![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Mai đào khoe sắc đơm bông
Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta
Em giờ cách biệt phương xa
Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời
Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi
Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Nguyên Ngoạt
Rượu hồng chẳng thể uống cùng.
Ngày Xuân lỗi hẹn tương phùng hai ta.
Quê nhà đào đã trổ hoa
Nơi em đất khách tuyết sa trắng trời.
Giao thừa...buồn tủi nhân đôi.
Lăn từ khoé mắt ,đọng môi...Giọt sầu!
21/02/2010-TG
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
Cho anh uống cạn giọt sầu
Trên môi em để nỗi đau vơi dần
Để mình còn những mùa xuân
Để anh quên kiếp trầm luân đoạ đày
ngng
Cánh én còn lưu lạc phương nào
Gặp nhau chỉ trong giấc chiêm bao
Mùa xuân khẽ chạm vào nỗi nhớ
Mà suốt cuộc đời cháy khát khao
Xuân về chẳng thấy én xôn xao...
Để anh ngóng trông...Dạ cồn cào.
Lộc biếc ,mai vàng chạm nỗi nhớ.
Một lần thấy nhau thỏa ước ao...
-NN-TG-
MỜI EM!
Giang ơi hãy uống cùng anh!
Mùa xuân em đến yên lành trong thơ
Vắng nhau chỉ gặp trong mơ
Sông Thương chảy giữa hai bờ tương tư
Đôi ta cách trở mịt mù
Bao giờ anh gặp mà ru ngọt ngào?
Ngày Xuân nâng chén rượu đào
Uống vào trong nỗi cồn cào nhớ nhau.
Anh nhớ thương em đến cháy lòng
Xuân về có kẻ mải miết trông
Đêm giao thừa khóc trong lặng lẽ
Em ở phương nào có thấu không?
Đất khách giao thừa...tuyết mênh mông.
Quê nhà Tết đến ... nắng vẫn hồng.
Em ước ao làm cánh én nhỏ.
Mang Xuân về với người đợi trông...
NN-TG
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Mai đào khoe sắc đơm bông
Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta
Em giờ cách biệt phương xa
Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời
Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi
Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Nguyên Ngoạt
Rượu hồng chẳng thể uống cùng.
Ngày Xuân lỗi hẹn tương phùng hai ta.
Quê nhà đào đã trổ hoa
Nơi em đất khách tuyết sa trắng trời.
Giao thừa...buồn tủi nhân đôi.
Lăn từ khoé mắt ,đọng môi...Giọt sầu!
21/02/2010-TG
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
Cho anh uống cạn giọt sầu
Trên môi em để nỗi đau vơi dần
Để mình còn những mùa xuân
Để anh quên kiếp trầm luân đoạ đày
Nguyên Ngoạt
Làm sao uống cạn sầu này,
Trầm luân một kiếp đọa đầy nhớ nhung...
Bao giờ hội ngộ tương phùng.
Giọt sầu môi đọng uống cùng với anh?
-TG-
THÁO DẢI YẾM HỒNG Cho anh tháo dải yếm hồng Trái tim bốc lửa mùa đông xứ người Em còn nở nụ cười tươi Đôi môi đốt cháy một trời nhớ nhung
Chẳng đặng... Nhớ thương...thôi giấu trong lòng
Làm sao dám cởi yếm hồng trao anh...?
Về nhà mẹ hỏi chối quanh...
Qua cầu gió cuốn...Chẳng đành dối đâu...* ngng-TG
*) Họa theo ý làn điệu quan họ :"Qua cầu gió bay"
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG Những người đàn ông đến vườn thơ em Họ hát lên bằng lời thơ diễm tuyệt Một số ngôn ngữ sáo mòn Nhưng chứa đầy nhiệt huyết Anh đến sau Một gã khờ lang thang từ miền đơn độc Cũng làm thơ tặng em Bằng trái tim chân thật Chiếc yếm đào mong manh Đã làm anh ngây ngất
Hình như... Hình như có chút men cay.
Thấm vào nỗi nhớ tháng ngày mình xa.
Hình như em vắng chiều qua.
Để anh trống trải...rót và uống thôi..?
Men hờn chát đắng đọng môi
Chờ em nâng chén giao bôi ước nguyền.
Hội Lim hát đối trên thuyền.
Em không về hát "Còn duyên"*cùng người...
Ngày Xuân bè bạn ghé chơi.
Giao lưu đối hoạ thay lời chúc Xuân.
Anh đừng nghĩ ngợi phân vân.
Trong em thao thức những vần thơ thôi.
Nào ai nghĩ ngợi xa xôi
Nào ai tính chuyện lứa đôi bao giờ...?
Vào đây ai cũng yêu thơ.
Chứ đâu tình ý...đừng ngờ vực nhau!
-TG-
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Những người đàn ông
đến vườn thơ em
Họ hát lên bằng lời thơ diễm tuyệt
Một số ngôn ngữ sáo mòn
Nhưng chứa đầy nhiệt huyết
Anh đến sau
Một gã khờ lang thang từ miền đơn độc
Cũng làm thơ tặng em
Bằng trái tim chân thật
Chiếc yếm đào mong manh
Đã làm anh ngây ngất
Hình như...
Hình như có chút men cay.
Thấm vào nỗi nhớ tháng ngày mình xa.
Hình như em vắng chiều qua.
Để anh trống trải...rót và uống thôi..?
Men hờn chát đắng đọng môi
Chờ em nâng chén giao bôi ước nguyền.
Hội Lim hát đối trên thuyền.
Em không về hát "Còn duyên"*cùng người...
Ngày Xuân bè bạn ghé chơi.
Giao lưu đối hoạ thay lời chúc Xuân.
Anh đừng nghĩ ngợi phân vân.
Trong em thao thức những vần thơ thôi.
Nào ai nghĩ ngợi xa xôi
Nào ai tính chuyện lứa đôi bao giờ...?
Vào đây ai cũng yêu thơ.
Chứ đâu tình ý...đừng ngờ vực nhau!
-TG-
GIÃI BÀY
Anh nào ngờ vực ai đâu
Chẳng qua là quá nhớ nhau đó mà
Thư Quán anh em một nhà
Ai nghi bóng gió gần xa làm gì?
ngng
quote:
Trích đoạn: nguyenngoat
NGƯỜI THẤT VỌNG HỒN TÔI
Em trở về trong lời hẹn thời gian
Phi trường đợi Cam Ranh chiều úa nắng
Để mình tôi cô đơn trên bến hẹn
Lời tình xưa cay đắng buổi tương phùng
ngng
Ái Ngại Thời gian đã hết phải quay về
Đành lỗi câu thề xin chớ trách
Âu-Á dòng đời sông núi cách
Nên đành ngoảnh mặt cúi đầu đi Em về với cuộc sống Paris
Để gặm nhắm tình ai ở lại
Người thất vọng nhưng đừng mãi mãi
Để hồn em đỡ ái ngại lo âu Em đi bỏ lại hết đằng sau
Những hẹn hò qua mau...chẳng nhớ
Xin chớ khổ em là...thế đó!
Đừng tin sẽ chuốc lấy buồn phiền Sương Anh Cám ơn NGNG đã thường ghé thăm Paris nha, xin chúc NGNG một ngày mói thiệt vui vẻ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG Những người đàn ông đến vườn thơ em Họ hát lên bằng lời thơ diễm tuyệt Một số ngôn ngữ sáo mòn Nhưng chứa đầy nhiệt huyết Anh đến sau Một gã khờ lang thang từ miền đơn độc Cũng làm thơ tặng em Bằng trái tim chân thật Chiếc yếm đào mong manh Đã làm anh ngây ngất
Hình như... Hình như có chút men cay.
Thấm vào nỗi nhớ tháng ngày mình xa.
Hình như em vắng chiều qua.
Để anh trống trải...rót và uống thôi..?
Men hờn chát đắng đọng môi
Chờ em nâng chén giao bôi ước nguyền.
Hội Lim hát đối trên thuyền.
Em không về hát "Còn duyên"*cùng người...
Ngày Xuân bè bạn ghé chơi.
Giao lưu đối hoạ thay lời chúc Xuân.
Anh đừng nghĩ ngợi phân vân.
Trong em thao thức những vần thơ thôi.
Nào ai nghĩ ngợi xa xôi
Nào ai tính chuyện lứa đôi bao giờ...?
Vào đây ai cũng yêu thơ.
Chứ đâu tình ý...đừng ngờ vực nhau!
-TG
EM NÓI ĐÚNG! Hình như có chút men say Hình như có một chút day dứt lòng Hình như vò võ đợi trông Tôi điên trong phím tơ lòng vì em Để trong men rượu từng đêm Đôi môi cắn đứt nỗi niềm vu vơ Hình như em bước vào thơ Để tôi thành một gã khờ nhớ sông Đừng hình như... nữa được không?
Đừng day dứt nhớ...để lòng ai đau... Đừng ngóng trông...để mãi sầu
Đừng say men để canh thâu một mình
Đừng thương nhớ một bóng hình
Đừng tơ lòng rối tội tình người ơi!
Đừng vì em cắn vỡ đôi
Đừng chua xót thế tràn môi...vỡ òa!
Đừng cay đắng giận người ta.
Đừng tủi thêm với xót xa chất chồng...
Đừng hờn giận...hương vẫn nồng
Đừng ngờ vực nữa cho lòng mình đau.
Đừng khiến em phải buồn lâu
Đừng khóc thầm với chén sầu nghe anh!
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Những người đàn ông
đến vườn thơ em
Họ hát lên bằng lời thơ diễm tuyệt
Một số ngôn ngữ sáo mòn
Nhưng chứa đầy nhiệt huyết
Anh đến sau
Một gã khờ lang thang từ miền đơn độc
Cũng làm thơ tặng em
Bằng trái tim chân thật
Chiếc yếm đào mong manh
Đã làm anh ngây ngất
Hình như...
Hình như có chút men cay.
Thấm vào nỗi nhớ tháng ngày mình xa.
Hình như em vắng chiều qua.
Để anh trống trải...rót và uống thôi..?
Men hờn chát đắng đọng môi
Chờ em nâng chén giao bôi ước nguyền.
Hội Lim hát đối trên thuyền.
Em không về hát "Còn duyên"*cùng người...
Ngày Xuân bè bạn ghé chơi.
Giao lưu đối hoạ thay lời chúc Xuân.
Anh đừng nghĩ ngợi phân vân.
Trong em thao thức những vần thơ thôi.
Nào ai nghĩ ngợi xa xôi
Nào ai tính chuyện lứa đôi bao giờ...?
Vào đây ai cũng yêu thơ.
Chứ đâu tình ý...đừng ngờ vực nhau!
-TG
EM NÓI ĐÚNG!
Hình như có chút men say
Hình như có một chút day dứt lòng
Hình như vò võ đợi trông
Tôi điên trong phím tơ lòng vì em
Để trong men rượu từng đêm
Đôi môi cắn đứt nỗi niềm vu vơ
Hình như em bước vào thơ
Để tôi thành một gã khờ nhớ sông
Đừng hình như... nữa được không?
Đừng day dứt nhớ...để lòng ai đau...
Đừng ngóng trông...để mãi sầu
Đừng say men để canh thâu một mình
Đừng thương nhớ một bóng hình
Đừng tơ lòng rối tội tình người ơi!
Đừng vì em cắn vỡ đôi
Đừng chua xót thế tràn môi...vỡ òa!
Đừng cay đắng giận người ta.
Đừng tủi thêm với xót xa chất chồng...
Đừng hờn giận...hương vẫn nồng
Đừng ngờ vực nữa cho lòng mình đau.
Đừng khiến em phải buồn lâu
Đừng khóc thầm với chén sầu nghe anh!
Anh cảm ơn nỗi lòng người viễn xứ
Trải trái tim trên dòng chữ ngọt ngào
Tình về gửi giấc chiêm bao
Còn thương chiếc dải yếm đào trong mơ
KHÔNG ! NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG! Lời em khuyên thật ngọt ngào
Nhưng tim anh nổi ba đào bão giông
Rằng không !nhất định là không!
Yêu em thành một kẻ ngông mất rồi
Xin em xá tội cho tôi
Trái tim bấn loạn đơn côi một đời...
Đừng buồn...Anh chẳng lẻ loi,
Em luôn bên cạnh sóng đôi đồng hành...
Yêu thương anh vẫn dụm dành.
Tặng em tất cả chân thành đó thôi.
Xin đừng bấn loại tim côi.
Ngả nghiêng chao đảo giữa đời bão giông.
Ân tình tha thiết mặn nồng.
Trăm năm còn đó...em không đổi lời...
ngng-th.gg.
Anh cảm ơn nỗi lòng người viễn xứ Trải trái tim trên dòng chữ ngọt ngào Tình về gửi giấc chiêm bao Còn thương chiếc dải yếm đào trong mơ Nên vẫn còn tha thiết câu thơ
Vẫn hoài mong vẫn chờ vẫn đợi.
Lòng vắng hoe những ngày em không tới.
Dải yếm đào hư thực gợi nhớ thương...
NN-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Mai đào khoe sắc đơm bông
Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta
Em giờ cách biệt phương xa
Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời
Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi
Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Nguyên Ngoạt
Rượu hồng chẳng thể uống cùng.
Ngày Xuân lỗi hẹn tương phùng hai ta.
Quê nhà đào đã trổ hoa
Nơi em đất khách tuyết sa trắng trời.
Giao thừa...buồn tủi nhân đôi.
Lăn từ khoé mắt ,đọng môi...Giọt sầu!
21/02/2010-TG
Xuân đi...Xuân đến đây rồi
con tim viễn xứ ... Ai rơi lệ sầu ...
Tôi xin thơ dựng xây cầu
bắt sang bên ấy cho nhau nỗi lòng
Nơi đâu Ta cũng cùng mong
ngày về chung gội tóc dòng sông thơ.
KHÓC... Những ngôn từ của em trở thành khuôn SÁO QUÁ Có những lúc làm hỏng thơ anh Anh chỉ yêu bằng cả tấm chân thành Biết yêu em và trở thành thi sĩ Vậy từ nay em chẳng nói lời hoa mỹ .
Với riêng anh sẽ mộc mạc câu thơ.
Và sẽ không dùng khuôn sáo ngôn từ
Kẻo anh trách rằng thơ anh hỏng
TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Mai đào khoe sắc đơm bông
Nâng ly ta uống rượu hồng mình ta
Em giờ cách biệt phương xa
Tuyết giăng nghẽn lối lệ sa thấm đời
Sông Thương xuôi mãi ngàn khơi
Tha hương còn gởi một trời nhớ nhung
Nguyên Ngoạt
Rượu hồng chẳng thể uống cùng.
Ngày Xuân lỗi hẹn tương phùng hai ta.
Quê nhà đào đã trổ hoa
Nơi em đất khách tuyết sa trắng trời.
Giao thừa...buồn tủi nhân đôi.
Lăn từ khoé mắt ,đọng môi...Giọt sầu!
21/02/2010-TG
Xuân đi...Xuân đến đây rồi
con tim viễn xứ ... Ai rơi lệ sầu ...
Tôi xin thơ dựng xây cầu
bắt sang bên ấy cho nhau nỗi lòng
Nơi đâu Ta cũng cùng mong
ngày về chung gội tóc dòng sông thơ. Sông Trà Nhịp cầu ai bắc trong mơ.
Xa xôi vạn nẻo ngóng chờ tội thêm.
Người viễn xứ...tựa cánh chim.
Cuối trời hun hút...con tim chất sầu.
Biết khi nào gặp được nhau.
Mà mong xoã tóc gội đầu người ơi?
Thương Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: