![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Trích đoạn: lelong54
Chúc mừng !
Lên danh sách thiệp chúc xuân
Mà quên nguyengoat...thì đừng du thơ
Nói thì vậy...chứ dễ gì ngơ
Cũng một chữ Phúc còn mơ ngoat này
Chúc năm mới gia quyến sum vầy
Bạn bè đông đủ từng ngày thân thương !
Cảm ơn thi hữu Lê long
Xuân về đem cánh hoa lòng tặng nhau!
Chúc anh Nguyên Ngoạt và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Chúc anh Nguyên Ngoạt và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !
Cảm ơn những lời chúc đẹp và đầy ý nghĩa của em!
Valentine vắng em buồn biết mấy
Dù ngoài đời lộng lẫy những sắc xuân!
ngng
.
QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC NGUYENNGOAT
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 13:44:04 bởi Quỳnh Muội >
Đầu xuân năm mới, MM sang nhà chúc NG và gia đình có một năm mới an khang , thịnh vượng, mọi sự đều đẹp như "giọt nắng thu" !
CHÚC NGUYENGOAT VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
Valentines Day 14/02/2010
Valentine vắng em buồn biết mấy
Dù ngoài đời lộng lẫy những sắc xuân!
Nguyên Ngoạt
Tết nguyên đán đúng ngày lễ Tình nhân
Song hỷ đến... Xuân thêm phần rực rỡ...
Nụ hồng thắm thay lời trái tim ngỏ
Gửi tặng anh...cho vợi nhớ người xa...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 04:49:59 bởi THƯƠNG GIANG >
Canh Dần hội ngộ nơi đây
Chúc cho Nguyen Ngoat xum vầy đón xuân
Yêu thương hạnh phúc ngàn lần
Bình an sức khoẻ muôn phần xuân qua
Gia quyến tươi đẹp như hoa
Tình thân ấm áp đậm đà hương xuân.
Hoanui
MÙA XUÂN VẪN VẮNG BÓNG EM
Một mùa xuân mới nữa
Lại về trên quê hương
Én chao nghiêng cánh nhớ
Em vẫn còn tha phương
Thơ buồn anh viết tiếp
Nối nhịp những dòng Thương
Tuyết còn giăng Kiev
Em có nhớ cố hương?
Lòng trĩu nặng buồn vương.
Thêm một Xuân lỡ hẹn.
Ước ao làm cánh én,
Bay về cùng đón Xuân.
Tuyết vẫn ngập bước chân
Tết xa quê buồn tủi
Đọc bài thơ anh gửi
Giao thừa khoé mắt cay...
Kiev tuyết vẫn bay
Trắng như hoa mai nở.
Gợi nỗi buồn nỗi nhớ,
Cố hương...cuối trời xa.
Thương Giang
ĂN TẾT PHƯƠNG XA
Đã mấy mùa xuân ăn tết xa
Năm nay lại đón tết xa nhà
Mưa xuân bến vắng em còn nhớ
Hội Lim năm nào có đôi ta? Ngày Xuân cánh én liệng la đà.
Rộn rã lòng ai...rực sắc hoa.
Hội Lim đến hẹn...,em lại lỡ.
Anh có ngóng trông...người ở xa...? NN-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
ĂN TẾT PHƯƠNG XA
Đã mấy mùa xuân ăn tết xa
Năm nay lại đón tết xa nhà
Mưa xuân bến vắng em còn nhớ
Hội Lim năm nào có đôi ta?
Ngày Xuân cánh én liệng la đà.
Rộn rã lòng ai...rực sắc hoa.
Hội Lim đến hẹn...,em lại lỡ.
Anh có ngóng trông...người ở xa...?
NN-TG
MỜI EM!
Giang ơi hãy uống cùng anh!
Mùa xuân em đến yên lành trong thơ
Vắng nhau chỉ gặp trong mơ
Sông Thương chảy giữa hai bờ tương tư
ngng
MỜI EM!
Giang ơi hãy uống cùng anh!
Mùa xuân em đến yên lành trong thơ
Vắng nhau chỉ gặp trong mơ
Sông Thương chảy giữa hai bờ tương tư
Đôi ta cách trở mịt mù
Bao giờ anh gặp mà ru ngọt ngào?
Ngày Xuân nâng chén rượu đào
Uống vào trong nỗi cồn cào nhớ nhau.
Anh nhớ thương em đến cháy lòng
Xuân về có kẻ mải miết trông
Đêm giao thừa khóc trong lặng lẽ
Em ở phương nào có thấu không?
Đất khách giao thừa...tuyết mênh mông.
Quê nhà Tết đến ... nắng vẫn hồng.
Em ước ao làm cánh én nhỏ.
Mang Xuân về với người đợi trông...
NN-TG
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN Mai đào khoe sắc đơm bông Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta Em giờ cách biệt phương xa Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Cánh én còn lưu lạc phương nào
Gặp nhau chỉ trong giấc chiêm bao
Mùa xuân khẽ chạm vào nỗi nhớ
Mà suốt cuộc đời cháy khát khao
Xuân về chẳng thấy én xôn xao...
Để anh ngóng trông...Dạ cồn cào.
Lộc biếc ,mai vàng chạm nỗi nhớ.
Một lần thấy nhau thỏa ước ao...
-NN-TG-
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Mai đào khoe sắc đơm bông
Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta
Em giờ cách biệt phương xa
Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời
Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi
Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Nguyên Ngoạt
Rượu hồng chẳng thể uống cùng.
Ngày Xuân lỗi hẹn tương phùng hai ta.
Quê nhà đào đã trổ hoa
Nơi em đất khách tuyết sa trắng trời.
Giao thừa...buồn tủi nhân đôi.
Lăn từ khoé mắt ,đọng môi...Giọt sầu!
21/02/2010-TG
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: