![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: nguyenngoat
Xuân
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
Xuân về trăm hoa nở
Trời xuân đầy sắc hương
Em khóc tình dang dỡ
Bằng dòng lệ vô thường
Xin lau dòng nước mắt
Bằng bàn tay thi nhân
Dù biển trời cách mặt
Nói yêu em vạn lần
ngng
Đời như áng phù vân
Bến nhớ xa mờ dần
Dòng thương không trở lại
Sương lạnh phủ ngày xuân
Nói yêu em vạn lần”ngng”
Bằng lời thơ thi nhân
ÔI ! ngọt tình thắm nghĩa
Xin cám ơn vạn lần
Thanh Thanh Khiết
5.2.2010
Đời như một giấc mơ
Tình như một bài thơ
Những trái tim thi sĩ
Yêu thương chẳng bến bờ
Những con chữ bắt cầu
Nhịp tri âm nói hộ
Cuộc đời có bể dâu
Xin một lần phi lộ
ngng
MƯA XUÂN Những giọt mưa xuân lất phất bay Nguời đông.Chợ tết nở hoa đầy Ta ngồi uống rượu trông thiên hạ Em ở phương nào em có hay?
RƯỢU XUÂN Nâng ly uống rượu mừng xuân Mà sao lòng cứ bâng khuâng thoáng buồn Vần thơ tâm sự còn tuôn Gieo vần theo ngón tay buông hững hờ
TÌNH XUÂN Em về mùa xuân gọi Tha thiết và yêu thương Cuộc tình nào viên mãn Để cho đời lên hương?
TÌNH XUÂN Em về mùa xuân gọi Tha thiết và yêu thương Cuộc tình nào viên mãn Để cho đời lên hương?
Em về mùa xuân thắm Tươi rói cả tháng Giêng Mai vàng cười say đắm Em cùng anh trao duyên! N.N.C
RƯỢU XUÂN Nâng ly uống rượu mừng xuân Mà sao lòng cứ bâng khuâng thoáng buồn Vần thơ tâm sự còn tuôn Gieo vần theo ngón tay buông hững hờ
Nâng ly thêu dệt ước mơ Ta cùng nhau uống rượu thơ sum vầy Quên ngày tháng cũ đắng cay Đón mừng xuân mới tràn đầy yêu thương! NNC
Trích đoạn: nguyenngoccan
RƯỢU XUÂN
Nâng ly uống rượu mừng xuân
Mà sao lòng cứ bâng khuâng thoáng buồn
Vần thơ tâm sự còn tuôn
Gieo vần theo ngón tay buông hững hờ
Nâng ly thêu dệt ước mơ
Ta cùng nhau uống rượu thơ sum vầy
Quên ngày tháng cũ đắng cay
Đón mừng xuân mới tràn đầy yêu thương!
NNC
Anh cùng em hãy nâng ly
Đưa mùa xuân cũ sầu bi qua thềm
Rượu xuân em cứ rót thêm
Để trong say khướt nung mềm môi nhau
MƯA XUÂN
Những giọt mưa xuân lất phất bay
Nguời đông.Chợ tết nở hoa đầy
Ta ngồi uống rượu trông thiên hạ
Em ở phương nào em có hay?
Biết anh chờ đợi đã nhiều ngày.
Mưa Xuân sầu đọng ,khoé mắt cay.
Em không về được...Anh có tủi....
Khi ngắm người ta...Tay trong tay?
NN-TG
*)Anh!Em bận quá không thể nào dứt ra được để về đây thăm anh và mọi người.Tha lỗi cho em nghe.Em rất nhớ mọi người nên nếu có thời gian em sẽ quay trở lại liền.Đừng buồn nghe anh!Em không thể xa d đ và mọi người lâu được đâu,
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
MƯA XUÂN
Những giọt mưa xuân lất phất bay
Người đông.Chợ tết nở hoa đầy
Ta ngồi uống rượu trông thiên hạ
Em ở phương nào em có hay?
Biết anh chờ đợi đã nhiều ngày.
Mưa Xuân sầu đọng ,khoé mắt cay.
Em không về được...Anh có tủi....
Khi ngắm người ta...Tay trong tay?
NN-TG
*)Anh!Em bận quá không thể nào dứt ra được để về đây thăm anh và mọi người.Tha lỗi cho em nghe.Em rất nhớ mọi người nên nếu có thời gian em sẽ quay trở lại liền.Đừng buồn nghe anh!Em không thể xa d đ và mọi người lâu được đâu,
Đồng cảm
Bàn tay để lạnh một bàn tay
Nhưng mãi yêu em những tháng ngày
Cách xa diệu vợi đành cam chịu
Uống rượu một mình để lịm say
ngng
***
„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“
Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!
Đinh Phương
_________________
Trích đoạn: dinhphuong
***
„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“
Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!
Đinh Phương
_________________
Chúc xuân!
Chúc cho người viễn xứ
Một mùa xuân tuyệt vời
Quên đi sầu cô lữ
Tươi vui cả cuộc đời!
(Cảm ơn Đình Phương! )
Chúc mừng !
Lên danh sách thiệp chúc xuân
Mà quên nguyengoat...thì đừng du thơ
Nói thì vậy...chứ dễ gì ngơ
Cũng một chữ Phúc còn mơ ngoat này
Chúc năm mới gia quyến sum vầy
Bạn bè đông đủ từng ngày thân thương !
CHÚC NĂM MỚI NHIỀU THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: