![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              KHÔNG BAO GIỜ            Tuy chưa nồng đậm lửa hương      Em còn xa cách ngàn phương chưa về      Tin nhau vẫn trọn lời thề      Non mòn biển cạn vẫn về trong nhau      Mai sau cho đến ngàn sau      Nghĩa tình mình mãi thắm màu thời gian                  ngng           Cách xa...          Gió sẽ dập đốm lửa tàn...  
   Nhưng cũng sẽ thổi bùng lan lửa hồng.  
   Như tình  xa cách núi sông.  
   Có khi chết yểu hay nồng đượm hơn...  
     
   Niềm tin nuôi dưỡng tâm hồn.  
   Gần-xa ,khoảng cách đâu còn đáng lo...?  
   Mỗi tin nhắn,mỗi dòng thơ.  
   Là nguồn động lực để chờ đợi nhau...  
     
   Cho dù xa cách bao lâu.  
   Anh đan sợi nhớ tím mầu yêu thương.  
   Em chuốt giọt tủi tha hương.  
   Dệt thành câu hát đêm trường ru anh...  
     
   Kiev 29/3/2010-TG    
        
                CẢM ƠN LỜI RU           Lời ru tha thiết trong lành     Anh thành con trẻ trong vành nôi xinh     Ngủ say trong giấc thanh bình     Trong mơ lại gặp bóng hình của em              Trăng khuya ghé mắt qua rèm. 
  Nhìn anh say giấc cũng thèm được ru... 
  "Bướm vàng đậu trái mù u" 
  Xa xôi còn nhớ mùa thu ngọt lành.....  
               Lời ru tha thiết em dành     Vỗ về giấc ngủ ru anh một thời     Anh nằm mơ gió ngàn khơi     Dù muôn cách trở vọng lời thiết tha             À...ơi....!khúc hát ngân nga 
  Biển trời xa vẫn đậm đà  bền lâu... 
  Gừng cay muối mặn thắm sâu 
  Tình như vôi quyện với trầu đỏ tươi. 
  Trăm năm hát khúc ru người. 
  Những đêm khó ngủ....ngọt lời  ru anh... 
   
   NN- TG    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  KHÔNG BAO GIỜ  
   
  Tuy chưa nồng đậm lửa hương  
  Em còn xa cách ngàn phương chưa về  
  Tin nhau vẫn trọn lời thề  
  Non mòn biển cạn vẫn về trong nhau  
  Mai sau cho đến ngàn sau  
  Nghĩa tình mình mãi thắm màu thời gian  
   
   
  ngng  
   
  Cách xa...  
   
  Gió sẽ dập đốm lửa tàn...  
  Nhưng cũng sẽ thổi bùng lan lửa hồng.  
  Như tình  xa cách núi sông.  
  Có khi chết yểu hay nồng đượm hơn...  
   
  Niềm tin nuôi dưỡng tâm hồn.  
  Gần-xa ,khoảng cách đâu còn đáng lo...?  
  Mỗi tin nhắn,mỗi dòng thơ.  
  Là nguồn động lực để chờ đợi nhau...  
   
  Cho dù xa cách bao lâu.  
  Anh đan sợi nhớ tím mầu yêu thương.  
  Em chuốt giọt tủi tha hương.  
  Dệt thành câu hát đêm trường ru anh...  
   
  Kiev 29/3/2010-TG   
   
  
  
   
   
  CẢM ƠN LỜI RU  
     
  Lời ru tha thiết trong lành  
  Anh thành con trẻ trong vành nôi xinh  
  Ngủ say trong giấc thanh bình  
  Trong mơ lại gặp bóng hình của em  
     
   
  Trăng khuya ghé mắt qua rèm. 
  Nhìn anh say giấc cũng thèm được ru... 
  "Bướm vàng đậu trái mù u" 
  Xa xôi còn nhớ mùa thu ngọt lành.....  
   
   
     
  Lời ru tha thiết em dành  
  Vỗ về giấc ngủ ru anh một thời  
  Anh nằm mơ gió ngàn khơi  
  Dù muôn cách trở vọng lời thiết tha  
     
   
  À...ơi....!khúc hát ngân nga 
  Biển trời xa vẫn đậm đà  bền lâu... 
  Gừng cay muối mặn thắm sâu 
  Tình như vôi quyện với trầu đỏ tươi. 
  Trăm năm hát khúc ru người. 
  Những đêm khó ngủ....ngọt lời  ru anh... 
   
   NN- TG 
   
    
  NGỦ ĐI DÒNG SÔNG! 
    
  Ngủ đi em dòng sông yêu 
  Đừng chong mắt thức để nhiều héo hon 
  Giờ anh đã giấc mộng tròn 
  Xin ru em ngủ cho hồn lãng du 
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÊN ẤY-BÊN NÀY       Bên ấy tuyết đã tan chưa   Bên này bỗng rớt cơn mưa mùa hè   Sân trường rộn rã tiếng ve   Tín hiệu ly biệt những ngày hè sang   Lòng ta nhớ mãi Thương Giang   Dòng sông tình cứ cuộn tràn về đây   Vấn vương bên ấy- bên này   Hình như có chút tuyết bay vào hồn 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 06:54:02 bởi nguyenngoat >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
         Em xin lỗi anh thật nhiều vì đã để anh lo lắng và buồn...Đừng giận em nghe! Cả năm mới có một ngày 1/4 thui...Ngoài ra em không dám xạo nữa đâu... 
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
                CẢM ƠN LỜI RU            Lời ru tha thiết trong lành      Anh thành con trẻ trong vành nôi xinh      Ngủ say trong giấc thanh bình      Trong mơ lại gặp bóng hình của em                 Trăng khuya ghé mắt qua rèm.  
   Nhìn anh say giấc cũng thèm được ru...  
   "Bướm vàng đậu trái mù u"  
   Xa xôi còn nhớ mùa thu ngọt lành.....   
                   Lời ru tha thiết em dành      Vỗ về giấc ngủ ru anh một thời      Anh nằm mơ gió ngàn khơi      Dù muôn cách trở vọng lời thiết tha                 À...ơi....!khúc hát ngân nga  
   Biển trời xa vẫn đậm đà  bền lâu...  
   Gừng cay muối mặn thắm sâu  
   Tình như vôi quyện với trầu đỏ tươi.  
   Trăm năm hát khúc ru người.  
   Những đêm khó ngủ....ngọt lời  ru anh...  
     
    NN- TG               NGỦ ĐI DÒNG SÔNG!           Ngủ đi em dòng sông yêu     Đừng chong mắt thức để nhiều héo hon     Giờ anh đã giấc mộng tròn     Xin ru em ngủ cho hồn lãng du             Ngoài kia nhen nắng tháng Tư  
  Hong lời ru vợi ưu tư  gửi người. 
  Nỗi buồn rồi cũng tan thôi. 
  Còn lời ru chín đọng môi ngọt ngào...    NN-TG 
                 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Ngủ đi sông ơi!   
     Bao đêm thức trắng ru anh  
       Bây giờ hãy ngủ anh dành dỗ đây  
       Ngoài kia tuyết không còn dày  
       Ngoài kia trăng đã lộ đầy vầng yêu  
       Ngủ ngoan đi nét mi kiều  
       Để cho giấc mộng trăm chiều về anh  
       Luồn tay dưới mái tóc xanh  
       Nâng niu gối mộng yên lành cho em  
      Tay anh làm chiếc gối mềm. 
      Cho em ngon giấc mỗi đêm...bên người... 
      Thương nhau qua áng thơ thôi 
       Mà sao nỗi  nhớ cất lời hát ru...? 
      Bên anh vơi bớt ưu tư 
      Dỗi hờn tan với  tạ từ trôi nhanh 
       Chỉ còn đêm với trăng thanh 
       Dỗ em giấc ngủ thâu canh bên người... 
     
  
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                   Trích đoạn: THƯƠNG GIANG      
 
         Em xin lỗi anh thật nhiều vì đã để anh lo lắng và buồn...Đừng giận em nghe! Cả năm mới có một ngày 1/4 thui...Ngoài ra em không dám xạo nữa đâu...
 
 
Cả năm có mỗi một ngày
Để em thành thật giãi bày lòng em
Nhớ anh quên cả ăn đêm
Ban ngày quên ngủ gối mềm bỏ không...
 
HiHii
 
K.N
 
   
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  
  
   
   
  CẢM ƠN LỜI RU  
   
  Lời ru tha thiết trong lành  
  Anh thành con trẻ trong vành nôi xinh  
  Ngủ say trong giấc thanh bình  
  Trong mơ lại gặp bóng hình của em  
   
   
  Trăng khuya ghé mắt qua rèm.  
  Nhìn anh say giấc cũng thèm được ru...  
  "Bướm vàng đậu trái mù u"  
  Xa xôi còn nhớ mùa thu ngọt lành.....  
   
   
   
  Lời ru tha thiết em dành  
  Vỗ về giấc ngủ ru anh một thời  
  Anh nằm mơ gió ngàn khơi  
  Dù muôn cách trở vọng lời thiết tha  
   
   
  À...ơi....!khúc hát ngân nga  
  Biển trời xa vẫn đậm đà  bền lâu...  
  Gừng cay muối mặn thắm sâu  
  Tình như vôi quyện với trầu đỏ tươi.  
  Trăm năm hát khúc ru người.  
  Những đêm khó ngủ....ngọt lời  ru anh...  
   
   NN- TG  
   
   
  NGỦ ĐI DÒNG SÔNG!  
     
  Ngủ đi em dòng sông yêu  
  Đừng chong mắt thức để nhiều héo hon  
  Giờ anh đã giấc mộng tròn  
  Xin ru em ngủ cho hồn lãng du  
     
   
  Ngoài kia nhen nắng tháng Tư  
  Hong lời ru vợi ưu tư  gửi người. 
  Nỗi buồn rồi cũng tan thôi. 
  Còn lời ru chín đọng môi ngọt ngào... 
  NN-TG 
     
     
    
 
  [ 
    
  Vòng tay tình ái em trao 
  Thành con tim mộng bay vào trang thơ 
  Ngủ đi! đồng vọng tiếng tơ 
  Anh xin thức trắng trọn lời ru đêm 
    
    
  ngng_thg 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  /quote]  
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
     Ngủ đi sông ơi!   
     Bao đêm thức trắng ru anh  
     Bây giờ hãy ngủ anh dành dỗ đây  
     Ngoài kia tuyết không còn dày  
     Ngoài kia trăng đã lộ đầy vầng yêu  
     Ngủ ngoan đi nét mi kiều  
     Để cho giấc mộng trăm chiều về anh  
     Luồn tay dưới mái tóc xanh  
     Nâng niu gối mộng yên lành cho em  
     Tay anh làm chiếc gối mềm. 
     Cho em ngon giấc mỗi đêm...bên người... 
     Thương nhau qua áng thơ thôi 
      Mà sao nỗi  nhớ cất lời hát ru...? 
      Bên anh vơi bớt ưu tư 
      Dỗi hờn tan với  tạ từ trôi nhanh 
      Chỉ còn đêm với trăng thanh 
      Dỗ em giấc ngủ thâu canh bên người... 
     
  
 
   
    
  SÔNG NÓI GÌ VỚI BIỂN? 
    
  Nói gì với biển dòng sông 
  Mà lòng cứ ngỡ mênh mông vô bờ 
  Trùng dương xanh thẳm bơ vơ 
  Hải âu chao cánh đợi chờ ai đây 
  Mặt trời xuyên lớp sương dày 
  Một mình em với dáng gầy vời trông 
    
  ngng-thg 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: kimrbl 
   
                       Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
   
         Em xin lỗi anh thật nhiều vì đã để anh lo lắng và buồn...Đừng giận em nghe! Cả năm mới có một ngày 1/4 thui...Ngoài ra em không dám xạo nữa đâu...
 
 
Cả năm có mỗi một ngày
Để em thành thật giãi bày lòng em
Nhớ anh quên cả ăn đêm
Ban ngày quên ngủ gối mềm bỏ không...
 
HiHii
 
K.N
 
   
  
    
    
  Biết em nói thật hay không 
  Để anh tơ tưởng,nhớ mong một người 
  Em luôn đầy nét xuân tươi 
  Còn anh dở khóc dở cười vì yêu... 
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
               
               Em xin lỗi anh thật nhiều vì đã để anh lo lắng và buồn...Đừng giận em nghe! Cả năm mới có một ngày 1/4 thui...Ngoài ra em không dám xạo nữa đâu...
 
 
Cả năm có mỗi một ngày 
  Để em thành thật giãi bày lòng em 
  Nhớ anh quên cả ăn đêm 
  Ban ngày quên ngủ gối mềm bỏ không... 
    
  HiHii 
    
  K.N 
  Biết yêu... 
  
Biết em nói thật hay không     Để anh tơ tưởng,nhớ mong một người     Em luôn đầy nét xuân tươi     Còn anh dở khóc dở cười vì yêu...  
     Là khổ... 
   
  Đã biết sẽ khổ trăm chiều, 
  Chữ tình  vốn chứa bao điều buồn vui... 
  Có cay đắng với ngọt bùi, 
  Và bao nước mắt của người yêu nhau... 
   
  Nhiều khi hứng chịu đớn đau. 
  Khi tình tan vỡ ,giọt sầu chia xa 
  "Trăm năm trong cõi người ta"*  
  Biết yêu khổ vẫn cứ sa chân vào... 
   
  Giai nhân sánh với anh hào... 
  Chuyện xưa Chí...thấy Nở sao tuyệt vời.... 
  Tình yêu thi vị bởi người. 
  Cho nên còn  sống trên đời... còn yêu!

  
   ngng-TG 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em và tôi... 
  Em đi có kẻ mồ côi   
   Tìm ngôn từ để chia đôi nỗi buồn   
   Tôi về cùng ánh trăng suông   
   Đêm thu lẻ bóng mưa tuôn vào hồn.  
   
  Em theo sông , trở về nguồn, 
  Biết anh ở lại sẽ buồn chơi vơi... 
  Cung đàn vẳng khúc xa xôi, 
  Tơ hồng chẳng thắt ...lứa đôi lỡ làng... 
   
   Nguyên Ngọat-Thương Giang 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: