![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Nhớ về giọt nắng mùa thu
VÀ Ở MÃI NHÉ EM! Em trở lại sau bao ngày xa cách... Và bây giờ hãy ở mãi nhé em! Trăng sẽ buồn vì nếu đêm đêm Vắng bóng dáng của người đem thi tứ Sao sẽ cô đơn nhớ người xa xứ Nếu em về rồi em lại ra đi Bờ vai kia chẳng còn ý nghĩa gì Nếu một mai em ra đi vĩnh viễn! NN
Mãi bên anh Đừng nói những lời buồn như đưa tiễn...
Khi hai ta đã thề nguyện chung đôi..
Anh vẫn mãi còn em với khoảng trời .
Tím mộng mơ với những lời thủ thỉ...
Em đã đến mang hương xuân thi vị ,
Trao cho anh ,không hoa mỹ bao giờ...
Để nhớ mong , anh nơi ấy đợi chờ
Và khắc khoải trong giấc mơ hư thực...
Đừng chong mắt cùng đêm dài thao thức
Đốt cháy lòng bằng ngờ vực ,hờn ghen...
Dẫu nẻo đời...cũng chật hẹp bon chen.
Nhưng với em...dường như quen lối rẽ,
Phía không anh...Hun hút đường vắng vẻ.
Em ngược dòng... lặng lẽ ..về phía anh...
Tháng Tư sang ...Hạ đã chớm đầu cành.
Mưa đầu mùa ,còn giấu long lanh giọt...
Em đã đến mang tình yêu dịu ngọt.
Cho anh vơi những chua xót muộn phiền.
Tựa bờ vai...nghe nhịp đập bình yên.
Hai trái tim cùng ngân lên khúc hát...
Dẫu đường về còn xa xôi ngút ngát.
Nhưng tình ta luôn dào dạt ý thơ...
Bởi vì em sẽ chẳng bao giờ ,
Đến rồi đi như giấc mơ hư ảo...
Kiev 15/4/2010-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
VÀ Ở MÃI NHÉ EM!
Em trở lại sau bao ngày xa cách...
Và bây giờ hãy ở mãi nhé em!
Trăng sẽ buồn vì nếu đêm đêm
Vắng bóng dáng của người đem thi tứ
Sao sẽ cô đơn nhớ người xa xứ
Nếu em về rồi em lại ra đi
Bờ vai kia chẳng còn ý nghĩa gì
Nếu một mai em ra đi vĩnh viễn!
NN
Mãi bên anh
Đừng nói những lời buồn như đưa tiễn...
Khi hai ta đã thề nguyện chung đôi..
Anh vẫn mãi còn em với khoảng trời .
Tím mộng mơ với những lời thủ thỉ...
Em đã đến mang hương xuân thi vị ,
Trao cho anh ,không hoa mỹ bao giờ...
Để nhớ mong , anh nơi ấy đợi chờ
Và khắc khoải trong giấc mơ hư thực...
Đừng chong mắt cùng đêm dài thao thức
Đốt cháy lòng bằng ngờ vực ,hờn ghen...
Dẫu nẻo đời...cũng chật hẹp bon chen.
Nhưng với em...dường như quen lối rẽ,
Phía không anh...Hun hút đường vắng vẻ.
Em ngược dòng... lặng lẽ ..về phía anh...
Tháng Tư sang ...Hạ đã chớm đầu cành.
Mưa đầu mùa ,còn giấu long lanh giọt...
Em đã đến mang tình yêu dịu ngọt.
Cho anh vơi những chua xót muộn phiền.
Tựa bờ vai...nghe nhịp đập bình yên.
Hai trái tim cùng ngân lên khúc hát...
Dẫu đường về còn xa xôi ngút ngát.
Nhưng tình ta luôn dào dạt ý thơ...
Bởi vì em sẽ chẳng bao giờ ,
Đến rồi đi như giấc mơ hư ảo...
Ý THƠ
Em vẫn nói với những người trai khác
Bằng ý thơ tình tứ ngập tràn
Anh phân vân trong tâm hồn lầm lạc
Biết có còn tình cảm bởi Thương Giang?
ngng
Kiev 15/4/2010-TG
Ý THƠ Em vẫn nói với những người trai khác Bằng ý thơ tình tứ ngập tràn Anh phân vân trong tâm hồn lầm lạc Biết có còn tình cảm bởi Thương Giang? ngng Nối nhịp cầu Thơ xưa nay...đâu mạch lạc rõ ràng,
Như toán học...mà ta mang trừ cộng...?
Vẫn biết thơ chứa tâm tư đời sống
Và thơ anh là rung động từ tim...
Nhưng bạn thơ nào, khi đến vườn em,
Ra bài họa...tiếp mạch thơ em đối.
Hai giọng thơ , họa kết thành khối
Hòa vào nhau bắc cầu nối tình thân
Giao lưu thơ...để học hỏi chữ ,vần.
Và chia xẻ cả tinh thần đời thực...
Họa cùng Giang đừng ai ngờ vực
Bởi yêu thương mãi cháy rực...Vì thơ..!
Kiev17/4/2010-TG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Ý THƠ
Em vẫn nói với những người trai khác
Bằng ý thơ tình tứ ngập tràn
Anh phân vân trong tâm hồn lầm lạc
Biết có còn tình cảm bởi Thương Giang?
ngng
Nối nhịp cầu
Thơ xưa nay...đâu mạch lạc rõ ràng,
Như toán học...mà ta mang trừ cộng...?
Vẫn biết thơ chứa tâm tư đời sống
Và thơ anh là rung động từ tim...
Nhưng bạn thơ nào, khi đến vườn em,
Ra bài họa...tiếp mạch thơ em đối.
Hai giọng thơ , họa kết thành khối
Hòa vào nhau bắc cầu nối tình thân
Giao lưu thơ...để học hỏi chữ ,vần.
Và chia xẻ cả tinh thần đời thực...
Họa cùng Giang đừng ai ngờ vực
Bởi yêu thương mãi cháy rực...Vì thơ..!
Kiev17/4/2010-TG
GIÃI BÀY
Có những lúc qua nhịp cầu chữ nghĩa
Mình vẫn còn chưa hiểu hết nông sâu
Thì hãy xin thông cảm vì nhau
Ta vẫn giữ buổi ban đầu đầy kỉ niệm
ngng
CÒN VƯƠNG SÓT LẠI Một giọt nắng cuối trời còn vương sót lại Để người buồn nhớ mãi bóng hoàng hôn Thơ ta ngơ ngác vô hồn Phôi pha cô độc bên cồn bơ vơ Dòng sông thương nhớ bây giờ Đã thay dòng chảy mình chờ đợi ai Còn đâu giây phút trùng lai Ngươì đi theo tháng năm dài buồn tênh ngng
EM BỎ TÔI ĐI Em bỏ tôi đi tìm nguồn vui Với bao thương nhớ lẫn ngậm ngùi Bèo mây tan vỡ chôn tình hận Một dòng Thương nhớ mãi khôn nguôi ngng
CÓ NHỮNG CUỘC CHIA TAY Có những cuộc chia tay đong đầy bao kỉ niệm Những vần thơ nhuộm tím nỗi nhớ nhung Nâng đàn run rẩy phím chùng Thôi đành xa kẻ tình chung mất rồi Em đi để lại trong tôi Hành trang kỉ niệm bồi hồi ,vấn vương Người còn đợi bến sông thương Người còn ru khúc Nghê Thường trong trăng Vòng tay yêu em nhớ chăng Hay như một vệt sao băng lưng trời Câu thơ chưa nói hết lời Mà tim đau buốt một trời giá băng
DÒNG SÔNG DĨ VÃNG Dòng sông xưa giờ chỉ còn dĩ vãng Người đi rồi năm tháng lại buồn tênh Em còn nhớ?Em đã quên Riêng tôi tình cảm mãi bền trong tim Chỉ còn hoài niệm hội Lim Chỉ còn ảo mộng bóng chim cuối trời Tôi lưu lạc giữa dòng đời Linh hồn cô độc không nơi trú nhờ Còn đâu dải yếm cho thơ Bến đời quạnh vắng ai chờ cố nhân ngng
CỐ NHÂN Xin cho tôi được một lần Nói yêu em bằng những vần thơ đau Mình không duyên nợ với nhau Cầu xưa dải yếm đổi màu tóc tang Dòng sông xưa,dòng Thương Giang Con thuyền năm cũ đã sang ngang rồi Bến đời trễ hẹn mình tôi Vấn vương kỉ niệm bồi hồi trong tim ngng
GIỮA DÒNG ĐỜI Giữa dòng đời khó tìm kẻ tri âm Em đã đến và đi trong âm thầm nuối tiếc Tôi như con ngựa hoang mải miết Móng gõ đều trên đường lạnh cô đơn Người chưa bày tỏ nguồn cơn Hôm nay...lối cũ..buồn hơn mọi lần. ngng
MỘT CHÚT Có một chút sắc màu hương thương nhớ Đã tàn phai từ lúc người ra đi Có một chút tâm hồn như đổ vỡ Giờ còn đâu êm ái phút từ li Ta không trách người thơ kia hờ hững Ta trách ta không xứng...lại thờ ơ Những tiếng lòng vẫn còn đây tang chứng Một trái tim với nông nỗi dại khờ ngng
BƯỚC VỘI Người bước vội qua đời tôi một thuở Đến bây giờ nhung nhớ vẫn chưa phai Tôi về với tháng năm dài Đọc thơ ai giữa trùng đài đơn côi Người về bên ấy xa xôi Ở đây có kẻ mồ côi giữa đời Hạ về nhìn ánh nắng rơi Nắng rơi mà ngỡ tuyết rơi vào hồn ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 17:22:05 bởi nguyenngoat >
THUYỀN KHÔNG VỀ BẾN Thuyền không về bến nữa rồi Lênh đênh tình nhớ xuôi trôi sông chờ Người đi tìm mộng hái mơ Tôi về với những trang thơ lặng buồn Có gì gợi chút yêu thương Có gì lạnh lẽo đêm trường bơ vơ ngng
CÓ MỘT BUỔI CHIỀU Có một buổi chiều trời giăng mây tím Em lìa xa kỉ niệm để ra đi Tân toan cạn chén khuê li Nhìn theo chẳng biết gửi gì gót son ngng
ĐỘC ẨM Đêm nay ta uống một mình Em không về nữa cuộc tình dỡ dang Trăng khuya gợi nhớ cung đàn Hương bưởi đưa nhớ tóc nàng ngày xưa ngng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: