Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 134 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
nguyenngoat 26.04.2010 08:04:54 (permalink)
0
ĐỪNG KHÓC NỮA
 
Tình đã tan rồi khóc làm chi
Dòng lệ đau thương nói được gì
Em vui duyên mới bên người mới
Quên cả tình tôi bước vu quy
 
Thôi nín đi em dòng lệ buồn
Tình mình không vẹn...chỉ lời suông
Tôi về gom lại trang thơ cũ
Đêm đã khuya rồi...ánh trăng suông...
giotnangmuathu2007 26.04.2010 08:07:33 (permalink)
0
Một chiều dạo bước quê hương.
Nhìn ai thơ thẩn giữa đường đọc thơ.
xin cho em chút mộng mơ...
trở về với thuở dại khờ ngày xưa...
nguyenngoat 26.04.2010 08:14:45 (permalink)
0
LỐI CŨ
 
Tìm về lối cũ
Kỉ niệm đã ngủ yên
Một miền thương lờ mờ trong kí ức
Trái tim rạo rực
Nhớ về một thời yêu
Dưới đường chiều mưa giăng tóc ướt
Một mình ai thầm bước
Đếm lẻ loi trong khoảnh khắc lặng im
Con đường xưa im lìm
Như trái tim ngủ quên trong cô độc
Mưa đã khóc hay lòng người đang khóc
Những vần thơ nhung nhớ chợt ùa về
 
ngng
cao nguyen 26.04.2010 08:15:43 (permalink)
0
KHUC RU CUA KE SAY TINH
Ru em mot giac mong vang
tinh minh voi va, muon mang, de say.
Vanh trang cuoi thang, khuyet ngay
Nho thuong vang vac ngap day dem thau
Ru em giac ngu nhiem mau
Co anh ben canh goi dau nho nhung.
 
nguyenngoat 26.04.2010 08:21:40 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Một chiều dạo bước quê hương.
Nhìn ai thơ thẩn giữa đường đọc thơ.
xin cho em chút mộng mơ...
trở về với thuở dại khờ ngày xưa...
 
 
Bây giờ ai có đón đưa
Tuổi thơ đã hết...âm thừa còn đây
Tình trong mộng ảo vơi đầy
Mùa thu giọt nắng về đây nghẹn ngào
 
ngng
 
 
 

nguyenngoat 26.04.2010 23:57:27 (permalink)
0
TA...
 
Ta ngạo mạn trên đỉnh sầu cô lẻ
Đối với ta em chỉ một kẻ tầm thường
Trái tim buồn đã lành vết đau thương
Tình thơ đó xem như là mộng mị
 
Ta biết quanh ta có những người ích kỉ
Vì không bao giờ chiếm trọn trái tim em
Và lúc này họ cười trong hoan hỉ
Khi muôn lần ta mãi mãi xa em
 
ngng
 
 
 
nguyenngoat 27.04.2010 00:08:13 (permalink)
0
EM...
 
Em không biết giữa bể dâu trần thế
Có muôn lần đa sự lẫn đa đoan
Em không biết chỉ một lần đổ lệ
Để thi nhân trọn kiếp nhận phũ phàng
 
ngng
nguyenngoat 30.04.2010 00:31:39 (permalink)
0
vẫn biết
Vẫn biết em về vui duyên mới
Tình thơ phơi phới cõi nhân gian
Tiếng cười vô nghĩa trong vần điệu
Mặc kệ ai kia mắt lệ tràn
 
 
ngng
nguyenngoat 30.04.2010 00:36:46 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

vẫn biết
Vẫn biết em về vui duyên mới
Tình thơ phơi phới cõi nhân gian
Tiếng cười vô nghĩa trong vần điệu
Mặc kệ ai kia mắt lệ tràn
 
 
ngng

 
 
 
 
 
 
 
 
TÂM
 
Phải biết yêu thương và tha thứ
Dù người phản bội bỏ ta đi
Trái tim nhân ái luôn lưu giữ
Dù đời đen bạc nỗi chia ly
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 30.04.2010 00:45:47 (permalink)
0
MỚI ĐÂY THÔI
 
Mới đây thôi vẫn còn nồng ân ái
Mới đây thôi người nói mãi yêu tôi
Cảm thông chót lưỡi đầu môi
Cảm thông bèo dạt hoa trôi lỡ làng
Dặn lòng quên hết thương giang
Mà sao kỉ niệm cứ tràn vào thơ
 
ngng
nguyenngoat 01.05.2010 08:17:19 (permalink)
0
DÙNG DẰNG
 
Lí trí bảo hãy quên
một cuộc tình hư ảo
Như con sóng lặng yên
Đã qua cơn giông bão
 
Trái tim còn ngơ ngáo
Sao người vội ra đi
Nỗi đau buồn chia ly
Vẫn mãi ghi trọn kiếp
 
ngng
 
nguyenngoat 01.05.2010 08:26:11 (permalink)
0
EM HÃY NÓI
 
Em hãy nói những gì đau thương nhất
Bằng yêu thương,bằng cay đắng, ngọt ngào
Ta sẽ mang tới đỉnh cao chất ngất
Dù tình mình chỉ là giấc chiêm bao
 
Một giây phút nhớ lời thề đã cũ
Trên bờ vai hoang dại của một thời
Nỗi cô đơn không một nơi cư trú
Để đêm tàn trông những ánh sao rơi
 
ngng
nguyenngoat 01.05.2010 08:33:53 (permalink)
0
EM VỀ MÁI TÓC
 
Em về mái tóc hẹn thề
Liêu Trai mấy bận bộn bề tim đau
Một lần ta đã yêu nhau
Lời thương mái tóc trắng màu chia ly
Thơ ta còn lại những gì
Giữa tương phùng lại chia ly vạn lần
 
ngng
nguyenngoat 01.05.2010 08:44:45 (permalink)
0
HUYỀN THOẠI NGẬM NGÙI
 
Có một chàng lãng tử
Dừng chân trên bến sông
Một buổi chiều mùa đông
Gặp người yêu viễn xứ
 
Quên bước chân cô lữ
Tha thiết họ yêu nhau
Cùng dệt mộng ban đầu
Trên chiếc cầu dải yếm
 
Ngờ đâu một chiều tím
Trời bỗng nỗi bão giông
Chiếc cầu yêu đã gãy
Rồi chìm giữa lòng sông
 
Tình chàng giờ dang dỡ
Hồn chàng giờ bơ vơ
Nhưng không nguôi nỗi nhớ
Chàng mải miết làm thơ....
Một cuộc tình huyền thoại
Biết tìm đâu bây giờ?...
 
ngng
nguyenngoat 01.05.2010 16:49:27 (permalink)
0
DÒNG SÔNG TÍM
 
Dòng sông tím nỗi chia li
Dòng trôi biền biệt thuyền đi xa bờ
Có người lữ khách bơ vơ
Đứng trên bến vắng làm thơ một mình
 
ngng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 134 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9