010 09:56:28 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngẩn ngơ vì nhớ bóng hình em
Mùa xuân gần đến sắp hội Lim
Em không về được buồn xa cách
Thôi đành giữ hình bóng trong tim

Mịt mờ tăm cá , với bóng chim,
Em đi khuất nẻo ,biết đâu tìm...
Thương anh nơi ấy ngơ ngẩn nhớ.
Ngày Xuân lỡ hẹn về Hội Lim

ngng-tg

Một mùa xuân nữa em không về
Hát câu quan họ trọn tình quê
Người còn chiếc nón quai thao ấy
Mắt trong lúng liếng dưới trăng thề
 
ngng
 
 

THƯƠNG GIANG 26.01.2010 16:26:33 (permalink)
0
TUYẾT LẠNH

Trong cái lạnh của mười bảy độ âm
Em vẫn đi làm trên bánh xe đầy tuyết
Ước gì được ngồi bên em tay nắm chắc vô-lăng
Để truyền cho nhau hơi ấm chứa đầy nhiệt huyết 

TUYẾT LẠNH
& XUÂN
 
Em co ro trong tiết thời âm mười bảy
Con đường quen phủ tuyết trắng trơn
Thương những vòng ì ạch bánh xe lăn
Vô-lăng mõi tay lái giữ nhọc nhằn

Anh ở đâu? sao không cùng em bên cạnh
Chút hơi mình cộng hưởng ấm lòng nhau
Phố Kiev hoa trời bay, rơi lằng lặng
Hàng cây dài mặc áo tuyết buồn thiu

Như em vậy một mình trong buốt giá
Nắng quê mình ấm lắm phải không anh
Em bổng nhớ, thèm nghe câu "liền chị..."
Xuân về rồi, lòng viễn xứ  gọi  lê thê !

Kinh Bắc ơi ! Xuân nửa ta về.
-NHN-

KHÁT VỌNG

Xin được làm hàng cây
Mình phủ đầy tuyết trắng
Đứng bên đường trầm lặng
Dõi bóng  em đi về
 
Xin được làm bánh xe
Theo em trên từng chặng
xin được làm giọt nắng
Sưởi ấm người phương xa
 
Xin làm câu dân ca
Đợi em mùa xuân đến
Biết bao nhiêu yêu mến
Hoài vọng mối tình quê
Én đã liệng ven đê
Mai về em yêu nhé!
Nguyên Ngoạt 

ANH...
Anh bao giờ cũng thế,
Luôn lo lắng cho em
Thao thức ru từng đêm
Dỗ em ngon giấc ngủ...

Giờ đông dày tuyết phủ
Anh ước làm hàng cây
Chịu giá rét mỗi ngày,
Dõi theo chân em bước...

Con đường dài phía trước
Băng trơn trượt gồ ghề
Anh ước làm bánh xe
Luôn bên em từng chặng

Anh muốn làm giọt nắng
Sưởi ấm em ngày đông
Dẫu bên trời bão giông
Em chẳng còn lạnh nữa...

Tình anh nồng đượm lửa.
Dịu dàng câu dân ca
Dành cho em nơi xa
Đợi em ngày Xuân  đến...

Dẫu lo em lỗi hẹn
Lặng lẽ giấu trong lòng...
Đếm từng giọt nhớ mong
Chờ em ngày trở lại...

Đêm , từng đêm khắc khoải.
Anh nhớ mãi dòng Thương
Nơi xứ xở bạch dương
Mùa đông đầy tuyết trắng...
Kiev,26/1/2010-TG
CỏMay 27.01.2010 18:10:15 (permalink)
0
Nâng cung phiếm theo tay đời huyễn hoặc
Dệt lời thơ..thêu nét tặng cho đời
Câu chữ vụn..tri ân lòng xin khắc
Đã bao lần ghé  quán họa vần thơ
cm
( Cm cám ơn NgNg nhiều lần ghé ngang..vu vơ..mến. Cm )
 
THƯƠNG GIANG 28.01.2010 07:24:58 (permalink)
0
NỢ
Dòng đời tấp nập biết bao người
Ta đã gặp nhau như khiến xui
Chắc hẳn mình nợ từ kiếp trước.
Kiếp này phải trả... ,dẫu xa xôi...

-TG


DUYÊN
Xuôi ngược nẽo đời ta gặp nhau
Khoảnh khắc thôi mà sao khắc sâu
Chẳng mong nhân quả từ kiếp trước
Duyên phận kết giao một chuyến tàu
TT


TÌNH
Nợ duyên tình người đã từ lâu
Giờ bất ngờ chung một chuyến tầu ,
Thiên duyên tiền định nên chẳng thể,
Dễ  gì bội xóa để quên nhau?

-TG-
*) Anh họa chung với em và TT nhé!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 123 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1845 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9