Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 134 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
nguyenngoat 22.03.2010 15:04:41 (permalink)
0
ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ
 
Đong đầy nỗi nhớ em ơi
Cánh chim phiêu bạt phương trời còn bay
Bên em tuyết vẫn đổ dày
Bên anh nắng gắt gọi ngày hè sang
Ta còn xa cách muôn vàn
Gặp nhau chỉ để lệ tràn trong mơ
Dòng THƯƠNG GIANG, dòng sông thơ
Để anh mãi mãi đợi chờ cố nhân
 
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 24.03.2010 03:23:21 (permalink)
0
CỐ VỌNG
 

Tôi tìm được lá diêu bông
Mà sao em nỡ theo chồng phương xa
Vườn hồng gió táp mưa sa
Sân đình quạnh vắng,vườn cà héo khô

Bến sông đơn lẻ con đò
Ai đem con sáo...để cho người buồn
Mưa đêm như lệ mãi tuôn
Người phương xa biết có buồn cùng tôi?

Phương em thì cũng vậy thôi.
Cùng chung nỗi nhớ ,khỏang trời cách xa.
Xót chua câu hát ngân nga
"Lá diêu bông" thấy...vậy mà người đâu...?

Em về  xứ lạ làm dâu...
Mang theo câu hát:"Qua cầu gió bay..."
Chiều chiều hoài vọng chân mây.
Thương về nơi ấy...mắt cay.Nhớ người...

NN-TG



THƯƠNG GIANG 25.03.2010 04:41:27 (permalink)
0
ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ
 
Đong đầy nỗi nhớ em ơi
Cánh chim phiêu bạt phương trời còn bay
Bên em tuyết vẫn đổ dày
Bên anh nắng gắt gọi ngày hè sang

Ta còn xa cách muôn vàn
Gặp nhau chỉ để lệ tràn trong mơ
Dòng THƯƠNG GIANG, dòng sông thơ
Để anh mãi mãi đợi chờ cố nhân

Chờ em...chờ biết bao lần.
Năm tao bảy tuyết...để Xuân lỡ làng...
Khánh Hoà...nắng đã chói chang.
Ki-ev tuyết lạnh còn  đang rơi nhiều

Tháng Ba ngọt lịm hương yêu.
Mà sao mình vẫn cô liêu chất chồng...?
Nguyên Ngoạt đong nỗi nhớ mong.
Thương Giang hoài vọng mà không thể về...

Ng.Ng-Th.Gg


THƯƠNG GIANG 25.03.2010 04:42:35 (permalink)
0
 

 
ĐOÁ HỒNG
 
Đoá hồng như nét môi xinh
Gợi bao kỉ niệm chúng mình em ơi
Mai kia vật đổi sao dời
Yêu em vẫn giữ những lời thiết tha

  Dễ gì mất nhau...

Vượt qua giông tố mưa sa 
Niềm tin anh giữ khó mà vơi đi.
Mặc đời tiếng bấc tiếng chì...
Tìm nhau đã khó...Dễ gì mất nhau...

ngng -th.gg





nguyenngoat 25.03.2010 21:32:04 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 

 
ĐOÁ HỒNG
 
Đoá hồng như nét môi xinh
Gợi bao kỉ niệm chúng mình em ơi
Mai kia vật đổi sao dời
Yêu em vẫn giữ những lời thiết tha

  Dễ gì mất nhau...

Vượt qua giông tố mưa sa 
Niềm tin anh giữ khó mà vơi đi.
Mặc đời tiếng bấc tiếng chì...
Tìm nhau đã khó...Dễ gì mất nhau...

ngng -th.gg



 
MAI SAU
 
Mai sau tóc có đổi màu
Tình yêu ta vẫn có nhau trong đời
Biết không duyên phận em ơi!
Cũng xin bia đá tạc lời thuỷ chung!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 25.03.2010 22:55:03 (permalink)
0




 
THƯƠNG CA 1
 
Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn
 

THƯƠNG CA 2
 
Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung
 
 
THƯƠNG CA 3
 
Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau
 
THƯƠNG CA 4
 
Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông
 
Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG







nguyenngoat 26.03.2010 06:48:24 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ
 
Đong đầy nỗi nhớ em ơi
Cánh chim phiêu bạt phương trời còn bay
Bên em tuyết vẫn đổ dày
Bên anh nắng gắt gọi ngày hè sang

Ta còn xa cách muôn vàn
Gặp nhau chỉ để lệ tràn trong mơ
Dòng THƯƠNG GIANG, dòng sông thơ
Để anh mãi mãi đợi chờ cố nhân

Chờ em...chờ biết bao lần.
Năm tao bảy tuyết...để Xuân lỡ làng...
Khánh Hoà...nắng đã chói chang.
Ki-ev tuyết lạnh còn  đang rơi nhiều

Tháng Ba ngọt lịm hương yêu.
Mà sao mình vẫn cô liêu chất chồng...?
Nguyên Ngoạt đong nỗi nhớ mong.
Thương Giang hoài vọng mà không thể về...

Ng.Ng-Th.Gg



 
BAY LÊN
 
Bay lên thắm đỏ trái tim
Hoá thành tinh tú đi tìm trời yêu
Vầng trăng đêm vắng thương nhiều
Biển mang hoài niệm cô liêu một đời
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 26.03.2010 07:25:09 (permalink)
0





THƯƠNG CA 1

Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn


THƯƠNG CA 2

Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung


THƯƠNG CA 3

Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau

THƯƠNG CA 4

Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông

Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG




THƯƠNG CA 5
 
 
Hình ảnh hội Lim còn trong tim của một người con gái
Bao năm xa quê vẫn nhớ mãi nón quai thao
Còn chăng chiếc dải yếm đào
Để anh mặc tưởng đem vào cõi mơ
 
 
                 THƯƠNG CA 6
 
Dòng sông chảy miết bên trời
Đem theo nỗi nhớ bời bời em ơi!
Vần thơ tuôn mãi không vơi
Em -nguồn thi hứng trong đời của anh
 
Đâu chỉ có...

Đâu chỉ tứ khúc Thương ca
Còn Nguyên  trường khúc  ngân nga chảy dài
Tháng ngày xa chẳng nhạt phai,
Ân tình gắn kết giữa hai tâm hồn

Giang là sông mãi trường tồn
Cuốn trôi  tất cả nỗi buồn ra  xa.
Ngoạt như một khúc tình ca.
Bên nhau thân thiết mãi là tri âm...
NN-TG
nguyenngoat 26.03.2010 14:21:18 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG





THƯƠNG CA 1

Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn


THƯƠNG CA 2

Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung


THƯƠNG CA 3

Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau

THƯƠNG CA 4

Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông

Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG




THƯƠNG CA 5
 
 
Hình ảnh hội Lim còn trong tim của một người con gái
Bao năm xa quê vẫn nhớ mãi nón quai thao
Còn chăng chiếc dải yếm đào
Để anh mặc tưởng đem vào cõi mơ
 
 
                 THƯƠNG CA 6
 
Dòng sông chảy miết bên trời
Đem theo nỗi nhớ bời bời em ơi!
Vần thơ tuôn mãi không vơi
Em -nguồn thi hứng trong đời của anh
 
Đâu chỉ có...

Đâu chỉ tứ khúc Thương ca
Còn Nguyên  trường khúc  ngân nga chảy dài
Tháng ngày xa chẳng nhạt phai,
Ân tình gắn kết giữa hai tâm hồn

Giang là sông mãi trường tồn
Cuốn trôi  tất cả nỗi buồn ra  xa.
Ngoạt như một khúc tình ca.
Bên nhau thân thiết mãi là tri âm...
NN-TG


THƯƠNG CA 7
 
Ta cùng chung một chữ tâm
Trên đời tri kỉ tri âm khó nhoà
Thị phi mặc kệ người ta
Vần thơ năm tháng giao hoà trong nhau
 
 
THƯƠNG CA 8
 
Dù em xuôi ngược nơi đâu
Lời thề còn vẹn bên cầu sông Thương
Mắt trông đăm đắm người thương
Câu thơ thoảng chút lệ vương trong hồn
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 26.03.2010 15:01:42 (permalink)
0
THƯƠNG CA 1

Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn


THƯƠNG CA 2

Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung


THƯƠNG CA 3

Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau

THƯƠNG CA 4

Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông

Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG

THƯƠNG CA 5



Hình ảnh hội Lim còn trong tim của một người con gái
Bao năm xa quê vẫn nhớ mãi nón quai thao
Còn chăng chiếc dải yếm đào
Để anh mặc tưởng đem vào cõi mơ


                 THƯƠNG CA 6

Dòng sông chảy miết bên trời
Đem theo nỗi nhớ bời bời em ơi!
Vần thơ tuôn mãi không vơi
Em -nguồn thi hứng trong đời của anh

Đâu chỉ có...

Đâu chỉ tứ khúc Thương ca
Còn Nguyên  trường khúc  ngân nga chảy dài
Tháng ngày xa chẳng nhạt phai,
Ân tình gắn kết giữa hai tâm hồn

Giang là sông mãi trường tồn
Cuốn trôi  tất cả nỗi buồn ra  xa.
Ngoạt như một khúc tình ca.
Bên nhau thân thiết mãi là tri âm...

NN-TG


THƯƠNG CA 7
 
Ta cùng chung một chữ tâm
Trên đời tri kỉ tri âm khó nhoà
Thị phi mặc kệ người ta
Vần thơ năm tháng giao hoà trong nhau
 
 
THƯƠNG CA 8
 
Dù em xuôi ngược nơi đâu
Lời thề còn vẹn bên cầu sông Thương
Mắt trông đăm đắm người thương
Câu thơ thoảng chút lệ vương trong hồn
 
ngng



NGUYÊN THƯƠNG

Mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn
Vẹn Nguyên Thương  nhớ trong hồn thơ xưa.
Thương ca ...chẳng nói cho vừa.
Tình người chan chứa bốn mùa đợi mong...

Khánh Hoà giờ nắng nhiều không?
Nơi em hơi lạnh ngày Đông vẫn còn...
Tháng Ba hoa gạo như son.
Cháy trời sắc đỏ lối mòn...người qua...

Chiều xao xác khúc Thương ca.
Gói bao cảm xúc thiết tha gửi người...
Cám ơn anh nhé ngàn lời.
Dành Nguyên nỗi nhớ viết lời ru em....

  NN-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 04:56:40 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 27.03.2010 08:55:20 (permalink)
0
Đơm hoa...
 
Lời thơ chất  chứa yêu thương
Biết người mang nỗi vấn vương còn nhiều...
Từ nay  sẽ mỗi sớm chiều.
Chúng mình đối hoạ...cô liêu có còn?

Cho anh vơi bớt nỗi buồn
Xua đi tủi hận ,dỗi hờn nghe anh?
Hãy nhìn đời với mầu xanh.
Tương lai phía trước long lanh mỉm cười...

Vườn thơ sẽ mãi tốt tươi
Vườn anh...nơi ấy cây đời đơm hoa...

-TG-


THƯƠNG GIANG 28.03.2010 20:31:15 (permalink)
0
THƯƠNG CA 1

Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn


THƯƠNG CA 2

Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung


THƯƠNG CA 3

Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau

THƯƠNG CA 4

Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông

Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG

THƯƠNG CA 5



Hình ảnh hội Lim còn trong tim của một người con gái
Bao năm xa quê vẫn nhớ mãi nón quai thao
Còn chăng chiếc dải yếm đào
Để anh mặc tưởng đem vào cõi mơ


                 THƯƠNG CA 6

Dòng sông chảy miết bên trời
Đem theo nỗi nhớ bời bời em ơi!
Vần thơ tuôn mãi không vơi
Em -nguồn thi hứng trong đời của anh

Đâu chỉ có...

Đâu chỉ tứ khúc Thương ca
Còn Nguyên  trường khúc  ngân nga chảy dài
Tháng ngày xa chẳng nhạt phai,
Ân tình gắn kết giữa hai tâm hồn

Giang là sông mãi trường tồn
Cuốn trôi  tất cả nỗi buồn ra  xa.
Ngoạt như một khúc tình ca.
Bên nhau thân thiết mãi là tri âm...

NN-TG


THƯƠNG CA 7
 
Ta cùng chung một chữ tâm
Trên đời tri kỉ tri âm khó nhoà
Thị phi mặc kệ người ta
Vần thơ năm tháng giao hoà trong nhau
 
 
THƯƠNG CA 8
 
Dù em xuôi ngược nơi đâu
Lời thề còn vẹn bên cầu sông Thương
Mắt trông đăm đắm người thương
Câu thơ thoảng chút lệ vương trong hồn
 
ngng

 

NGUYÊN THƯƠNG

Mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn
Vẹn Nguyên Thương  nhớ trong hồn thơ xưa.
Thương ca ...chẳng nói cho vừa.
Tình người chan chứa bốn mùa đợi mong...

Khánh Hoà giờ nắng nhiều không?
Nơi em hơi lạnh ngày Đông vẫn còn...
Tháng Ba hoa gạo như son.
Cháy trời sắc đỏ lối mòn...người qua...

Chiều xao xác khúc Thương ca.
Gói bao cảm xúc thiết tha gửi người...
Cám ơn anh nhé ngàn lời.
Dành Nguyên nỗi nhớ viết lời ru em....

NN-TG

THƯƠNG CA 9
 
Bên đoá hoa hồng em nghĩ gì
Mà buồn in dấu ở trên mi
Quặn lòng kẻ đợi bên sông vắng
Thuyền mơ chở nặng mối tình si

 

Tha hương luôn chạnh lòng người đi.
Trời cho đôi mắt...chứa sầu bi.
Ngày 8 tháng 3 nhận hồng thắm...
Cảm động vì vui ...cũng  ướt mi...

 
THƯƠNG CA 10
 
Cho em những khúc thương ca
Bây giờ đã cuối tháng ba yên lòng
Bây giờ tuyết hết lạnh đông
Bây giờ nỗi nhớ dòng sông thêm đầy


Mười khúc thương ca

Thoảng như hương bưởi nhẹ bay...
Tháng Ba dịu ngọt  men say nồng nàn.
Con đường rụng tím hoa xoan
Chạm vào kỷ niệm nồng nàn chưa xa...

Nhìn hoa gạo nở tháng Ba.
Đỏ như đốm lửa thiết tha đợi chờ...
Gói niềm ước vọng vào thơ.
Buâng khuâng thầm hỏi...em giờ nơi đâu...?

Đêm chong đôi mắt quầng sâu.
Vấn vương ánh mắt và câu thơ buồn...
Thương ca như dòng chảy tuôn.
Mười khúc ghi lại ...gửi hồn vào đây.

Thương ca ... chẳng gửi gió mây.
Mong sao gặp mặt trao tay ...thỏa lòng...
Thương ca  anh tỏa nắng hồng.
Xua tan tuyết lạnh mùa Đông xứ người...

Thương ca anh- khúc thứ mười...
Bao giờ vơi cạn những lời yêu thương...?

NN-TG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 04:57:40 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenngoat 29.03.2010 16:16:06 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

THƯƠNG CA 1

Anh về tìm lại dư hương
Dòng sông nỗi nhớ vô thường mãi ru
Ta yêu nhau cõi xa mù
Tiếng thơ đồng vọng thiên thu vẫn còn


THƯƠNG CA 2

Em còn cả một dòng sông
Em cho anh cả nhớ mong một đời
Tuyết khuya KIEV còn rơi
Khánh Hoà ôm cả một trời nhớ nhung


THƯƠNG CA 3

Biết em hạnh phúc bên chồng
Trong anh tình cảm vẫn đong ngút đầy
Chồng em ghen trong cơn say
Cũng xin tha thứ tháng ngày bên  nhau

THƯƠNG CA 4

Em là cảm xúc của dòng sông thương nhớ
Để lại trong anh hơi thở một thời yêu
Thơ không nói được bao điều
Bởi yêu em với sóng triều bão giông

Tứ khúc  Thương ca

Thương ca tứ khúc thành dòng
Chở niềm nhung nhớ đêm mong ngày chờ...
Cho dù tình ảo trong thơ
Vẫn dâng cảm xúc bất ngờ phải không?

Chiều nay anh gửi nỗi lòng
Cho người viễn xứ  lấy chồng xa quê.
Hờn ghen chi...nghĩa phu thê.
Tình chưa gặp mặt...nẻo về còn xa...

NN-TG

THƯƠNG CA 5



Hình ảnh hội Lim còn trong tim của một người con gái
Bao năm xa quê vẫn nhớ mãi nón quai thao
Còn chăng chiếc dải yếm đào
Để anh mặc tưởng đem vào cõi mơ


                 THƯƠNG CA 6

Dòng sông chảy miết bên trời
Đem theo nỗi nhớ bời bời em ơi!
Vần thơ tuôn mãi không vơi
Em -nguồn thi hứng trong đời của anh

Đâu chỉ có...

Đâu chỉ tứ khúc Thương ca
Còn Nguyên  trường khúc  ngân nga chảy dài
Tháng ngày xa chẳng nhạt phai,
Ân tình gắn kết giữa hai tâm hồn

Giang là sông mãi trường tồn
Cuốn trôi  tất cả nỗi buồn ra  xa.
Ngoạt như một khúc tình ca.
Bên nhau thân thiết mãi là tri âm...

NN-TG


THƯƠNG CA 7

Ta cùng chung một chữ tâm
Trên đời tri kỉ tri âm khó nhoà
Thị phi mặc kệ người ta
Vần thơ năm tháng giao hoà trong nhau


THƯƠNG CA 8

Dù em xuôi ngược nơi đâu
Lời thề còn vẹn bên cầu sông Thương
Mắt trông đăm đắm người thương
Câu thơ thoảng chút lệ vương trong hồn

ngng 




NGUYÊN THƯƠNG

Mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn
Vẹn Nguyên Thương  nhớ trong hồn thơ xưa.
Thương ca ...chẳng nói cho vừa.
Tình người chan chứa bốn mùa đợi mong...

Khánh Hoà giờ nắng nhiều không?
Nơi em hơi lạnh ngày Đông vẫn còn...
Tháng Ba hoa gạo như son.
Cháy trời sắc đỏ lối mòn...người qua...

Chiều xao xác khúc Thương ca.
Gói bao cảm xúc thiết tha gửi người...
Cám ơn anh nhé ngàn lời.
Dành Nguyên nỗi nhớ viết lời ru em....

NN-TG

THƯƠNG CA 9

Bên đoá hoa hồng em nghĩ gì
Mà buồn in dấu ở trên mi
Quặn lòng kẻ đợi bên sông vắng
Thuyền mơ chở nặng mối tình si 




Tha hương luôn chạnh lòng người đi.
Trời cho đôi mắt...chứa sầu bi.
Ngày 8 tháng 3 nhận hồng thắm...
Cảm động vì vui ...cũng  ướt mi...


THƯƠNG CA 10

Cho em những khúc thương ca
Bây giờ đã cuối tháng ba yên lòng
Bây giờ tuyết hết lạnh đông
Bây giờ nỗi nhớ dòng sông thêm đầy


Mười khúc thương ca

Thoảng như hương bưởi nhẹ bay...
Tháng Ba dịu ngọt  men say nồng nàn.
Con đường rụng tím hoa xoan
Chạm vào kỷ niệm nồng nàn chưa xa...

Nhìn hoa gạo nở tháng Ba.
Đỏ như đốm lửa thiết tha đợi chờ...
Gói niềm ước vọng vào thơ.
Buâng khuâng thầm hỏi...em giờ nơi đâu...?

Đêm chong đôi mắt quầng sâu.
Vấn vương ánh mắt và câu thơ buồn...
Thương ca như dòng chảy tuôn.
Mười khúc ghi lại ...gửi hồn vào đây.

Thương ca ... chẳng gửi gió mây.
Mong sao gặp mặt trao tay ...thỏa lòng...
Thương ca  anh tỏa nắng hồng.
Xua tan tuyết lạnh mùa Đông xứ người...

Thương ca anh- khúc thứ mười...
Bao giờ vơi cạn những lời yêu thương...?

NN-TG






KHÔNG BAO GIỜ
 
Tuy chưa nồng đậm lửa hương
Em còn xa cách ngàn phương chưa về
Tin nhau vẫn trọn lời thề
Non mòn biển cạn vẫn về trong nhau
Mai sau cho đến ngàn sau
Nghĩa tình mình mãi thắm màu thời gian
 
 
ngng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 14:09:54 bởi Admin >
THƯƠNG GIANG 29.03.2010 21:15:00 (permalink)
0
KHÔNG BAO GIỜ
 
Tuy chưa nồng đậm lửa hương
Em còn xa cách ngàn phương chưa về
Tin nhau vẫn trọn lời thề
Non mòn biển cạn vẫn về trong nhau
Mai sau cho đến ngàn sau
Nghĩa tình mình mãi thắm màu thời gian
 
 
ngng

Cách xa...

Gió sẽ dập đốm lửa tàn...
Nhưng cũng sẽ thổi bùng lan lửa hồng.
Như tình  xa cách núi sông.
Có khi chết yểu hay nồng đượm hơn...

Niềm tin nuôi dưỡng tâm hồn.
Gần-xa ,khoảng cách đâu còn đáng lo...?
Mỗi tin nhắn,mỗi dòng thơ.
Là nguồn động lực để chờ đợi nhau...

Cho dù xa cách bao lâu.
Anh đan sợi nhớ tím mầu yêu thương.
Em chuốt giọt tủi tha hương.
Dệt thành câu hát đêm trường ru anh...

Kiev 29/3/2010-TG 


nguyenngoat 29.03.2010 23:05:07 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

KHÔNG BAO GIỜ
 
Tuy chưa nồng đậm lửa hương
Em còn xa cách ngàn phương chưa về
Tin nhau vẫn trọn lời thề
Non mòn biển cạn vẫn về trong nhau
Mai sau cho đến ngàn sau
Nghĩa tình mình mãi thắm màu thời gian
 
 
ngng

Cách xa...

Gió sẽ dập đốm lửa tàn...
Nhưng cũng sẽ thổi bùng lan lửa hồng.
Như tình  xa cách núi sông.
Có khi chết yểu hay nồng đượm hơn...

Niềm tin nuôi dưỡng tâm hồn.
Gần-xa ,khoảng cách đâu còn đáng lo...?
Mỗi tin nhắn,mỗi dòng thơ.
Là nguồn động lực để chờ đợi nhau...

Cho dù xa cách bao lâu.
Anh đan sợi nhớ tím mầu yêu thương.
Em chuốt giọt tủi tha hương.
Dệt thành câu hát đêm trường ru anh...

Kiev 29/3/2010-TG 



 
 
 
 
 
 
ANH SẼ NGỦ ĐÂY
 
Lời ru tha thiết em dành
Vỗ về giấc ngủ ru anh một thời
Anh nằm mơ gió ngàn khơi
Dù muôn cách trở vọng lời thiết tha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 134 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9