![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
        
 
        
    
    
    
	
        
    
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              CHẾT VẪN CÒN YÊU  
            Nếu chết anh vẫn còn yêu       Đường trần chưa nói được nhiều với nhau       Mai sau nằm dưới mộ sầu       Bóng ma vẫn cứ tìm nhau tự tình       Hồn hoang kỉ niệm đôi mình       Trở về luân kiếp đinh ninh lời thề                
          Mai ngày...quá khứ tìm về.  
   Hồng trần tha thiết đam mê vẫn còn.  
   Mộ sâu... xác đã lìa hồn,  
   Dẫu làm ma...vẫn keo sơn hỡi người?  
   Chắc rằng cảm động lòng  Trời ,  
   Sẽ cho ma sống làm người dương  gian...  
   Thôi  nào, đừng nói hợp tan...  
   Kiếp này tha thiết nồng nàn nhé anh!  
   NN-TG 
   
  
                		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 19:35:08 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  CHẾT VẪN CÒN YÊU  
   
  Nếu chết anh vẫn còn yêu  
  Đường trần chưa nói được nhiều với nhau  
  Mai sau nằm dưới mộ sầu  
  Bóng ma vẫn cứ tìm nhau tự tình  
  Hồn hoang kỉ niệm đôi mình  
  Trở về luân kiếp đinh ninh lời thề  
   
   
   
  
 
   
   
  Mai ngày...quá khứ tìm về.  
  Hồng trần tha thiết đam mê vẫn còn.  
  Mộ sâu... xác đã lìa hồn,  
  Dẫu làm ma...vẫn keo sơn hỡi người?  
  Chắc rằng cảm động lòng  Trời ,  
  Sẽ cho ma sống làm người dương  gian...  
  Thôi  nào, đừng nói hợp tan...  
  Kiếp này tha thiết nồng nàn nhé anh!  
  NN-TG 
   
  
 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
  Chao ôi! lời nói ngọt lành 
  Đã làm tươi mát hồn anh lại rồi 
  Bao nhiêu đau khổ đã trôi 
  Dòng sông em đến đắp bồi niềm tin 
    
    
  ngng_TG 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              CHẾT VẪN CÒN YÊU   
        Nếu chết anh vẫn còn yêu      Đường trần chưa nói được nhiều với nhau      Mai sau nằm dưới mộ sầu      Bóng ma vẫn cứ tìm nhau tự tình      Hồn hoang kỉ niệm đôi mình      Trở về luân kiếp đinh ninh lời thề                     
               Mai ngày...quá khứ tìm về.   
   Hồng trần tha thiết đam mê vẫn còn.   
   Mộ sâu... xác đã lìa hồn,   
   Dẫu làm ma...vẫn keo sơn hỡi người?   
   Chắc rằng cảm động lòng  Trời ,   
   Sẽ cho ma sống làm người dương  gian...   
   Thôi  nào, đừng nói hợp tan...   
   Kiếp này tha thiết nồng nàn nhé anh!   
   NN-TG  
     
   
          Chao ôi! lời nói ngọt lành     Đã làm tươi mát hồn anh lại rồi     Bao nhiêu đau khổ đã trôi     Dòng sông em đến đắp bồi niềm tin           Tự khúc...      Hạnh phúc vun đắp giữ gìn. 
  Bởi chẳng mua,bán ,tặng hay xin bao giờ... 
  Thương nhau qua những vần thơ. 
  Tơ lòng  thắt chặt, giấc mơ sẽ tròn... 
   
  Nửa đời ,dẫu chẳng còn son. 
  Những điều nhỏ nhặt,héo hon muộn phiền... 
  Vào đây tìm phút bình yên. 
  Vần thơ bắc nhịp cầu duyên chúng mình... 
   
  Trăm năm vương một chữ tình , 
  Cho dù hư thực...hoa xinh gửi người.  
  Dỗi hờn...gói lại ,thả trôi. 
  Để cho em giữ  tiếng cười trong veo... 
  TG/13/4/2010      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  CHẾT VẪN CÒN YÊU  
   
  Nếu chết anh vẫn còn yêu  
  Đường trần chưa nói được nhiều với nhau  
  Mai sau nằm dưới mộ sầu  
  Bóng ma vẫn cứ tìm nhau tự tình  
  Hồn hoang kỉ niệm đôi mình  
  Trở về luân kiếp đinh ninh lời thề  
   
   
   
  
  
   
   
  Mai ngày...quá khứ tìm về.  
  Hồng trần tha thiết đam mê vẫn còn.  
  Mộ sâu... xác đã lìa hồn,  
  Dẫu làm ma...vẫn keo sơn hỡi người?  
  Chắc rằng cảm động lòng  Trời ,  
  Sẽ cho ma sống làm người dương  gian...  
  Thôi  nào, đừng nói hợp tan...  
  Kiếp này tha thiết nồng nàn nhé anh!  
  NN-TG  
   
  
  
   
  Chao ôi! lời nói ngọt lành  
  Đã làm tươi mát hồn anh lại rồi  
  Bao nhiêu đau khổ đã trôi  
  Dòng sông em đến đắp bồi niềm tin  
     
   Tự khúc... 
   
  Hạnh phúc vun đắp giữ gìn. 
  Bởi chẳng mua,bán ,tặng hay xin bao giờ... 
  Thương nhau qua những vần thơ. 
  Tơ lòng  thắt chặt, giấc mơ sẽ tròn... 
   
  Nửa đời ,dẫu chẳng còn son. 
  Những điều nhỏ nhặt,héo hon muộn phiền... 
  Vào đây tìm phút bình yên. 
  Vần thơ bắc nhịp cầu duyên chúng mình... 
   
  Trăm năm vương một chữ tình , 
  Cho dù hư thực...hoa xinh gửi người.  
  Dỗi hờn...gói lại ,thả trôi. 
  Để cho em giữ  tiếng cười trong veo... 
  TG/13/4/2010  
   
    
  TIẾNG CƯỜI TRONG VEO... 
    
  Tiếng cười ấy của một thời con gái 
  Bao tháng năm chưa trở lại bao giờ 
  Nét môi xinh của em còn tươi mãi 
  Để muôn đời ta khờ dại vì yêu 
    
  Tiếng cười ấy có bao giờ héo hắt 
  Để lòng ta quặn thắt bởi yêu em 
  Hãy rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt 
  Cho cuộc đời bừng sáng giữa màn đêm 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TIẾNG CƯỜI TRONG VEO...           Tiếng cười ấy của một thời con gái     Bao tháng năm chưa trở lại bao giờ     Nét môi xinh của em còn tươi mãi     Để muôn đời ta khờ dại vì yêu           Tiếng cười ấy có bao giờ héo hắt     Để lòng ta quặn thắt bởi yêu em     Hãy rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt     Cho cuộc đời bừng sáng giữa màn đêm 
   
  Tìm lại cho em nụ cười... 
   
  Có  nụ cười  ánh mắt trong veo 
  Em tìm  thấy  bóng mình trong đó... 
  Đã xa rồi mà sao em vẫn nhớ... 
  Thủa đôi mươi...chưa  nhuốm  bụi đời... 
   
  Giờ còn đâu trong trẻo tiếng cười... 
  Giữa bộn bề kiếp người lận đận 
  Rồi  anh đến...hình như là số phận...? 
  Tìm cho em nụ cười thủa đôi mươi... 
  -TG-    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG EM 
    
   Anh trở lại khu vườn xưa hoang vắng 
   Người về đâu trong giọt nắng giao mùa 
   Nhớ em với dáng thu xưa 
   Mắt buồn gợi lại chiều mưa ngày nào 
    
   Em sẽ trở lại... 
    
   Nỗi buồn gió thoảng hư hao 
   Anh giờ ngóng đợi...khi nào em qua? 
   Vắng em mưa cũng nhạt nhòa... 
   Con tim  trống  trải xót xa nỗi buồn... 
    
   Câu thơ ngơ ngác vô hồn. 
  Vắng em ...vì thế chẳng còn ý thơ... 
   Chiều ru giọt nắng xa  mờ.. 
   Và em nhẹ đến tựa bờ vai anh... 
   NN-TG 
    
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 05:23:55 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  TIẾNG CƯỜI TRONG VEO...  
     
  Tiếng cười ấy của một thời con gái  
  Bao tháng năm chưa trở lại bao giờ  
  Nét môi xinh của em còn tươi mãi  
  Để muôn đời ta khờ dại vì yêu  
     
  Tiếng cười ấy có bao giờ héo hắt  
  Để lòng ta quặn thắt bởi yêu em  
  Hãy rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt  
  Cho cuộc đời bừng sáng giữa màn đêm 
   
  Tìm lại cho em nụ cười... 
   
  Có  nụ cười  ánh mắt trong veo 
  Em tìm  thấy  bóng mình trong đó... 
  Đã xa rồi mà sao em vẫn nhớ... 
  Thủa đôi mươi...chưa  nhuốm  bụi đời... 
   
  Giờ còn đâu trong trẻo tiếng cười... 
  Giữa bộn bề kiếp người lận đận 
  Rồi  anh đến...hình như là số phận...? 
  Tìm cho em nụ cười thủa đôi mươi... 
  -TG- 
   
  Chính tình yêu đã lưu lại nụ cười 
  Dù bây giờ tuổi đôi mươi không còn nữa 
  Nhưng đối với anh em là người trẻ mãi 
  Những vần thơ làm bất lực thời gian 
    
  ngng-TG 
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  VẮNG EM 
   
  Anh trở lại khu vườn xưa hoang vắng 
  Người về đâu trong giọt nắng giao mùa 
  Nhớ em với dáng thu xưa 
  Mắt buồn gợi lại chiều mưa ngày nào 
   
  Em sẽ trở lại... 
   
  Nỗi buồn gió thoảng hư hao 
  Anh giờ ngóng đợi...khi nào em qua? 
  Vắng em mưa cũng nhạt nhòa... 
  Con tim  trống  trải xót xa nỗi buồn... 
   
  Câu thơ ngơ ngác vô hồn. 
  Vắng em ...vì thế chẳng còn ý thơ... 
  Chiều ru giọt nắng xa  mờ.. 
  Và em nhẹ đến tựa bờ vai anh... 
  NN-TG 
   
  Cơn mưa đã tạnh, trời xanh 
  Nỗi buồn thương nhớ bỗng thành niềm vui 
  Xua tan cảm xúc ngậm ngùi 
  Em về bến nhớ trôi xuôi sông chờ 
    
  TG-ngng 
    
    
   
  
     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: