![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
TUYẾT LẠNH
Trong cái lạnh của mười bảy độ âm
Em vẫn đi làm trên bánh xe đầy tuyết
Ước gì được ngồi bên em tay nắm chắc vô-lăng
Để truyền cho nhau hơi ấm chứa đầy nhiệt huyết
TUYẾT LẠNH
& XUÂN
Em co ro trong tiết thời âm mười bảy
Con đường quen phủ tuyết trắng trơn
Thương những vòng ì ạch bánh xe lăn
Vô-lăng mõi tay lái giữ nhọc nhằn
Anh ở đâu? sao không cùng em bên cạnh
Chút hơi mình cộng hưởng ấm lòng nhau
Phố Kiev hoa trời bay, rơi lằng lặng
Hàng cây dài mặc áo tuyết buồn thiu
Như em vậy một mình trong buốt giá
Nắng quê mình ấm lắm phải không anh
Em bổng nhớ, thèm nghe câu "liền chị..."
Xuân về rồi, lòng viễn xứ gọi lê thê !
Kinh Bắc ơi ! Xuân nửa ta về.
-NHN-
KHÁT VỌNG
Xin được làm hàng cây
Mình phủ đầy tuyết trắng
Đứng bên đường trầm lặng
Dõi bóng em đi về
Xin được làm bánh xe
Theo em trên từng chặng
xin được làm giọt nắng
Sưởi ấm người phương xa
Xin làm câu dân ca
Đợi em mùa xuân đến
Biết bao nhiêu yêu mến
Hoài vọng mối tình quê
Én đã liệng ven đê
Mai về em yêu nhé!
Nguyên Ngoạt
ANH...
Anh bao giờ cũng thế,
Luôn lo lắng cho em
Thao thức ru từng đêm
Dỗ em ngon giấc ngủ...
Giờ đông dày tuyết phủ
Anh ước làm hàng cây
Chịu giá rét mỗi ngày,
Dõi theo chân em bước...
Con đường dài phía trước
Băng trơn trượt gồ ghề
Anh ước làm bánh xe
Luôn bên em từng chặng
Anh muốn làm giọt nắng
Sưởi ấm em ngày đông
Dẫu bên trời bão giông
Em chẳng còn lạnh nữa...
Tình anh nồng đượm lửa.
Dịu dàng câu dân ca
Dành cho em nơi xa
Đợi em ngày Xuân đến...
Dẫu lo em lỗi hẹn
Lặng lẽ giấu trong lòng...
Đếm từng giọt nhớ mong
Chờ em ngày trở lại...
Đêm , từng đêm khắc khoải.
Anh nhớ mãi dòng Thương
Nơi xứ xở bạch dương
Mùa đông đầy tuyết trắng...
Kiev,26/1/2
EM...
Em mãi mãi là vần thơ huyền diệu
Nâng đỡ anh trong những phút yếu mềm
Giúp chân anh như cứng cát thêm
Trên nẻo đường đời còn bao gian khó
Em trọn đời như nàng thơ tri ngộ
Để tiếng lòng vẫn gõ nhịp cung thương
Em là cây bạch dương
Để mùa đông choàng thương bằng áo tuyết
ngng
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
NỢ
Dòng đời tấp nập biết bao người
Ta đã gặp nhau như khiến xui
Chắc hẳn mình nợ từ kiếp trước.
Kiếp này phải trả... ,dẫu xa xôi...
-TG
DUYÊN
Xuôi ngược nẽo đời ta gặp nhau
Khoảnh khắc thôi mà sao khắc sâu
Chẳng mong nhân quả từ kiếp trước
Duyên phận kết giao một chuyến tàu
TT
TÌNH
Nợ duyên tình người đã từ lâu
Giờ bất ngờ chung một chuyến tầu ,
Thiên duyên tiền định nên chẳng thể,
Dễ gì bội xóa để quên nhau?
-TG-
*) Anh họa chung với em và TT nhé!
MỘNG
Một chuyến tàu đêm biết về đâu
Sân ga thao thức suốt canh thâu
Hay tàu chở mộng về nơi khác
Để mãi một đời ta lạc nhau?
ngng
TÌNH
Nợ duyên tình người đã từ lâu
Giờ bất ngờ chung một chuyến tầu ,
Thiên duyên tiền định nên chẳng thể,
Dễ gì bội xóa để quên nhau?
-TG-
*) Anh họa chung với em và TT nhé!
MỘNG Một chuyến tàu đêm biết về đâu Sân ga thao thức suốt canh thâu Hay tàu chở mộng về nơi khác Để mãi một đời ta lạc nhau? ngng NHỚ
Lạc nẽo nhưng lòng vẫn nhớ nhau
Vẫn lưu kỷ niệm phút ban đầu
Vần thơ trao gửi câu tâm sự
Hoài vọng tương phùng sẽ đến mau
TT
Trích đoạn: tay thi
TÌNH
Nợ duyên tình người đã từ lâu
Giờ bất ngờ chung một chuyến tầu ,
Thiên duyên tiền định nên chẳng thể,
Dễ gì bội xóa để quên nhau?
-TG-
*) Anh họa chung với em và TT nhé!
MỘNG
Một chuyến tàu đêm biết về đâu
Sân ga thao thức suốt canh thâu
Hay tàu chở mộng về nơi khác
Để mãi một đời ta lạc nhau?
ngng
NHỚ
Lạc nẽo nhưng lòng vẫn nhớ nhau
Vẫn lưu kỷ niệm phút ban đầu
Vần thơ trao gửi câu tâm sự
Hoài vọng tương phùng sẽ đến mau
TT
MONG
Mong đợi tương phùng vẫn vắng nhau
Sân ga lỡ hẹn mấy chuyến tàu
Ngược xuôi đôi nẻo người lữ khách
Chắc phải cô đơn đến bạc đầu?
ngng
EM...
Em mãi mãi là vần thơ huyền diệu
Nâng đỡ anh trong những phút yếu mềm
Giúp chân anh như cứng cát thêm
Trên nẻo đường đời còn bao gian khó
Em trọn đời như nàng thơ tri ngộ
Để tiếng lòng vẫn gõ nhịp cung thương
Em là cây bạch dương
Để mùa đông choàng thương bằng áo tuyết
Tình anh gửi nồng nàn tha thiết
Trong câu thơ da diết nhớ thương
Anh ví em như cây bạch dương
Mùa đông nước Nga choàng tuyết trắng.
Dù là ai, em vẫn mãi thầm lặng
Cùng anh chia cay đắng buồn vui.
Đừng chạnh lòng khi thấy họ có đôi
Còn mình hai phương trời xa cách...
Mùa Xuân về ,em vẫn nơi đất khách
Anh quê nhà có ngóng tin xa...?
Còn viết cho em những khúc ru ca
Gửi trang thơ cho người xa xứ?
ngng-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
EM...
Em mãi mãi là vần thơ huyền diệu
Nâng đỡ anh trong những phút yếu mềm
Giúp chân anh như cứng cát thêm
Trên nẻo đường đời còn bao gian khó
Em trọn đời như nàng thơ tri ngộ
Để tiếng lòng vẫn gõ nhịp cung thương
Em là cây bạch dương
Để mùa đông choàng thương bằng áo tuyết
Tình anh gửi nồng nàn tha thiết
Trong câu thơ da diết nhớ thương
Anh ví em như cây bạch dương
Mùa đông nước Nga choàng tuyết trắng.
Dù là ai, em vẫn mãi thầm lặng
Cùng anh chia cay đắng buồn vui.
Đừng chạnh lòng khi thấy họ có đôi
Còn mình hai phương trời xa cách...
Mùa Xuân về ,em vẫn nơi đất khách
Anh quê nhà có ngóng tin xa...?
Còn viết cho em những khúc ru ca
Gửi trang thơ cho người xa xứ?
ngng-TG
KHÚC RU NGƯỜI EM VIỄN XỨ
Ru em tình khúc chiều nay
Ngoài kia tuyết lạnh còn bay đầy trời
Trái tim thương nhớ chưa vơi
Hội Lim cố xứ em ơi lâu về
Nắng xuân ấm áp tình quê
Người em gái nhỏ chưa về nỗi đau
Giang ơi xin hát ru nhau
Trái tim tha thiết ban đầu trao em
Biết rằng nơi ấy hằng đêm
Về nơi Thư Quán để thêm nhớ người
Mong em tươi mãi nụ cười
Ngày mình mới gặp hoa tươi trong lòng
Em đi để lạnh dòng sông
Câu ca quan họ ngóng trông rũ sầu
Mắt xưa lúng liếng giờ đâu
Mà đêm huyền sử miếng trầu còn thơm
ngng
KHÚC RU NGƯỜI EM VIỄN XỨ
Ru em tình khúc chiều nay
Ngoài kia tuyết lạnh còn bay đầy trời
Trái tim thương nhớ chưa vơi
Hội Lim cố xứ em ơi lâu về
Nắng xuân ấm áp tình quê
Người em gái nhỏ chưa về nỗi đau
Giang ơi xin hát ru nhau
Trái tim tha thiết ban đầu trao em
Biết rằng nơi ấy hằng đêm
Về nơi Thư Quán để thêm nhớ người
Mong em tươi mãi nụ cười
Ngày mình mới gặp hoa tươi trong lòng
Em đi để lạnh dòng sông
Câu ca quan họ ngóng trông rũ sầu
Mắt xưa lúng liếng giờ đâu
Mà đêm huyền sử miếng trầu còn thơm
NGUYÊN NGOẠT
GỬI ANH Anh ru tình khúc chiều nay
Gói bao nhung nhớ chứa đầy tim côi.
Gửi em nơi ấy xa xôi
Lời ru tỏa nắng từ nơi quê nhà...
Bên em đông vẫn chưa qua,
Lời ru trĩu nặng xót xa giọt sầu.
Mắt xưa lúng liếng còn đâu...
Hội Lim đến hẹn ,bên cầu anh trông...
Trầu cay quyện với vôi nồng,
Như tình ta mãi sẽ không đổi rời.
Khúc ru anh gợi một thời.
"Lời thương đã ngỏ"* ,chơi vơi mái đình.
Em giờ chẳng hát "Trúc xinh"*
Xa anh lời cũ lặng thinh ngủ vùi.
Lòng dâng chua xót ngậm ngùi
Tha hương đất khách niềm vui đâu tròn...
Quai thao nón thúng vẫn còn
Yếm đào vẫn thắm như son đợi người...
Dẫu cho giá lạnh tím môi
Nghiêng che vành nón , nụ cười gửi anh.
Kiev31/01/2010-TG
DUY NHẤT
Chỉ mình em thôi người yêu ơi!
Dù cho cách biệt tận phương trời
Tháng năm chờ đợi đầy tình lệ
Sắc màu dải yếm vẫn còn tươi
Chỉ mình em thôi người yêu ơi!
Thơ anh lặng lẽ nhỏ lệ đời
Tình anh yếu đuối dù trong mộng
Thơ lòng viết mãi ý chẳng vơi
Chỉ mình em thôi Thương Giang ơi!
Xuân về én dệt thảm muôn nơi
Kiev tuyết rơi còn lạnh lắm
Gửi lửa tim anh đến xứ người
ngng
Chỉ mình anh...
Chỉ mình anh thôi , dành yêu thương.
Thao thức ru em những đêm trường
Dỗ dành giấc ngủ ,ngày đông lạnh.
Cho em vơi tủi, cảnh tha hương...
Chỉ mình anh thôi luôn đợi chờ
Khát khao mỗi ngày ngóng vần thơ.
Lòng thấy trào dâng niềm hạnh phúc.
Như thể gặp em , từ giấc mơ !
Chỉ mình anh thôi hiểu được em.
Vụng về ,chân chất ...Ngại bon chen.
Chẳng biết đong đưa lời mật ngọt.
Nhường nhịn ,thứ tha...Vốn đã quen!
Chỉ mình anh thôi biết giữ lời.
Nâng niu ấp ủ trái tim côi.
Sưởi ấm lòng em bằng ngọn lửa
Chan chứa tình anh suốt cuộc đời!
Kiev01/2/2010-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
DUY NHẤT
Chỉ mình em thôi người yêu ơi!
Dù cho cách biệt tận phương trời
Tháng năm chờ đợi đầy tình lệ
Sắc màu dải yếm vẫn còn tươi
Chỉ mình em thôi người yêu ơi!
Thơ anh lặng lẽ nhỏ lệ đời
Tình anh yếu đuối dù trong mộng
Thơ lòng viết mãi ý chẳng vơi
Chỉ mình em thôi Thương Giang ơi!
Xuân về én dệt thảm muôn nơi
Kiev tuyết rơi còn lạnh lắm
Gửi lửa tim anh đến xứ người
ngng
Chỉ mình anh...
Chỉ mình anh thôi , dành yêu thương.
Thao thức ru em những đêm trường
Dỗ dành giấc ngủ ,ngày đông lạnh.
Cho em vơi tủi, cảnh tha hương...
Chỉ mình anh thôi luôn đợi chờ
Khát khao mỗi ngày ngóng vần thơ.
Lòng thấy trào dâng niềm hạnh phúc.
Như thể gặp em , từ giấc mơ !
Chỉ mình anh thôi hiểu được em.
Vụng về ,chân chất ...Ngại bon chen.
Chẳng biết đong đưa lời mật ngọt.
Nhường nhịn ,thứ tha...Vốn đã quen!
Chỉ mình anh thôi biết giữ lời.
Nâng niu ấp ủ trái tim côi.
Sưởi ấm lòng em bằng ngọn lửa
Chan chứa tình anh suốt cuộc đời!
Kiev01/2/2010-TG
TỨ THƠ CỦA ANH
Em đã đi vaò thơ anh diễm tuyệt
Bằng tứ thơ mải miết gọi yêu thương
Nón quai thao vương vấn một thiên đường
Đôi mắt biếc đậm hương thời con gái
Em đi xa chưa một lần trở lại
Vẫn yêu hoài nhớ mãi một dòng sông
Những ngôn từ của anh dù khờ khạo cuồng ngông
Vẫn tha thiết NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ!
ngng
THƯƠNG MÃI CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thương câu lục bát xứ Đoài
Tháng năm chờ đợi loay hoay kiếm tìm
Mà người biền biệt cánh chim
Lạc loài chốn cũ nỗi niềm ai hay
Sắc hương xưa đã đổi thay
Tôi còn với bóng trăng gầy đầu non
Em đi môi đổi màu son
Điệu buồn lục bát mãi còn trong tôi NGUYENNGOAT
CHÚC BẠN VUI VẺ VÀ CHÀO ĐÓN MỘT XUÂN MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:27:16 bởi Minh Tuấn >
RU EM GIỮA LÚC XUÂN VỀ
Đọc thơ em giữa chiều nay
Trái tim thương nhớ lại đầy vần thơ
Cầu xưa anh đợi, em chờ
Miếng trầu hò hẹn bến mơ còn nồng
Em nơi đất khách vời trông
Én lạc bầy, lẻ loi trông người về
Biết rằng không thắm duyên quê
Biết rằng không hẹn ngày về Giang ơi!
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi
Nhịp trong mộng mị đơn côi nơi này
Xứ người tuyết vẫn còn bay
Em tôi còn lạnh giãi bày cùng ai
Một thời con gái chưa phai
Dáng trúc xinh quyến hồn ai năm nào
Vậy mà như giấc chiêm bao
Người đem chiếc nón quai thao đi rồi...
Xuân nay còn lại mình tôi
Nâng ly độc ẩm bồi hồi nhớ em...
Giọt nhớ thương
Giọt sầu ai đổ vào đêm
Để ai đong giọt nhớ thêm mãi đầy...
Giọt thương hoen đậu mắt cay
Để ai ru khúc Xuân này người ơi!
Hội Lim , người nhắc ... bồi hồi
Trúc xinh...gợi nhớ một thời đã qua...
Áo dài mớ bảy mớ ba
Mặc ngoài yếm thắm...mặn mà duyên quê.
Quai thao nón thúng nghiêng che
Nụ cười thôn nữ ấp e ,thẹn thùng...
Long lanh đôi mắt huyền nhung
Trao trầu cánh phượng,mong đừng quên nhau.
Thế mà ...em bước qua cầu.
Để anh lặng lẽ ngồi xâu giọt buồn...
Miếng trầu ước hẹn vẫn còn.
Em không trở lại...héo hon đợi chờ.
Quê nhà nở trắng hoa mơ
Ngày Xuân sum họp ,em giờ cách xa.
Mùa đông lạnh giá chưa qua
Nhỏ nhoi em giữa nhạt nhòa tuyết rơi...
Xót xa , anh thấy nụ cười
Môi em tím lạnh, quê người tha hương...
Giọt buồn,giọt nhớ, giọt thương.
Rót vào chén đắng , đêm trường uống say.
Biết nói gì với anh đây,
Khi em đã để đắng cay cho người?
Lênh đênh một cánh bèo trôi,
Bao giờ trở lại tặng người giọt thương...
Nguyên Ngoạt-Thương Giang,
Kiev02/02/2010
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
RU EM GIỮA LÚC XUÂN VỀ
Đọc thơ em giữa chiều nay
Trái tim thương nhớ lại đầy vần thơ
Cầu xưa anh đợi, em chờ
Miếng trầu hò hẹn bến mơ còn nồng
Em nơi đất khách vời trông
Én lạc bầy, lẻ loi trông người về
Biết rằng không thắm duyên quê
Biết rằng không hẹn ngày về Giang ơi!
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi
Nhịp trong mộng mị đơn côi nơi này
Xứ người tuyết vẫn còn bay
Em tôi còn lạnh giãi bày cùng ai
Một thời con gái chưa phai
Dáng trúc xinh quyến hồn ai năm nào
Vậy mà như giấc chiêm bao
Người đem chiếc nón quai thao đi rồi...
Xuân nay còn lại mình tôi
Nâng ly độc ẩm bồi hồi nhớ em...
Giọt nhớ thương
Giọt sầu ai đổ vào đêm
Để ai đong giọt nhớ thêm mãi đầy...
Giọt thương hoen đậu mắt cay
Để ai ru khúc Xuân này người ơi!
Hội Lim , người nhắc ... bồi hồi
Trúc xinh...gợi nhớ một thời đã qua...
Áo dài mớ bảy mớ ba
Mặc ngoài yếm thắm...mặn mà duyên quê.
Quai thao nón thúng nghiêng che
Nụ cười thôn nữ ấp e ,thẹn thùng...
Long lanh đôi mắt huyền nhung
Trao trầu cánh phượng,mong đừng quên nhau.
Thế mà ...em bước qua cầu.
Để anh lặng lẽ ngồi xâu giọt buồn...
Miếng trầu ước hẹn vẫn còn.
Em không trở lại...héo hon đợi chờ.
Quê nhà nở trắng hoa mơ
Ngày Xuân sum họp ,em giờ cách xa.
Mùa đông lạnh giá chưa qua
Nhỏ nhoi em giữa nhạt nhòa tuyết rơi...
Xót xa , anh thấy nụ cười
Môi em tím lạnh, quê người tha hương...
Giọt buồn,giọt nhớ, giọt thương.
Rót vào chén đắng , đêm trường uống say.
Biết nói gì với anh đây,
Khi em đã để đắng cay cho người?
Lênh đênh một cánh bèo trôi,
Bao giờ trở lại tặng người giọt thương...
Nguyên Ngoạt-Thương Giang,
Kiev02/02/2010
Giọt thương hay giọt lệ vương
Đêm nay say khướt thiên đường bơ vơ
Tay run gõ phím đợi chờ
Em về trong một bài thơ lệ nhoà!
Cám ơn bạn Nguyen Ngoat đã viếng thăm trang thơ Mắt Biếc.
Mến
Huyền Minh
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Chờ đợi một người, chờ đợi ai
Mùa xuân gợi nhớ bến sông dài
Nghiêng đêm tâm sự trong vô vọng
Lệ đẫm sương khuya nhạt hình hài
ngng Đôi Bờ Thương Nhớ
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Dẫu ai chẳng biết những đêm dài
Tâm gợi nỗi niềm riêng chăn gối
Ôm tiếng ai cười, tươi mắt nai
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Xuân sang hoài cảm tóc ai dài
Đôi bờ ngăn cách tình ta mãi
Tim đọng giọt sầu in dáng ai
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Nửa đời ta lạc nẻo tương lai
Tìm đâu dĩ vãng thời hoa mộng
Vàng võ lá bàng mưa cuốn bay
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Soi lòng trăng khuyết dấu chua cay
Chừ ai phụ rẫy quay lưng bước
Ta vẫn giữ tình ta đắm say
Em hãy về đi! Son nét môi
Chúc em mong ước tròn đôi tay
Cùng người duyên thắm tô trời mới
Còn lại riêng ta với tháng ngày
Đôi bờ thương nhớ, ai ơi!
Mộng du ta vẫn ru người ngàn năm
Huyền Minh
Feb.01/10
Trích đoạn: Huyền Minh
Cám ơn bạn Nguyen Ngoat đã viếng thăm trang thơ Mắt Biếc.
Mến
Huyền Minh
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Chờ đợi một người, chờ đợi ai
Mùa xuân gợi nhớ bến sông dài
Nghiêng đêm tâm sự trong vô vọng
Lệ đẫm sương khuya nhạt hình hài
ngng
Đôi Bờ Thương Nhớ
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Dẫu ai chẳng biết những đêm dài
Tâm gợi nỗi niềm riêng chăn gối
Ôm tiếng ai cười, tươi mắt nai
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Xuân sang hoài cảm tóc ai dài
Đôi bờ ngăn cách tình ta mãi
Tim đọng giọt sầu in dáng ai
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Nửa đời ta lạc nẻo tương lai
Tìm đâu dĩ vãng thời hoa mộng
Vàng võ lá bàng mưa cuốn bay
Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Soi lòng trăng khuyết dấu chua cay
Chừ ai phụ rẫy quay lưng bước
Ta vẫn giữ tình ta đắm say
Em hãy về đi! Son nét môi
Chúc em mong ước tròn đôi tay
Cùng người duyên thắm tô trời mới
Còn lại riêng ta với tháng ngày
Đôi bờ thương nhớ, ai ơi!
Mộng du ta vẫn ru người ngàn năm
Huyền Minh
Feb.01/10
Ru nhau dù cõi mộng du
Để cho tình ấy thiên thu vẫn còn
Thơ lòng in dấu môi son
Đôi bờ thương nhớ mỏi mòn đợi trông
ngng
quote:
Trích đoạn: nguyenngoat
Xuân Xuân đến anh biết không Nụ đào môi đỏ mọng Thắm rực đến mênh mông Sao hồn em vẫn lạnh Như tuyết trắng mùa đông Hương xuân nồng trong nắng Buông lơi trên cánh mai Gió xuân về lay mãi Hồn em vẫn u hoài Vườn xuân vệt gót hài Từ ngày xuân xa lắm Vui cùng bóng hình ai Còn khơi nguyên dấu ái Xuân đi xuân lại về Xuân em thì không thế Một mùa xuân say mê Trăm mùa xuân nức nở ….. Thanh Thanh Khiết 4.2.2010 Xuân về trăm hoa nở
Trời xuân đầy sắc hương
Em khóc tình dang dỡ
Bằng dòng lệ vô thường
Xin lau dòng nước mắt
Bằng bàn tay thi nhân
Dù biển trời cách mặt
Nói yêu em vạn lần
ngng Đời như áng phù vân Bến nhớ xa mờ dần Dòng thương không trở lại Sương lạnh phủ ngày xuân Nói yêu em vạn lần”ngng” Bằng lời thơ thi nhân ÔI ! ngọt tình thắm nghĩa Xin cám ơn vạn lần Thanh Thanh Khiết 5.2.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: