![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Băn khoăn...  
     
   Nhưng giờ mình vẫn xa nhau   
    Biết bao giờ mới bắc cầu thiên duyên   
     
    Anh-Em chung một lời nguyền   
    Mà sao cô lẻ con thuyền vẫn trôi   
    Mà sao đời vẫn mồ côi   
    mà sao thương nhớ cứ bồi vào tim   
     
    Để anh vẫn mãi đi tìm   
    Chiếc cầu huyền sử lặng chìm hư vô...   
     
   Phần tặng anh...  
     
   Cuộc đời chẳng được như mơ.  
   Yêu thương ..Đành phải chờ đợi mà thôi...  
     
   Đừng buồn cơn gió mồ côi.  
   Đừng than thuyền vẫn cứ trôi một mình...  
   Đừng trách Trời quá vô tình.  
   Hết đêm sẽ thấy bình minh sáng dần...  
     
   Đi qua bể ải trầm luân.  
   Trái cây hạnh phúc  là phần tặng anh....                   		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:42:29 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Băn khoăn...  
   
  Nhưng giờ mình vẫn xa nhau  
  Biết bao giờ mới bắc cầu thiên duyên  
   
  Anh-Em chung một lời nguyền  
  Mà sao cô lẻ con thuyền vẫn trôi  
  Mà sao đời vẫn mồ côi  
  mà sao thương nhớ cứ bồi vào tim  
   
  Để anh vẫn mãi đi tìm  
  Chiếc cầu huyền sử lặng chìm hư vô...  
   
  Phần tặng anh...  
   
  Cuộc đời chẳng được như mơ.  
  Yêu thương ..Đành phải chờ đợi mà thôi...  
   
  Đừng buồn cơn gió mồ côi.  
  Đừng than thuyền vẫn cứ trôi một mình...  
  Đừng trách Trời quá vô tình.  
  Hết đêm sẽ thấy bình minh sáng dần...  
   
  Đi qua bể ải trầm luân.  
  Trái cây hạnh phúc  là phần tặng anh....  
   
  
  
   
    
  EM BAN 
    
    
   Tình yêu năm tháng trong lành 
  Trái thơm hạnh phúc để dành cho nhau 
  Hôm nay cho đến mai sau 
  Nụ hôn vẫn mãi thắm màu yêu thương 
  Em đưa anh đến thiên đường 
  Mùa ân ái chín tình trường đắm say 
    
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LỜI EM         Lời em đầm ấm thiết tha    Nhưng mang âm hưởng xót xa một thời    Lặng chìm nỗi nhớ chơi vơi    Tìm trong ảo vọng một trời thu xưa    Tôi ru em ngủ chiều mưa    Giọt buồn rơi xuống âm thừa đợi mong    Nhìn em trong giấc say nồng    Mênh mông vầng trán bềnh bồng tóc mây    Thế mà mình vội chia tay    Bài thơ diễm ảo còn đày đoạ nhau    Ngàn xưa cho đến ngàn sau    Lời em không thể phai màu thời gian!            
  Ru những ngày mưa gió         Mưa rơi đếm được mấy lần    Mà dâng ngập nước đến gần lụt tim    Cho đôi ta cứ nổi chìm    Chạy xuôi chạy nguợc kiếm tìm bờ nương         Đắng lòng rơi giọt đau thương    Khi hay ta đã ngược đường với nhau    Làm sao anh trước em sau    Chung tay bắt một nhịp cầu ..để qua..?         Mưa từ nỗi nhớ mưa ra    Mưa qua tim óc, mưa sa cõi lòng    Mưa tuôn đến độ thành dòng    Cho ta lễnh bễnh trong vòng…thi ca.         Ước gì Đời bớt phong ba    Chơ tình ta mãi đậm đà thân yêu    Vần thơ đượm  chút chuộng chìu    Ru nhau ấm lại…những chiều….gió mưa.         Le Tran    
        @ LT chúc a ngng tình thuơng mến thuơng.  
                             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: amour et musique 
   
  LỜI EM  
     
  Lời em đầm ấm thiết tha  
  Nhưng mang âm hưởng xót xa một thời  
  Lặng chìm nỗi nhớ chơi vơi  
  Tìm trong ảo vọng một trời thu xưa  
  Tôi ru em ngủ chiều mưa  
  Giọt buồn rơi xuống âm thừa đợi mong  
  Nhìn em trong giấc say nồng  
  Mênh mông vầng trán bềnh bồng tóc mây  
  Thế mà mình vội chia tay  
  Bài thơ diễm ảo còn đày đoạ nhau  
  Ngàn xưa cho đến ngàn sau  
  Lời em không thể phai màu thời gian!  
     
     
  Ru những ngày mưa gió  
     
  Mưa rơi đếm được mấy lần  
  Mà dâng ngập nước đến gần lụt tim  
  Cho đôi ta cứ nổi chìm  
  Chạy xuôi chạy nguợc kiếm tìm bờ nương  
     
  Đắng lòng rơi giọt đau thương  
  Khi hay ta đã ngược đường với nhau  
  Làm sao anh trước em sau  
  Chung tay bắt một nhịp cầu ..để qua..?  
     
  Mưa từ nỗi nhớ mưa ra  
  Mưa qua tim óc, mưa sa cõi lòng  
  Mưa tuôn đến độ thành dòng  
  Cho ta lễnh bễnh trong vòng…thi ca.  
     
  Ước gì Đời bớt phong ba  
  Chơ tình ta mãi đậm đà thân yêu  
  Vần thơ đượm  chút chuộng chìu  
  Ru nhau ấm lại…những chiều….gió mưa.  
     
  Le Tran  
  
  
    
  @ LT chúc a ngng tình thuơng mến thuơng.  
    
   
  VỌNG TIẾNG RU XƯA 
    
  Em còn vọng tiếng ru xưa 
  Ngọt ngào một thuở mình chưa chia lìa 
   Trăng đêm ướt dưới mưa khuya 
  Bàn tay đan ngón để chia nỗi niềm 
  Rồi em như một bóng chim 
  Bỏ anh trơ trọi giữa miền cô đơn 
  Điệu ru từ đó buồn hơn 
  Âm thừa pha chút dỗi hờn trong nhau 
  Để rồi ngày tháng qua mau 
  Để lời ru cũ ngã màu phôi pha 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Băn khoăn...   
     
   Nhưng giờ mình vẫn xa nhau   
   Biết bao giờ mới bắc cầu thiên duyên   
     
   Anh-Em chung một lời nguyền   
   Mà sao cô lẻ con thuyền vẫn trôi   
   Mà sao đời vẫn mồ côi   
   mà sao thương nhớ cứ bồi vào tim   
     
   Để anh vẫn mãi đi tìm   
   Chiếc cầu huyền sử lặng chìm hư vô...   
     
   Phần tặng anh...   
     
   Cuộc đời chẳng được như mơ.   
   Yêu thương ..Đành phải chờ đợi mà thôi...   
     
   Đừng buồn cơn gió mồ côi.   
   Đừng than thuyền vẫn cứ trôi một mình...   
   Đừng trách Trời quá vô tình.   
   Hết đêm sẽ thấy bình minh sáng dần...   
     
   Đi qua bể ải trầm luân.   
   Trái cây hạnh phúc  là phần tặng anh....   
               EM BAN  
      
     Tình yêu năm tháng trong lành  
   Trái thơm hạnh phúc để dành cho nhau  
   
   Hôm nay cho đến mai sau  
   Nụ hôn vẫn mãi thắm màu yêu thương  
   Em đưa anh đến thiên đường  
   Mùa ân ái chín tình trường đắm say  
    
  DẪU CHỊU ĐẮNG CAY 
   
  Thương nhau trọn vòng  tay. 
  Nhiều khi hái được chua cay đem về... 
  Thuyền tình lạc bước bến mê. 
  Có khi cay đắng não nề người ơi... 
   
  Khổ đau -hạnh phúc sóng đôi... 
  Ngọt ngào trao hết cho người mình yêu... 
  Dẫu mai...gió đổi xoay chiều, 
  Trắng tay chấp nhận cô liêu  về  mình... 
   
     ngng -TG    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:43:57 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGỦ ĐI EM  
     
  Ngủ đi em giấc mộng đầy  
  Sông Seine cô độc đêm nay lặng buồn  
  Mái sầu tóc có còn buông  
  Để anh ru mộng từ nguồn thương yêu  
  Xa quê còn nhớ nhung nhiều  
  Xa em một thuở cô liêu một đời  
  Ngủ đi tròn mộng ngàn khơi  
  Paris vọng tiếng ru hời đam mê  
     
  ngng  
   
  
 
 
EM NGỦ ĐÂY
 
Ừ thì...em sẽ ngủ đây  
  Hiu hiu gió thổi giấc say ngon lành  
  Thêm lời ru ngọt cuả anh  
  Hồn em trái mộng chĩu cành thơm hương  
  Bây chừ còn cách đôi đường  
  Mai kia mốt nọ sông Tương chung bờ  
  Đôi mình thoả nguyện lòng mơ  
  Bấy lâu khao khát mong chờ ngày vui  
  Đêm đêm có tiếng ru hời  
  À ơi...ngủ nhé...nghe lời anh thương...
 
Sương Anh
 
Nhờ có Ngng đã ghé đến mà Paris có một giấc ngủ thiệt là ngon lành ghê dzị á...merçi bien nha!
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 15:06:10 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MẶC KỆ...  
       
    Mặc thị phi của người đời   
    Yêu em vẫn giữ những lời thiết tha  
    Chỉ cần đồng vọng tim ta  
    Lời thơ luôn mãi mặn mà thuỷ chung  
         Dẫu cho cách trở ngàn trùng. 
  Tháng ngày mơ giấc tương phùng Phượng -Loan. 
  Biết đời còn lắm trái ngang. 
  Yêu thương chờ chén tân toan cùng người. 
           ngng-th.gg 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:54:47 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  MẶC KỆ...  
   
  Mặc thị phi của người đời  
  Yêu em vẫn giữ những lời thiết tha  
  Chỉ cần đồng vọng tim ta  
  Lời thơ luôn mãi mặn mà thuỷ chung  
   
  Dẫu cho cách trở ngàn trùng. 
  Tháng ngày mơ giấc tương phùng Phượng -Loan. 
  Biết đời còn lắm trái ngang. 
  Yêu thương chờ chén tân toan cùng người. 
     
  ngng-th.gg 
   
  
 
   
   
   
   
   
  Nhưng đời còn thắm hoa tươi 
  Em còn trao tặng cho người tình chung 
  Trong mơ ru giấc tương phùng 
  Để cho nỗi nhớ chín cùng tháng năm 
    
    
    
  ngng 
   
  BIỂN CHIỀU 
    
  Hoàng hôn buông sắc tím 
  Nghe biển hát chiều say 
  Hai đứa mình tình tự 
  Yêu thương trong vòng tay 
    
  Biển êm đềm nghe rõ 
  lời của trái tim anh 
  Xin biển đừng bão tố 
  Để tình ta yên lành 
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 05:42:06 bởi nguyenngoat >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHỚ MẮT BIẾC    
     
  Mắt biếc yêu thương của một thời con gái  
  Em xa rồi để lại một trời thơ  
  Ta về một nửa bơ vơ  
  Tích gom kỉ niệm bên bờ tương tư  
     
  nguyenngoat      GIỌT SẦU ĐÊM MƯA 
   
  Đâu rồi một thưở mộng mơ 
  Đâu rồi một thưở tình thơ rạng ngời 
  Mây đen phủ xám chân trời  
  Buồng tim giá lạnh rớt rơi giọt sầu 
   
  Huyền Minh 
  Mar.20/10      Cám ơn nguyenngoat ghé thăm. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 22:39:03 bởi Huyền Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BAO GIỜ CHO HẾT THÁNG BA           Bây giờ gần hết tháng ba     Bên em tuyết vẫn buông sa lạnh lùng     Lo em áo có ấm không     Mùa hạ sắp hết tuyết đông xứ người        Tháng tư tuyết mới thôi rơi     Gởi em lò sưởi ấm đời:tim anh     Lạy trời cho tuyết tan nhanh     Để vơi buồn khổ em anh phương trời        Nhớ nhung nói chẳng cạn lời     Bên này nắng ấm,xứ người tuyết bay...     Ước gì cùng trọn vòng tay     Trao nhau hơi ấm những ngày cách xa           ngng       Ngọn lửa  tình anh      Thoáng Xuân ...đã cuối tháng Ba. 
  Bên em tuyết trắng vẫn sa đầy trời. 
  Tháng Tư ...cũng sẽ qua thôi. 
  Ngày Xuân ấp áp tiết trời tháng Năm. 
   
  Sẽ không còn rét lạnh căm. 
  Lòng em ấm bởi xa xăm một người... 
  Yêu thương lo lắng khôn nguôi. 
  Bốn mùa Xuân ấm nụ cười từ anh... 
   
  "Lạy trời cho tuyết tan nhanh 
  Để vơi buồn khổ em anh cuối trời..." 
  Ước nguyện giản dị vậy thôi. 
  Mà em hiểu được tình người trao em... 
   
  Như phù sa mãi bồi thêm. 
  Đôi bờ xa cách cháy niềm nhớ mong... 
  Tháng Ba giờ hết sầu đông. 
  Trong em ấm ngọn lửa hồng :-Tình anh! 
  Kiev 20/3/2010-TG 
    
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Huyền Minh 
   
  NHỚ MẮT BIẾC  
   
  Mắt biếc yêu thương của một thời con gái  
  Em xa rồi để lại một trời thơ  
  Ta về một nửa bơ vơ  
  Tích gom kỉ niệm bên bờ tương tư  
   
  nguyenngoat 
   
  GIỌT SẦU ĐÊM MƯA 
   
  Đâu rồi một thưở mộng mơ 
  Đâu rồi một thưở tình thơ rạng ngời 
  Mây đen phủ xám chân trời  
  Buồng tim giá lạnh rớt rơi giọt sầu 
   
  Huyền Minh 
  Mar.20/10 
   
  Cám ơn nguyenngoat ghé thăm. 
   
    
  Giọt sầu trong trái tim côi 
  Con đường tình sử chia đôi lối về 
  Ngăn đi dòng lệ dầm dề 
  Tiễn tình đến tận bến mê chôn sầu 
    
    
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                 ĐOÁ HỒNG           Đoá hồng như nét môi xinh  
   Gợi bao kỉ niệm chúng mình em ơi  
   Mai kia vật đổi sao dời  
   Yêu em vẫn giữ những lời thiết tha  
   
     Dễ gì mất nhau... 
  
   Vượt qua giông tố mưa sa   
  Niềm tin anh giữ khó mà vơi đi. 
  Mặc đời tiếng bấc tiếng chì... 
  Tìm nhau đã khó...Dễ gì mất nhau... 
      ngng -th.gg    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:46:16 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH ANH 
          Tình anh như ngọn lửa hồng  
   Thời gian cháy mãi một lòng thuỷ chung  
   Tuy chưa một phút tương phùng  
   Lời thơ tình ái đi cùng tháng năm  
   
  Trao  em 
   
  Em người viễn khách xa xăm. 
  Trái tim băng giá âm thầm chảy tan. 
  Tình anh tha thiết nồng nàn. 
  Phương xa trao  gửi  muôn vàn lời thương... 
   
  NG.NG.-TG 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  TÌNH ANH 
   
  Tình anh như ngọn lửa hồng  
  Thời gian cháy mãi một lòng thuỷ chung  
  Tuy chưa một phút tương phùng  
  Lời thơ tình ái đi cùng tháng năm  
   
  Trao  em 
   
  Em người viễn khách xa xăm. 
  Trái tim băng giá âm thầm chảy tan. 
  Tình anh tha thiết nồng nàn. 
  Phương xa trao  gửi  muôn vàn lời thương... 
   
  NG.NG.-TG 
   
   
  NGÀN SAU 
    
  Mai sau vẫn một dòng Thương 
  Dù thuyền đi mãi ngàn phương chưa về 
  Em còn mang nét duyên quê 
  Quai thao,nón thúng dõi về hội Lim 
  Để trong nhung nhớ anh tìm 
  Câu quan họ cũ bóng chim nẻo đời 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH ANH  
        Tình anh như ngọn lửa hồng   
   Thời gian cháy mãi một lòng thuỷ chung   
   Tuy chưa một phút tương phùng   
   Lời thơ tình ái đi cùng tháng năm   
     
   Trao  em  
     
   Em người viễn khách xa xăm.  
   Trái tim băng giá âm thầm chảy tan.  
   Tình anh tha thiết nồng nàn.  
   Phương xa trao  gửi  muôn vàn lời thương...  
             NGÀN SAU           Mai sau vẫn một dòng Thương  
   Dù thuyền đi mãi ngàn phương chưa về  
   Em còn mang nét duyên quê  
   Quai thao,nón thúng dõi về hội Lim  
   Để trong nhung nhớ anh tìm  
   Câu quan họ cũ bóng chim nẻo đời  
   
  Mãi yêu thương 
   
  Dấu yêu nhung nhớ một thời. 
  Cám ơn anh đã kết lời trao duyên. 
  Dẫu xa cũng chẳng thể quên. 
  Tình thơ trao gửi lưu niên tháng ngày. 
  Quai thao nón thúng còn đây. 
  Và câu quan họ:"Aó bay...qua  cầu..."* 
  Mai này chẳng gặp được nhau. 
  Thì tình thơ vẫn một mầu yêu thương. 
   
  Ng.Ng-Th.Gg 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: